Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

PHỎNG VẤN ÔNG TIÊN LÃNG QUÊN



Tiên Lãng...Quên. Tác giả: Trương Tuần. Nguồn: Trannhuong.com


Đôi lời: Phóng viên Tự Do của Báo Lá Cải có ý định về lại Tiên Lãng một lần nữa (lần trước là đi dự Hội làng Cống Rộc mà bất ngờ gặp Cụ Cựu Quan và có bài phỏng vấn "ăn khách") để phỏng vấn vì nhiều thứ tưởng chừng như sắp hóa bùn thì hôm nay qua trang của bác Trần Nhương thấy có tranh vui Tiên Lãng ...Quên rất hợp tâm ý nên xin được ăn theo người Văn Nghệ sĩ đa tài này.

PV: Xin chào ông Tiên Lãng Quên ! Đề nghị ông cho PV của Báo Lá Cải một cuộc phỏng vấn "thẳng thắn không cần che chắn".

Ô.Tiên Lãng Quên: "Ok không thuốc mê"!

PV: Vâng, ông đã biết mình "trái luật và trái đạo lý " chưa ?

Ô.T.L.Q: Trái luật hả ? Có băng nó còn đặt lệ của nó trên trên cả luật mà có sao đâu! Còn đạo lý hả ? Đạo chích nó cần cóc gì đạo lý mà kêu gọi!

PV: Vậy kẻ nào phá nhà dân ông đã tìm ra chưa ?

Ô.T.L.Q: Tôi đã bảo là do " thần đèn" đã chuyển nó sang Ả rập làm chòi canh cá mập rồi! Dư luận đừng có hối chúng tôi làm gì cứ chờ đúng "ngàn lẻ một đêm" tức là khoảng 3 năm nữa thì " xác sẽ thối giữa", chứ mới gần được 3 tháng mà cứ " sồn sồn như...gặp lá han" ấy là thế nào nhỉ ?

PV: Vâng, vì dư luận đang lo rằng nó sẽ bị "chìm xuồng".

Ô.T.L.Q:  Đúng là dư luận cứ như "gái góa lo việc triều đình", đến tàu khủng như VINASHIN nó còn chìm ngon lành như vậy thì xuồng chìm chỉ là "chuyện cái kim" thôi phải không anh ?

PV: Vâng, hình như  ngoài tên Ông Tiên Lãng Quên ông còn có biệt danh là Nguyễn Y Vân ?

Ô.T.L.Q: Đúng vậy, " Cuối cùng rồi thì vẫn thế, có sao đâu, có sao đâu...ông đây cũng chẳng việc gì"...

PV: Quả là "Làm mắm cho vụ lình xình", ông cũng yêu nhạc trữ tình đáo để đấy chứ !

Ô.T.L.Q: Ồ, có gì quan trọng vài ba cái tài vặt ấy anh!

PV: Vậy, đâu là tài thật của ông ?

Ô.T.L.Q: Tài chính của tôi là chớp cơ hội để ghi các bàn thắng "ngàn vàng" !

PV: Mỗi bàn thắng bằng cả "ngàn vàng" ! Thế ghi xong bàn thắng "ngàn vàng" làm thủng lưới đối phương rồi thì sao ạ ?

Ô.T.L.Q: Sao với răng cái gì, chờ cho đối thủ vá lưới xong lại sút tiếp để giành danh hiệu " vua phá lưới".

PV: Vâng, có lẽ chúng ta quay lại chủ đề chính còn  chuyện bóng banh sẽ nói sau ! Xin hỏi ông bao giờ thì xử xong vụ này ?

Ô.T.L.Q: Cái này tôi không nói được vì đang trong thời kỳ quá độ (hay còn gọi là thời kỳ vô độ). Khi nào xử chúng tôi sẽ có thông báo rộng rãi trên địa chỉ Google.tienlang còn nếu không xử thì chúng tôi cũng sẽ có thông tin nội bộ trên địa chỉ ma Google.tienlangquen.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông Tiên Lãng Quên và để cho ngắn gọn và dễ nhớ từ nay xin được gọi ông là ông Tiên Điếc.

Công dân chống tham nhũng:
 
Vừa xin phép copy bài về đăng, lại vừa xin lỗi "đính chính" tác giả vì theo tôi, có lẽ tác giả đã có chút xíu nhầm địa chỉ: Tiên Lãng thì chỉ có Tiên Lãng Trơ thôi chứ không quên được đâu vì ngày nào cũng nghĩ đến và tính toán để "chờ cho đối thủ vá lưới xong lại sút tiếp để giành danh hiệu " vua phá lưới"." mà! Chỉ có ai đó chỉ đạo nhiều mà lại bận bịu trăm công nghìn việc Quốc gia đại sự nên...mới QUÊN thôi! Nên tôi đề nghị sửa lại là:
TIÊN LÃNG TRƠ.... và .....HÀ NỘI QUÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001