Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Nếu anh bắn vào quá khứ…

Published on January 7, 2013
Kình
Nhiều Hồng vệ binh thường trích câu ngạn ngữ Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác để hù dọa những kẻ yếu bóng vía rằng : Cẩn trọng đấy, bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Đảng và Nhà nước đều đáng biểu dương, là chân lý chói lọi, những hành vi cố ý xét lại chỉ tự chuốc vạ vào thân thôi. Nhưng ai tinh ý một chút cũng hiểu rằng, đây là câu ngạn ngữ diễn ngôn cho một triết lý nhân sinh : Đời sống là cái vòng quay thường biến, cái mới hôm nay là cái cũ của ngày mai, không ai hoàn hảo và cũng không cái gì tồn tại vĩnh cửu. Nói rộng ra, Đảng Cộng sản đã cầm quyền quá nhiều thập niên rồi và hiện tại triết lý trị quốc của họ đã lỗi thời, nên nhường bước cho những chính đảng khác với triết lý mới hơn, hợp xu thế hơn để vực quốc gia dậy. Giữ khư khư cái địa vị và không chịu lùi vào dĩ vãng, thì Đảng Cộng sản sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.
http://fc06.deviantart.net/fs71/i/2012/173/6/e/cannon_by_hatalar205-d54eivo.png
Xem thêm :
Khai phóng hay là chết ?

nguồn:http://ttxva.org/neu-anh-ban-vao-qua-khu/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001