CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ ĐỐI TÁC TÁC
CHIẾN CHIẾN LƯỢC, TIỀM ẨN CỦA QUÂN ĐỘI VIỆT NAM ?
Trao đổi với Đại tá Phạm Xuân Phương-Cán bộ tiền khởi
nghĩa; Đại tá Phạm Xuân Phương từng nhiều năm công tác tại Tổng cục chính trị và
nhiều lần tham gia hỏi cung tù binh Trung Quốc giai đoạn
1979-1988.
Phamvietdao.net:
Đưa vấn đề này ra để thảo luận trên blog cá nhân có khác chi “
gái
góa lo chuyện triều đình”;
Có điều từ ngày 1/6 về làm “
thảo dân”,
có thời gian la cà, trao đổi chuyện thế sự với một số cụ, thấy nhiều cụ vẫn còn
nặng lòng với đất nước...
Có
điều tuổi các cụ lại cao, bao năm nay các cụ gắn bó với thế sự thăng trầm của
đất nước này, thế nhưng giờ đây số người trẻ còn hào hứng nghe chuyện của các cụ
lại không nhiều; Các cụ lại không thạo lên mạng thành ra mình thấy phải làm một
cái gì đó giúp các cụ, tải hộ những điều đang nung nấu trong tâm can của không
ít cụ tuổi đời đã ngoại bảy, tám chục...
Phải
thấy rằng có nhiều thế hệ, lớp người của đất nước này đã bị bánh xe lịch sử, bị
chiến tranh cuốn cả cuộc đời họ vào; những người còn sống sót hôm nay như các
cụ, không ít cụ cảm thấy có diễm phúc, may mắn lớn so với hàng triệu người cùng
thế hệ từ lâu đã trở về với cát bụi...Chiến tranh giữ nước là một sự nghiệp
thiêng liêng nhưng vô cùng khốc liệt; những người còn sống sót hôm nay cảm thấy
vô cùng may mắn chí ít so với đồng đội, bởi họ đã phải vượt qua biết bao những
tình huống hiểm nghèo; bởi nhiều phen họ phải đương đầu với những kẻ địch mạnh
hơn nhiều mặt cả thế, lực và cả yếu tố bất ngờ...Chính vì thế nên cái giá xương
máu mà họ phải trả cho chiến công, chiến thắng cao hơn, đắt hơn...
Nhớ về quá
khứ, nhớ về những đồng đội cũ, nhớ về những năm tháng hiểm nghèo của bản thân và
đất nước, nhiều cụ có một tâm nguyện lớn: làm sao để thế hệ con cháu kế tiếp
không phải trải qua chiến tranh như các cụ; và nếu có phải chịu chiến tranh thì
đừng bị rơi vào thế yếu, thế bị động, thế bị bất ngờ như thế hệ các cụ từng phải
nếm trải, chịu đựng, trả giá...
Đó
chính là ý nguyện của chủ blog khi đưa đề tài này lên ngõ hầu giúp các cụ, các
chiến binh từng trải qua chiến tranh có dịp được trải lòng mình, kinh nghiệm đời
lính của mình với thế hệ kế tiếp, với những ai đang tranh quyền nắm trong tay
vận mệnh của đất nước...
Một
định đề lớn cho bất cứ cuộc chiến tranh nào: Biết địch, biết ta trăm trận, trăm
thắng; đây chính là vấn đề sẽ được đề cập trong các bài được đưa lên dưới dạng
trao đổi, hỏi chuyện...Vì nếu nghe rồi viết lại thì sẽ rất mất thì giờ và kém độ
chân thực; ghi lại bằng máy ảnh thì đôi khi gặp phải tình huống dở khóc dở mếu:
các cụ đang vào mạch, đang hào hứng thì máy móc lại ọc ạch, lại phải phanh các
cụ lại nên đôi khi làm các cụ cụt hứng; bởi vì chủ blog đâu phải là nhà báo
chuyên nghiệp, được trang bị những phương tiện chuyên dụng hữu ích nhất...Thôi
đành phải cố gắng và có điều gì chưa thật thỏa mãn quý vị và cả các cụ thì cũng
mong độ lượng bỏ qua cho..
Điều
cuối cùng mong mỏi ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng không xếp loạt ý kiến này
vào loại “gây
mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại...” như với blog Nguyễn Xuân Diện mà cho quân đánh sập
blog hay cản trở ai muốn thăm, theo dõi những cuộc trao đổi xoay quanh chủ đề
này của “con
mụ góa phamvietdao.net “...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress Sẽ xóa những comment không phù hợp Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001