Phamvietdao.net: Trong chuyến đi vừa qua lên Hà Giang, một trong những chuyện đáng chú ý đó là chuyện của Đại tá Nguyễn Đức Hải, Đoàn trưởng 313, một đơn vị làm kinh tế của Bộ Quốc phòng hiện đang đóng quân tại Cửa khẩu Thanh Thủy; Ông kể về giai đoạn 1984, những năm tháng đó Nguyễn Đức Hải là trợ lý trinh sát pháo binh, tham gia trận Núi Bạc, Trung Quốc gọi là Giả Âm Sơn, một trận đánh nổi tiếng; Vào thời điểm đó, do Trung Quốc bị thua đau, “ cú “ nên đã ra giá cho mỗi “cái đầu “ của sĩ quan quân đội Việt Nam là 4 vạn tệ...
Câu chuyện thứ 2 do Trung
tá Thượng Thái Quyết, dân tộc Tày, người đã tham gia bắt sống thám báo Trung
Quốc kể: Trong một lần Thượng Thái Quyết thách đấu tay bo với tay thám báo hay
còn gọi là lính sơn cước, một dạng đặc công của Trung Quốc do anh và đồng đội
bắt được. Thượng Thái Quyết thách: Nếu nó đánh thắng được anh, anh hứa sẽ thả nó
về Trung Quốc...Kết cục là tên lính sơn cước Trung Quốc nhìn thấy vẻ oai phong
của Thượng Thái Quyết đã không dám chấp nhận giao
đấu...
Sau đây là lời kể của 2
“trang hảo hán” xứ Thanh Thủy, Hà Giang của Việt Nam:
Trung tá Thượng Thái Quyết kể
chuyện bắt thám báo Trung Quốc:
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Đoàn trưởng
313...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001