Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Chuyện của những công dân có bộ não của bò.
Nam áo trắng đang tuyên truyền cho chị áo trắng về ''bọn biểu tình"

 Vô tình người viết bài này được chứng kiến cảnh một cán bộ tuyên truyền cho cán bộ nữ già hơn biết về "bọn biểu tình".
 Khi đứng chỉ cách nhau cái hàng rào, rất tiếc không để chế độ máy quay nên nội dung cuộc nói chuyện tuyên truyền đã không được ghi lại. Tuy nhiên, vài câu mà cán bộ áo trắng trong ảnh nói với chị áo trắng cho thấy não trạng của mấy vị này chỉ hơn con bò một vài cm, thậm chí nhỏ hơn não bò về kích thước và ít hơn về nơ ron thần kinh.
 Anh áo trắng kia ghé tai chị áo trắng : " bọn biểu tình này có vài chục đứa cầm đầu, có sự tài trợ của tổ chức bên ngoài cho tiền, gây rối để bôi xấu chính quyền thôi là được tiền ..."
  Nghe được mấy câu của vị này thì tôi sững người, kịp xoay máy quay chụp ảnh họ để nhớ rồi về ghi lại cho lên mạng để người dân toàn Thế giới biết về não trạng của một số gọi là cán bộ của nhà nước Việt nam hện nay. Họ bị u mê như thời năm 56, cải cách ruộng đất vậy. Tức là bên tuyên giáo tuyên truyền cho họ thế nào thì họ biết và hiểu thế, không cần suy nghĩ. Chị áo trắng cứ gật gật cái đầu, ra vẻ rất hiểu biết.
 Một chị đi bên cạnh kể lại : khi sáng vì đi sớm nên rẽ vào quán cà phê chỗ 39 Lý Thường Kiệt ngồi, thấy mấy bàn bên cạnh cũng nói chuyện về biểu tình. Một chị ngoài 50 nói : bọn nước ngoài  nó tài trợ cho bọn trong nước tiền để đi biểu tình,  tập hợp lực lượng để sau này lật đổ chế độ đấy. Chả biển đảo gì đâu !
 Tôi ngồi cạnh hỏi : thế các bác có biết Trường sa hôm qua Tàu nó đổ quân lên chưa ? mấy chị ú ớ chả nói gì. Tôi bảo : các chị phải chăm đọc báo mạng để biết thông tin, biển đảo của ta bị Tàu nó chiếm, ngư dân bị nó bắt, nó còn mời thầu bán các lô dầu khí của ta, quân đội của nó đã đổ quân lên đảo ta, đánh nhau đến nơi, nó còn lập thành phố gộp hai đảo của ta vào gọi là Tam sa của nó, thế các bác chưa biết hay  biết rồi mà mặc kệ ? tôi là cán bộ cũ của hội phụ nữ Thành phố mà còn phải đi biểu tình cùng trí thức và nhân dân đây, có tiền nào của nước ngoài nào hả các chị ?
 Chả có chị nào trả lời được, chắc họ cũng là lứa người lạc hậu, hiếm khi đọc báo hay đọc cuốn sách. Họ chỉ xem phim Hàn quốc trên ti vi để mua đồ mốt Hàn quốc là ham thôi - chị nói tiếp.
 Qua câu chuyện mà trực tiếp được chứng kiến cho thấy : não trạng của một số không ít người dân Việt nam rất kém cỏi, bị ngu lâu hóa bởi cả quá trình tuyên truyền một chiều từ chính quyền với một dàn báo chí lưỡi gỗ, dạng loa phường.
 Những người dân với não trạng như thế rất xứng đáng bị làm nô lệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001