Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Tìm đến thiên đường ở Panama 

Cập nhật lúc :9/13/2012 8:48:50 AM

Đối với du khách các nước, chuỗi các hòn đảo mang sắc thái đặc trưng vùng biển Caribê thuộc "thiên đường xanh" Bocas del Toro, Panama. Nơi đây có sức quyến rũ đặc biệt khiến họ luôn mơ ước được một lần đặt chân đến trong đời.


Được bao phủ bởi một thảm thực vật cực kỳ phong phú và sở hữu khu bảo tồn thiên nhiên đẳng cấp quốc tế La Amistad, vốn là một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của vùng Trung Mỹ, tỉnh Bocas del Toro xứng đáng mang biệt danh tỉnh "vàng xanh" của Panama. Đặc biệt, các hòn đảo như những viên ngọc điểm xuyến cho Bocas del Toro khiến nơi này trở thành chốn thiên đường hạ giới của không ít du khách bốn phương.




Từ năm 2002, chính quyền địa phương đã thông qua một loạt biện pháp tạo điều kiện tối đa cho việc phát triển ngành công nghiệp không khói ở Colon, một thành phố nhỏ và là cửa ngõ của Bocas del Toro.
Không chỉ sử dụng phổ biến tiếng Anh, thiên đường xanh Bocas del Toro còn níu chân du khách với nền văn hóa đa sắc của người dân vùng Caribê. Nhiều cộng đồng dân địa phương sẵn sàng mở rộng cửa đãi khách phương xa một tách cà phê nóng ấm hay chia sẻ những bí quyết làm sôcôla tuyệt hảo cho bất cứ lữ khách nào quan tâm...
Theo nhận định của nhiều du khách, sự buồn chán gần như không tồn tại khi đến với Bocas del Toro bởi một loạt đảo nhỏ lân cận luôn có nhiều điều để khám phá.
* Bãi biển Bluff  với những con sóng lớn cuồn cuộn là nơi gặp gỡ của những người đam mê lướt sóng, đồng thời là nơi quan sát rùa biển nổi tiếng. Từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm, du khách có thể tham gia những chuyến du lịch đêm để thưởng lãm cảnh tượng hàng đàn rùa biển vào bờ đẻ trứng.



* Đảo Carenero không có đường nên chẳng có xe nhưng lại thu hút những du khách muốn thoát khỏi căng thẳng của cuộc sống hiện đại. Những bãi biển nguyên sơ trải dài trên đảo luôn mang lại một cảm giác thư thái nhẹ nhàng...
* Công viên biển quốc gia trên đảo Bastimentos là một trong các điểm đến không thể bỏ qua khi đến Bocas del Toro. Chiếm phần lớn diện tích đảo, các hệ sinh thái đại dương đa dạng, rừng sú vẹt và các rặng san hô cực kỳ phong phú bao quanh đã tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ sống động  dưới đáy đại dương.
Bên cạnh đó, những bãi biển cát trắng và làn nước biển sáng lấp lánh những tia nắng phản chiếu từ mặt trời trông như viên kim cương khổng lồ khiến du khách khó cưỡng nổi sự ham muốn được vẫy vùng trong sóng nước đại dương. Khu vực này cũng đủ sâu cho việc lặn biển bằng ống thở để khám phá vẻ đẹp lung linh của các dải san hô bao quanh đảo.



Trung tâm nghiên cứu rùa biển trên hòn đảo lớn nhất này cũng giúp du khách thỏa mãn sự hiếu kỳ đối với loài động vật biển đang được bảo tồn tại đây.
* San Cristobal là một trong những đảo được du khách ưa chuộng trong hệ thống quần đảo ở Bocas del Toro, nơi quy tụ hệ sinh thái biển đa dạng.
Ở những cánh rừng sú vẹt bạt ngàn ở phía bắc đảo, du khách có thể được chiêm ngưỡng những vũ khúc của hàng đàn cá heo. Một ngôi làng bản địa cùng tên San Cristobal trên đảo cũng là một điểm đến thú vị.

Theo Tuổi trẻ/Canoe
nguồn:http://dulich.baodatviet.vn/tin-tuc/du-lich/an-choi/Tim-den-thien-duong-o-Panama/20129/233510.datviet
====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001