Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Email cho Papa




Một học trò người Ả rập đi học bên Đức.
Viết email cho ba nó như thế này:

Ba ơi, Béc- lin rất đẹp , mọi người rất tốt và con rất thích nơi này.
Nhưng thưa ba, con rất lầy làm xấu hổ khi lái chiếc xe bằng vàng này tới trường, trong khi tất cả bạn bè và thầy cô của con đều đi bằng Xe lửa.
Con của ba,
Nác-Sơ!
Ngày hôm sau Nác-Sơ nhận được email của ba nó ghi:

Con trai yêu quý của ba,
20 triệu đô la Mỹ vừa được chuyển vào tài khoản của con - Đừng làm xấu hổ gia đình mình - hãy đi mua cho chính con một chiếc xe lửa luôn như mọi người vậy !

Love, your Dad
(Trileo mail)


It's a Mercedes Benz owned by an Abu Dhabi
Oil billionaire.

Featuring the newly developed V10 quad turbo 
With 1,600 horsepower and 2800nm of torque 
0-100km/h in less than 2secs, 1/4 mile in 6.89 secs 
Running on biofuel. 

That is NOT stainless steel, people, it is WHITE GOLD! 


  (PC mail)t email cho ba nó thế này: Đức,này:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001