Liên tiếp ngày thứ 3 dân phường Phúc Đồng biểu tình phản đối chính quyền
Nguyễn Đình Ấm
Tiếp
theo ngày 11,12/11 hôm nay từ sáng sớm hàng vài trăm bà con phường Phúc
Đồng (quận Long Biên HN) lại bao vây trụ sở phường phản đối chính quyền
và công an địa phương. Đoàn biểu tình mang chiêng, trống, biểu nhữ, cờ
tổ quốc, phướn và băng rôn: “Công an quận Long Biên đánh dân” hô các
khẩu hiệu phản đối chính quyền quận Long Biên, phường Phúc Đồng phá mồ
mả, đàn áp, đánh đập, bắt giữ dân… Do số người đông lại bị công an đẩy,
đuổi nên nhiều lúc đoàn người tràn cả ra đường quốc lộ 5 gây ách tắc
giao thông.
Theo bà con thì
đây là “giọt nước tràn ly” do trước đó quận bắt dân phải chuyển nghĩa
trang địa phương có từ gần 1.000 năm cho tập đoan Vincom làm đường vào
khu đô thị của họ với lý do, quyết định mập mờ (không thấy quyết định
thu hồi đất, quyết định thành lập nghĩa trang mới… của cấp thẩm quyền)
đồng thời công trình nghĩa trang mới vẫn chưa xong nên dân không tin,
chưa đồng ý chuyển nghĩa trang đi chỗ khác. Khi lòng dân chưa yên thì
ngày 2/8/2013 chủ tịch quận Đỗ Mạnh Hải đã chỉ thị đóng cửa nghĩa trang.
Ngày 12/11/2013 ông Dũng bí thư chi bộ tổ 7 mang hài cốt con bị mất
trước đó về nghĩa trang chôn cất liền bị công an, đầu gấu ngăn cản. Dân
thấy vậy liền kéo nhau ra hỗ trợ để ông Dũng mai táng cho con. Xong
việc, bà con về liền bị xã hội đen xông vào đạp đổ phá mộ mới xây. Bà
con lại kéo đến ngăn cản bọn phá mộ và xẩy ra xô xát giữa công an, xã
hội đen với dân làm ông Dũng phải đem hài cốt con ra ruộng nhà mình chôn
cất. Công an bắt đi 7 người nhốt ở phường và bị đánh. Bà Nguyễn Thị Gái
vợ liệt sĩ ở tổ 4 phường Phúc Đồng và ông Thuần bị đánh mặt biến dạng,
xưng húp… Đêm bà con lại kéo đến bao vây đòi trả người. Buộc phải thả
người nhưng công an lại lập biên bản yêu cầu mọi người phải ký nhận mình
không bị công an đánh mà nói là bị tai nạn giao thông.
Đến
chiều bà con cho biết sẽ biểu tình phản đối đến khi nào lãnh đạo
phường, quận xuống xin lỗi dân về việc công an đánh dân, không đồng ý
ông Lương Hồng Sinh - một chủ tịch phường “không quan tâm tới dân chỉ
vun vén cho DN” đồng thời minh bạch việc chuyển nghĩa trang của bà con
đi nơi khác…
Chưa biết khi nào lãnh đạo quận, phường thỏa mãn những yêu cầu chính đáng của bà con…
N.Đ.A.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 03:03
nguồn:http://boxitvn.blogspot.com/2013/11/lien-tiep-ngay-thu-3-dan-phuong-phuc.html
======================================================================
Bà con Phúc Đồng – Long Biên bao vây trụ sở UBND
Bất bình trước những hành xử của nhà cầm quyền trong việc xâm phạm mồ mả, bà con xã Phúc Đồng – Long Biên – Gia Lâm thuộc địa bàn Hà Nội đã kéo nhau tụ tập bao vây UBND xã từ mấy ngày nay. Ngày hôm nay, hàng trăm bà con vẫn tiếp tục bám trụ đòi hỏi quyền lợi.
Đoàn biểu tình mang chiêng, trống, biểu ngữ, cờ tổ quốc, phướn và băng rôn với dòng chữ “Công an quận Long Biên đánh dân” . Họ cũng hô vang các khẩu hiệu phản đối chính quyền quận Long Biên, phường Phúc Đồng phá mồ mả, đàn áp, đánh đập, bắt giữ dân…Đoàn người đọng đúc tràn ra quốc lộ 5 gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.
Bà con Phúc Đồng – Long Biên bao vây trụ sở UBND
Bất bình trước những hành xử của nhà cầm quyền trong việc xâm phạm mồ mả, bà con xã Phúc Đồng – Long Biên – Gia Lâm thuộc địa bàn Hà Nội đã kéo nhau tụ tập bao vây UBND xã từ mấy ngày nay. Ngày hôm nay, hàng trăm bà con vẫn tiếp tục bám trụ đòi hỏi quyền lợi.
Đoàn biểu tình mang chiêng, trống, biểu ngữ, cờ tổ quốc, phướn và băng rôn với dòng chữ “Công an quận Long Biên đánh dân” . Họ cũng hô vang các khẩu hiệu phản đối chính quyền quận Long Biên, phường Phúc Đồng phá mồ mả, đàn áp, đánh đập, bắt giữ dân…Đoàn người đọng đúc tràn ra quốc lộ 5 gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.
Theo bà con thì đây là “giọt nước tràn ly”, do trước đó quận bắt
dân phải chuyển nghĩa trang địa phương có từ gần 1.000 năm cho tập đoan
Vincom làm đường vào khu đô thị của họ với lý do, quyết định mập mờ (
không thấy quyết định thu hồi đất, quyết định thành lập nghĩa trang
mới…của cấp thẩm quyền) đồng thời công trình nghĩa trang mới vẫn chưa
xong nên dân không tin, chưa đồng ý chuyển nghĩa trang đi chỗ khác.
Khi lòng dân chưa yên thì ngày 2/8/2013 chủ tịch quận Đỗ Mạnh Hải đã chỉ thị đóng cửa nghĩa trang.
Ngày 12/11/2013 ông Dũng bí thư chi bộ tổ 7 mang hài cốt con bị mất
trước đó về nghĩa trang chôn cất liền bị công an, đầu gấu ngăn cản. Dân
thấy vậy liền kéo nhau ra hỗ trợ để ông Dũng mai táng cho con. Xong
việc, bà con về liền bị xã hội đen xông vào đạp đổ phá mộ mới xây. Bà
con lại kéo đến ngăn cản bọn phá mộ và xẩy ra xô xát giữa công an, xã
hội đen với dân làm ông Dũng phải đem hài cốt con ra ruộng nhà mình chôn
cất.
Công an bắt đi 7 người nhốt ở phường và bị đánh. Bà Nguyễn Thị Gái
vợ liệt sĩ ở tổ 4 phường Phúc Đồng và ông Thuần bị đánh mặt biến dạng,
xưng húp… Đêm bà con lại kéo đến bao vây đòi trả người. Buộc phải thả
người nhưng công an lại lập biên bản yêu cầu mọi người phải ký nhận mình
không bị công an đánh mà nói là bị tai nạn giao thông.
Đến chiều bà con cho biết sẽ biểu tình phản đối đến khi nào lãnh
đạo phường, quận xuống xin lỗi dân về việc công an đánh dân, không đồng ý
ông Lương Hồng Sinh-một chủ tịch phường “không quan tâm tới dân chỉ vun
vén cho DN” đồng thời minh bạch việc chuyển nghĩa trang của bà con đi
nơi khác…
Chưa biết khi nào lãnh đạo quận, phường thỏa mãn những yêu cầu chính đáng của bà con…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001