Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Blogger Châu Văn Thi bị Công An bắt cóc

Blogger Châu Văn Thi bị Công An bắt cóc 



Cộng tác viên Dân Làm Báo


Cập nhật: Lời nhắn của blogger Nguyễn Hoàng Vi: Sáng mai, gia đình Thi, chị em mình và 1 số anh em SG sẽ đến sân bay TSN hỏi về việc bắt giữ Thi... Anh chị em ở SG muốn đi cùng thì liên hệ mình sđt 0905 37 50 17 nhé...
Rạng sáng ngày 5/10/2013, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức bắt giữ anh Châu Văn Thi sau khi anh này vừa đáp chuyến bay trở về Việt Nam. Châu Văn Thi là một blogger trẻ tại Sài Gòn, đồng thời cũng là người đại diện Mạng lưới Blogger Việt Nam trao Tuyên bố 258 cho phái đoàn liên minh EU vào hôm 10/9/2013.
Có mặt tại sân bay, bạn gái của Châu Văn Thi là cô Nguyễn Thảo Chi cho biết: Lúc 00 giờ 10 phút (Rạng sáng ngày 5/10), Thi có gửi tin nhắn thông báo máy bay đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đến 00 giờ 40 phút, Thi gọi điện thông báo khẩn cấp về việc đang bị giữ lại tại khu vực hải quan.
Qua điện thoại, Châu Văn Thi cho biết: An ninh đã 'giữ' Thi lại để làm việc về vấn đề 'xuất nhập cảnh'. Anh cũng nói thêm: Có thể họ sẽ giam vài ngày, hoặc bắt luôn!
Bạn gái Châu Văn Thi sau đó đã gọi điện thoại nhiều lần đến số máy của anh, nhưng chỉ nghe tiếng chuông, không ai trả lời. Nhiều khả năng Thi đã bị khống chế.
Châu Văn Thi là một gương mặt hoạt động trẻ tại Sài Gòn, từng tham gia nhiều hoạt động yêu nước như: biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, phiên tòa ủng hộ Phương Uyên - Nguyên Kha... và nhiều lần bị công an bắt cóc, giam giữ phi pháp.
Vì các hoạt động trên, Châu Văn Thi đã bị an ninh gây áp lực khiến anh bị mất việc làm, thậm chí quán cà phê anh vừa khai trương cũng bị chính quyền địa phương ép đóng cửa. Hiện nay, Thi đang phụng dưỡng người mẹ bị liệt nửa người do tai biến, thường xuyên ốm đau.

Châu Văn Thi (thứ 2 từ phải - và các đại diện của MLBVN trong lần tiếp xúc với phái đoàn EU

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Admin gửi hôm Thứ Bảy, 05/10/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131004/blogger-chau-van-thi-bi-cong-an-bat-coc
=======================================================================
An ninh sân bay thừa nhận việc bắt cóc Châu Văn Thi 


CTV Dân Làm Báo
Sáng nay, 5/10/2013, hàng chục blogger tại Sài Gòn đi cùng người nhà của anh Châu Văn Thi đã trực tiếp đến sân bay Tân Sơn Nhất để chất vấn việc bắt người. Ban đầu, an ninh sân bay tìm đủ mọi cách để chối tội bằng những câu trả lời quanh co. Một cán bộ an ninh xuất nhập cảnh tại sân bay TSN còn giở trò dối trá khi trả lời: “không có giữ ai tên Châu Văn Thi”.




Nhận thấy không thể tiếp tục chấp nhận màn câu giờ và tránh né của CA, các blogger có mặt tại sân bay đã thể hiện sự phản đối bằng cách giơ biểu ngữ có nội dung:
“Yêu cầu công an sân bay trả người”.

Vì là ngày cuối tuần, sân bay TSN đón nhiều khách quốc tế nên an ninh sân buộc phải thay đổi thái độ. Sau đó, một an ninh sắc phục tên Tô Văn Nam - cán bộ an ninh cục xuất nhập cảnh buộc phải trả lời với gia đinh Châu Văn Thi với nội dung:
“Có giữ người nhưng không biết đưa đi đâu”

Theo tin từ CTV Danlambao có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất:

Có bốn người đã vào phòng làm việc với công an và an ninh sân bay, gồm: (1) Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn); (2) Nguyễn Thảo Chi (Mss Sapphire), (3) Bùi thị Nhung (Bé Mập Lai) và (4) chị của Châu Văn Thi. Còn các blogger khác và người thân chờ ở bên ngoài.
Người tiếp nhận và làm việc với các blogger là ông Nghĩa, trưởng công an phường 2, Quận Tân Bình và ông Nguyễn Văn Lữu, đội phó đội an ninh sân bay Cục quản lý xuất nhập cảnh A72.
Sau khi các bạn blogger cương quyết yêu cầu trình bày vụ việc, ông  Nguyễn Văn Lữu đã phải thừa nhận: Châu Văn Thi hiện bị an ninh Việt Nam giữ hành chính (24 tiếng) vì có 1 số giấy tờ liên quan đến an ninh Quốc gia. Sau 24 tiếng, nếu chưa xong có thể sẽ gia hạn thêm 24 tiếng nữa. Nếu như có lệnh tạm giữ thì sẽ gửi thông báo đến gia đình.
Khi được người nhà hỏi về văn bản xác nhận những thông tin trên thì ông Lữu trả lời là do Thi tự nguyện ký cam kết ở lại làm việc và cơ quan không có nhiệm vụ cung cấp văn bản cho người thân.
Cho đến bây giờ vì chưa hết hạn 24 tiếng nên blogger Châu Văn Thi  vẫn còn đang bị tạm giữ và không ai được gặp mặt. Sau khi hết thời hạn giữ hành chính, nếu anh Thi chưa được thả, các bạn blogger sẽ tiếp tục trở lại đòi người.

Cộng tác viên Danlambao sẽ cập nhật các bạn trong thôn khi có tin tức mới.
Thuốc Lá gửi hôm Thứ Bảy, 05/10/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131005/an-ninh-san-bay-thua-nhan-viec-bat-coc-chau-van-thi
=======================================================================
Biểu tình đòi thả người tại sân bay Tân Sơn Nhất



|
VRNs (05.10.2013) – Sài Gòn – Khoảng 8g sáng nay một số blogger và người thân, bạn bè của blogger Yeu NuocViet (Châu Văn Thi) đã tập trung tại Phòng tiếp dân của ga đi, sân bay quôc tế Tân Sơn Nhất để yêu cầu thả người bị câu lưu trái phép từ nửa đêm hôm qua.
Blogger Yeu NuocViet trên đường từ nước ngoài về nước, đến sân bay Quốc tế TSN đã bị an ninh câu lưu mà không rõ lý do. Trong tin nhắn báo cho người thân lúc sáng sơm hôm nay (5/10/2013), ông Thi cho biết “An ninh đã giữ Thi lại để làm việc về vấn đề “xuất nhập cảnh”… Có thể họ giữ lại 1 hoặc 2 ngày hoặc có thể “giữ lại” luôn…”

Blogger Châu Văn Thi là một trong số các blogger đã đưa tuyên bố phản đối điều 258 tới một số cô quan Ngoia5 Giao và tổ chức Nhân quyền quốc tế.
Châu Văn Thi là một trong số các blogger đã đưa tuyên bố phản đối điều 258 tới một số cơ quan Ngoại Giao và tổ chức Nhân quyền quốc tế.
Những người ra sân bay yêu cầu an ninh thả người gồm có chị ruột của Thi, blogger An Đổ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi), Paulo Thành Nguyễn, Trịnh Kim Tiến, Thảo Chi, Quốc Anh, Đinh Nguyễn Như Quỳnh (chị của Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy), blogger Huỳnh Công Thuận… Sau khi tiếp nhận thông tin, an ninh sân bay nói để họ kiểm tra thông tin. Nhưng mọi người chờ đợi rất lâu vẫn không có thông tin gì về Châu Văn Thi.
Cuộc biểu tình mini ở sân bay Tân Sơn Nhất
Cuộc biểu tình mini ở sân bay Tân Sơn Nhất
Lúc 9g đã có rất nhiều anh em, bạn bè và người ủng hộ đang tập trung về sân bay để hỏi thăm an ninh về việc bắt giữ blogger Châu Văn Thi… Những người này mang trên tay các biểu ngữ vừa mới viết tay xong, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh để du khách nước ngoài hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Các biểu ngữ “Yêu cầu an ninh sân bay trả người”, “Airport Security must release blogger Châu Văn Thi immediately”.
Rất nhiều an ninh chìm được huy động đến quay phim chụp hình những người đi đón Thi. Liệu đây có phải là kịch bản của một vụ bắt cóc blogger vì những hoạt động cho quyền con người hay không?
Thanh Nghiên tâm sự: “Lại một Blogger bị bắt (tạm giữ?) tại sân bay không cho nhập cảnh. Ây za. Thấy lo lo là. To chuyện rồi. Anh chàng Yeu NuocViet (cái tên đến là yêu cơ), cũng là một trong những người ký tên vào “Tuyên bố 258” và mới đây, ký tên vào thư mời nhóm “Phản bác Tuyên bố 258” cùng tranh luận trên truyền thông nhà nước. Hôm nay hạn chót(5/10) vẫn chưa thấy nhóm Phản bác ngọ nguậy gì. Có điều gì khuất tất không nhể? Mình cũng ký tên vào Tuyên bố 258, cũng muốn tranh luận công khai với các bạn kia. Lo quá!”
Blogger Gió Lang Thang cho biết lúc 11g30: Phía AN sân bay họ trả lời là không hề giữ ai như Châu Văn Thi. Tuy nhiên, tối qua khi Thi vừa xuống sân bay thì bị AN giữ lại, Thi chỉ kịp gọi về là bị AN giữ. Sáng nay anh em bạn bè đến hỏi tin từ sáng. Hiện tại họ đang diễu hành phản đối việc bắt cóc người trái pháp luật với blogger Yeu NuocViet. Mọi người quan tâm chia sẻ, liên hệ các đài báo, cơ quan truyền thông giúp đỡ. Được biết, Châu Văn Thi là một trong 4 đại diện mạng lưới blogger Việt Nam trao tuyên bố 258 cho phái đoàn đối thoại nhân quyền của Liên Minh Châu Âu vào đầu tháng 9.2013″
Theo tin Chúa Cứu Thế
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/80237/bieu-tinh-doi-tha-nguoi-tai-san-bay-tan-son-nhat/2013/10
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001