Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

NÓI THẬT NGÀY CHỦ NHẬT

                      Apr 21, '12 11:52 PM
                      for everyone

dongngan
Cải cách ruộng đất 1955 tôi đã chứng kiến một cô con gái hai chục tuổi ăn bả của Đội cải cách , đứng lên chỉ vào mặt bố đẻ (bị qui là địa ch, quắc mắt: Này thằng C. mày có biết tao là ai không?

Hôm nay đọc tin cô bé 24 tuổi học về ngành quan hệ quốc tế được bổ nhiệm vào chức làm chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp quốc doanh: Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - thì cảm giác lờm lợm lại ứ lên cổ. giống như con ranh chỉ vào mặt những bậc tiên chỉ của ngành; các người có biết làm xây dựng không, đi đâu hết cả rồi?

Đội cải cách do Tàu mớm cho cách làm, viêc cô bé này qua mặt các vị có nghề xây dựng ngồi chếm chệ chóp bu rõ ràng do các vị lãnh đạo đảng ta đồng thuận việc chia chác quyền lực cho đám con vừa ráo máu đầu. Không thể thanh minh gì được.

Những gì gọi là làm theo lời Bác đổ xuống sông biển cả, chỉ còn trật lại sự lừa dối thảm hại mà chẳng lừa được ai.

Vẫn là chất Tàu, chất Bắc Triều. như cha con thằng Un in

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001