Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Tại sao chuyện chó gì cũng LẠ? 



Ngon...

Gần đây, dư luận xôn xao chuyện hòn đá Lạ ở đền Thượng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ).
Rất nhiều ý kiến khác nhau về hòn đá...
Nhà cháu không có ý kiến gì hòn đá. Chỉ có ý kiến là sao lại gọi nó là hòn đá Lạ. Trộm nghĩ. Đá thì có gì mà lạ!

Quái lạ là ở chỗ, xứ mình sao cái gì cũng thấy Lạ. Ban đầu là tàu lạ, rồi đến cá lạ, chym lạ, cờ lạ....
Lúc đầu, nhà cháu hiểu rằng từ LẠ có nghĩa là cái gì chưa biết thì cứ quy nó là LẠ ... cho xong việc!

Thế rồi, nghĩ đi nghĩ lại rằng thì là mà ở xứ mình vừa mới có Hai Viện Hàn Lâm xong, mà thấy cái chó gì cũng LẠ thì quá Lạ.

Vắt chân lên trán mãi, cuối cùng nhà cháu võ đoán rằng cái từ LẠ nó là ở cái câu này mà ra cả
Vâng thưa "Lồn lạ, Cá tươi". (Câu này là của các cụ, viết nguyên văn chứ không đục bỏ từ nào cả nhá).
Vì thế cho nên còn phải LẠ nữa. Vì của Lạ bố nào chẳng ham.

Đăng bởi Phair Zios vào 22.4.13
nguồn:http://phairzios.blogspot.com/2013/04/tai-sao-chuyen-cho-gi-cung-la.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001