Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG HAY "CHIẾN THẮNG"?

NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG HAY "CHIẾN THẮNG"? 

Saturday, December 14, 2013
Chắc chắn, trong lịch sử các phiên tòa, khi bị can được đề nghị án tử hình, nói lời cuối trước tòa, dung nhan trước tòa không và không có được khí chất, gương mặt tươi roi rói như Dương Chí Dũng, nhỉ?
Chắc chắn, phải nhờ vào một cú hích nào đó, một tình tiết hé lộ ra điều gì đó thật khủng, thì ông ta mới tươi hơn hớn thế này để đọc thơ trước tòa.

Chắc chắn, ông ta không thể tươi rói để nhận bản án tử hình hoặc án tù nặng, phải có lý do gì đó, nhỉ?
Trước một bản án được Công tố viên đề nghị nặng tới mức mất đầu mà tươi rói thế này thì hoặc là ông ta bị điên, hoặc là ông ta biết ông ta đang làm cho ai đó điên để đổi lại vẻ bông lơn, cười cợt và lạc quan
Nụ cười chiến thắng hay " chiến thắng"?

nguồn:http://cuvinhkhoailang.blogspot.com/2013/12/nu-cuoi-chien-thang-hay-chien-thang.html
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001