Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

CHẤT VẤN … CON VẸT!

CHẤT VẤN … CON VẸT!


Tường thuật trực tiếp tại hiện trường:
- Vẹt, mày sẵn sàng chịu chất vấn chưa?
- Chịu, chịu…
- Thời gian vừa qua, lũ vẹt chúng mày ăn hại đái nát, phá hỏng chuồng trại, làm liên luỵ đến nhiều giống loài khác, mi biết không?
- Oan, oan…
- Thế mi có biết muôn loài đang rên rỉ vì đau khổ: Mất đất trồng trọt, bệnh dịch kinh hoàng, giá cả leo thang…???
- Rất tiếc, rất tiếc…
- Mi có biết người dân bị cướp đất, tay trắng, cởi quần áo ra nằm giữ đất, trắng hếu, mi nghĩ sao?
- Đau xót, đau xót…
- Đau xót cái con… chim gì! Mi được giao quyền mà giờ hỏi đến chuyện gì mi cũng trả lời lừng khừng, đúng không nói đúng, sai không nói sai, thế hàng ngày mi ăn cái gì để sống?
- Lương, lương, thấp, thấp…
- Thấp cái con khỉ, chúng mày ăn trên ngồi trốc, khi hỏi trách nhiệm thì tìm đường chối bai bải như… vẹt!
- Oan, oan, chu cha, oan…
- Oan cái đầu mi, nhìn mi béo tốt thế mà oan gì. Chúng nó ăn cắp hàng đống tiền rồi lủi mất, mi cũng không biết chứ gì?
- Không, không?
- Thế ai biết?
Vẹt nổi khùng:
- Sao ông hỏi khó thế? Hỏi thế thằng đéo nào trả lời được? Vừa phải thôi nhé! Thế tao hỏi lại, ai bảo chúng mày chất vấn tao?
- Thì… là chúng nó…
- Chúng nó biết hết đấy, còn tao thì chịu, tao là vẹt, hiểu chưa, đồ ngu!
Tiếng đế:
- Thôi thôi, hạ màn, hạ màn, diễn thế là tốt rồi, mai diễn tiếp…

Tiếng vỗ tay rào rào…
Nhiệt liệt…
Nhiệt liệt...
Vui nhỉ?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001