Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Tôi đi tham dự đám tang của Mẹ Liêng …

Published on August 3, 2012   

Yêu Nước Việt


Chiều tối ngày 1/8/2012 …Hơn 20h tôi về nhà lấy quần áo và chạy vội ra Bến xe Phương Trang ,đường Lê Hồng Phong để kịp đi Bạc Liêu viếng đám tang Mẹ Liêng ( mẹ của chị Tạ Phong Tần ). Trong đoàn thăm viếng 12 người này có các Linh Mục Thanh và Masơ của Dòng Chúa Cứu Thế . Chúng tôi yên vị trên xe , yên tâm chợp mắt và nghĩ đến ngày mai khi được vinh dự thay chị Tần thắp nén nhang và đưa tiễn Mẹ Liêng đến nơi an nghỉ cuối cùng .
5h sáng đoàn đến bến xe Phương Trang Bạc Liêu ,lúc này đường phố vắng người qua lại …Chúng tôi lên chiếc xe trung chuyển 9 chỗ để tới nhà của Mẹ Liêng , đoàn 12 người đã phải nép thật sát vào nhau . Chiếc xe vừa trờ tới đầu hẻm thì gần như ngay lập tức hơn chục người mặt mũi bặm trợn từ bên kia đường đã áp sát đoàn.
Chúng tôi bình thản rảo bước vào trong đám tang … Mỗi người cầm trên tay 1 nén nhang ,với lòng thành kính của mình cầu nguyện cho Mẹ Liêng được về cõi an lành ! Côn đồ vẫn không ngừng tăng lên về số lượng , trong nhóm này đoàn đã nhận thấy có 1 vài người quen mặt thuộc PA88 an ninh thành phố ! Họ dùng máy quay chĩa thẳng vào mặt từng người dự đám tang 1 cách bất lịch sự và vô cùng thô bỉ . Côn đồ hội ý với nhau và chia nhiệm vụ cho từng nhóm theo dõi từng người , phong phanh đâu đó tiếng kêu sẽ bắt người ngay khi kết thúc đám tang .
Anh con trai của Mẹ Liêng cứ khóc rấm rức , gương mặt lộ rõ vẻ đau buồn và thoảng thốt , anh không thể hiểu nổi vì sao anh lại bị mất Mẹ ! Chúng con cũng không hiểu vì sao con lại bị mất Mẹ … phiên xử chị Tần con của Mẹ sắp diễn ra , thế mà…
Hơn 6h sáng , có 3 vị hòa thượng đến dự lễ tang và cử hành nghi thức cầu siêu cho Mẹ Liêng . Một trong số các vị là đại đức Thích Không Tánh thuộc Viện Hóa Đạo của Giáo hội Phật giáo VN thống nhất ! 7h sáng đội Nhị tỳ tiến hành múa phá quàn (có thuyết cho rằng múa phá quàn nhằm giữ thi hài người quá cố với thế lực quỷ dữ để họ sớm đi đầu thai…)
7h10 phút động quan trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và bè bạn đến dự ! Đoàn viếng chia làm 3 chiếc taxi theo sau xe tang , con đường lớn bị chặn bởi 1 chiếc xe tải lớn (hỏng hóc do dàn dựng) chắn ngay giữa . Đoàn xe tang buộc lòng phải chuyển hướng vào các con hẻm nhỏ . Lúc này đoàn đưa tang đã đến hơn 200 người , quá nửa số đó là những thanh niên đèo nhau trên xe máy ,mặt mũi bặm trợn hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống những người ngồi trong taxi . Ai đó buột miệng : toàn là “đồng nghiệp” cũ của chị Tần đấy ! Các xe máy cứ lao vào giữa những chiếc taxi như muốn chia cắt tất cả với nhau ,ai nấy không nói lời nào nhưng đều sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là bị “úp sọt”!
Cha Thanh vẫn đang bình thản tường thuật diễn biến của vụ việc.Đoàn xe tang đi vào phần đất nghĩa trang của TriềuQuang Sùng Thiện đường , một bên là đất nghĩa trang , một bên là bờ sông , cảnh sát giao thông đường thủy cũng xuất hiện với 2 chiếc ca nô và 8 cảnh sát lượn lờ trên sông. Các anh chị ‘”đồng nghiệp cũ” của chị Tần cũng bỏ cả xe để đi bộ , họ bu ken đặc taxi , ném những tia nhìn sắc máu tới đoàn đưa tang và không có chút gì đồng cảm với gia đình người quá cố.
8h sáng đoàn tới được phần huyệt của Mẹ Liêng . Các đại đức đọc những bài kinh cầu nguyện lần cuối cho Mẹ , thế là …từ nay chúng con và chị Tần không còn được thấy Mẹ nữa rồi ! Lúc này đã có hơn chục chiếc máy quay phim , mặc dù gia đình không thuê mướn . Nhìn lần cuối quan tài , cúi đầu chắp tay xá Mẹ , đoàn trở ra xe taxi để trở về . Lúc này xe chẳng thể tiến tới ,cũng chẳng thể lùi … sau vài phút hội ý , 1 người có vẻ là sếp lớn ra lệnh cho nhóm côn đồ lui xe để taxi có thể quay ra . Anh tài xế taxi sợ run người khi có đến hơn 100 tên côn đồ đeo bám theo xe đến tận bến xe Phương Trang .
8h45 trời mưa như trút nước …có lẽ ông Trời đã khóc thương cho Mẹ Liêng và chị Tần ,thế mà … ngoài kia những gương mặt lạnh lùng vô cảm .
9h sáng ,10 người của đoàn lên xe trước để trở về Sài Gòn , các tên côn đồ vẫn bám theo ghi số xe và điện thoại cho nhau để đón ở bến xe miền Tây . Trên xe ai nấy cũng mãn nguyện khi đưa được Mẹ Liêng đến nơi an nghỉ cuối cùng , một vài người chợp mắt ngủ ngon lành và không màng tới những việc có thể xảy ra cho họ ở bến kế tiếp…
nguồn:http://www.ttxva.org/toi-di-tham-du-dam-tang-cua-me-lieng/
--------------------------------------------------------------------------------
Mẹ Tạ Phong Tần tự thiêu: Hình ảnh lễ di quan
Published on August 3, 2012 











Hôm nay mình tham dự một đám ma miền quê, được xem một nghi thức đặc biệt trước khi di quan gọi là “múa đạo tỳ”. Toán người đi khiêng hàng di quan được gọi là đạo tỳ. Đạo tỳ có nhiệm vụ khiêng hàng đi đến huyệt đã được đào sẵn. Đạo tỳ là toán người thường có võ, trước khi di quan cũng có nghi thức riêng, thường là múa võ góp vui và có chức năng trừ tà (còn gọi là múa phá quàn)…
Rất tiếc ko quay phim lại được. Có anh an ninh nào quay thì post lên cho bà con xem với!
Vũ Sỹ Hoàng
nguồn:http://www.ttxva.org/me-ta-phong-tan-tu-thieu-hinh-anh-le-di-quan/
--------------------------------------------------------------------------------
Đám tang bà Đặng Thị Kim Liêng: Những tấm hình biết nói
Đăng bởi pleikly lúc
VRNs (03.08.2012) - Bạc Liêu – Từ sau khi đưa thi hài bà Đặng Thị Kim Liêng về nhà (tối 30.07.2012), có rất nhiều đoàn khách từ khắp nơi đến phúng điếu, uỷ lạo. Riêng tại Bạc Liêu, chỉ có những những thân thích, hàng xóm, cùng bạch thầy chủ trì chùa Huệ Quang cùng Phật tử đến kính viếng và tụng niệm.
Một số lượng rất đông, có thể nói gần 200 người thường xuyên lui tới, lãng vãng quanh khu vực nhà hiếu là an ninh mật vụ tỉnh Bạc Liêu, Sài Gòn và bộ. Những người này có mặt không nhằm phúng điếu, nâng đỡ tang quyến, mà gây lo sợ cho gia đình và khách đến kính viếng hương hồn Bà Liêng.

Phái đoàn Viện Hoá Đạo, thuộc Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất, do Hoà thượng Thích Không Tánh, Tổng Vụ trưởng vụ từ thiện, dẫn đầu cùng hai đại đức Thích Nhật Thành và Thích Đồng Minh. Quý bạch thầy đã đến Bạc Liêu từ 3 giờ sáng, ngày 02.08.2012 để tham dự và trực tiếp cầu siêu cho Bà Đặng Thị Kim Liêng.


Đoàn Sài Gòn gồm các nhóm VRNs, No-U SG, và Nghiên cứu học thuyết XHCG, do cha Thanh dẫn dầu đang dâng hướng, kính viếng hương hồn bà Liêng
Hoà thượng Thích Không Tánh và linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh đang cầu nguyện cho hương hồn Bà Liêng theo cách riêng của tôn giáo mình, ngay bên cạnh nhau.
Nhóm Phật tử chùa Huệ Quang, nơi bà Liêng thường xuyên đến tụng kinh, lúc sanh thời
Thầy chủ trì chùa Huệ Quang đang chủ sự giờ tụng niệm trước lúc động quan
An ninh mật vụ quay phim, đứng trước quan tài (cách chưa tới 3 m) vẫn đội nón
Chân dung một số nhân viên mật vụ quanh quẩn nhà tang quyến mấy ngày qua. Cô áo vàng còn giả làm người nhà tiếp khách, bị cô Tạ Khởi Phụng phát hiện đuổi ra ngoài.
Trong nhà, anh Tuấn, con trai thứ hai của bà khóc thảm thiết trước cái chết oan ức của mẹ. Ở ngoài công an lạnh lùng đứng theo dõi
Phần mộ của Bà Đặng Thị Kim Liêng được lập tại Triều Quang Sùng Thiện Đường. Đây là nơi vừa cho hòm, vừa cho đất an táng. Trên đường đi, người dân địa phương ngạc nhiên không biết tại sao đám tang này có quá nhiều xe gắn máy. Thực tế, số người đưa tang đi xe gắn máy thực sự dưới 30 chiếc (gia đình và đoàn khách đến từ xa đều đi xe riêng hoặc taxi). Số còn lại khoảng trên dưới 70 chiếc gắn máy là công an chở đôi chạy theo áp sát xe tang và các xe chở khách.
Quý bạch thầy và mọi người có mặt tại nghĩa trang đang hiệp lòng cầu siêu cho Bà Đặng Thị Kim Liêng
Nhóm Sài Gòn chụp hình lưu niệm tại nhà xe Phương Trang ở Bạc Liêu trước lúc trở lại Sài Gòn
Ảnh: Anton Lê
nguồn:http://www.chuacuuthe.com/archives/35519
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001