Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Nông dân vẫn một lòng tin vào Chính phủ (?!) 

Hoàng Kim (Đồng Tháp)


1) Lúa hè thu muộn xấu năng suất thấp, giá được 5.000 đồng/kg, năng suất chỉ 5 tấn/ha, nông dân lỗ vốn.

2) Lúa hè thu sớm năng suất cao giá lại thấp, năng suất 6 tấn/ ha, nhưng giá chỉ có 4.500 đồng/ha, nông dân từ lỗ vốn đến hoà vốn.

3) Cắt lúa trên đồng.

4) Chở lúa từ ruộng ra bờ kênh để bán cho ghe mua lúa.

5) Xe chở lúa được cải tiến từ máy gặt đập liên hợp của Trung Quốc.

6) Cân bán lúa tươi bán tại bờ kênh.

7) Vác lúa xuống ghe.

8) Bán lúa khô phải phơi lúa dưới ruộng.

9) Phơi cả trên chợ.

10) Phơi lúa bị mưa.

11) Bán lúa xong đi trả nợ ngân hàng. Nợ nần trả hết trong nhà cũng hết trơn.

12) Lại phải xin vay ngay để chi dụng và làm vụ sau.
Cứ thế vụ này qua vụ sau, năm nay sang năm tới, nông dân vẫn đi mãi con đường vay, trả, trả, vay với ngân hàng.
Vậy mà:
13) Từ năm 2008 đến nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn khống chế thành công giá lúa gạo trong nước ở mức thấp để chống lạm phát.

14) Nhờ vậy, năm này qua năm khác, ông Trương Thanh Phong Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đạt được siêu lợi nhuận, nhờ khống chế được giá lúa trong nước càng thấp càng tốt cho Thủ tướng, và được phép bán gạo xuất khẩu giá thấp nhất thế giới, có nghĩa là ông Trương Thanh Phong được mặc sức đầu cơ lúa gạo với chiêu bài mua lúa tạm trữ.


Thảm thay! Nông dân chỉ còn da bọc lấy xương, nhưng vẫn một lòng trông chờ, hy vọng Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nâng cao giá mua lúa cho mình (?!).
H.K.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/41061
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001