Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Ecopark không dành cho người lương thiện
Nhật Nam


Khi vụ giao gần 500 ha đất của Văn Giang cho Ecopark một cách sai trái, đáng ngờ chưa được sáng tỏ thì ngày 24/4/2012 diến ra cuộc cưỡng chế “đẫm tội ác” tại Xuân Quang. Hàng ngàn cảnh sát vũ trang, côn đồ trá hình dân phòng trang bị dùi cui điện, súng ống, khiên roi…đánh đuổi những người nông dân ra khỏi mảnh đất ngàn đời ông cha để lại của họ. Ngay phóng viên VOV, “người nhà” cũng bị ăn đòn tơi tẩ, nhục nhã. Được sự bảo kê của chính quyền, cảnh sát, máy ủi, xe xích cày xới phá tung vườn tược, cây cối, hoa màu và cả mồ mả…phô trương thắng lợi…Hành vi của kẻ “chiến thắng” tàn bạo và đau xót vô cùng. Khi bị giặc cướp ngoại bang đàn áp, tra tấn, cày xới mồ mả cha ông…thì ta đau đớn nhưng khi chính những kẻ nhờ mồ hôi, xương máu, của cải…ta mang lại quyền hành cho chúng nay quay lại cướp bóc, đàn áp quê cha, đất mẹ thì đau xót vô cùng.


Sau khi đoàn quân vũ trang hắc ám của trung ương, địa phương rút đi, những người dân Văn Giang lại cặm cụi ra đồng san lấp những thùng vũng, nhặt nhạnh những gốc cây cảnh, cây chuối, cọng rau…bị ôt tô, xe xích nghiền nát, những bước chân giày của cảnh sát quần đảo còn xót lại. Một số họ tộc hí húi bên những thùng, vũng vừa bị xe ủi hất tung mổ mả bới, nhặt những mảnh xương cốt của cha, ông dưới cái nắng rợn người.
Cuộc “thu dọn chiến trường” của họ về sau thỉnh thoảng lại bị những đám côn đồ bặm trợn, mình xăm loang lổ rồng, phượng, lở loét HIV dao búa, gậy gộc..đánh đập, rượt đuổi. Những người nông dân tay không với cuốc, xẻng chạy tan tác, tiếng kêu thất thanh trên cánh đồng Xuân Qung…
Không chỉ khủng bố, đánh đuổi dân ngoài đồng nội, những ngày 14/15 tháng 7/ 2012 những toán côn đồ còn tràn cả vào thôn xóm đánh đập dã man những người dân chưa chịu giao đất cho cai thầu thi công thuê cho Ecoprtak…Cảnh tượng đàn áp hỗn loạn kinh hoàng diễn ra ngay trong thời bình tại nơi xóm làng trù phú chỉ cách thủ đô hơn 10 km…Đồng thời với những “chiến dịch” khủng bố bằng bạo lực báo chí “lề phải” cũng liên tục loan tin nhà đầu tư “trợ giúp” nông dân Văn Giang gần 200 tỷ đồng gì đó…
Phải chăng họ đối xử với dân Văn Giang bằng chiến thuật “Cây gậy và củ cà rốt”?
Người dân Văn Giang sợ khủng bố, hám tiền chăng? Hoàn toàn sai lầm. Người dân nơi đây (hoặc bất cứ đâu) rất nghĩa tình, cao thượng không bao giờ chịu khuất phục trước cường quyền và cám rỗ vật chất. Những ai chưa hiểu liêm sỉ của người nông dân hãy về các thôn quê xem họ ứng xử với những người nghèo nhưng cao thượng, hiền lành tử tế khác với những kẻ quyền hành giàu có nhưng bất chính, ngạo mạn, loạn luân…như thế nao. Người viết bài này chứng kiến có những đám tang, đám cưới của quan chức mâm cao, cỗ đầy, tiền rải như nước, ô tô khách trung ương, tỉnh, huyện về dự đỗ đầy đường, chật cả thôn xóm…nhưng chỉ lác đác mấy người thân quen, nội tộc…Ngược lại đám tang, đám cưới nhà nghèo nhưng thật thà, tử tế thì đông đảo, tình nghĩa vô cùng…
Đến nay câu chuyện đất Văn Giang vẫn chưa ngã ngũ: Việc lãnh đạo chính phủ ký giao gần 500 ha đất của dân cho Ecopark rành rành là trái thẩm quyền, Ecopark là dự án thương mại sao lại do nhà nước thu hồi, áp đặt giá đền bù, việc đổi gần 500 ha đất của Văn Giang lấy 14 km đường ấy phục vụ quốc kế dân sinh đến mức nào, nếu giá đền bù là “sòng phẳng” tại sao nay Ecopark lại phải “hỗ trợ” thêm gần 200 tỷ đ. Có phải “thiện chí” của Ecopark?...Tại sao dân Văn Giang bị khủng bố, truy sát giữa ban ngày nhiều người bị thương nặng chỉ có hai tờ báo phía nam dám đăng tin (tờ VNExprerss đăng vài giờ phải gỡ ngay) còn việc Ecopark “hỗ trợ” 200 tỷ thì cả VTV1, các báo rùm beng?.
Thật vô lương, vô sỉ...
Quả thật Ecopark chưa đựng trong nó quá nhiều đau thương, mất mát, trắc trở, rắc rối, khuất tất…Mặc dù mai đây Ecopark có trờ thành thành phố “xanh tươi, cuộc đời trọn vẹn” đến đâu thì hình ảnh những người nông dân mất đất bị đánh đập, xua đuổi, truy sát dã man, những mồ mả bị xới tung, những toán người mất đất thất nghiệp già còm cõi, trẻ nheo nhóc…sẽ không thể phai mờ. Họ sẽ nhìn những cư dân ở “thiên đường” kia với con mắt nào? Những cư dân Ecopark có lương tri chắc không thể thấy mình có “cuộc đời trọn vẹn”. Việc một số đối tác ở Anh tuyên bố rời bỏ Ecopark là như vậy.
Ecopark không dành cho người lương thiện.

Nhật Nam
nguồn:http://badamxoe.blogspot.com/2012/07/ecopark-khong-danh-cho-nguoi-luong-thien.html
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001