Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Làn sóng “vượt biên” mới (1 & 2)

Làn sóng “vượt biên” mới (1) 



Đôi lời: Nhưng chỉ là bổ sung vài thông tin liên quan để độc giả cùng suy nghĩ, với tựa bài ở trên do chúng tôi đặt: - Hơn nửa số lao động sang Hàn Quốc đã trốn ở lại (VNExpress), - Vụ VĐV bỏ trốn: Nghịch cảnh của thể thao Việt Nam (Zing),  - Nhìn lại những cuộc bỏ trốn của VĐV Việt (Zing),  - Việt Nam vào top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới (Dân Việt). - Người Việt trúng số 300 triệu USD: “Tôi không đi làm mãi mãi” (Tuổi trẻ).
BT
Một thế giới 
22:00 03-01-2014

Bài 1: 15 du khách Việt Nam “mất tích” trên đất Israel

2

Nhiều người Việt Nam xin visa du lịch nước ngoài, nhưng tách đoàn, trốn lại nước sở tại khiến các công ty du lịch lao đao. Tình trạng đã đến mức báo động khi ngày càng có nhiều khách bỏ trốn.
Du khách Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc vài ba người trong 1 đoàn là chuyện “bình thường”, nhưng trốn lại tới hết cả đoàn thì chuyện xưa nay chưa từng xảy ra.
Biến mất ở khách sạn
Nguồn tin mà chúng tôi có được cho biết, hồi đầu tháng 12.2013, một đoàn khách Việt Nam 15 người đi tour Isra el do một công ty du lịch ở Hà Nội tổ chức. Khách đa phần là khách lẻ, được công ty gom lại từ các đại lý du lịch khác và tổ chức đi Israel theo dạng tour hành hương (lịch trình kéo dài từ ngày 1 đến ngày 8).
Đoàn xuất phát ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) do nhân viên của công ty du lịch đưa đi và quá cảnh ở Bangkok (Thái Lan). Riêng hướng dẫn viên tên là S. thì bay thẳng từ TP.HCM qua Bangkok để nhận đoàn, sau đó hỗ trợ khách trong quá trình phỏng vấn nhanh với nhân viên an ninh người Israel tại sân bay Bangkok trước khi bay thẳng qua Israel. Đây là thủ tục bắt buộc khi vào Israel.
Không có khách nào bị từ chối nhập cảnh. Sau vài tiếng bay, đoàn đáp máy bay xuống sân bay Tel Aviv tại Israel an toàn và đi tham quan theo đúng chương trình do 2 công ty du lịch (công ty Việt Nam và đối tác ở Israel) đã định sẵn. 
Mọi chuyện diễn ra bình thường, chẳng có dấu hiệu gì. Tối đầu tiên công ty du lịch đặt bữa ăn cho cả đoàn khách ở khách sạn, nhưng chỉ có hai khách xuống ăn mà thôi. Hướng dẫn viên hỏi sao những khách còn lại không ăn tối thì hai người này bảo những vị khách khác còn mệt nên muốn nghỉ ngơi. Hướng dẫn viên nghĩ khách mệt nên không muốn làm phiền, vì thế không điện thoại lên phòng mời khách xuống.
Như lịch trình định sẵn, sáng hôm sau cả đoàn ăn sáng ở tầng 3 của khách sạn. Nhưng hướng dẫn viên chỉ thấy có 1 khách xuống ăn mà thôi. Ngay lập tức, anh S. điện thoại lên các phòng mời khách xuống ăn sáng để tham quan đúng giờ nhưng không ai bắt máy. Ngay lập tức, hướng dẫn viên cùng nhân viên của công ty du lịch lên thẳng các phòng khách sạn gõ cửa nhưng cũng không thấy ai trả lời. 
.
Vì thế, anh S. gọi hướng dẫn viên địa phương (anh Avi Levi) và tiếp tân của khách sạn lên mở cửa phòng thì hỡi ôi, không thấy ai trong phòng cả. Trong các phòng, hầu như khách không sử dụng vật dụng gì. Giường ra nệm vẫn còn nguyên. Nghĩa là họ đã đi từ tối hôm trước.
Bỏ đi không cần hộ chiếu
Anh S., một hướng dẫn viên tour nước ngoài có nhiều kinh nghiệm ở TP.HCM xác nhận với chúng tôi là có chuyện này xảy ra. Đến nay anh vẫn còn bàng hoàng và sốc sau chuyến đưa khách đi nước ngoài có một không hai này. 
.
Như vậy, sáng hôm nay 14 khách đã bỏ trốn. Chỉ còn lại duy nhất 1 khách. Mọi người hỏi “móc” vì sao khách này không trốn, anh ta nói nếu trốn thì đã đi từ tối qua. Tuy nhiên, điều bất ngờ là vào ngày hôm sau, vị khách này cũng trốn mất dạng. “Đó là một vở kịch rất hay, để chúng tôi không kịp phát hiện. Họ trốn đi mà không cần hộ chiếu, vì hộ chiếu chúng tôi đang giữ”, anh S. bức xúc.
Hướng dẫn viên đã điện thoại cho công ty du lịch địa phương là đối tác của công ty du lịch Việt Nam đến để làm việc, báo cáo tình hình với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nước sở tại và thông báo với Đại sứ quan Việt Nam tại Israel bằng cả email và điện thoại. Theo anh S. thì đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên lạc lại với anh sau đó và cho biết, đây là trường hợp thứ 3 có khách Việt Nam bỏ trốn ở Israel khi mua tour đi du lịch.
Để qua mắt các cơ quan kiểm soát, những người đi du lịch này đã có ý định bỏ trốn từ lâu. Họ lập các công ty “ma” ở trong nước, đứng tên giám đốc, trưởng phòng để dễ bề xin visa. Khi bỏ trốn ở Israel, họ sẽ vào làm ở các nông trại bất hợp pháp.
Theo chỉ dẫn của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, anh S. đã gửi lại 15 hộ chiếu của 15 người khách Việt Nam tình nghi trốn tại Israel. Các nhà chức trách của Việt Nam và Israel đang kết hợp truy tìm 15 khách này. 
Trao đổi với chúng tôi vào hôm 3.1, anh S. cho biết có thông tin cơ quan chức năng nước sở tại đã bắt được 1 khách (người trốn cuối cùng trong đoàn). Theo anh S., việc khách trốn lại nước ngoài khi mua tour không chỉ làm khó các công ty du lịch vì chắc chắn họ không được tiếp cận cấp visa vào nước có khách bỏ trốn; du khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài xin visa gặp nhiều khó khăn mà còn làm xấu xí hình ảnh du khách Việt Nam. 
Nguyên Trần
1
Ảnh minh họa: Nghe nói làm nông dân ở Israel dễ giàu nên nhiều người Việt đã tìm cách trốn qua đây. 
.
Bài 2: Ám ảnh tour Hàn Quốc
nguồn:http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/01/05/lan-song-vuot-bien-moi-1/
=======================================================================
Làn sóng “vượt biên” mới (2)

Một thế giới (*)
10:13 05-01-2014

Bài 2: Mất tích trong nhà vệ sinh Hàn Quốc

Du lich Han_xaluan_GJBW.jpg.ashx
Tình trạng khách Việt bỏ trốn từng xảy ra với các thị trường du lịch Macau, Hồng Kông (Trung Quốc)… Hậu quả là thời gian qua, khách Việt xin visa vào những điểm đến này rất khó khăn. Thậm chí, có lúc Macau ngừng hẳn việc cấp visa cho khách Việt. Tuy nhiên, các công ty lữ hành Việt Nam sợ nhất là làm tour Hàn Quốc vì nguy cơ khách bỏ trốn rất cao.

Mới đây, ngày 12.11, công ty du lịch Việt Nam tên V.V làm công văn gửi đến công ty cao su R. đề nghị công ty này phải thông báo cho khách tham gia tour Hàn Quốc trở về Việt Nam trước khi hết thời hạn visa. 
Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, công ty V.V hồi đầu tháng 11.2013 tổ chức đoàn khách là nhân viên được khen thưởng của công ty R. đi tham quan Hàn Quốc. Nhưng trong đoàn có một người tên D. 33 tuổi đã tự ý tách đoàn, không ra sân bay về nước đúng lịch trình và thời gian quy định.
Trước đó, vào tháng 10, phóng viên viết bài này tham gia tour Hàn Quốc của một công ty du lịch uy tín ở TPHCM. Khi vừa xuống sân bay Incheon (Hàn Quốc) vào sáng sớm, bằng con mắt nghề nghiệp của mình, ông T. – Trưởng đoàn phát hiện một khách nam trong đoàn có vẻ khả nghi khi người này liên tục đi lại ở phía ngoài sân bay mà không chịu lên xe, mắt luôn nhìn dáo dác, như thể đang tìm kiếm một ai đó.
Ông T. căn dặn hướng dẫn viên phải “chăm sóc” đặc biệt vị khách trên. Nhưng chẳng có phương án nào để ngăn chặn nếu quả tình khách muốn bỏ trốn. Công ty du lịch không thể giữ hộ chiếu của khách, cũng không thể theo chân khách ở mọi tình huống, kể cả vào… nhà vệ sinh.
Ngày thứ hai, khi cả đoàn đang chờ xe buýt ở điểm tập kết để tham quan Everland, địa điểm giải trí cách Seoul khoảng 70 km, vị khách khả nghi kia bỗng dưng… mất tích. Theo lời hướng dẫn viên, khách nói đi nhà vệ sinh và rồi không trở lại.
Xét thị thực du lịch Hàn Quốc thời gian qua rất khó khăn với nhiều thủ tục. Chẳng hạn phải photo công chứng giấy tờ nhà, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn, số dư tài khoản ngân hàng, hợp đồng làm việc… Nói chung, thủ tục khó khăn không thua gì xin thị thực đi Mỹ, chỉ có điều không qua khâu phỏng vấn.
Vị khách mất tích ở Everland đi cùng vợ, cả hai khoảng hơn 40 tuổi. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, thất vọng vì bị chồng bỏ ở xứ người, bà vợ vẫn bình thản đi cùng đoàn tham quan, mua sắm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Làm việc với công ty du lịch, bà vợ nói tối hôm trước ông chồng lấy hộ chiếu mang theo bên mình mà không để bà giữ như bình thường. Bà nói, có thể ông đi chơi với bạn bè ở bên này. Tuy nhiên, đến lúc ra sân bay làm thủ tục về Việt Nam, người chồng vẫn bặt vô âm tín.
Ông T. cho biết, do thị thực của đoàn khách đến thời điểm khách bỏ trốn vẫn còn hạn, nên khách vẫn còn thời gian lưu lại Hàn Quốc hợp pháp. Nhưng việc bỏ đoàn mà không thông báo, chẳng khác nào bỏ trốn. Ngay sau khi về Việt Nam, công ty này và đối tác Hàn Quốc phải làm biên bản gửi cơ quan lãnh sự đồng thời gửi văn bản thông báo đến địa phương – nơi cư trú của người đàn ông bỏ tour ở nước ngoài.
Ông Q., tổng giám đốc một công ty du lịch lớn ở TP.HCM, thừa nhận tình trạng khách bỏ tour, trốn lại ở Hàn Quốc là rất phổ biến. Vấn đề này gây đau đầu cho những công ty du lịch nào có ý định khai thác điểm đến này. Ông cho biết cách đây 3 năm, đoàn khách 15 người đi du lịch Hàn Quốc của công ty có tới 3 nam thanh niên bỏ trốn ở nước bạn.
“Khi bán tour Hàn Quốc, chúng tôi đã “thay mặt” lãnh sự quán rà soát thủ tục giấy tờ trước lúc nộp hồ sơ vào cơ quan này. Nhưng vẫn không thể ngăn chặn được khách có ý định bỏ trốn. Khách bỏ tiền ra mua tour, nộp đủ hồ sơ chứng minh thì mình chẳng có lý do gì để không bán cho khách”, ông Q. phát biểu.
Lần đó, ông mất rất nhiều thời gian để làm việc với cơ quan lãnh sự. Phía đối tác Hàn Quốc cũng hỗ trợ can thiệp vì họ là người làm thư bảo lãnh (mỗi thư bảo lãnh cho một khách phía công ty Việt Nam phải trả 40 USD). Cũng may, cơ quan lãnh sự xem xét tình hình nên không áp dụng hình thức phạt, nếu không đoàn khách kế tiếp 70 người của công ty sẽ bị hủy thị thực vào Hàn Quốc, thiệt hại sẽ rất nặng nề.
2
Nguyên Trần
Ảnh minh họa: Khách Việt Nam đến Hàn Quốc du lịch (Xaluan.com)
nguồn:http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/01/06/lan-song-vuot-bien-moi-2/
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001