Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Cái chết rùng rợn của người tình Dracula 

Cập nhật lúc :7:48 PM, 10/09/2012
(ĐVO) Chỉ vì muốn làm vui lòng “ông hoàng ma cà rồng” theo một cách dại dột mà người đẹp được sủng ái này bị đâm xuyên từ vùng kín đến ngực.
>> Bí mật về người vợ bất hạnh của bá tước Dracula
Ông hoàng Dracula xứ Wallachia (Rumania) – nguyên mẫu có thật của hình tượng ma cà rồng trong tiểu thuyết của Bram Stocker, để lại rất nhiều giai thoại về tính tình cổ quái của mình, sự cổ quái luôn đi kèm với hành động đẫm máu.
Người tình dại dột
Ngoài hai người vợ chính thức, Vlad III Dracula – kẻ xiên người – có một số người tình. Ngoài quyền lực của kẻ cai trị, ông ta có thể cũng hấp dẫn phụ nữ bởi phong độ của một nhà quý tộc trẻ (khi bị chặt đầu, ông hoàng này cũng chỉ mới 45 tuổi) tài năng và hiểu biết. Một trong những người tình được Vlad sủng ái cũng đem lòng yêu ông ta. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp này hết lòng vì tình lang và luôn tìm mọi cách làm ông ta vui vẻ, nhất là sau những lần chiến đấu căng thẳng với quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Một lần, thấy người tình tỏ ra đặc biệt buồn bực, chán chường sau một cuộc tấn công bất lợi, cô gái đã tìm mọi cách để làm cho Vlad khuây khỏa nhưng đều vô ích. Để làm người tình hạnh phúc, nàng đã nũng nịu thông báo rằng mình đã có thai. Đó là một lời nói dối, nhưng nàng hy vọng điều đó sẽ thành sự thật trong tương lai gần, miễn là người mình yêu trút bỏ được tâm trạng nặng nề.
Nghe thấy vậy, Vlad đã nhìn chăm chú vào gương mặt người tình bé bỏng, nghiêm khắc nói rằng đây không phải chuyện có thể đem ra đùa. Nhưng cô gái vẫn khăng khăng tuyên bố lời mình nói là thật. Dracula bèn ra lệnh dẫn đến một phụ nữ đứng tuổi để lôi cô gái vào phòng khám nghiệm. Khi nhận được kết luận không có thai, ông hoàng tàn nhẫn đã cầm thanh kiếm vung lên trước người phụ nữ đang nằm, đâm lút cán từ vùng kín đến ngực.
“Xóa nghèo” kiểu Dracula
Chiến tranh liên miên khiến xứ Wallachia đầy rẫy những kẻ ăn mày nghèo khó, dân lang thang, kẻ mắc bệnh cùng khốn và trộm cắp. Vlad Dracula cảm thấy sự hiện diện của những kẻ đó làm xấu đi hình ảnh xứ sở mình cai trị nên quyết định phải làm một cuộc thay đổi.
Một hôm, ông hoàng tuyên bố sẽ mở một bữa tiệc lớn chiêu đãi tất cả những con người bất hạnh đó. Hàng nghìn người đã lũ lượt kéo đến lâu đài Dracula để hưởng hồng ân, ngay cả những người sợ hãi việc tới gần kẻ cai trị tàn bạo thì cũng chẳng dám không có mặt. Gần tàn tiệc, Vlad hỏi thực khách: “Các người có muốn thoát khỏi mọi khổ ải, thiếu thốn, không còn phải lo nghĩ đến chuyện đói ăn thiếu mặc không?”. Tất cả đồng thanh trả lời có. Thế là ông hoàng ra khỏi phòng tiệc, ra lệnh đóng cánh cửa lớn rồi phóng hỏa. Hàng nghìn con người khốn khổ gào rú van xin nhưng cửa không được mở cho đến khi họ đã cháy ra tro.
Sau sự kiện đó, ông hoàng Dracula thở phào nhẹ nhõm và tự hào tuyên bố rằng lãnh thổ mà ông cai trị hết sạch tội phạm và không còn bóng dáng của sự nghèo khó.
Mất mạng vì không ngạt mũi
Xiên người lên cọc là cách hành hình ưa thích nhất của Vlad, và nhiều khi ông ta xiên người một cách rất vô duyên vô cớ. Có lần, Vlad nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo không vừa vặn, bèn hỏi anh ta có vợ chưa. Biết người đó đã lập gia đình, ông hoàng bèn cho đòi người vợ đến, hỏi công việc hằng ngày của cô là gì. “Dạ thưa, tôi nấu nướng, quét dọn và khâu vá” cô gái đáp. Vlad bèn chỉ vào bộ đồ của chồng cô rồi bảo rằng cô là mụ đàn bà lười biếng, ra lệnh mang đi đóng cọc ngay tức khắc, cho dù người chồng ra sức van xin rằng anh ta không hết sức hài lòng về vợ mình. Sau đó, ông hoàng cưới cho ông ta cô vợ khác và người phụ nữ này vừa ra sức chăm chồng vừa nơm nớp sợ hãi rằng một kết cục tương tự cũng xảy đến với mình.
Chân dung ông hoàng Vlad III Dracula - kẻ xiên người.

Luôn thù hận vì cha và anh trai bị các đối thủ chính trị giết hại, Dracula tìm cách cho những kẻ từng liên quan hoặc ngắm mắt làm ngơ trước chuyện này một bài học. Ông ta cho mời toàn thể gia đình những người đó đến ăn tiệc, rồi thét lính bắt hết người già, trẻ em đem xiên cọc, còn những người khỏe mạnh thì bắt đi bộ 50 dặm đến vùng đất mà ông ta chọn làm chỗ xây lâu đài mới, làm khổ sai ở đây cho đến chết.
Con số bị Vlad Dracula đóng cọc có đến hàng chục nghìn người. Ông ta thậm chí có thể sai xiên hàng dãy người trước sân lâu đài của mình rồi mời khách đến ăn uống ngay trước những cái xác và những hình hài rên rỉ trong cơn hấp hối. Vào  ngày lễ thánh Bartholomew năm 1459, Vlad Dracula xiên hàng loạt thương gia và quý tộc của thành phố Transylvania rồi mời các lãnh chúa đến ăn tiệc trước rừng xác chết. Không kìm nổi cảm giác ghê tởm bởi mùi tanh của máu và mùi tử thi thối rữa, một vị lãnh chúa vừa ăn vừa che mũi để ngăn ý thấy một boyar vừa ăn vừa che mũi. Dracula trông thấy nổi giận, ra lệnh xiên cọc người đàn ông đó: “Hãy nâng hắn lên thật cao để cái mũi khốn nạn của hắn không bị mùi hôi thối làm phiền nữa”.
Những người hút chết
Sự hà khắc, khát máu của Vlad Dracula khiến người người kinh sợ, thần dân không dám phạm tội. Tương truyền ông ta đặt một chiếc cốc bằng vàng ở ngay quảng trường trung tâm để mọi người uống nước. Trong suốt thời gian trị vì của ông ta, không ai dám đánh cắp chiếc cốc ấy.
Có lần một thương gia nước ngoài đến gặp Dracula báo việc ông bị mất trộm 160 đồng tiền vàng trên xe ngựa. Ông hoàng cam đoan sẽ tìm được tên trộm, rồi mật lệnh cho quân lính để 161 đồng vàng vào xe ông ta. Khi quay về, thương gia thấy tiền đã được trả về, nhưng thừa một đồng bèn trở lại lâu đài nói với Vlad, và hú vía khi ông hoàng cười cho biết, nếu không trả lại đồng tiền thừa, ông ta sẽ bị xiên cọc như một tên trộm.
Một nhà quý tộc người Ba Lan nhưng phục vụ vua Hungary tên là Benedict de Boithor vì công vụ đã đến gặp Dracula. Trong bữa tối, ông hoàng lệnh cho quân lính cầm cây giáo chĩa vào Benedict, khiến ông ta lạnh gáy, rồi hỏi có biết tại sao lại bị như vậy không. Vị khách nói có lẽ vì một số lãnh chúa đã xúc phạm ông hoàng và hành động đó là vì danh dự của ông. Vlad nói mũi giáo này thực ra đang chĩa vào danh dự của khách. Nhà quý tộc Ba Lan bèn đáp, nếu ông ta đã hành động xứng đáng với cái chết thì Vlad hãy làm những gì mình cho là đúng. Thật may là Vlad hài lòng với câu đối đáp khôn khéo này. Ông hoàng nói với bất cứ câu trả lời nào khác, vị khách sẽ bị đâm chết ngay.

Trung Thành
nguồn:http://baodatviet.vn/Home/doisong/tinhyeuhonnhan/Cai-chet-rung-ron-cua-nguoi-tinh-Dracula/20129/233025.datviet
===================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001