Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Tranh kính triệu đô và thú chơi của một người Việt 

- Một người Việt đã đặt các nghệ nhân làm kính màu ở Mỹ thực hiện phiên bản của bức tranh kính Autumn Landscape nổi tiếng của Tiffany. Tuy nhiên đã gần 3 năm thi công, tốn kém không ít tiền bạc mà bức tranh kính này vẫn chưa hoàn thành.




Tác phẩm "Autumn Landscape" của Tiffany

Cách đây vài năm, trong một chuyến đi tới nhiều thành phố cổ ở Đức, đặc biệt là Dresden, Potsdam... tôi đã thực sự ấn tượng và choáng ngợp vì vẻ đẹp kỳ bí của những bức tranh kính màu khổng lồ có tuổi đời hàng trăm năm. Ở Việt Nam mấy năm gần đây nhiều người cũng đã bắt đầu có xu hướng tìm kiếm những bức tranh kính màu thật đẹp để trang trí cho ngôi nhà của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng đặt mua những bức tranh kính phiên bản bảo tàng tại nước ngoài phần vì nó quá mất thời gian và tốn kém, có khi lên đến cả triệu USD.

Trong một cuộc gặp gỡ tình cờ với một nhà văn hóa tại Hà Nội cách đây 1 năm, tôi tình cờ biết được ông đang rất kỳ công chuẩn bị cho một ngôi nhà mới ở ngoại ô và một vị trí đặc biệt trong ngôi nhà đã để dành sẵn cho một bức tranh kính phiên bản Cảnh đẹp mùa thu (Autumn Landscape) vô cùng nổi tiếng mà nghệ nhân người Mỹ Tiffany đã sáng tạo nên từ năm 1924. Phiên bản gốc của bức tranh kính tuyệt đẹp này chỉ có thể gặp ở Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (MET danh tiếng của Mỹ tại New York hoa lệ.

Mỗi bức tranh kính được ghép từ hàng vạn mảnh kính với nhiều sắc sộ .


Autumn Landscape được sáng tác trong thời kỳ ấn tượng của Tiffany. Những loại kính Favril đặc biệt cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên qua, tạo nên một cảnh săc kỳ bí. Chính vì vậy việc làm những bản sao của bức tranh này thực sự là một thách thức với bất cứ ai, dù cho đó là những nghệ nhân giỏi nhất.

Phiên bản của Autumn Landscape được ông đặt chính các nghệ nhân làm kính màu của Mỹ thực hiện và chấp nhận chi một khoản tiền không nhỏ cho họ bay từ Los Angeles tới New York nhiều lần để nghiên cứu trực tiếp đặc điểm của từng loại kính màu trong tác phẩm gốc trước khi thực hiện.


"Autumn Landscape"

Do chưa có ai đặt làm Autumn Landscape trước đó nên tiến độ thực hiện bức tranh tuyệt mỹ này đã kéo dài gần 3 năm qua mà chưa hoàn thành. Làm một chiếc chao đèn kính màu đã khó, thực hiện cả một bức tranh kính rộng tới 8m2 với hàng ngàn miếng kính hình thù phức tạp với những sắc độ khác nhau khiến công việc của các nghệ nhân trở nên cực kỳ thử thách.

Công đoạn tìm kính và cắt kính chiếm phần lớn thời gian của họ và không ai dám đặt ra ngày hoàn thành. Số tiền chi cho tác phẩm tranh kính đẹp mê hồn này chắc chắn sẽ không bao giờ được tiết lộ. Tuy nhiên, với những ai biết vè tranh kính thì chắc chắn chỉ có những người mê kính đến tận cùng và có một bệ đỡ kinh tế vững chắc mới có khả năng chi trả.

Các mảnh kính nhỏ xíu với hình thù khác nhau được các nghệ nhân ghép hoàn toàn thủ công.


Khác với dòng tranh kính ra đời từ thời kỳ Phục hưng ở châu Âu, dòng kính màu Opal (mắt mèo hoặc mờ đục) mới lạ được người Mỹ sáng chế, do các nghệ sĩ đương thời nổi tiếng như Tiffany và LaFarge... sử dụng có tên gọi là kính Opal. Đặc biệt, những bức tranh kính với họa tiết cây cỏ, hoa lá, phong cảnh thiên nhiên với màu sắc rực rỡ của Tiffany được rất nhiều người ngưỡng mộ. Ông đã cho ra đời nhiều loại kính mờ đục rất đặc biệt và dần trở thành người tiên phong trong lĩnh vực tranh kính.
Loại kính màu do Tiffany sáng tạo ra có khả năng phát ánh sáng theo một lối rất đặc biệt. Cảm nhận của người xem về màu sắc, sắc độ và ánh sáng luôn thay đổi theo thời tiết, độ mạnh-yếu của ánh sáng. Những bức tranh kính có thể cho những màu sắc khác nhau giữa ngày và đêm, giữa một ngày nắng rực rỡ và một ngày đông âm u.

Tác phẩm "Magnolia and Wisteria" (Mộc lan và đậu tía).

Đặc biệt, những họa tiết thiên nhiên trên tranh kính màu của Tiffany luôn cho người xem một cảm giác nhẹ nhàng và thư giãn. Thế giới thiên nhiên rực rỡ đi vào tranh kính của Tiffany khiến chúng trở nên lộng lẫy và quyến rũ hơn. Chính vì lẽ đó, rất nhiều người muốn sở hữu phiên bản những bức tranh kính đã trở thành huyền thoại của Tiffany vốn nay chỉ có thể tìm thấy ở những bảo tàng nổi tiếng thế giới.

Những bức tranh kính dù là các phiên bản khác nhau đều là những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Nếu như các họa sĩ chỉ dùng màu để vẽ tranh thì các nghệ nhân làm tranh kính không chỉ là những bậc thày về màu sắc, về phối màu mà còn là những người thợ cao cấp bởi họ phải hoàn tất công việc ghép hàng vạn mảnh kính màu với sắc độ và hình thù khác nhau thành một bức tranh hoàn thiện.

   
Tác phẩm tranh kính ‘View of Oyster Bay’ (1908) của Louis C. Tiffany (1848–1933) đang được trưng bày tại MET.

Công thức tạo màu cho kính Tiffany chỉ có số ít những nghệ nhân thượng hạng nắm được (và số này thì mất đi theo thời gian). Bởi chỉ một sai sót có thể phải bỏ đi một mẻ kính hay phá hỏng hoàn toàn một bức tranh. Quá trình pha trộn các tổ hợp màu sắc của kính màu Tiffany vô cùng phức tạp và chính điều này đã tạo nên các hiệu ứng ánh sáng đặc biệt cho những bức tranh. Chúng giống như là một liệu pháp tinh thần tuyệt vời cho con người mỗi khi cần thư giãn do quá mệt mỏi với công việc cũng như cuộc sống. Chính vì điều này Tiffany sẽ mãi là huyền thoại.

Cùng chiêm ngưỡng những bức tranh kính tuyệt mỹ


Landscape with waterfall (Phong cảnh thác nước)

Landscape with yellow sky

Magnolia Window


Autumn Vine (Những chùm nho mùa Thu)

Magnolia and Irises (Mộc lan và Iris)

Magnificent 1905

Hibiscus and Parrots (Những con vẹt và cây hoa dâm bụt)


Hạnh Phương
nguồn:http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/86039/tranh-kinh-trieu-do-va-thu-choi-cua-1-nguoi-viet.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Siemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợ 

 Siemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợ

Trong khuôn viên rộng 70 mét vuông ở triển lãm IFA 2012, Siemens đã trình diễn cho người xem việc các công nghệ như thực tế ảo (augmented reality) và kết nối internet sẽ sớm thay đổi công việc nội trợ trong gia đình như thế nào. Với sự hỗ trợ của các thiết bị di động như smartphone hay tablet, bà nội trợ sẽ quản lý công việc của mình đơn giản hơn, khoa học hơn và hiệu quả hơn.

Theo Siemens, một trong những việc quan trọng mà người nội trợ phải làm trước khi quá trễ đó là kiểm tra tủ lạnh từ xa, thông qua ứng dụng trên smartphone hoặc tablet. Ứng dụng trên smartphone hoặc tablet sẽ kết nối với camera đặt bên trong tủ lạnh, và hiển thị những thứ chứa trong đó lên màn hình thiết bị. Người dùng có thể lựa chọn các món đồ trên màn hình để hỏi xem “Liệu tôi có thể làm món gì với những thứ này?”. Ứng dụng sẽ trả lời với các công thức nấu thích hợp.
Siemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợ

Khi người nội trợ lựa chọn một công thức nấu nào đó, một danh sách các thành phần cần chuẩn bị sẽ hiện ra – có thể trong tủ lạnh sẽ không có đầy đủ. Và vì thế bạn có thể mua thêm đồ ăn khi đang ở ngoài, thay vì phải về nhà, xem tủ lạnh, rồi lại chạy ra ngoài mua.

Trường hợp mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn trong nồi hoặc lò vi sóng, ứng dụng cũng có thể điều khiển từ xa việc bật/tắt các thiết bị trong bếp hay ở đâu đó và theo dõi tình hình thực hiện.
Khi bạn đã trở về nhà và sẵn sàng bắt tay vào nấu nướng, các công thức hướng dẫn sẽ được trình chiếu lên trên bề mặt chuẩn bị thức ăn như một màn hình cảm ứng đa chạm. Nếu bạn chạm vào dòng hướng dẫn nào, ví dụ như “Bỏ thịt vào nồi”, thì một mệnh lệnh sẽ được gửi đến chiếc nồi và nó sẽ tự điều chỉnh mức nhiệt độ cần thiết cho món ăn đó. Sử dụng màn chiếu này sẽ giúp người nội trợ không phải chạm tay vào smartphone hoặc tablet, có thể khiến máy bị dơ.
Siemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợ

Khi chúng ta đang ngày càng hướng về nguồn năng lượng tái tạo, thì việc quan trọng là chúng ta phải biết sử dụng chúng vào lúc nào cho tốt nhất; Siemens đã đoán trước được điều này. Theo đó, một trong những tính năng vượt trội của “House of Innovations” là hệ thống theo dõi vị trí của mặt trời. Một thông báo sẽ hiển thị trên thiết bị di động để người dùng biết khi nào là năng lượng mặt trời đạt mức cao nhất – bởi khi năng lượng nhiều hơn thì việc sử dụng các thiết bị điện chính sẽ hiệu quả hơn.

Siemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợ

Nếu đồ dùng nấu nướng của bạn bị hư hỏng và cần được sửa chữa hay bảo quản thì lúc này các thiết bị di động cá nhân sẽ lại có tác dụng. Sử dụng một ứng dụng thực tế ảo, người dùng chỉ cần chỉa camera vào đồ dùng cần sửa. Lúc này phủ lên trên hình ảnh trực tiếp của món đồ sẽ là những hình ảnh 3D hướng dẫn sửa chữa hoặc bảo quản. Ứng dụng này cũng có thể dùng để kết nối với các kỹ thuật viên từ xa để họ có thể hướng dẫn bạn quy trình sửa chữa thông qua video chat.

Siemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợ

Theo Sonja Ehmer, trưởng bộ phận Marketing của Siemens, trong khoảng 2 năm nữa chúng ta sẽ có thể thấy những hệ thống như trên các nhà sản xuất đưa ra thị trường những đồ dùng nhà bếp được trang bị công nghệ tương ứng. Và thêm một lý do nữa để Siemens sớm triển khai dự án House of Innovations chính là phản hồi từ người dùng tại IFA 2012.
Siemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợSiemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợSiemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợSiemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợSiemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợSiemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợSiemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợSiemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợSiemens trình diễn hệ thống “House of Innovations”, kết nối công việc nội trợ 
Theo TTVN
nguồn:http://www.vietgiaitri.com/cong-nghe/san-pham-2-tek/2012/08/siemens-trinh-dien-he-thong-house-of-innovations-ket-noi-cong-viec-noi-tro/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm 

Hot girl đình đám một thời khoe nhan sắc trong buổi họp báo ra mắt single “Ký ức của tôi” tại TP.HCM sau 3 năm du học tại Mỹ.
Diện đầm kín đáo nhưng nữ diễn viên Đi qua bóng tối vẫn khoe được vòng 1 gợi cảm và sự quyến rũ vốn có của mình. Sau 3 năm quyết định dừng lại để du học tại Mỹ, cô chính thức trình làng single đầu tiên, đánh dấu sự trở lại trong showbiz và quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp lâu dài.
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Nổi đình nổi đám với cái tên Thủy Top nhưng trong vai trò mới, cô muốn mọi người hãy gọi mình là Huỳnh Minh Thủy. “Top là cái tên do bố đặt cho tôi từ hồi còn nhỏ. Ngày xưa tôi gầy và ốm quá nên mọi người muốn gọi là Top hy vọng tôi sẽ mập mạp hơn. Tôi rất yêu thích tên này. Những  người bạn học của tôi cũng gọi tôi là Top và tôi lớn lên bằng nickname như vậy. Tôi có 2 năm để suy nghĩ rằng hãy cứ để mọi người gọi là Thủy Top hay Huỳnh Minh Thủy (tên thật của tôi). Khi mà gọi bằng Thủy Top, mọi người sẽ liên tưởng đến hình ảnh một cô hot girl, mà nói thật hot girl thì không chính thống lắm. Ca hát là con đường đàng hoàng và nghiêm túc nên tôi muốn hãy gọi là Minh Thủy. Tôi chắc chắn một điều rằng sẽ không để khán giả phải thất vọng về mình” – Thủy Top chia sẻ về quyết định đổi tên.
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Thủy Top cũng thẳng thắn thừa nhận mình không đủ khả năng và tự tin để trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tiên ở thời điểm 3 năm trước mà chọn thời điểm này, khi mà cái tên Thủy Top đã “nguội” và hết hot.
Cô nói: “Đối với tôi mỗi người đều có con đường đi riêng. Và khi đi trên một con đường đó, tôi đều quan sát và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nếu thấy mình đi quá nhanh, tôi sẽ dừng lại một giây để xem mình có đi lạc đường hay không? 3 năm trước, nói thật là tôi chưa tự tin, tôi thấy mình chưa đủ khả năng nên quyết định dừng lại để học tiếp. Khi đó có rất nhiều lời mời hấp dẫn thú vị nhưng tôi buộc long phải từ chối. Tôi đi học vì thấy mình còn nhiều thiếu xót. Đi học để có thêm kiến thức, để tự tin và hạnh phúc với kiến thức học được. Tôi đi học để tôn trọng khán giả vì tôi không muốn trình làng một sản phẩm bị lỗi. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi đã tự tin, single Ký ức trong tôi như một cách chào sân để mọi người đánh giá”.
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
 Thủy Top cùng ê-kip.
MV Ký ức trong tôi của Huỳnh Minh Thủy cho thấy sự trưởng thành của hot girl xinh đẹp ngày nào từ giọng hát đến phong cách. Đa phần những lời nhận xét đều cho rằng nhạc của bài hát rất "Tây", mới lạ, vừa pha chút cổ điển lại vừa có nét đương đại.
Ký ức trong tôi là một câu chuyện được kể lại bằng bài hát. Nội dung của MV xoay quanh câu chuyện tình yêu buồn của một anh chàng boxing với một cô gái. Vì nghèo, không có đủ tiền lo cho gia đình và người yêu nên anh chàng quyết định thi đấm bốc với một đối thủ hơn hẳn anh về hạng cân để đổi lấy một số tiền khủng. Cuối cùng, không vượt qua được, anh chàng chết trong trận đấu quyết định để lại cho cô gái một nỗi dằn vặt, tự vấn lại ký ức của mình.
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Thủy Top căng thẳng trong buổi họp báo.
Tuy nhiên, Thủy Top cho biết, đây không hẳn là câu chuyện thật của cô mà nó chỉ có tính minh họa. Cựu hot girl cũng giải thích lý do cô tái hiện lại hình ảnh một cô gái đấu boxing vì đơn giản là cô thích môn thể thao này, chứ không cố tình đưa vào MV để mọi  người liên tưởng đến bộ ảnh ngày trước của cô.
Sau buổi họp báo, Thủy Top sẽ bay trở lại Hà Nội, sau đó cô sẽ trở lại Mỹ để tiếp tục công việc học. Cô mong muốn single đầu tiên này sẽ mở đường cho album đầu tay, một concept album được thực hiện công phu với những nhóm sản xuất từ Việt Nam và Mỹ. Cô bật mí, thầy dạy thanh nhạc cho cô bên Mỹ – cũng là nhà sản xuất cho các sản phẩm ca nhạc của Madonna và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác, sẽ hỗ trợ cô hoàn thành album đầu tay ra mắt vào cuối năm nay.
Những hình ảnh đẹp của Huỳnh Minh Thủy trong buổi gặp gỡ báo giới tại TP.HCM.
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
 Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Thủy Top mặc kín vẫn gợi cảm
Bạn thân Tăng Nhật Tuệ cũng đến chúc mừng cô.
 THANH NGỌC
Ảnh: Thành Luân
Theo Infonet
nguồn:http://www.vietgiaitri.com/am-nhac/2012/08/thuy-top-mac-kin-van-goi-cam/
====================================================================
Thủy Top: 'Lấy chồng Mỹ làm gì cho mệt!'

Cập nhật lúc :11:00 AM, 21/09/2012
Trở lại với cái tên thật của mình – Huỳnh Minh Thủy – hotgirl “Thủy Top” năm xưa đã làm một cuộc lột xác thực sự, với MV đầu tay Ký ức của tôi chững chạc.

Cô không muốn nói nhiều về quá khứ, và chấp nhận rời bỏ mọi hào quang của thời thiếu nữ, để đi tìm một con đường lâu dài trong nghệ thuật. Cô cũng cho rằng, mình cần thời gian để vượt qua giai đoạn “hôn mê tâm lý”, đi du học để có thể làm nghề nghiêm túc và bền vững…
- Chị vừa trở lại với “Ký ức của tôi”. Thực sự khi xem MV, tôi mơ hồ cảm nhận, ký ức của chị là những trận quyết đấu để giành tìm chiến thắng. Đó là quá khứ của chị?
- Hay thật, tôi rất thích cách nghĩ của anh, có lẽ đây là điểm thú vị của MV này, đó chính là đưa mọi người vào một ký ức mơ hồ, cho mọi người thỏa thuê tưởng tượng. Ký ức của tôi mơ hồ và như sự tự vấn lấy bản thân của một cô gái nhỏ bé trong thế giới rộng lớn. Tình cảm, tâm tư, sự lừa dối, cạm bẫy của cuộc sống… đã cho cô ấy nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi rất thích đoạn này trong ca khúc “Ký ức của tôi”: “Vây quanh tôi bao nhiêu lời chào. Nụ cười nào trọn vẹn từ tim. Mê say trong những tiếng ngọt ngào. Rồi chợt đến chợt đi vội vàng”…
- Với MV này, chị muốn nói gì với những người yêu mến mình: 1. “Tôi đã trở lại”? 2. “Tôi đã trưởng thành”? 3. “Tôi không phải hotgirl mà là một nghệ sĩ đích thực”? 4. Cả 3 thông điệp trên?
- Nếu chỉ được chọn một trong ba lựa chọn trên hay tham lam hơn là cả ba lựa chọn đó tôi vẫn thấy không hẳn đúng. Có lẽ cách nghĩ của tôi hơi khác một chút, tôi muốn mang đến một hình ảnh chân thật nhất. Tôi nghĩ chỉ có sự chân thành mới làm mọi người hiểu và yêu mến mình, bởi khán giả rất thông minh, nếu cứ cố tỏ ra nguy hiểm hô khẩu hiệu hay giả vờ là một ai đó khác thì là tự đào hố chôn mình.

- “Ký ức của tôi” được tài trợ bởi một hãng rượu. Chị nghĩ người ta tài trợ cho mình vì điều gì? Vì quan hệ tốt hay vì nhan sắc của chị quá khiêu khích?
- Chắc do nhiều điều và trong đó cũng có một vài lí do như anh nói nhưng tôi nghĩ phần lớn là do có duyên với nhau bởi slogan của hãng rượu đó đúng với tiêu chí hình ảnh của tôi. Quỹ này để tài trợ cho những tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực như ca nhạc, thời trang, họa sĩ… trên toàn thế giới và slogan “Rise Above” nghĩa là chắp cánh ước mơ. Khi tôi thuyết trình về kế hoạch hình ảnh, bên hãng rượu này đã thấy rất phù hợp nên muốn hợp tác trong dự án này. Đó chính là thông điệp hình ảnh tôi muốn mang lại cho những người yêu mến mình. Hãy dám ước mơ, dám thực hiện ước mơ.
- Tà dâm đều sẵn có trong lòng ta. Nhất là đàn ông, đối tượng khách hàng chính của rượu. Trong MV, chị xuất hiện đúng chuẩn mà đa số đàn ông uống rượu thích: môi mọng, dáng chuẩn, ngực đầy. Chị nuông chiều nhà tài trợ hay gợi cảm là mục tiêu chính của MV lần này?
- Có lẽ nếu anh để ý kĩ sẽ thấy MV này thiên về phô trương cảm xúc hơn là phô trương hình thể. Anh nói vậy làm tôi hơi tự ái! Cả tôi và ê-kíp đều cố gắng đưa tới khán giả những cảm xúc sâu rộng nhất. Có phải chăng mọi người đang vẫn cố gán ghép cho tôi một hình ảnh đã cũ, bởi mọi người thích như thế?
- Chị đẹp, tôi nghĩ cả những kẻ căm ghét chị cũng phải nghiến răng thừa nhận điều đó. Nhưng thường một nhan sắc sẽ rất vất vả để được phần còn lại của thế giới thừa nhận rằng cô ấy có tài. Người ta nghĩ mấy cô đẹp phải khờ ngu một chút. Chị đang đi bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Có thấy mình đang hì hục vượt qua định kiến?
- Trước tiên tôi phải cảm ơn anh vì lời khen, lời khen này tôi rất ghi nhận bởi nó là một sự công nhận sự cố gắng của bản thân tôi chứ không phải là sắc đẹp từ trên trời rơi xuống. Thực sự hồi còn bé, hoặc chỉ mới vài năm trước thôi rất là béo, và tôi cũng loay hoay chưa biết cách làm thế nào cho mình đẹp hơn. Sau đó tôi nghĩ rằng không thể như thế được và tôi bắt đầu tập luyện rồi tìm ra phương pháp giảm cân.
Có lần, tôi đi làm giám khảo của một cuộc thi, tôi hỏi một cô bé ước mơ của cô ấy là gì? Cô ấy hồn nhiên trả lời rằng, cô ấy ước gì cơ hội sẽ đến để cô ấy được tỏa sáng và nổi tiếng. Tôi có trả lời rằng đừng bao giờ chờ đợi cơ hội tới mà mình hãy là người tạo ra cơ hội. Cơ hội và thành công nằm ở chính bản thân ý chí của mình chứ không phải ở đâu khác. Bởi vậy, để đạt được thành công thì phải hì hục, hì hục vậy đó. Anh nghĩ nó có xứng đáng để tôi hì hục không?
- Chị có nói, khi cái tên “Thủy Top” còn hot, chị không đủ tự tin đứng trên sân khấu, và muốn đi đường dài với nghệ thuật nên không vội vàng. Chị qua Mỹ học. Xin hỏi, chị đang học gì? Và chị đã học được gì?
- Bản thân tôi, trước khi tham gia vào showbiz tại Việt Nam, tôi đã có kinh nghiệm làm phóng viên hình ảnh (stylist) của báo Hoa học trò, Sài Gòn Tiếp thị và Tiếp thị gia đình trong vòng bốn năm. Rồi sau đó, tôi mới có cơ duyên bước chân vào tham gia đóng phim , quảng cáo, âm nhạc, tổ chức sự kiện hay người ta tạm gọi là thế giới người nổi tiếng…
Hồi đó tôi còn trẻ, là cô gái nhiều hoài bão, mơ ước. Tôi đón nhận và làm việc với tất cả khối óc, trái tim nhiệt thành của tuổi trẻ. Sau khi cống hiến hết những thứ mà khả năng bản thân có thể thì có thời gian tôi bị rơi vào trạng thái “hôn mê tâm lý”. Có nghĩa là, tôi cảm thấy những cái mình có hoàn toàn chưa đủ cho ước mơ của tôi. Cái vốn hiểu biết còn hạn hẹp, cái tâm lý chưa vững chắc, đó là những hạn chế mà tôi cần phải đi học.
Bởi vậy, tôi chọn New York và ngành “mass communication” để được học bao quát về các loại truyền thông nói riêng hay nói chung là để có vốn kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống (dựng phim, làm phim, diễn xuất, quảng cáo, viết báo, triết học, kinh tế học, làm việc theo nhóm, tâm lý học…). Học được gì và khôn ra bao nhiêu tôi không dám tự tin nói chắc chắn, nhưng có lẽ đó là tôi đã có thể đủ tự tin trả lời rất nhiều câu hỏi hóc búa của anh (cười).
- Tôi tin một cô gái tham vọng sẽ làm được nhiều việc hơn một người đàn ông tham vọng. Vì phụ nữ thường biết tìm mọi cách để đạt mục đích của mình. Tôi hàm hồ nghĩ, chị là mẫu phụ nữ đó. Có thông tin chị qua Mỹ là để lấy chồng và định cư. Phải không?
- Dạ không ạ, Ai mà lấy chồng ở Mỹ làm gì cho mệt ạ? Lời đồn thường hay thú vị, dạo này tôi lại có sở thích nhâm nhi lời đồn thổi, suy ngẫm và phân tích.
- Đến Mỹ, tất nhiên chị là một cô gái vô danh. Chị hòa nhập với cuộc sống đó có khó khăn không? Cảm giác nhỏ bé và lạc lõng có làm chị sợ hãi?
- Có chứ, sợ nhiều thứ. Buồn và cô đơn có lẽ là chất xúc tác để tôi có thời gian tự vấn bản thân nhiều hơn. Cuộc chiến tâm tư giữa bản thân chính là cuộc chiến cam go nhất của mỗi người trong đường đời.
- Một nữ ca sĩ nói, chị có tài quyến rũ đàn ông, như hình ảnh cô hồ ly của diễn viên Châu Tấn trong phim “Họa bì”. Chân dung mô tả này có giống chị chút nào không?
- Tôi thích nhân vật đó, có lẽ cũng giống tôi ở điểm nhìn vậy thôi mà yếu đuối, ngốc nghếch. Vì tình yêu mà u tối cả một tâm hồn, vì đàn ông mà hi sinh trái tim nhỏ bé, tôi nghĩ thật đáng ngưỡng mộ, bởi đôi khi cuộc đời thật thực tế, mấy ai còn dám tặng cả thế giới cho nhau nữa, phải không anh?
- Thiên hạ đúc rút thế này: Đẹp thì cô đơn. Giỏi cũng cô đơn. Mà tham vọng thì cô đơn tuyệt đỉnh. Hình như ba thứ này chị đều có ít nhiều. Cô đơn với chị như một lựa chọn tất nhiên?
- Anh nói đúng, thật ra đã là người lớn thì đều cô đơn chứ không phân biệt giỏi, đẹp hay tham vọng gì cả. Trong mỗi chúng ta, luôn có một con người khép kín nhất định, có một căn phòng nho nhỏ trong tâm hồn để tự ngẫm nghĩ và không ai có chìa khóa bước vào được. Càng lớn, căn phòng đó càng thênh thang và chúng ta càng cô đơn. Tôi tin chắc, anh cũng có một căn phòng như vậy.
- Chị chạy vội về Việt Nam ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay với tên Huỳnh Minh Thủy, rồi bỏ bẵng đó để trở lại Mỹ. Thả rơi nó trong bể dâu của thật giả ồn ào trong thị trường âm nhạc, có phải là một quyết định khôn ngoan?
- Khôn hay không khôn được đánh giá bằng nhiều phương diện, bằng nhiều hoàn cảnh và mục đích. Tôi không tự nhận mình khôn ngoan bởi trong chúng ta đâu có ai mới lọt lòng mà đã khôn và ngoan đâu. Khôn ngoan cần thời gian để mài giũa và trải nghiệm. Hành trình cuộc sống tuyệt vời nhất khi chúng ta được đi, tìm hiểu, làm những điều mình thích, sai, nhận ra lỗi sai và sửa nó…

- Chị sẽ làm gì tiếp theo, để định vị trong lòng người nghe cái tên Huỳnh Minh Thủy?
- Có lẽ hành động thì hơn cả là những lời nói đơn thuần, tôi thích như thế hơn. Bởi bản thân tôi cực kì ghét những ai đã nói điều gì mà không làm, hơn nữa cuộc đời thật khó lường, tôi chưa đủ tự tin để dự đoán được tương lai.
- Xin hỏi câu cuối cùng, một ngày của chị ở Mỹ thế nào? Được biết chị học về truyền thông, chị sẽ làm gì với lĩnh vực này, nếu như có điều kiện?
- Tôi nghĩ việc đi học tại một môi trường xa xôi, tập cách đối mặt với nghịch cảnh ngoài học được những kiến thức chuyên môn, về kinh nghiệm sống ra còn là những khoảng lặng dành cho tâm lí. Tôi luôn có hai giờ trong ngày trên tàu điện ngầm để tự vấn bản thân trong căn phòng cô đơn chật hẹp của mình. Đó là khoảng thời gian tĩnh rất cần thiết để hoàn thiện tâm trí bản thân. Nghe hơi khó hiểu nhưng nó đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Các môn học ở ngành của tôi rất thực tế và đều giúp ích cho kĩ năng trong cuộc sống ở bất cứ công việc gì. Tôi tự tin sẽ sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất cho bản thân và xã hội trong tương lai gần và xa.
Muốn thoát danh “quả bom sex”!
Ít người biết đến cô với tên Huỳnh Minh Thủy mà chủ yếu nhớ Thủy “Top”, vì sự đồn đại của cộng đồng mạng về vòng một “khủng” với những bộ ảnh cố ý khiêu khích đàn ông.

Thủy “Top” từng là một “khái niệm” để chỉ những cô gái hotgirl thích khoe vòng một đầy đặn và thực sự cô tạo nên một trào lưu cho các cô gái sau này. Khi ấy cô mới 17 tuổi, còn quá ngây thơ và nhiều ảo tưởng về thế giới showbiz. Tham gia một số bộ phim, xuất hiện trong một vài chương trình giải trí, nhưng Thủy “Top” chịu nhiều tai tiếng, phần nhiều là những tin đồn. Ví dụ, chuyện cô quyến rũ bạn trai của Hoàng Thùy Linh và “cua” đại gia Hà Dũng của Trà My. Hoặc chuyện cô quá buồn khi không yêu được đạo diễn Khải Anh nên bỏ đi Mỹ… Huỳnh Minh Thủy hoàn toàn im lặng trước những tin đồn này và cô chấp nhận một chuyến đi du học dài, như để quá khứ lặng sóng.

Trong cuộc họp báo mới nhất tại TP HCM, Thủy tha thiết với giới truyền thông rằng, cô không muốn bị gắn biệt danh “Top” nữa, tất cả là quá khứ. Nhưng thật tréo ngoe, nếu nói Huỳnh Minh Thủy sẽ đến 90% khán giả không biết là ai. Nhưng chỉ cần gõ Thủy “Top” thì hiện vài triệu kết quả trên google. Quả là khi xuất hiện với hình tượng “quả bom sex”, sẽ rất khó để khán giả quên và chấp nhận mình với một hình ảnh khác. Nhưng, với một cô gái tham vọng như Huỳnh Minh Thủy, nhiều người tin cô sẽ làm nên chuyện…

Theo CSTC
nguồn:http://baodatviet.vn/Home/vanhoa/Thuy-Top-tha-thiet-muon-thoat-danh-qua-bom-sex/20129/234959.datviet
=====================================================================
Thủy Top không biết mình yêu sớm

Cập nhật lúc :4:18 PM, 03/10/2012
Thủy Top lại dốc bầu tâm sự và những điều cô nói luôn hấp dẫn như chính bản thân cô.
- Tôi nghĩ sớm hay muộn cũng chỉ là một thứ định nghĩa chủ quan cho một trạng thái thời gian. Chúng ta hãy suy nghĩ giản đơn hơn, dù có sớm hay muộn cũng không quan trọng bằng việc trong khoảng thời gian đó, mình có dám mơ ước và dám liều lĩnh thực hiện ước mơ của mình hay không. Đó mới là giá trị nên bàn tới.
- Chị yêu có sớm như thế không?
- Tôi không biết!
- Bây giờ, từ "sexy bomb" chị đang hướng mình trở thành "gái ngoan showbiz". Đó có phải là một quyết định dễ dàng?
- Mọi người thường hay thích đặt tên gọi cho một sự vật hay hiện tượng. Tôi không cố ép hoặc phải hướng mình là một cô gái ngoan hay một hình tượng nào đó trên giấy rồi chạy theo. Đơn giản tôi chỉ muốn là chính bản thân mình. Đôi khi, con người suy nghĩ quá phức tạp để tự dựng lên một cái mặt nạ được tô vẽ cẩn thận, hoàn hảo, nhưng khán giả lại quá thông minh để không bị lừa bởi vài ba trò tiểu xảo giả tạo. Theo tôi, sự chân thành mới chính là chìa khóa cho sự yêu thương dài lâu. Chúng ta đã phải sống và nhìn ngắm quá nhiều thứ giả tạo.

- Quyết định thì dễ, còn thực hiện lại khó. Chị thấy đúng không?
- Tôi chẳng thấy đúng. Như tôi đã nói, khi được là bản thân mình thì là thứ rực rỡ nhất.
- Nhiều người không biết Huỳnh Minh Thủy là ai, nhưng họ biết rõ cô Thủy Top! Chị nói gì nếu cánh đàn ông nhìn chị và phá lên ngạc nhiên: "À, hóa ra em là Thủy Top"?
- Tôi sẽ rất vui đấy. Ít nhất là họ cũng đã nhận ra tôi và tôi mang lại sự ngạc nhiên cho họ.
- Nếu chị nói chị muốn đứng đắn, nghiêm túc hơn... người ta sẽ cố tình nghĩ ngược lại, ngày xưa chị nông nổi, hư hỏng, nổi loạn đấy! Thực tế có phải như vậy không?
- Tôi là một cô bé có nội tâm hơi mâu thuẫn và phức tạp. Từ trước tới nay, bởi sự mâu thuẫn đó nên trong tôi luôn xảy ra những cuộc tâm chiến dữ dội. Tuy rằng trông bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, khó lường nhưng thật ra lại yếu đuối, ngờ nghệch. Quan điểm của tôi là người ta sẽ vẫn còn nghi ngại những thứ mình nói, nhưng sẽ tin những gì mình làm. Cho nên mình không phải nói nhiều làm gì cả.
- Thông thường, một người khi đã trải qua, nếm trái đắng mới biết trân quý những giá trị giản dị. Chị nghĩ điều này đúng với mình chứ?
- Đúng vậy, đó là bài học đắt giá nhất và thật xứng đáng trong quyết định bỏ dở mọi thứ để đi học của tôi.
- Nhưng nhiều người cảm thấy khó nghĩ vì một nơi phồn hoa như New York lại có thể thay đổi được chị?
- New York đỏng đảnh lắm, vừa xấu tính vừa sâu sắc, vừa ngọt ngào lại vừa man trá... Ôi chao, quả là một nơi thích hợp nhất cho bất cứ một ai muốn tôi luyện tinh thần thép cao độ.

- Tôi biết, có một người đàn ông thầm lặng đứng sau và ủng hộ mọi sự thay đổi và nỗ lực của chị? Phải chăng sự thay đổi là món quà chị gửi lại cho người ấy?
- Anh hỏi cứ như tôi có đại gia chống lưng ấy nhỉ? Tôi không thích người ta hiểu nhầm vì câu hỏi này. Người đó là bạn trai và chỗ dựa tinh thần của tôi. Trong thế giới giả dối đầy phức tạp này, tôi cảm thấy anh ấy chính là sự thật. Một người cho mình được cảm giác như vậy, thật xứng đáng để mình tặng anh ấy cả thế giới.
- Chị gọi chàng trai đó là "Mèo Nâu". Phải chăng chàng mềm mại và khôn ngoan như một con mèo và chị muốn sở hữu vào lòng?
- Nguy hiểm và ngọt ngào là hai đặc điểm của nhân vật Mèo Nâu. Tôi chỉ có thể tiết lộ như vậy.
- Nhưng tính cách con mèo luôn tiềm ẩn sự dũng mãnh của một con hổ? Chị thích chàng là mèo hay hổ?
- Tôi thích chàng là chàng, chứ mèo hay hổ để làm gì.
- Có cơ hội cho một người nào khác, khi biết khu vườn chị đã có người sở hữu hay không?
- Khi tôi đã tặng cả thế giới cho ai đó, người khác không nên chạy ra xin cơ hội.
Theo Đẹp
nguồn:http://baodatviet.vn/Home/vanhoa/Thuy-Top-khong-biet-minh-yeu-som/201210/236925.datviet
=====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Tùng Lâm - Khi đàn trâu dàn hàng ngang 

Tùng Lâm
Trên kênh truyền hình “ANIMAL PLANET” thường trình chiếu những hình ảnh về cuộc sống hoang dã “The Wild Life”, đặc biệt là cảnh những con mãnh thú rình rập, rượt đuổi vồ mồi, còn nạn nhân bất hạnh của nó thì bằng mọi cách chống trả hay tẩu thoát khỏi sự truy sát của kẻ săn mồi. Những cảnh đó có thật một trăm phần trăm, không hư cấu, dàn dựng và nhân vật thì sống động vô cùng, từ “trang phục” cho đến diễn xuất. Nó thể hiện một sự thật tàn nhẫn, song cũng đầy chất bi hùng của bản năng sinh tồn. Mặc dù không có kịch bản nhưng những đoạn phim quay cảnh đời sống hoang dã luôn cho ta một cảm xúc mạnh. Nó đánh thức lòng trắc ẩn, sự liên tưởng của người xem, dẫn đến một trí tưởng tượng hay ước muốn đến một kết cục nào đó tùy theo tình cảm và thái độ của mỗi người.
Thông thường tôi rất hay bị mủi lòng thương cho số phận những con mồi yếu đuối bị rượt đuổi, bị xé xác và ăn sống nuốt tươi bởi những con mãnh thú - kẻ săn mồi.

image001_31.jpg

Những thú săn mồi thường là hổ, báo, sư tử, cá sấu, cá mập hay lũ Chó rừng. Đành rằng, những con thú này thậm chí đang có tên trong sách đỏ cần được bảo vệ; nhưng thú thực khi xem cảnh chúng tranh nhau cắn, xé con mồi đang dãy dụa, tuyệt vọng thì tôi thực sự căm ghét lũ “thợ săn” đó và chỉ mong sao con mồi thoát khỏi nanh vuốt của chúng hoặc con ác thú kia bỗng nhiên bị một viên đạn hay bị một con thú khác khoẻ hơn ăn thịt.
Đành rằng, “Chúa” sinh ra muôn loài, loài nào cũng phải tồn tại; và, để tồn thì phải có nguồn thức ăn cho chúng. Biết đâu những con dê con cừu kia chính là món quà Thượng đế giành cho hổ báo hay sư tử để tồn tại? Đấy là quy luật của Đấng tạo hoá; nhưng mỗi khi chứng kiến ta vẫn bị một cảm giác rất lạ về sự đấu tranh sinh tồn đầy nghiệt ngã.
Những cảm xúc từ cuộc sống hoang dã khi được liên tưởng đến đời sống xã hội loài người khiến ta không khỏi giật mình nhận ra rằng: xã hội loài người nếu không được kiểm soát và tổ chức theo một trật tự tương thích với sự phát triển về của cải vật chất sẽ dẫn đến thác loạn, man dại hơn cả cuộc sống hoang dã. Những cá thể có quyền lực không tương thích với mức độ tiến hoá và trình độ nhận thức cần thiết của cá nhân thì sự tàn nhẫn còn man rợ hơn cả loài thú.
Thiếu giáo dục, chậm tiến hoá và mất kiểm soát dẫn đến mất nhân tính thì sự man rợ của con người = sự hoang dã của động vật + mưu mô thủ đoạn của con người. Loại “nửa người nửa ngợm” đó phá hoại và triệt hạ hết thảy môi trường thiên nhiên từ cây cỏ đến muông thú không tiếc tay. Tàn bạo hơn nữa loại “nửa người nửa ngợm” đó triệt hạ và ăn thịt cả đồng loại, điều mà ngay cả với lũ lang sói hoang dã cũng hiếm khi sảy ra.
Xã hội man dại đó là đặc trưng dễ nhận biết nhất của những quốc gia nơi mà nền dân chủ không được thực hiện triệt để, pháp luật không được thượng tôn. Ở đó chỉ có luật rừng và chính quyền bị đặt dưới bàn tay của những kẻ độc tài cai trị quốc gia. Chúng bắt chấp hiến pháp, ngồi trên pháp luật, bỏ qua các công ước quốc tế, sử dụng luật rừng để thống trị và biến xã hội thành một khu rừng hoang dã, biến những người dân lao động hiền lành thành những con cừu, con dê để sai khiến, đuổi bắt, tước đoạt sự sống bất cứ lúc nào. Càng liên tưởng, càng thấy sao mà người dân ở những sứ sở ấy lại nhu nhược thế, lại khờ khạo và dại dột thế. Họ chẳng khác gì những con cừu, con dê đần độn hay con hươu, con nai ngơ ngác sẵn sàng làm mồi cho những kẻ săn mồi.
Có những thước phim quay cảnh đàn linh dương Châu Phi nhiều tới cả triệu con di chuyển trên phạm vi hàng trăm dặm vuông, với khí thế “long trời lở đất” nhưng lại run sợ khi chứng kiến cảnh một vài con trong đàn bị sư tử đuổi bắt, quật đổ rồi xé xác ăn thịt; vậy mà đám linh dương khổng lồ kia chẳng biết làm gì khác ngoài việc chạy thục mạng, phó mặc tính mạng cho sự may rủi. Lúc đó ta tưởng tượng ra một kịch bản khác chẳng hạn, giá như lũ linh dương kia tập trung nhau lại thành một khối lớn lao vào mấy con sư tử thì chắc chắn lũ sư tử phải cao chạy xa bay không còn dám bén mảng đến gần nữa. Nhưng không, sư tử vẫn là sư tử, dê vẫn là dê. Nếu dê mà có trí khôn hơn một chút thì câu chuyện đã khác rồi.
Vậy những con người ở cái sứ sở kia thì sao? Họ có trí khôn đấy chứ, họ có số lượng đông lắm chứ nhưng tại sao họ lại chịu số phận của những con dê, con cừu. Họ bị lùa đi thành đàn, bị xé lẻ, chia rẽ hoặc bị “làm thịt” để mua vui hay làm giàu cho những kẻ thống trị. Biết đến khi nào những “con dê”, “con cừu” ở cái sứ sở ấy mới tỉnh ngộ và nhận ra mình cũng là con người?
Loài vật gần đây hình như cũng bắt đầu có trí khôn thì phải. Có thể do tiến hoá hoặc giả do bản năng tự vệ để sinh tồn mà bỗng chốc nó có phản ứng giống như những con người có suy nghĩ. Đó là câu chuyện về cuộc chiến giữa đàn trâu và bầy hổ.

image002_8.jpg

Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh một con nghé bị đàn hổ đuổi bắt. Cả bầy hổ đói hơn chục con gào thét cắn xé con nghé, ăn sống ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của con trâu mẹ. Con trâu mẹ với con mắt đỏ ngầu chạy rất nhanh tưởng nó bỏ trốn. Nhưng không, chỉ sau vài phút cùng với con trâu mẹ, cả một đàn trâu rừng gần trăm con xuất hiện, lồng lộn lao vào bầy hổ. Lúc đầu không ai nghĩ là tình thế lại xoay chuyển nhanh như thế. Ngay cả lũ hổ cũng bị bất ngờ. Những con trâu đầu đàn nặng cỡ trên một tấn điên khùng như mất hết cả sự sợ hãi, dũng mãnh nghiêng cặp sừng dữ tợn lao thẳng vào đàn hổ khiến lũ hổ phải bỏ chạy thục mạng. Chưa dừng lại, đàn trâu chia nhau thành từng nhóm, truy đuổi từng con hổ một, cho đến khi lũ hổ chạy mất hút không còn bóng con nào nữa. Có con bị húc lòi ruột văng xuống sông, có con bị húc tung lên, rơi xuống như tung hứng. Thật mãn nhãn khi đuợc xem những thước phim quý giá đó. Một cuộc chiến đầy bản năng và mang đậm nét sử thi hùng tráng. Cuộc truy đuổi đã thể hiện sự nổi giận của đàn trâu có tổ chức, mang một sắc thái của sự vùng lên rất rõ ràng. (Câu chuyện đó có phần nào giống với hành động của gia đình ông Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng Việt Nam hồi đầu năm nay).
Hành động nổi xung của đàn trâu chứng tỏ nếu trâu biết đoàn kết, biết tập trung sức mạnh thì mười mấy con hổ đói kia cũng chẳng là gì. Một khi sự tàn nhẫn đến mức tận cùng thì nỗi giận giữ do bị chà đạp sẽ lên đến tột đỉnh. Và kết cục những kẻ gây gió bao giờ cũng phải gặp bão!
Hình ảnh những con trâu hiền lành như đất còn biết điên cuồng chống lại bầy hổ đói hung giữ đã gợi cho con người một triết lý gì? Phải chăng hàng chục triệu người ở cái sứ sở man dại kia không bằng những con trâu, họ phải khuất phục và chịu sự áp đặt của những tên vô lại tham lam, tàn bạo? Sự nhẫn nại cũng có giới hạn. Nhẫn nại là một phẩm chất cần thiết, nhưng đừng nhẫn nại đến mức hèn nhát. Ai đó đã nói “cái giá phải trả cho những người lương thiện hèn nhát là sẽ bị những kẻ tàn bạo thống trị”.
Có lẽ những thước phim về đàn trâu nổi giận của nhà quay phim người Mỹ tại một thảo nguyên ở Kenya còn bao hàm một ý nghĩa gì khác chăng?
Hà Nội 29.08.2012
Admin gửi hôm Thứ Năm, 30/08/2012 
nguồn:http://danluan.org/node/14067
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Đàm Mai Đạo - Quyền Con Người và Tôi và Chúng Ta 
Đàm Mai Đạo

anh1_5fd89.jpg

Quyền Con Người là giá trị phổ quát trên toàn thế giới, khi tạo hóa ban cho ta đời sống làm Người. Quyền Con Người sẽ mãi là điều phải tranh đấu cho đến khi nào Con Người còn tồn tại.
Quyền Con Người vượt qua mọi không gian, thời gian, để mãi như là tặng phẩm vô giá của Thượng Đế ban cho, nhằm khuyến khích ta luôn đòi hỏi Giá Trị Cao Cả này phải được tôn trọng. Tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng dành cho nhau; bởi chúng ta đều là Con Người.
Quyền Con Người là gì? Đó là Quyền đặc trưng cao nhất, nhân bản nhất mệnh danh Con Người. Cụ thể hơn, ta phải đối xử và được đối xử với tư cách Con Người bất kể giới tính, tuổi tác, tôn giáo, địa vị, chính kiến, học vấn, kể cả khi chúng ta đã bị phán quyết là có tội [*].
Đòi Quyền Con Người trước hết, cao nhất là cho những nhóm Người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Những nhóm Người dễ bị tổn thương nhất hiện nay trong xã hội Việt Nam: Trẻ em, Tù nhân [**], Người mãi dâm, Người GLBT (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender), Người bất đồng chính kiến, Người vị trí xã hội thấp, Người nghiện, Người khuyết tật. Tiếng nói của những nhóm Người này hầu như không được lắng nghe và gần như không có một tổ chức hữu hiệu nào để thật sự là nơi lên tiếng và đòi Quyền Con Người cho họ. Bên cạnh đó, dường như còn quá ít "mái nhà chung" để họ cùng sẻ chia, an ủi, nâng đỡ nhau trước khi dư luận biết đến Quyền Con Người của họ đang bị xâm phạm.
Đặc biệt, nhóm người quan trọng nhất cho bất kỳ xã hội nào - Trẻ Em, đang bị vi phạm Quyền Con Người tại Việt Nam ngày càng vô cùng nghiêm trọng, nhất là trẻ em nghèo, bị bỏ rơi. Tình trạng khai thác bừa bãi và quá độ sức lao động trẻ em; lạm dụng tình dục trẻ em; bạo hành đối với trẻ em; thất học, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dù xã hội đã báo động quá nhiều. Quyền Trẻ Em đã được Luật quy định (1), nhưng đó vẫn là lý thuyết, trong khi tình trạng Trẻ Em bị ngược đãi dưới mọi hình thức vẫn diễn ra hàng ngày trên cả nước.
Khi nào Quyền Con Người bị mất? Đó là khi ta bị phân biệt đối xử, bị xúc phạm nhân phẩm dưới mọi hình thức, đặc biệt nổi rõ khi Con Người bị hành hạ và tra tấn. Hình ảnh kinh hoàng nhất tố cáo Quyền Con Người bị dẫm đạp tàn tệ từ một hài nhi vô tội bị bỏ rơi, dù không biết hài nhi này chết trước hay sau khi bị kiến, côn trùng gặm nhấm (2)!
Có một số người nhầm lẫn và đồng nhất giữa Quyền Con Người với khái niệm xót thương và/hoặc đi kèm sự gia ân. Lòng nhân ái là điều đáng khuyến khích nhưng đó thuộc phạm trù đạo đức. Cũng có một số người đồng nhất tử tù hay tội phạm thì dư luận xã hội, thậm chí cơ quan công quyền có quyền hạ nhục họ(**). Dù cho họ phải ra pháp trường, thì ngay trước giây phút tiếng súng vang lên, hoặc trong gian phòng dành cho việc tiêm thuốc độc, họ vẫn là Con Người, họ vẫn có quyền dùng bữa cơm cuối cùng trong đời làm Người. Do vậy, họ vẫn nên được đối xử với tư cách Con Người trước khi kết thúc kiếp Người.
Quyền Con Người và Tôi và Chúng Ta?
Hãy nhìn sâu vào tận đáy tim của từng người chúng ta để thấy rằng: mỗi người chúng ta, dù nhiều, dù ít, chúng ta đều đã (và có thể đang) vi phạm Quyền Con Người, dù chúng ta có tránh né thì "tòa án lương tâm" trong mỗi Con Người đã tự thân phán xét. Lương tri sẽ làm việc đó, nếu mỗi chúng ta đều ý thức : "TÔI LÀ CON NGƯỜI".
Hãy đòi Quyền Con Người ngay từ trong gia đình của từng chúng ta - nơi mà chữ "Hiếu" đã và đang bị lạm dụng quá nhiều nhằm truất phế Quyền Con Người từ chính bậc sinh thành ra chúng ta; nơi mà đã trói Quyền Con Người lại để nhân danh "quyền làm cha làm mẹ" thậm chí nhân danh "quyền lo lắng tương lai cho con" để áp đặt chúng ta làm những điều mà không chắc chúng ta đồng ý [****].

***

"Tôi và chúng ta" - một kịch bản của Nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ với trường đoạn một nữ Thanh Niên Xung Phong cùng đồng đội trong khung cảnh bom rơi đạn nổ, ai cũng lo sợ không dám xông ra ngoài để cứu những người lính đang bị thương nặng, cô đã thốt lên: "Cần phải có một người đi trước!" và sau đó lao ra.
"Cần phải có một người đi trước". Cám ơn "Con Đường Việt Nam". Quý vị đã xông ra phía trước để gióng lên hồi còi báo động: QUYỀN CON NGƯỜI - QUYỀN THIÊNG LIÊNG CAO CẢ ĐANG BỊ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG TẠI VIỆT NAM.
Đàm Mai Đạo
___________

[*] Việc LS. Nguyễn Thị Dương Hà vừa có đơn khiếu nại và tố cáo chồng bà (Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ) bị ngược đãi trong tù, là biểu hiện sinh động Quyền Con Người vẫn đang bị chà đạp nghiêm trọng tại Việt Nam.
[**] Dù là tội phạm dưới hình thức nào.
http://vi.wikisource.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87,_ch%C4%83m_s%C3%B3c_v%C3%A0_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_tr%E1%BA%BB_em_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_2004 (1)
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/84661/hai-buc-anh-tinh-nguoi-roi-nuoc-mat.html (2). Bức ảnh làm sởn gai ốc, rùng mình, trào nước mắt cho bất kỳ ai nhìn vào.
[***] Ví dụ: Hình ảnh một nhà báo đã nhếch mép cười khinh bỉ trước tử tù Nguyễn Đức Nghĩa. Nhà báo này có đang vị phạm Quyền Con Người với tính chất "phân biệt đối xử"? http://danluan.org/node/10572 (3)
[****] Thảm cảnh đôi trai gái yêu nhau phải nhảy sông tự tử vì bị cha mẹ chia uyên rẽ thúy, thật quá đau lòng. http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/85577/bi-kich-doi-uyen-uong-buoc-tay-nhau--nhay-song--chet.html
Ghi chú: Bài viết hưởng ứng cuộc thi "Quyền Con Người và Tôi", không để dự thi. Kính tặng conduongvietnam.org và danluan.org. Chúc cuộc thi gặt hái thành công trong công cuộc "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh".
Khách gửi hôm Thứ Sáu, 31/08/2012 
nguồn:http://danluan.org/node/14088
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Châu Á - nơi chủ nghĩa dân tộc vẫn còn quan trọng 

Guy Sorman
L.V. chuyển ngữ
20.08.2012
Rất thường xuyên, chúng ta chỉ nhìn Đông Á dưới một nhãn quan kinh tế, thán phục trước sự thành công rõ rệt của Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Nam Hàn. Nhưng những quốc gia này còn có một câu chuyện khác muốn nói, một câu chuyện liên quan đến những bản năng lâu đời hơn là thành quả kinh tế: chủ nghĩa dân tộc và kỳ thị chủng tộc, những lực lượng từng châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới Thứ I tại Sarajevo. Hiện nay, những lực lượng này đang là nền tảng tranh chấp tại những nơi mà chúng ta tảng lờ hoặc chẳng biết tí gì, như Quần đảo Senkaku, Quần đảo Dokdo và Quần đảo Trường Sa. Và những tranh chấp này có thể châm ngòi cho những đụng độ quân sự giữa những quốc gia thù địch tại châu Á.
Những quan điểm như trên đi ngược lại với giả thiết rằng thương mại sẽ phải xoa dịu đi những thù địch dài hàng thế kỷ, rằng giao thương sẽ xoá tan mọi mong muốn chiến tranh. Và đấy có phải là bài học từ tầm nhìn lỗi lạc của Jean Monnet, từ Liên hiệp châu Âu? Chiến tranh đã biến mất khỏi châu Âu và được thay thế bởi giao thương. Và các quốc gia châu Á rõ ràng cũng đã hợp tác lẫn nhau về mặt thương mại; những sản phẩm mà chúng ta mua sau khi chúng được xuất khẩu từ một nước châu Á nào đấy thực sự là được tổng hợp bởi những phụ kiện từng qua tay các xí nghiệp ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam và Philippines.
Tuy nhiên, chính quyền bảo thủ Nam Hàn lại từ chối bất kỳ mọi hợp tác quân sự nào với Nhật vì Nhật đã không chịu thừa nhận chủ quyền của Hàn Quốc đối với hai hòn đảo hoang không sự sống nằm giữa hai quốc gia (có tên Hàn là Dokdo và tên Nhật là Takeshima). Cả hai chính phủ đều dựa vào những hiệp ước xưa và bản đồ cổ để khẳng định chủ quyền, cả hai cũng đều từ chối việc nhờ vào trọng tài, và mâu thuẫn này vẫn chưa giải quyết được. Thậm chí Bắc Hàn cũng hậu thuẫn Nam Hàn trong vụ này - lĩnh vực duy nhất mà hai kình địch cùng đồng thuận với nhau. Tại Nam Hàn, Dokdo đã trở thành một biểu tượng của tinh thần chống chủ nghĩa đế quốc Nhật. Nếu ai đó chỉ ra rằng chủ nghĩa đế quốc này đã biến mất từ năm 1945, các nhà chính trị và bình luận gia Nam Hàn sẽ phản ứng rằng Nhật vẫn mang tư tưởng đế quốc và chính quyền hiện tại của Nhật muốn xây dựng một kho vũ khí hạt nhân. Sự thật là chỉ có một vài người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Nhật mong muốn vũ khí hạt nhân. Nhưng hiện tại, rõ ràng trong phản ứng của mình, những ứng cử viên tổng thống bảo thủ tại Nam Hàn cũng muốn có được sức mạnh hạt nhân.
Tương tự, tình trạng của quần đảo Senkaku (hoặc tiếng Trung gọi là Điếu Ngư Đài), nằm tại phía nam của quần đảo Nhật Bản, cũng chẳng rõ ràng lắm. Mặc dù những hòn đảo này đang được Nhật quản lý và được được sở hữu, theo luật pháp Nhật, bởi một nhóm cư dân Nhật. Trong khi ấy Trung Quốc lại xem chúng là một phần của vương quốc của mình, và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với chúng. Các tàu chiến Trung Quốc thường xuyên tuần tiễu gần Sankaku, quấy nhiễu và đôi khi đánh đắm những tàu đánh cá Nhật. Giới truyền thông phương Tây, các lãnh đạo chính trị Mỹ và châu Âu chỉ chú trọng vào nguồn tài nguyên kinh tế của quần đảo, vốn bao gồm những khu vực khai thác hải sản và tiềm năng về những giếng dầu và khí đốt. Nhưng nếu Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản quan tâm đến những quyền lợi kinh tế, họ có thể tìm đến những vùng biển khác để đánh cá hoặc giếng dầu khác để khoan. Cuộc tranh chấp này thực sự mang tính biểu tượng, được thúc đẩy bởi những tinh thần dân tộc và truyền thống châu Á chuyên chú trọng vào việc làm đối phương phải mất mặt. Sau khi những tàu chiến Trung Quốc đâm vào các tàu đánh cá của Nhật vào năm 2010, chính quyền Nhật đã không phản ứng mạnh mẽ. Năm nay, chính quyền Nhật đang tìm cách trả đũa bằng việc thúc đẩy quá trình quốc gia hoá Senkaku.
Xa hơn về phía nam, quần đảo Trường Sa - được Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Malaysia thừa nhận chủ quyền - tiềm năng xảy ra xung đột thậm chí còn cao hơn nữa. Ở đây cũng có những đồn đãi về những quặng khí đốt, đem đến cho Trường Sa một giá trị kinh tế khiến có thể tạo ra những lý do chính đáng cho những đụng độ. Nhưng nguồn tài nguyên năng lượng vẫn chưa được xác định, vì thế nguyên nhân xác đáng hơn về những căng thẳng chính là chủ nghĩa dân tộc. Tại Trường Sa cũng như Senkaku, chủ nghĩa đế quốc của Trung Quốc đang thử thách sức chống đối của các quốc gia láng giềng, một số nước như Nhật, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và thậm chí xa hơn nữa là Ấn Độ đang cân nhắc việc thành lập một liên minh chống lại Trung Quốc. Washington đã kích động cơn giận dữ của Trung Quốc khi đã hậu thuẫn cho quan điểm này. Một chiếc bóng của Hoa Kỳ đã che phủ khu vực kể từ khi Hạm đội Bảy giữ nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải. Nếu không có nó, mạng lưới kinh tế châu Á đã bị phá vỡ từ lâu.
Nồi áp suất Thái Bình Dương đang phân huỷ thêm một phần của lẽ thường: đó là mâu thuẫn quân sự không thể gia tăng giữa các quốc gia dân chủ. Hai quốc gia dân chủ Nhật và Nam Hàn đã thất bại trọng việc thương lượng những vấn đề thương mại nhỏ. Tồi tệ hơn, vị trí của Nam Hàn trong tranh chấp này đang dẫn nó đến gần hơn với các quốc gia độc tài như Bắc Hàn và Trung Quốc hơn là một nước dân chủ như Nhật. Nhìn chung, gánh nặng của lịch sử và những căng thẳng nội bộ của một nền văn minh thông thường cho thấy là đã mạnh hơn những cân nhắc hiện tại về chính trị và kinh tế. Tiềm năng của một liên minh chống lại Trung Quốc trong tranh chấp Trường Sa có thể đưa các nước dân chủ gần nhau hơn với chính thể Cộng sản độc tài Việt Nam - vốn được cho là chẳng khác gì Cộng sản Trung Quốc.
Dường như mỗi ngày lại có thêm những khiêu khích. Tổng thống Nam Hàn đã đặt chân đến Dokdo, ngay sau đó là một nhóm người Nhật theo chủ nghĩa dân tộc. Trung Quốc đã gửi một bộ phận hải quân đến Trường Sa. Cảnh sát Nhật đã bắt giữ một nhóm người Trung Quốc tại Senkaku. Đương nhiên, hoàn cảnh hiện tại đang đóng vai trò trong việc làm những đụng độ này tồi tệ thêm. Nền kinh tế châu Á đang chậm lại; những chính quyền thì bị yếu đi (Nhật), đang trong giai đoạn chuyển tiếp (Nam Hàn, Trung Quốc) hoặc đang tìm kiếm sự chính danh (Việt Nam, Trung Quốc). Nhưng điều này chỉ là một an ủi nhỏ, vì chủ nghĩa dân tộc hung hãn có thể là một chiếc van xả cho các quốc gia đang đối diện với những bất ổn. Ở châu Á, cả kinh tế lẫn dân chủ đều không xoá bỏ được cơn phấn khích của chủ nghĩa dân tộc.
Nguồn: City-journal.org
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Sáu, 31/08/2012 
nguồn:http://danluan.org/node/14090
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Hãy cùng chúng tôi nói KHÔNG với tình trạng công an đánh chết dân - “Stop Police killing civilians” 

Trịnh Kim Tiến
Đọc được bài trên báo, biết được kết luận của cơ quan điều tra VKS Nhân dân Tối cao anh Nhựt chết là do tự tử và “anh Nhựt tự tử” là do “ân hận”, tôi thấy xót xa, thương chị Tuyền vô cùng.
Uất ức và căm phẫn mà trào ứa nước mắt.
Dù đã đoán biết trước được kết quả này nhưng tôi vẫn không ngăn được cảm xúc trong lòng mình, không biết phải làm gì để chia sẻ cùng chị lúc này. Tôi hiểu chị Tuyền đang sốc thế nào khi đọc được những lời kết luận ấy. Cảm giác của chị bây giờ cũng chính là thứ cảm giác mà tôi từng trải nghiệm qua nhiều lần trong những tháng ngày chật vật đi tìm công lý cho bố mình và cho đến tận bây giờ.
Mọi thứ đều có thể đổi trắng thay đen, màu của công lý đang là một mớ màu hỗn độn, xám xịt và u ám. Muốn nói sao thì nói, muốn phán sao thì phán, nhấp cây viết, một mạng người chết oan. Sinh mạng con người trở nên quá rẻ mạt qua sự dối trá và độc ác.
Nhưng tôi tin rằng công lý là lương tâm, không phải lương tâm cá nhân mà là lương tâm của toàn bộ nhân loại.
Những ai còn nhận thức rõ ràng giọng nói của lương tâm chính mình thường sẽ nhận ra tiếng nói của công lý.
Chị Tuyền không hề cô đơn. Tất cả mọi người có trái tim, hướng về công lý đều ủng hộ chị.
“Quan tòa sẽ bị kết án khi tội nhân được xóa tội”. Tất cả những kẻ gây ra tội ác và những kẻ đang bao che, lấp liếm cho tội ác đó, họ sẽ bị kết án bởi chính tòa án của lương tâm.
Không ai muốn chết, thậm chí đến cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để được lên đó. Theo bản Nhận xét và Kết luận của VKS Nhân dân tối cao: “Ban chuyên án nêu lý do: Việc lưu giữ anh Nguyễn Công Nhựt ở lại Ca huyện Bến Cát nhằm bảo vệ người tố giác tội phạm và thuận lợi cho quá trình điều tra của chuyên án.” để rồi anh Nhựt tự tử chết sau khi có “bản cam kết hợp tác với Cơ quan CSĐT cung cấp thông tin để điều tra tội phạm, tự nguyện hợp tác và ở lại Công an huyện Bến Cát”.
Chẳng lẽ anh có thể đành lòng ra đi bỏ lại người vợ trẻ với bao ước mơ và dự tính cho tương lai? Chẳng lẽ anh đành lòng ra đi khi chưa được chào đón tiếng khóc của trẻ thơ, khi anh là anh hai của một bầy em nhỏ? Chẳng lẽ anh đành lòng để lại cha mẹ già không người lo lắng chỉ vì “ân hận” sao?
Đến con kiến còn ham sống, huống chi là con người.
Cho dù kết luận của VKS Nhân dân tối cao có như thế nào thì đến giờ phút này anh Nhựt vẫn là một công dân trong sạch.
Quy định của Hiến pháp đã khẳng định: “Không ai bị coi là có tội khi không có bản án hay quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.” Họ không có bất cứ một quyền hạn nào để định anh là người có tội. Anh không có tội và cũng chẳng có lý do gì để anh phải tự tử. Anh đã bị bắt giam trái pháp luật, đánh đập, tra tấn đến chết trong đồn.
Khi chị Tuyền đưa cho tôi xem bức hình chụp thi thể anh tôi đã không cầm nổi nước mắt, nhớ đến hình ảnh của bố mình trước khi chết, cảm xúc muốn vỡ òa ra. Từ một con người bằng xương bằng thịt, trở thành một thân xác nguội lạnh với những vết thương, bầm dập vì bị tra tấn. Lời kể của bác Lượm mẹ của anh Nhựt còn đau xót hơn nữa “Trước khi pháp y mổ, tôi có vào nhìn mặt con tôi thì thấy dưới đáy quần của nó loang đỏ máu. Hai bên đùi có rất nhiều vết bầm tím từ trên xuống. Hai bên hông và hai bên đít cũng bầm tím. Môi trên bị dập, hai bàn tay thì co rút lại, lúc đó tôi cố gỡ ra nhưng không được. Chúng tôi hoàn toàn không tin là con mình tự sát” (theo báo Thanh Niên).
Nhìn vào “bức thư tuyệt mệnh” mà họ đưa ra nói là do anh Nhựt viết, nhìn mắt thường cũng biết đó không phải là của anh Nhựt khi đối chiếu với nét chữ lúc anh còn sống. Thế mà phòng giám định Kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng lại phân tích được bức thư giả mạo ra thành là nét chữ của anh Nhựt. Phải nói là kỹ thuật phân tích này thuộc đẳng cấp đặc biệt. Họ đang ngồi xổm lên pháp luật, đang chà đạp và xỉ vả vào sự thật.

Theo Phòng giám định Kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng, hai chữ viết này là do cùng 1 người viết ra
Từ những hành vi cửa quyền, đến những câu nói lố bịch của những người được gọi là chiến sĩ công an nhân dân, cuối cùng VKSND Tối cao cũng đã cho ra một kết luận bất chấp luật pháp, dung túng, tiếp tay cho tội ác sau hơn 18 tháng.
Chắc chắn những người quan tâm đến vụ án không thể quên được sự việc Thiếu tá công an Nguyễn Thành Phú (phụ trách vụ điều tra vụ mất trộm lốp xe Kumho) đã gạ tình, đề nghị đi khách sạn, và đe dọa chị Tuyền bán đất đi để “chạy án” cho chồng qua cuốn băng ghi âm chị Tuyền thu lại được.
Công an tỉnh Bình Dương trả lời báo chí, anh Nhựt tự tử bằng sợi dây sạc điện thoại, sau một vài ngày vì dư luận bức xúc thì được đổi lại thành dây cáp điện thoại.
Sự chịu đựng luôn có giới hạn của nó.
Một năm rưỡi qua chị Tuyền miệt mài chạy đuổi tìm công lý, mà đến giờ công lý vẫn lặn tăm, công lý bị bóp méo, đáp án của VKSND Tối cao giống như cái kết của một vở diễn hài.
Sự việc của anh Nguyễn Quốc Bảo bị đánh chết tại đồn công an quận Hai Bà Trưng chóng bị quên đi, dù bác Phục, bố của anh đã cố gắng bằng mọi cách để làm rõ cái chết của con trai mình. Không chỉ riêng tôi, riêng chị Tuyền hay riêng bác Phục, còn rất nhiều những gia đình khác cũng đang phải chịu những bất công, oan ức tương tự.
Tình trạng công an đánh chết dân đã và đang tiếp diễn một cách ngang nhiên và bình thường mà không phải chịu bất cứ sự chế tài nào của luật pháp. Những lúc chịu bất công, o ép, tôi cũng từng nghĩ vậy đấy, “công lý chỉ là một diễn viên hài”! Và chính chúng ta đang là những diễn viên, những khán giả trong vở kịch hài hước đầy nước mắt và đau đớn của những nỗi oan khiên. Chúng ta ngồi để xem, để chứng kiến vở hài kịch đó diễn ra một cách suôn sẻ và thành công. Không, không thể như vậy, sự im lặng và chấp nhận là đồng lõa với cái ác, chúng ta phải lên tiếng, phải đấu tranh để tìm lại công lý và phải lột trần sự bưng bít, dối trá đó ra để tìm ra sự thật đang bị phủ lấp bởi những thế lực của bóng tối và tội lỗi. Cho dù những người dám đứng ra để đòi lại công lý chỉ là thiểu số đi chăng nữa thì chân lý và sự thật vẫn tồn tại.
Công lý phải được thực thi cho dù rất gian nan.
Nếu chỉ có một người mơ ước chạm tay vào công lý thì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu đó là giấc mơ của nhiều người thì nhất định nó sẽ trở thành hiện thực. Hãy cùng chúng tôi nói KHÔNG với tình trạng công an đánh chết dân - “Stop Police killing civilians”

kt_0.jpg
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Sáu, 31/08/2012 
nguồn:http://danluan.org/node/14091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001