Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Nghi can CA hiếp dâm trẻ em là cháu của một lãnh đạo CA huyện Tiên Lãng
|

Yêu râu xanh" Vũ Văn Quỳnh tại cơ quan điều tra
Chiều 3.11, hàng trăm người dân xã Tiên Minh, Quang Phục (Tiên Lãng, Hải Phòng) đã vây bắt một nghi can có hành vi đồi bại với hàng loạt trẻ em, đó là Vũ Văn Quỳnh thuộc CA huyện Tiên Lãng.
Giám đốc CA TP.Hải Phòng – ông Ca cho biết: Chưa nhận được báo cáo từ cấp dưới.
Đại tá Đỗ Hữu Ca lập tức gọi điện chất vấn Trưởng CA huyện Tiên Lãng Lê Văn Mải và Phó trưởng CA huyện Vũ Long. Cả 2 người này đều không trả lời được câu hỏi về lý do tại sao không báo cáo kịp thời.
Theo một số tờ báo trong nước: Vũ Văn Quỳnh là cháu của một lãnh đạo CA huyện Tiên Lãng, Giám đốc CA TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng CSĐT (PC45) rút hồ sơ vụ việc từ CA huyện Tiên Lãng về để điều tra.
Chiều 5.11, điều tra viên đã đến làm việc với các nạn nhân. Cháu C.T.T (Trường THPT Toàn Thắng – Tiên Lãng) cho biết: Nhà trường đã cử 2 giáo viên làm người giám hộ và làm chứng cho các em.
Sau 3 ngày tập trung điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã có đủ cơ sở để khẳng định thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh, công tác tại Công an thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) chính là “yêu xanh” đã có hành vi sàm sỡ, dâm ô với một loạt nữ sinh.
Tin mới nhất cho biết, công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố nguyên thượng sĩ công an Vũ Văn Quỳnh – nghi can có hành vi sàm sỡ, dâm ô hàng loạt nữ sinh trên địa bàn huyện Tiên Lãng, khiến người dân hoang mang, lo lắng và bất bình.
Trong số này, nạn nhân nhỏ nhất là 12 tuổi, lớn nhất là 16 tuổi, trú tại 2 xã Tiên Minh và Quang Phục (huyện Tiên Lãng).
Theo thượng tá Phạm Duy Diên – Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Công an TP Hải Phòng – khi biết tin bắt giữ được nghi can sàm sỡ, dâm ô, nhiều bậc phụ huynh và nạn nhân đều đến nhìn mặt Vũ Văn Quỳnh nên gây khó khăn nhất định cho công tác điều tra. Cơ quan điều tra sau đó đã phải tìm gặp từng nhân chứng, tổ chức nhận dạng, ghi lời khai nhân chứng, nạn nhân thật tỉ mỉ mới làm sáng tỏ được vụ án và có bằng chứng về hành vi phạm tội của Vũ Văn Quỳnh.
Được biết, trước đó, gia đình em Nguyễn Thị Q. (SN 1996, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng), là nạn nhân bị  “yêu râu xanh” 2 lần bị  giở trò đồi bại, đã đến trình báo Công an xã, Công an huyện Tiên Lãng. Tuy nhiên, vụ việc đã bị rơi vào quyên lãng dù cơ quan công an có tiến hành lập biên bản, lấy lời khai của em Q.. “Một lần cháu nhìn thấy người thanh niên này mặc quần áo công an đi dẹp đường. Cháu đã gọi điện báo cho các chú công an huyện Tiên Lãng nhưng sau đó không thấy ai điều tra gì” – nạn nhân Q. cho biết.
Theo Người Lao Động, Báo Mới
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/68470
======================================================================
Viết sách giáo trình dạy công an đi đại ca giám đốc ơi! 



Người Đồ Sơn (Danlambao) - Dạo này người dân Hải Phòng chúng em thấy nở mày nở mặt lắm ấy nhỉ? Đi đâu cũng nghe nhắc đến chuyện ở Hải Phòng. Hải Phòng bỗng nổi lên như cồn trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước lấn át luôn tiếng tăm của thủ đô Hà Nội. Tại Hải Phòng thì thiên hạ có dịp bàn tán xôn xao các ngõ-ngóc-ngách, từ Chợ Sặt ra đến chợ phiên Dư Hàng Kênh, từ bến xe Cầu Rào vào bến xe Niệm Nghĩa đi đâu cũng nghe nhắc đến chuyện công an của thành phố hoa phượng đỏ thân yêu (thành phố cảng thân yêu chứ công an thì nhà chúng em chẳng dám thân và cũng không dám yêu).

Bắt đầu từ vụ án của anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Tiến trình của vụ án này thì chúng em không cần nhắc lại làm gì. Chỉ xin nhắc lại lời của ông giám đốc công an thành phố là vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng hôm đầu năm 2012 là trận đánh đẹp cần viết thành sách. Chắc là ông giám đốc công an thành phố nhà chúng em không viết truyện trinh thám, truyện tranh, truyện cổ tích, truyện kiếm hiệp Hồng Kông, truyện tình cảm lãng mạn, truyện khoa học viễn tưỡng. Ông giám đốc công an có viết thì là viết giáo trình dạy các đồng chí công an tác chiến, tác nghiệp.

Tài liệu này thì viết xong hay là chưa thì chúng em chưa được biết. Nhà chúng em lúc uống trà thổi điếu cày có vào Gút Gồ chấm Tiên Lãng hay Gút Gồ chấm Hải Phòng cũng không tìm ra. Nếu có in ấn cũng chỉ lưu truyền trong ngành công an đóng dấu "lưu hành nội bộ" và "lưu manh riêng dùng" nên nhà chúng em không thể tiếp cận được loại giáo trình đóng dấu "mật" hay "tuyệt mật" này được. Chúng em nóng lòng tìm đọc giáo trình loại này để có dịp đối phó với bọn "tàu lạ" lỡ chúng có vào cảng Hải Phòng thì chúng em cũng có bài bản để hợp đồng tác chiến.

Do vậy chúng em chỉ còn có cách theo dõi các hoạt động tác chiến của các đồng chí công an thành phố mà học tập theo tinh thần "sống chiến đấu, lao động, học tập theo gương các đồng chí công an trong trận Tiên lãng". Đùng một phát thì đồng chí thượng sĩ công an Vũ Văn Quỳnh của huyện Tiên Lãng làm lộ hàng giáo trình của Giám đốc công an thành phố. Đồng chí công an đã dâm ô hàng loạt trẻ em và đánh đập nhiều nạn nhân trẻ em rất tàn nhẫn. Có lẽ đồng chí thượng sĩ công an này rất thuộc bài trong giáo trình do đồng chí giám đốc công an biên soạn nên khi "thực tấp giáo trình" nhiều lần đều suôn sẻ. Kể cả nạn nhân gọi điện báo cho công an thành phố hay 113 gì cũng im re nín thin thít luôn.

Với một niềm tin sắt son mãnh liệt vào sự nghiệp vô cùng vĩ đại của ngành "còn đảng còn mình"  chúng em tha thiết xin bác giám đốc công an thành phố hoa phượng đỏ, hoa cải vàng viết tiếp phần giáo trình mà đồng chí thượng sĩ công an Vũ Văn Quỳnh làm lộ giáo án, giáo trình.

Cũng như giáo trình phá nhà bác Vươn ở Tiên Lãng rất hay nên anh em nhà bác Vươn bị giữ lại làm thị cụ, thực nghiệp tác chiến. Lần này việc thực hành giáo trình phần đồng chí Vũ Văn Quỳnh thì chúng em xin yêu cầu là khi tác chiến, tác nghiệp phần dâm ô trẻ em thì cứ đem các con các cháu của các đồng chí công an ra mà hoán đổi cho nhau để thực tập. Xin các đồng chí đừng lấy con em của dân chúng em ra để thực tập mà bị dân phát hiện đánh đập thì cháy giáo trình.

Chúng em đang chờ bác giám đốc công an thành phố viết tiếp giáo trình đây ạ.



________________________________

Bài liên quan:

Nghi can CA hiếp dâm trẻ em là cháu của một lãnh đạo CA huyện Tiên Lãng

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/viet-sach-giao-trinh-day-cong-i-ai-ca.html#more
=====================================================================
Cựu công an Tiên Lãng thừa nhận sàm sỡ nữ sinh


(Ghi chú cho rõ: Khi sàm sở công an này chưa là "cựu")

T.Nhung (Vietnamnet) - Chiều 7/11, Công an Hải Phòng cho biết, Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi, nguyên công an huyện Tiên Lãng) đã thừa nhận hành vi sàm sỡ nữ sinh. Theo lời khai ban đầu của Quỳnh, anh ta thừa nhận đã có hành vi sàm sỡ nữ sinh trong những lần về quê. 

Vào sáng ngày 7/11, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng cử Phó giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng cùng đại diện các phòng chức năng, Công an Hải Phòng về trụ sở xã Tiên Minh, Tiên Lãng để làm việc và nghe nhân dân phản ánh toàn bộ tình hình về ANTT tại khu vực, để từ đó chỉ đạo giải quyết một cách toàn diện công tác đảm bảo ANTT địa phương. 

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an Hải Phòng, nếu Công an xã, huyện không nghiêm túc giải quyết các yêu cầu của nhân dân, để tình hình phức tạp thì sẽ bị xử lý nghiêm về trách nhiệm. 

Trước đó, vào chiều ngày 6/11, Giám đốc công an Hải Phòng đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi, ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng), nghi phạm gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ nữ sinh. 

Đoạn đường mà "yêu râu xanh" thường rình để ra tay với các nạn nhân - Ảnh: NLĐ 

Sau khi xác minh, nhận thấy hành vi dâm ô trẻ em của Vũ Văn Quỳnh (SN 1989, quê Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng, nguyên thượng sỹ Công an Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) là có căn cứ và những nghi vấn về Vũ Văn Quỳnh là có cơ sở, Giám đốc Công an thành phố đã cử Tổ công tác gồm 12 cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội về phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng để điều tra làm rõ. 

Cơ quan điều tra đã tìm gặp nhân chứng, kiểm tra hiện trường, gặp các bị hại, tổ chức nhận dạng… Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Quỳnh và tiến hành các biện pháp tố tụng để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 


________________________

Bài liên quan đã đăng:

Nghi can CA hiếp dâm trẻ em là cháu của một lãnh đạo CA huyện Tiên Lãng

Tiên Lãng: Nghi án một công an sàm sỡ, dâm ô hàng loạt trẻ em
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/cuu-cong-tien-lang-thua-nhan-sam-so-nu.html#more
=====================================================================
Ông lái lợn kể vụ cả làng rình thượng sĩ công an quấy rối nữ sinh

Cập nhật lúc :12:32 PM, 10/11/2012
Nghề lái lợn cho thu nhập chính của gia đình nhưng khi con gái bị “yêu râu xanh” giở trò, anh Hoản bỏ bê tất cả để…rình bắt hắn. Cuộc vây bắt mà hàng trăm người có lúc dùng cả loa, cả gậy gộc cuối cùng đã thành công.

>> Thượng sĩ công an thừa nhận quấy rối hàng loạt nữ sinh

Bắc loa cổ động dân bắt… “yêu râu xanh”
Sau vụ hàng loạt nữ sinh bị Quỳnh giở trò bỉ ổi, các em đến trường đã đi thành từng nhóm. (Ảnh minh hoạ)

Khoảng 4 tháng nay, thông tin về một gã đàn ông chuyên rình nơi quãng vắng để giở trò sàm sỡ, dâm ô với các nữ sinh cấp hai, cấp 3 trên địa bàn hai xã Quang Phục và Tiên Minh (thuộc huyện Tiên Lãng – Hải Phòng) khiến các bậc phụ huynh mất ăn mất ngủ. Nhiều người đã bỏ bê công việc để rình bắt “yêu râu xanh”.

Ông Phan Hữu Đó (ngoài 70 tuổi) cho biết, cháu nội của ông mới 13 tuổi, đang học lớp  7 cũng một lần bị tên này tát chảy máu mũi, quăng xuống mương nước rồi lôi lên, xé tan quần áo… Nhìn đứa cháu gái vừa khóc vừa chạy về nhà trong tình trạng hoảng loạn, máu me đầy mặt, quần áo tả tơi, sách vở ướt nhẹp… ông Đó đã phải hàng ngày đưa đón cháu đến trường. Mỗi lần đưa cháu vào lớp xong, ông Đó thường “rình” cả tiếng đồng hồ xung quanh khu vực trường học để xem có phát hiện kẻ khả nghi không.

Đã có một lần, khi phát hiện ra kẻ khả nghi, anh Cao Văn Hoản  - phụ huynh có con gái học lớp 10 hai lần bị “yêu râu xanh” suýt hại đời - cùng mọi người đã hô hoán nhau, đuổi bắt. Người dân dùng cả loa phóng thanh, kêu gọi mọi người từ khắp các thôn xóm mang theo gậy gộc để săn lùng, nhưng gã thanh niên đó chạy sâu vào trong làng và thoát thân. Mãi sau này tìm hiểu, anh Hoản mới biết rằng, gã có mối quan hệ bạn bè với một vài người trong cùng làng nơi anh sinh sống nên mới trốn thoát được lần đó.

Cuộc vây bắt chấn động
Nhà văn hóa thôn nơi Quỳnh bị người dân khống chế khi vừa bị bắt.

Cuộc đụng độ với “yêu râu xanh” vào trưa 3/11 vừa rồi, anh Hoản đã “một phen sống mái” với hắn, quyết không để hắn thoát thân thêm một lần nữa. Trưa hôm ấy, nhà anh Hoản có bữa cơm đoàn viên vui vẻ nhưng đến giờ đưa con đi học, anh Hoản gác lại tiệc tùng, chở cháu Th. đến trường.

Tới gần trường học, phát hiện ra viên cảnh sát đang lởn vởn gần đó nên anh Hoản vội đưa con vào lớp rồi quay ra theo sát tên này. Trên con đường làng vắng dẫn về phía khu nhà anh Hoản sinh sống, gã trai trẻ phóng xe phía trước, anh Hoản lặng lẽ theo sau. Đến một khúc cua, gã trai trẻ có điện thoại gọi đến nên dừng lại nghe. Lợi dụng thời điểm đó, anh Hoản áp sát kẻ khả nghi, nhanh tay rút chìa khóa xe máy và xô ngã tên này. Bị bất ngờ, viên cảnh sát mặc thường phục vật lộn tìm cách thoát thân. Anh Hoản hô hoán, người dân ở khắp ngõ ngách đổ xô ra hỗ trợ anh Hoản. Kẻ tình nghi nhanh chóng bị khống chế và dẫn giải về nhà văn hóa thôn Ngọc Khánh – xã Tiên Minh để làm rõ.

Nạn nhân đến nhà văn hóa thôn nhận diện và khẳng định viên cảnh sát Vũ Văn Quỳnh chính là “yêu râu xanh”, vụ việc nhanh chóng được lập biên bản, bàn giao đối tượng cho Công an huyện Tiên Lãng. Ông Cao Văn Quang – 75 tuổi, bố đẻ anh Hoản, ông nội nạn nhân Th. – cho biết: “Sau khi làm các thủ tục, tên Quỳnh được Công an huyện về áp giải đi. Công an đi trên một chiếc xe còn mình tên Quỳnh lên một chiếc taxi màu đen để rời khỏi đó…”. Một phóng viên khi đó có mặt tại hiện trường cũng kể lại rằng, nếu không có vết bùn lấm lem trên quần áo tên Quỳnh do bị người dân quật ngã xuống đất lúc vây bắt, sẽ khó phân biệt được đối tượng với những cán bộ công an khác.

Việc bắt giữ tên Quỳnh khiến người dân Tiên Lãng “thở phào nhẹ nhõm”. Bản thân anh Hoản cũng cho biết, anh đã yên tâm để con tự đến trường và lại tất bật với công việc buôn lợn của mình, cái nghề kiếm cơm nuôi gần chục miệng ăn của gia đình anh.

Ông Quang cũng hả hê sau khi bắt giữ được kẻ đồi bại, bởi lẽ nghề mua bán lợn cho thu nhập chính của con trai. “Ba đứa con, con gái lớn đang học đại học ở Hà Nội, hai đứa còn lại đang học phổ thông, phải kiếm đủ tiền nuôi các cháu vậy mà Hoản nó phải bỏ bê hết để truy tìm kẻ đồi bại. Cũng may là không uổng công rồi…”, cụ ông chia sẻ.

Giờ đây, người dân Tiên Lãng sống trong một tâm thế khác, họ chờ đợi, mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của cơ quan chức năng, để trả lại cho con em họ danh dự, niềm tin vào lẽ sống ở đời.

Theo VnMedia
nguồn:http://baodatviet.vn/Home/doisong/Ong-lai-lon-ke-vu-ca-lang-rinh-thuong-si-cong-an-quay-roi-nu-sinh/201211/242859.datviet
=====================================================================
'Yêu râu xanh' Tiên Lãng 3 đời làm công an



Hải Phòng: Chuyện chưa biết về "yêu râu xanh" đội lốt công an dâm ô trẻ em

(Dân Việt) - Ít ai biết rằng, trước khi bị bắt, “yêu râu xanh” Vũ Văn Quỳnh (SN 1989, trú xã Hùng Thắng, Tiên Lãng) từng tai tiếng với những vụ trộm cắp quần áo lót của phụ nữ từ khi mới 15 tuổi.

Vì thế, việc Quỳnh bị bắt do có hành vì chặn đường sàm sỡ với nhiều em học sinh cũng không quá bất ngờ với những người đã từng biết hắn.

Sống trong sợ hãi

Trong nhiều ngày qua, người dân 2 xã Quang Phục, Tiên Minh (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) như ngồi trên chảo lửa vì con gái họ thường xuyên bị một đối tượng bệnh hoạn có hành vi sàm sỡ khi đi học qua những đoạn đường vắng.

Vũ Văn Quỳnh tại cơ quan công an

Vẫn bàng hoàng khi nhớ lại những gì xảy ra, cháu T.T.H. (học sinh lớp 7 ở xã Tiên Minh) kể lại: “Vào khoảng 13 giờ ngày 5.9, khi cháu đang đạp xe qua khu vực nghĩa địa thuộc thôn Chính Nghị thì có một người đi xe máy hiệu Yamaha Jupiter đi qua. Lúc đó, người thanh niên này đội mũ bảo hiểm, mặc áo cộc tay. Thấy cháu đi một mình, người này liền quay xe lại, đuổi theo. Thấy hắn lao về phía mình, cháu hoảng quá bỏ xe chạy vào khu mộ bên đường để kêu cứu. Gã thanh niên đó vừa đuổi vừa quát lớn: “Mày im ngay! Đứng lại, không được chạy”. Rồi hắn đuổi cháu vòng quanh khu mộ”.

Cũng theo cháu H., màn “rượt đuổi” chỉ kết thúc khi có một người dân thôn Chính Nghị (xã Tiên Minh) bất ngờ đi qua. Thấy chiếc xe đạp đổ án ngữ giữa đường, người đàn ông này đã bóp còi xe máy inh ỏi. Nghe tiếng còi, cháu H. ú ớ kêu cứu không nên lời. Biết mình bị lộ, gã này đã nhanh chóng nhảy lên xe máy bỏ chạy.

Được biết, sau khi đối tượng Vũ Văn Quỳnh bị người dân bắt giữ, cháu H. là người đầu tiên đến nhận dạng. Cô học sinh lớp 7 này vô cùng hoảng hốt khi thấy người đã rượt đuổi hôm trước đang ngồi trước mặt mình.

Cùng chung tâm trạng sợ hãi như cháu H. là học sinh N.T.T. (SN 1997, ngụ thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục). Mặc dù sự việc đã diễn ra gần hai tháng, tuy nhiên, cứ mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, cô bé này lại nổi da gà và cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Trong đơn tố cáo, T. cho biết: “Cháu cũng không nhớ chi tiết ngày tháng xảy ra sự việc trên mà chỉ biết lúc ấy vào giữa trưa. Khi đó, cháu đi xe đạp đến nhà ông bà ngoại chơi. Đến khu vực nghĩa địa (thôn Chính Nghị), bỗng nhiên từ đâu có một thanh niên đi xe máy đến ép xe của cháu vào rìa đường. Sau đó, người này xuống xe, dùng một tay ghì cổ, một tay thì luồn vào trong áo cháu sờ soạng. Cháu hoảng quá, la hét nhưng không ai nghe tiếng.

Cháu dùng hết sức để kháng cự nhưng hắn khỏe quá. Giằng co một lúc, cháu dùng chân đạp vào bụng khiến tên này ngã xuống ruộng. Cháu cố gắng lê chân ra cánh đồng. May mắn lúc đó có một người đi xe đạp đến nên hắn không dám đuổi theo”. Sau khi nhìn thấy mặt đối tượng Quỳnh, T. khẳng định, chính người này đã có hành vi sàm sỡ mình.

Đoạn đường vắng "yêu râu xanh" thường sàm sỡ các nữ sinh

"Yêu râu xanh" sa lưới

Để tìm hiểu rõ hơn về việc vây bắt gã "yêu râu xanh", chúng tôi tìm đến nhà anh Cao Văn Hoản ở thôn Ngọc Khánh, xã Tiên Minh - người trực tiếp phát hiện và bắt giữ Quỳnh. Anh Hoản cho biết, từ khi con gái anh và nhiều nữ sinh bị kẻ lạ mặt hãm hại trên đường đi học, vợ chồng anh đều phải cắt cử nhau đưa đón con đến trường.

Anh Hoản nhớ lại, chiều 3.11, cũng như mọi ngày, anh đưa con gái đi học. Trên đường đi, gặp một thanh niên đi ngược chiều, con gái anh bảo: “Anh này đợt trước sàm sỡ con này bố”. Nghe con gái nói vậy, nhưng thấy thanh niên này cao to, vạm vỡ, biết nếu chỉ “1 chọi 1” khó thắng nổi.

Anh Hoản vội vàng đưa con đi học cho kịp giờ, đồng thời gọi điện cho một số người trong thôn đề nghị hỗ trợ. Trên đường về, anh Hoản vừa đi vừa tìm đối tượng nghi vấn, khi phát hiện đối tượng đang dừng xe máy và gọi điện thoại cạnh mương nước. Anh Hoản nhanh trí đạp cho xe máy của đối tượng đổ xuống mương, đồng thời hô hoán mọi người giúp đỡ.

Nghe tiếng kêu của anh Hoản, nhiều người dân của thôn Ngọc Khánh vội vàng chạy ra vây bắt “yêu râu xanh”. Sau đó họ giải đối tượng nghi vấn lên trụ sở thôn, yêu cầu chính quyền tạm giữ và làm rõ vụ việc. Nghe tin bắt được “yêu râu xanh”, rất nhiều nữ sinh của xã Quang Phục, xã Tiên Minh đã đến để nhận mặt và vạch mặt kẻ đốn mạt.

Anh Hoản chia sẻ: “Từ hôm bắt được tên Quỳnh đến nay, dù ngày nào cũng làm việc với cơ quan điều tra, vừa hỗ trợ các nạn nhân làm đơn tố cáo, tôi rất mệt nhưng từ nay sẽ không phải lo lắng con gái mình bị hãm hại nữa. Tôi cũng như gia đình các nạn nhân mong sao pháp luật xử lý thật nghiêm minh, đúng người đúng tội để làm gương cho những kẻ khác".

Từng "nổi danh" vì ăn cắp quần áo lót phụ nữ

Khi chúng tôi tìm về nhà của Vũ Văn Quỳnh ở thôn 9, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thì ngôi nhà khang trang này cửa đóng then cài. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Hồng Tụy, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Hùng Thắng, cho biết gia đình Quỳnh 3 đời làm công an.

Ông nội Quỳnh từng là Phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng, đã hy sinh trong chiến trường miền Trung Nam bộ trong một lần đi tăng cường cho chiến trường miền Nam. Bản thân bố Quỳnh hiện đang là công an của một phường trên địa bàn quận Hải An, TP.Hải Phòng. Chú và bác của Quỳnh cũng công tác trong ngành. Chú ruột đối tượng này hiện là Phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng.

Tuy nhiên, khi nói về việc Quỳnh bị bắt về tội “Dâm ô trẻ em”, ông Tụy tỏ ra khá bình thản và hoàn toàn không hề bất ngờ. Ông Tụy cho biết, vì là hàng xóm thân cận của nhau nên ông quá hiểu về lối sống, sinh hoạt của Quỳnh. Ông Tụy nhớ lại: “Ngay từ nhỏ, nó đã có những biểu hiện không bình thường.

Lúc mới 14 - 15 tuổi, thanh niên này đã có những biểu hiện bất thường như thường xuyên ăn trộm quần lót, áo lót của phụ nữ trong xóm. Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh còn thường rình trộm chị em phụ nữ trong làng tắm. Nhiều lần hắn bị bắt gặp và bị người ta đến mách với phụ huynh. Những lần như thế Quỳnh bị bố mẹ đánh nhưng vẫn không chừa”.

Không chỉ có “thú vui” ăn trộm đồ lót phụ nữ mang về chơi, Quỳnh còn có những biểu hiện không bình thường về tâm thần. Hàng xóm của Quỳnh cho biết, lúc còn học cấp 2, nhiều đêm cả làng đang ngon giấc bỗng nghe tiếng động ầm ầm.

Tưởng dân quân báo động có trộm, cả làng lục tục kéo nhau dậy. Nháo nhào tìm kiếm chẳng thấy trộm đâu, mọi người bực tức khi biết nguyên nhân tiếng động là do Quỳnh gõ thanh sắt vào hông của tấm tôn mà mẹ dùng để đựng lúa trong nhà. Từ ngày đó, nhiều người đã nghĩ đến việc Quỳnh có vấn đề về tâm thần.

Khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Quỳnh

Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh Văn phòng Công an TP. Hải Phòng

Trao đổi về sự việc đang gây xôn xao dư luận đất cảng này, thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh Văn phòng Công an TP.Hải Phòng cho biết: "Chiều ngày 3.11, anh Cao Văn Hoản ở xã Tiên Minh, Tiên Lãng đang trên đường đưa con gái là Cao Thị T. đi học thì T. phát hiện một thanh niên đang đi xe máy ở trên đoạn đường gần nhà có khuôn mặt giống kẻ đã sàm sỡ mình.

Anh Cao Văn Hoản liền áp sát đối tượng, đạp đổ xe máy và hô hoán mọi người vây bắt. Sau đó, người này được đưa vào nhà văn hóa thôn, rồi đưa lên UBND xã Tiên Minh. Nhân dân dù bắt được đối tượng nhưng chấp hành pháp luật rất tốt, không hề đánh đập đối tượng".

Cũng theo thượng tá Phạm Duy Diên thì sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tiên Lãng đã cử lực lượng xuống tận nơi để xác minh, làm rõ vụ việc. Cơ quan công an xác nhận thanh niên đó là thượng sỹ Vũ Văn Quỳnh, hiện đang công tác tại công an thị trấn huyện Tiên Lãng.

Để đảm bảo khách quan, trung thực trong quá trình điều tra, đích thân Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP trực tiếp điều, làm rõ.

Ông Diên nhấn mạnh: "Quan điểm của chúng tôi là kiên quyết xử lý đến cùng, không bao che, bỏ lọt tội trạng của đối tượng, dù người đó là ai. Sau 2 ngày tích cực xác minh, chúng tôi đã có những kết luận ban đầu về vụ việc nghiêm trọng này. Theo kết luận của PC 45, thượng sỹ Vũ Văn Quỳnh đúng là thanh niên đã thực hiện hành vi dâm ô, sàm sỡ với học sinh như lời các em tố cáo.

Chiều 6.11, Cơ quan điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Quỳnh về tội “Dâm ô trẻ em”. Đồng thời, Ban giám đốc Công an TP. cũng đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Vũ Văn Quỳnh.

Ngay sau đó, chiều 6.11, Cơ quan điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Quỳnh về tội “Dâm ô trẻ em”. Đồng thời, Ban giám đốc Công an TP.Hải Phòng cũng đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Vũ Văn Quỳnh. Đây là một vụ việc rất đáng tiếc xảy ra đối với công an Hải Phòng".

Ông Phạm Trung Hiếu, Trưởng công an xã Quang Phục, cho biết: “Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định, xã Quang Phục có 4 nạn nhân bị đối tượng nam thanh niên sàm sỡ. Trong đó, có một bé gái học lớp 7, một học sinh đang học lớp 11, một cháu gái sinh năm 1997 nhưng đã bỏ học và một nữ công nhân sinh năm 1992. Sau khi người dân xã Tiên Minh bắt được đối tượng nghi là “yêu râu xanh”, 4 cháu đã được mời xuống công an làm việc và nhận diện qua ảnh. Cả 4 nạn nhân đều khẳng định, Vũ Văn Quỳnh chính là kẻ chuyên chặn đường sàm sỡ mình”.

Cũng theo ông Hiếu, có lẽ trong bốn nạn nhân, cháu N.T.Q. (đang học lớp 11, ngụ thôn Chính Lý, xã Quang Phục) chịu hậu quả tâm lý nặng nề nhất. Vị trưởng công an xã cho biết, ngày 25.9, học sinh Q. khi đi học qua đoạn đường vắng đã gặp phải đối tượng này. Sau khi bị hắn sàm sỡ, nạn nhân may mắn đã được một người đi qua đường thấy và đưa về nhà trong trạng thái hoảng loạn.

Lúc công an xã đến, cháu Q. cứ ngồi co ro một chỗ, mặt thất thần. “Sau đó, chúng tôi đã động viên gia đình đưa cháu đi bệnh viện để kiểm tra về tâm lý. Ngay lúc ấy, gia đình đã đưa Q. đến bệnh viện huyện và hôm sau cháu khỏe lại và có thể tiếp tục đến trường. Tôi được biết, cháu Q. bị nam thanh niên kia sàm sỡ hai lần nên mới hoảng loạn đến như vậy”.

Theo vị trưởng công an xã Quang Phục, đã mấy tháng nay, khi nhận được phản ánh của người dân địa phương về đối tượng chuyên có hành vi đồi bại với học sinh, công an xã đã vào cuộc xác minh. Sau đó, cơ quan này đã nhiều lần tổ chức mật phục, vây bắt đối tượng trên để xóa đi nỗi hoang mang lo lắng của người dân. Mặc dù đã có sự phối hợp với công an huyện Tiên Lãng nhưng vẫn không thể nào bắt được “yêu râu xanh" vì mọi hành động của tên này rất tinh vi. Hắn biết được khoảng thời gian nào công an xã và người dân phục kích nên nhiều lần tránh được.
Theo Dòng Đời
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/yeu-rau-xanh-tien-lang-3-oi-lam-cong-an.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001