| |||
Sinh ra cái túi quần thì chỉ để đút tay vô, để đựng
cái gì đó, thế mà cũng nói, cũng bàn cho tốn thời gian. Xin thưa bạn đọc hãy bớt
chút thời gian cùng tôi nói về việc: "Mình đút tay vào túi mình" thôi.
Hiện nay nổi lên cái mốt cán bộ, công chức, giáo viên,... khi diễn thuyết, phát
biểu, giảng dạy,... vẫn có nhiều người có thói quen đút tay vào túi quần. Việc
làm này không ai nói, lâu trở thành thói quen. Cấp trên nói chuyện tay đút túi,
cấp dưới cũng học theo. Thầy làm, trò học theo. Người ngồi nghe các vị nói
chuyện, phát biểu khi thấy hành vi phản cảm, coi thường người nghe này của lãnh
đạo họ rất không đồng tình. Văn hóa Việt không cho phép các vị làm như
thế.
Tôi xin bàn luận tý chút về bức hình thứ 2 trên đây: Vị cán bộ này
ra trước vành móng ngựa mà vẫn ngang nhiên đút 2 tay vào túi quần. Trước mặt bị
cáo là quan tòa, nhà báo, nhân dân mà ông ta còn như thế, thử hỏi khi đang có
quyền chức ông ta sẻ hành xử với cấp dưới ra sao? Tin chắc thời quá khứ cũng sẽ
có hành vi ấy, với thái độ hách dịch, xem thường người nghe hơn. Lại quay về
tương lai của vị này một tý. Nếu không may ông ta bị tòa tuyên tử hình, lời nói
cuối chắc sẽ là: “Xin cởi trói cho tôi để tôi cho 2 tay vào túi rồi hãy nổ
súng”. Nếu xem di chúc của ông để lại, ngoài các điều hệ trọng dặn vợ con ra
nhất định sẽ có dòng: "Khi khâm lượm cha, mẹ nó và các con nhớ bỏ 2 tay của cha
vô túi quần cẩn thận".
Xét về mặt tiêu cực thì khi nói chuyện trước
người nghe mà tay đút túi cũng có cái tai hại như thò tay móc túi lấy tiền của
người. Họ cũng tự bán đi một phần danh dự, liêm sĩ,... của mình. Nhưng bọn kẻ
cắp thò vào túi người chỉ làm hại một người, còn kẻ nói chuyện trước tập thể tuy
tay đút túi mình nhưng sẽ ảnh hưởng tới cả tập thể. Bọn móc túi bị công an còng
tay, pháp luật trừng trị, còn kẻ nói chuyện, diễn thuyết, giảng dạy,… tay
đút túi thì chẳng hề hấn gì cả. Vì vậy cái dịch này ngày càng dễ lây
hơn.
Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng, mong ai đó đừng lấy cư xử đời
thường áp dụng trong khi làm việc công. Trong cơ quan, công sở, trường học,… cứ
xưng hô cha cha- con con; chú chú-cháu cháu rồi lại dễ sinh lắm chuyện nhiêu
khê.
Từ nay bạn đọc thấy vị nào có hành vi trên, xin ghi hình lại
gửi cho tôi để đưa vô bộ sưu tập: "TAY ĐÚT TÚI" cho tăng phần phong phú, rôm rả,
nếu hình có đủ cả danh tính, địa vị, học hàm học vị, địa chỉ càng
tốt.
Rất mong mọi người cộng tác để chung tay dẹp thói quen chẳng tốt
đẹp này.
QT hết lòng cảm ơn.
| |||
Thứ sáu ngày 7/9/2012
nguồn:http://trannhuong.com/news_detail/15483/L%E1%BA%A1m-b%C3%A0n-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%BAt-tay-%C4%91%C3%BAt-tay-t%C3%BAi-qu%E1%BA%A7n
====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
|
Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001