
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)
- Đảng “ta” ơi! – Thủ Tướng và Nội các Chính phủ “ta” ơi! Có hai “bài
học” rất mới của giáo trình “Văn hóa Từ chức Quốc tế” giá trị cao, miễn
phí, xin quí vị tải về laptop mình khi nào vắng người, mở ra học cho
“nhân cách và liêm sỉ” nó mau lớn lên cùng với thiên hạ, cho nước Việt
Nam cũng biết ngẩng cao đầu vì lòng “tự trọng”.
Những con người, cá nhân viên chức cao cấp Chính Phủ của hai quốc gia Ai
Cập và Thái Lan này không hơn Việt Nam gì nhiều cho lắm, nhưng, chắc
chắn cá nhân của họ về nhân cách và Liêm Sĩ phải cao hơn quí vị “nhà
nước, đảng ta” tới mấy cái đầu, ráng học đi quí vị! – Đúng không! Thưa
đồng bào, nhân dân ta?.
Ở xứ người khi khuyết điểm xảy ra với cá nhân, họ tức khắc từ chức vì rất thuộc bài “Văn hóa Từ chức”.
Phó Thủ tướng/Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan xin từ chức
Ông Yongyuth Wichaidit. Ảnh: Bangkokpost
Theo báo Lao Động: Ngày 28.9.2012 Phó Thủ
tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Yongyuth Wichaidit đã tuyên bố xin
từ chức, rút khỏi nội các trong bối cảnh đang hứng chịu nhiều chỉ trích
từ báo chí vì cáo buộc nhận hối lộ.
Quyết định từ chức của ông Yongyuth sẽ
chính thức có hiệu lực từ ngày 1.10.2012. Hiện tại, ông vẫn là Chủ tịch
Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cầm quyền và là nghị sỹ của đảng này tại
quốc hội.
“Tôi tự nguyện từ chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ”, ông Yongyuth tuyên bố trước báo giới hôm 28.9.2012.
Tuy nhiên, ông Yongyuth từ chối bình luận về chuyện nhân vật nào sẽ thay thế cả hai vị trí hiện tại của ông: “Vấn đề bổ nhiệm người thay thế tôi sẽ bàn luận sau, cùng Thủ tướng Yingluck Shinawatra”.
Trước đó, ông Yongyuth, 70 tuổi, bị Ủy ban
Chống Tham nhũng Quốc gia cáo buộc nhận hối lộ khi phê chuẩn trái phép
vụ bán lô đất thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia cách đây hơn 10 năm, khi
ông còn là Phó Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ. Nhưng ông Yongyuth phủ nhận
cáo buộc nhận hối lộ.
Ngày 19/11/2012 Bộ trưởng Giao thông Ai Cập xin từ chức, vì vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe bus làm 47 em nhỏ thiệt mạng
Bộ trưởng Giao thông Ai Cập Mohamed Rashad Metiny đã xin từ chức sau vụ tai nạn thảm khốc.
Cũng theo báo Lao Động - Thứ hai 19/11/2012 - Bộ trưởng Giao thông Ai
Cập và người đứng đầu ngành đường sắt đã xin từ chức sau vụ tai nạn thảm
khốc giữa xe buýt và tàu hỏa hôm 17.11 khiến ít nhất 47 em nhỏ thiệt
mạng.
Trước khi nộp đơn từ chức và nhận trách nhiệm về vụ tai nạn, Bộ trưởng
Mohamed Rashad Metiny Gửi lời xin lỗi đến gia đình thân nhân các em bé
và yêu cầu ngành đường sắt mở cuộc điều tra khẩn cấp. Hãng thông tấn nhà
nước đưa tin, Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi đã lệnh cho các bộ
trưởng trợ giúp gia đình những người tử nạn.
Tại CHXHCN/CSVN - Cán bộ viên chức
nhà nước và đảng CS phạm khuyết điểm: “lên chức” vì họ chỉ chuyên học
cái “mất văn hóa” cố “bám chức quyền”.
V/v Tham Nhũng Vinashin đổ bể, hơn 4 tỷ USD (bằng 2 năm xuất khẩu gạo
của nông dân) tan chảy - Thủ Tướng 3 Dũng (trách nhiệm chỉ đạo trực
tiếp) PTT/ Thường Trực- Hùng “Hói” (trách nhiệm giám sát Vinashin kinh
doanh) trong nhiệm kỳ của mình - Nhưng cả 2 đều thơ thới hân hoan phủi
tay sạch sẽ sau nhiệm kỳ để “lên chức”. 3 Dũng được “đảng và QH” thăng
chức thêm “4 năm” còn “Hùng Hói” thăng chức lên “CT/ Quốc Hội”.
Sẵn đà phấn khởi “thắng lợi”, 3 Dũng tái cơ cấu tập đoàn Vinashin để lấy
thêm thành tích tặng đồng bào nhân dân ta - Một khoản nợ gần 2 tỷ USD
“tan chảy” nữa của TCty Hàng hải Việt Nam Vinalines.
Đồng bệnh tương lân – Đồng “chí” tương cầu
Những món “quà” liên tiếp có giá trị quá lớn đó làm các ĐB/Quốc Hội muốn
“ngộp thở” khiến Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Xuân Trường (Hải Phòng) phải
“rên rỉ ”: “Vinashin, Vinalines là dấu hiệu đặc trưng của tham ô,
tham nhũng, với mức độ còn nghiêm trọng hơn so với vụ PMU18 trước đây” -
ông Trường đặt câu hỏi về các khoản tiền hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ
đồng tiêu tán ở mỗi doanh nghiệp này vào những con tàu, ụ nổi, cũ kỹ lạc
hậu gần hết “đát” mà nó “to đùng như quả núi chứ đâu phải nhỏ như cây
kim sợi chỉ đâu mà khi mang về Việt nam nói là không ai thấy nó “già
cỗi, rỉ sét ”?
Đến lúc vỡ lở truy trách nhiệm thì ai cũng chối không phải do mình quyết
định. (Nếu không ai quyết định thì làm sao “suối ngoại tệ USD” tuôn
chảy từ kho bạc nhà nước để thanh toán!?) Nhưng cơ quan điều tra may ra
chỉ “tóm” được mấy ông “tép riu” trực tiếp đi mua”!? Liệu 2 ông “Dũng -
Hùng” Thủ và Phó Thủ tướng nói không biết gì hết về việc này!?.
Vậy mà mới đây tại nghị trường Quốc Hội nhân dân, 3 Dũng - cũng là đồng
chí X – khi có ĐB/QH gợi ý “Từ Chức” thì 3 D tỉnh queo, lấy cái 51 năm
theo đảng làm “phấn son” trét lên da mặt cho nó dày thêm để không ai
thấy cái “xấu hổ và ngượng ngùng” hầu cố bám lấy cái ghế đã quá “bốc
mùi”!?.
47 trẻ em chết “từ chức”, 60 người lớn mất mạng “lên lon”!?
Vụ hỏa hoạn ITC (ITC - International Trade Center - Trung tâm Thương mại
Quốc tế) TP/HCM xảy ra vào ngày 29/10/2002 đã làm thiêu rụi phần lớn
tòa nhà và làm chấn động dư luận thành phố, vì thiệt hại nhân mạng lớn
nhất từ trước đến nay (2012) tại TP/ Sài Gòn.
ITC là một tòa nhà văn phòng và Trung Tâm mua sắm, tọa lạc trên trục
đường Lý Tự Trọng, Lê Lợi và Nguyễn Trung Trực tại thành phố Hồ Chí
Minh. Tòa nhà 6 tầng lầu với tổng diện tích 6500 m² có 59 văn phòng cho
thuê và 172 quầy mua bán vàng bạc đá quý. Ngoài ra còn có một vũ trường
sân trượt băng và nhà hàng căng tin,
Vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng 60 người, phân nữa là “sinh viên vừa tốt
nghiệp Đại Học” mới ra trường, 70 người khác bị thương nặng nhẹ. Thiệt
hại tài sản hơn 32 tỷ đồng. So với những vụ cháy thường gặp thì đây là
một trong những trường hợp hỏa hoạn gây thiệt hại rất nặng “con người và
tài sản” ở trong một cao ốc mà chiều cao không cao lắm (6 tầng lầu) Chỉ
cách văn phòng, nơi ông Lê Thanh Hải “Thị Trưởng” (CT/UBND/TP) ngồi làm
việc hơn 200 mét. Số nạn nhân chết nhiều là do bộ phận “cứu hỏa-chữa
cháy” không có trang bị “Nệm Hơi” cứu sinh, nên số người nhảy xuống từ
“lầu 4” (nơi phát hỏa) tử nạn. Số không dám nhảy thì bị chết vì “ngộp
khói” và hỏa thiêu. Thiếu trách nhiệm vì “tắc trách” là của ông “Thị
Trưởng” (CT/UB) nó không nhỏ chút nào với 60 sinh mạng cư dân. Vậy mà,
đối diện với Pháp Luật, ông Lê Thanh Hải hoàn toàn vô tội. Ông “đá” cái
tội “thiếu trách nhiệm” của mình qua cho một trung tá CS/Phòng cháy chữa
cháy để rồi năm sau ông ta hân hoan như bước đi trên sinh mạng 60 con
người: “Lên Lon” làm Bí Thư Thành Ủy TP/HCM – UV/TW/đảng. Vậy thì hành
vi trốn tránh trách nhiệm này trong nhân cách con người chúng ta có thể
gọi nó là “Vô văn hóa” và Vô Liêm Sĩ không? Hình như đó là bản chất rất
đặc trưng nằm lòng của các quan chức gọi là “đầy tớ nhân dân” hiện nay -
một thứ “đầy tớ” những người CSVN rất muốn cháu con của họ nối dõi
“tông đường!??.
Trích thêm cho nhân dân cả nước biết mặt:
Lê Thanh Hải là ai vậy?
Điểm mặt chỉ tên nhóm lợi ích, kẻ làm giàu trên mồ hôi và nước mắt người dân nghèo.
Bài viết này không nói về Nguyễn Tấn Dũng vốn đã được báo lề đảng “ca
tụng” nhiều rồi. Chúng tôi muốn điểm mặt một gã cầm đầu một nhóm lợi ích
khác đang âm thầm chờ thời cơ theo kiểu “tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc
lợi”, đó là Lê Thanh Hải.
Năm 2006 để được có mặt trong Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, một
tên vua hạng bét trong hàng ngũ “vua tập thể”, Lê Thanh Hải vừa nhậm
chức Bí thư Thành ủy TP HCM đã tốn hàng triệu đô-la tiền mặt mang ra đút
lót cho những kẻ “buôn vua”. Nhiều người cho rằng Bí thư thành ủy một
thành phố lớn như TP HCM thì đương nhiên nằm trong Bộ chính trị, điều
này có thể sai. Chế độ cộng sản là một chế độ mua quan bán chức, tất cả
các chức vụ phải được quy đổi ra đô-la (không chơi tiền Hồ), đô-la vừa
có giá trị, vừa gọn nhẹ, dễ cất dấu và thuận lợi giao cho đám phi công
Vietnam Airlines mang ra nước ngoài mua bất động sản hay gởi vào ngân
hàng Thụy Sỹ.
Lê Thanh Hải, từ vị trí của một tên giao liên Thành đoàn trong thời ký
chiến tranh, rồi chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong sau năm 1975,
bí thư quận 5, chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM, hắn đã chết hụt nhiều
lần qua các vụ án lớn như công ty Điện lực TP HCM, vụ bán đất ở đài phát
thanh Quán Tre, vụ EPCO – Minh Phụng... và gần đây là vụ Đại lộ Đông
Tây. Nhờ vào tài “ném đá dấu tay”, “ăn xong chùi sạch mép”, “Lê Lai cứu
chúa”... và xài tiền đô để thoát hiểm. Tất cả những vụ án đó đi qua mà
Hải đều bình chân như vại, chứng tỏ Hải là tay có máu mặt trong chốn
chính trường và là người kiên nhẫn chờ thời. Không như đàn anh đàn chị
khi có biến là dọt ra trung ương quỳ lạy thảm khốc để xin tha thứ tội.
Theo tài liệu Wikileaks tiết lộ, người bao che cho Huỳnh Ngọc Sỹ trong
vụ tham nhũng tại Đại Lộ Đông Tây chính là Bí thư Thành Ủy Lê Thanh Hải.
Đọc thêm: Những phi vụ của Huỳnh Ngọc Sỹ. Tác giả: Vệ Tinh - Cựu thanh niên xung phong- trên danlambaovn.blogspot.com.
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/ang-ta-oi-ay-van-hoa-tu-chuc.html#more
======================================================================
Làm gương
Làm gương

Tác giả vô danh - Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Một người mẹ đã nhờ Gandhi khuyên con trai đừng ăn đường nữa. Gandhi nói với đứa bé, "Hai tuần sau trở lại." Hai tuần sau người mẹ đưa con đến trước mặt Gandhi. Gandhi nói với đứa bé, "Đừng ăn đường nữa."
Sững sờ, người mẹ đáp, "Cảm ơn ông, nhưng tôi phải hỏi ông, Tại sao ông không nói với cháu như thế cách đây hai tuần?"
Gandhi đáp, "Cách đây hai tuần tôi ăn đường."
Nguồn: The Power of Example Poster
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/lam-guong.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn
vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001