Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam

13/12/2012
Bản chất của vấn đề mà ai cũng nhận ra ở đây là: với mưu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay được một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nước ta.
Vũng Áng (Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh) là khu vực nước sâu nằm ở cửa phía Nam vịnh Bắc Bộ. Từ đây, có thể khống chế tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng cũng như giao thông đường biển với toàn miền Bắc, tiếp cận thuận lợi các mục tiêu phòng thủ chiến lược trên Biển Đông như đảo Cồn Cỏ, Hòn Mê, Hòn Khói … Vị trí này nằm ở chân núi Hoành Sơn dọc Quốc lộ 1, vị trí yết hầu của cả nước, có thể chia cắt giao thông Bắc – Nam. 
Năm 2007, “tập đoàn” Formosa quốc tịch Đài Loan (hiện đã sang nhượng toàn bộ cổ phần cho Trung Quốc) tiếp cận các quan đầu tỉnh của Hà Tĩnh nhằm thôn tính vị trí đắc địa này phục vụ mưu đồ chiến lược lâu dài. Họ vẽ ra 1 dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài lên đến 23 tỉ USD, cộng với khoản lót tay hậu hĩ nhằm làm mờ mắt các quan to.
Ngày 16/1/2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Tờ trình 102/UBND-CN2 lên Thủ tướng Chính phủ xin Chính phủ cho phép Hà Tĩnh thực hiện dự án khủng này. Trong khi “nhà đầu tư” chưa thực hiện các thủ tục theo Luật Đầu tư để có tư cách pháp nhân thì ông Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải đã nhanh chóng được Thủ tướng phân công ký thay cả Chính phủ và Thủ tướng cho phép Hà Tĩnh thực hiện dự án trên (Quyết định 323/Ttg-QHQT ngày 4/3/2008). Lưu ý là chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi từ 16/1 đến 4/3/2008 (trừ thời gian nghỉ Tết gần nửa tháng), các Bộ, Ban Ngành chức năng của Việt Nam đã nhanh nhảu hoàn tất mọi đánh giá, báo cáo khả thi, kể cả đánh giá môi trường, đánh giá an ninh quốc phòng, thẩm định dự án để “phụ họa” thuyết phục Thủ tướng đồng ý cho phép Hà Tĩnh thực hiện ngay dự án trên. Tư cách pháp nhân của “nhà đầu tư” cũng được các cơ quan trung ương và địa phương thần tốc hoàn thiện “giúp”. Nhiều thủ tục pháp lý của “nhà đầu tư” còn chưa thực hiện sau khi Hoàng Trung Hải ký quyết định phê duyệt “dự án đầu tư”.
Cần nói rõ rằng quyết định do Hoàng Trung Hải ký, mọi văn bản thẩm định của các Bộ, Ngành liên quan “phụ họa” cho dự án này là hoàn toàn trái pháp luật và làm khống vì đều được ký khi “nhà đầu tư” chưa có tư cách pháp nhân.
Có được sự bảo kê nói trên, Võ Kim Cự (Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) đã hào phóng ra quyết định cấp ngay 33km2 đất chiến lược an ninh quốc phòng khu vực cảng Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho “tập đoàn”  Formosa thuê trong 70 năm. Ngay lập tức, hàng chục nghìn công nhân Trung Quốc được “nhà đầu tư” đưa ùn ùn sang Vũng Áng. Chúng sinh con đẻ cái, chúng kết hôn với con gái địa phương và làm nhà làm cửa, định cư ngay tại chỗ. Nhiều ”khu dân cư” Trung Quốc mọc lên nhan nhản quanh Vũng Áng. Oái ăm thay, chính chỗ này, 33.000 dân Hà Tĩnh chính gốc lại bị đẩy đi dưới cái tên “tái định cư” để đến nơi xa xôi và khó khăn hơn nhiều lập nghiệp từ đầu. Chính quyền Trung ương và địa phương còn ra nhiều chính sách trái pháp luật khác nhằm ưu đãi về thuế, về chính sách nhập khẩu hàng hóa cho “nhà đầu tư” để họ gần như hưởng tự do tuyệt đối trên mảnh đất mà nay đã thành Vương quốc Vũng Áng của riêng họ.
Sau khi chính quyền đã dành hàng nghìn tỉ đồng ngân sách để làm hạ tầng phục vụ “nhà đầu tư”, chi cho di dân tái định cư, gần 5 năm đã trôi qua, người dân địa phương chưa thấy tỉ đô la nào được “nhà đầu tư” rót vào Vũng Áng, cũng chưa thấy “nhà đầu tư” giải quyết công ăn việc làm gì cho dân địa phương. Các hạng mục chính về đầu tư đều chưa được triển khai. Điều ai cũng nhận ra là “nhà đầu tư”, nay toàn bộ đã thuộc về Trung Quốc, ngang nhiên chiếm được hẳn 1 khu vực cảng nước sâu chiến lược trọng yếu của Việt Nam, chiếm được 33km2 ở khu vực yết hầu của nước ta. Bên trong và xung quanh khu vực này, hiện có hàng chục nghìn người Trung Quốc định cư với nhiều “khu dân cư” mọc lên rất náo nhiệt. Điều dễ nhận ra nữa là hơn 33.000 dân địa phương sinh sống tại đây từ bao đời đã bị chính quyền tỉnh Hà Tĩnh dùng công an cưỡng bức đi chỗ khác xa xôi, hẻo lánh, khó khăn hơn nhiều.
Bản chất của vấn đề mà ai cũng nhận ra ở đây là: với mưu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay được một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nước ta.
nguồn:http://caunhattan.wordpress.com/2012/12/13/hoang-trung-hai-giup-trung-quoc-chiem-vi-tri-yet-hau-cua-viet-nam/
======================================================================
CẦU NHẬT TÂN ĐÁNH TRẬN GIẢ!

Saturday, December 15, 2012

Quanlambao- Những ngày gần đây Cầu Nhật Tân xuất hiện trở lại với một số bài viết về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cố tình khiến người đọc lầm tưởng Cầu Nhật Tân đang tấn công Ngài Thủ Tướng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Song thực ra đó chỉ là 'đánh trận giả' để làm nền tảng gia tăng quyền lực cho chính đồng chí X và cũng để chuẩn bị cho kế hoạch phản công vô hiệu hóa kỳ bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 5/2013!

Bất cứ ai rành chính trường Việt Nam thì đều biết: Hội Nghị Trung Ương 6 một trong những con bài để Đồng chí X lật lại thế cờ, vô hiệu hóa toàn bộ BCT và Hội Nghị Trung Ương 6 - Đó chính là việc lớn Đồng chí X lớn tiếng kết án Quan Làm Báo mà trước đó đã được làm rầm rộ để trở thành một  "Mưu đồ của thế lực Thù địch" chống phá nội bộ.... đã khiến ngay chính các ngài luôn miệng nói về "Thế lực thù địch" cũng run sợ : Nếu mở miệng phát biểu về sai phạm, về tham nhũng của đồng chí X thì sẽ bị cho rằng đứng sau Quan làm báo, bị kết án là gián điệp, là bị "Thế Lực Thù địch giật dây" thì tấm gương như Trần Xuân Bách, Hoàng Minh Chính .... còn sờ sờ ra đó!  Chính vậy mà không còn ai dám mở miệng! Nhờ vậy cùng nhiều 'đại xảo' khác mà đồng chí X đã đổi chiều biến bại thành thắng ngoạn mục!

 .... Cầu Nhật Tân hiện nay đang chơi đúng cái trò đó: Rêu rao, tung tin đồng chí X bị suy yếu, không dám hé miệng, quyền lực đang bị Chủ tịch nước và Tổng Bí thư khống chế.... chẳng khác gì kẻ "Vừa ăn cướp vừa la làng"! Còn thực tế đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại Việt Nam thì sao? Có thể điểm qua:

Thứ nhất, việc khinh thường nhân dân cả nước và giễu cợt vào mặt các ông bà Nghị ở Quốc Hội khóa 4 thì ai cũng đã tỏ tường! Nếu đúng như Cầu Nhật Tân viết thì liệu cả Chính Phủ của đồng chí X có dám như:

1/ Ngài Thống đốc - kẻ tội phạm dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn doanh nghiệp, kẻ đồng lõa cho bố già Kiên bán khống hơn 1.2 triệu lượng vàng, kẻ đã giúp cho Trầm Bê, Bố già Kiên, Phạm Hữu Phú, Lê Hùng Dũng thâu tóm Sacombank, kẻ đã phá nát thị trường vàng, giúp cho  Đỗ Minh Phú, Lê Hùng Dũng ngồi thu tô kiếm lợi từ độc quyền vàng, người đã làm cho thất nghiệp cả nước tăng 7 lần chỉ trong 01 năm qua ..- giễu cợt 'xin nửa giải Nobel' ngay tại Nghị Trường truyền hình cả nước bằng chửi vào mặt 500 ông bà nghị và 87 triệu cử tri cả nước?

2/ Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì ngang nhiên trả lời khi bị chất vấn về thất thoát, thiệt hại của Tổng công ty nhà nước rằng "Có rồi nhưng để quên ở nhà"?

3/ Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng chẳng e ngại gì "Sẽ trả lời sau".... Nếu những người rành tính cách của ông Bộ Trưởng 'nhát gan' này thì mới thấy ông đã 'to gan' cỡ nào khi dám trả lời chất vấn như vậy...
 ... Có lẽ không cần phải nhắc lại những việc báo giới đã viết quá nhiều cũng đã thấy thực tế có đúng như Cầu Nhật Tân viết không?

Thực tế diễn ra sau Hội Nghị Trung Ương và đến hôm nay vẫn đang tiếp tục đây này:

1.  Bắt bớ một lúc cả 04 người trong gia đình ông Đặng Văn Thành mà chẳng cần phải thông qua BCT dù cho trước đó những thành viên như Phạm Trung Cang, Trần Xuân Hải, Trần Xuân Giá dù chức vụ còn thấp hơn đều phải thông qua BCT, thậm chí ông Bộ Trưởng Bộ Công An còn không được biết gì! Ai dám lộng quyền như vậy? Phạm Quý Ngọ và Tô Lâm có cho ăn kẹo cũng không dám tự mình quyết định một việc tày trời qua mặt Bộ Trưởng và qua mặt BCT! Chỉ có đồng chí X mới có cái bản lĩnh coi Trời bằng vung và coi 13 ông BCT là bù nhìn rơm như vậy!

2. Tần suất các bài viết hạ nhục, bôi nhọ Bộ Trưởng Bộ Công An, Chủ tịch nước, Tổng Bí Thư trên các trang mạng điều khiển bởi Nguyễn Đại - Dương Đắc Giu - Nguyễn Khắc Toàn - Tay sai bẩn thỉu của chính Nguyễn Văn Hưởng - ngày càng gia tăng theo cấp số nhân, bằng những thông tin mà người 'có nghề' nào cũng biết ngay Chỉ có đám an ninh bẩn thỉu mới có thể bịa được ra những thông tin về CIA, về hủ hóa... như vậy... Vậy mà không hề thấy ngài Thủ Tướng ra văn bản 'truy nã' những trang mạng này? Quan làm báo đã cung cấp đích danh bè lũ này đang điều khiển các trang mạng bằng chính máy tính của Nguyễn Đại, của Dương Đắc Giu, của Nguyễn Khắc Toàn ở Việt Nam và Thái Lan ... Vậy mà Ngài Bộ Trưởng Bộ Công An, ngài Tổng Bí Thư, Ngài Chủ tịch nước cho dù có cả  lực lượng trong tay thừa sức để kiểm chứng cũng phải ngậm đắng nuốt cay chẳng thể làm gì để cho Đồng chí X mặc sức 'rêu rao' lấy con bài 'đánh Quan làm báo' phản động 'để cả vú lấp miệng em'!

3. Hàng loạt những vụ bắt bớ tiếp theo sau Hội Nghị Trung Ương 6 lấy cớ liên quan đến Quan làm báo như gia đình Luật sư Lê Quốc Quân, Chủ nhân thật sự của Cầu Nhật Tân.... mà chẳng cần có chứng cứ theo quy định của pháp luật.

4. Những vụ bắt bớ người biểu tình, sinh viên như Nguyễn Phương Uyên như chỗ không người! Chưa hết, Phương Uyên còn bị hành hạ dã man, bị dọa sẽ tống vào trại tù tội phạm cho hãm hiếp... thế là ngay trong ngày đâu tiên cô bé phải nhận tất cả những tội lỗi khủng bố để che dấu hợp thức hóa cho cái tội bắt người trái phép mà trước đó chỉ có 01 tuần an ninh của Hưởng còn chối đây đẩy "Không bắt"!

5. Chỉ có một bào báo viết về nợ nần Petrovietnam, ngay lập tức Chính Phủ trực tiếp chỉ đạo gỡ bỏ và bắt kiểm điểm tờ báo... Trong khi đó hơn 700 tờ báo lớn nhỏ mà trong đó có thể nói đại đa số 'hậm hực', uất nghẹn vì cái Kết quả miễn kỷ luật đồng chí X mà đố giám đả động gì? Không phải họ không có bằng chứng, họ có không thiếu gì tài liệu, hồ sơ để tố cáo đích danh đồng chí X cùng bộ sậu đắc lực Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Hưởng và cô con gái rượu tham nhũng, lũng đoạn đang điều hành đất nước phục vụ lợi ích của chính họ, đang kiếm hàng tỷ Mỹ kim qua đêm... Vậy mà phải câm lặng!

6. Beo Thu Hồng Blog bị cách chức được chủ nhân mới của Cầu Nhật Tân phóng đại thành một tín hiệu suy giảm quyền lực của Thủ Tướng... Song có lẽ cái loa phóng đại này chỉ có tác dụng với những ai không biết gì về đồng chí X!

Có lẽ vụ Beo Hồng khiến người ta nhớ lại việc Đồng chí X đã thẳng tay 'trảm' đệ tử thân tín của mình ngay sau khi lên ghế Thủ Tướng vì 'phong bì' 10.000 usd đã phát hiện ra cả năm trước đó, khi còn đang là Phó Thủ Tướng! Đệ tử bị 'trảm' ngay khi đang ăn mừng 'thầy' lên Thủ Tướng! Vụ biểu diễn 'xử lý' Beo Blog khi toàn dân cư mạng đều tẩy chay cái Blog chợ búa đã quá lâu mà không ai làm được gì lại được "cả chì lẫm chài"!

Cả thế giới mạng ai  không biết con beo Blog này là 'Tổ quỷ' của cố vấn Hưởng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cũng chẳng ai còn lạ gì việc Beo loạn ngôn, chợ búa với tất cả từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, chỉ chừa đồng chí X và Tên 'Quỷ trưởng' Nguyễn Văn Hưởng!

Việc Beo bị xử lý theo kiểu 'đãi bôi' khi chính Thị Beo đã làm đơn xin từ chức chỉ càng tô điểm cho gương mặt của đồng chí X "Quân Vương không vị tình thân" mà thôi!

Chỉ vài điều sơ sơ vậy, xin hỏi chủ nhân ông mới của Cầu Nhật Tân hãy trả lời xem đó có phải Quyền lực của Thủ Tướng đang bị gi
m sút không?

Thực tế chưa bao giờ Đồng chí X dọc ngang tung hoành như chỗ không người như bây giờ! Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời chính trị của mình, Đồng chí X thực sự đã 'thỏa chí tang bồng' không hề bị kèm cặp và cũng không còn lo phải e dè phần nào 'nhún nhường' trước Tổng Bí Thư và trước các Tứ trụ khác! 129 'Vị Tinh Tú' có lẽ nay đều bị hẹp van tim cả rồi! Còn cả nước, nhân dân, những người đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng chưa khi nào đối mặt với một thời kỳ đen tối, hung bạo, tàn ác như hiện nay!

Cầu Nhật Tân hôm nay chính là cái loa mà bà bán cá thường rủa: của 'Gái đ... già mồm'. Nhưng có lẽ phải đổi thành "Thằng đ.... già mồm" thì mới đúng ngữ cảnh của nó!

Trần Hoàng Quân
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001