Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Thư giãn - Cánh cửa ma (Khuyến cáo: Truyện kinh dị không nên đọc lúc nửa đêm)

Thư giãn - Cánh cửa ma (Khuyến cáo: Truyện kinh dị không nên đọc lúc nửa đêm) 



Trong một gia đình ở Quận 8, có một bà mẹ già và một cô con gái.
Vào một đêm khuya trời mưa to, người mẹ thì ngủ sớm còn đứa con thì đang học bài thi tốt nghiệp . Khi đang học bài, cô gái này mệt quá nên đã ngủ gục trên bàn học, thì bên ngoài cửa, trong cơn mưa tầm tã, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gõ

"CÓC... CÓC... CÓC..."
Cô gái giật mình thức dậy , nhưng cứ tưởng là mưa gió đập cửa và cô leo lên giường ngủ với mẹ.
Một lúc sau cô lại nghe tiếng gõ
"CÓC... CÓC... CÓC..."
Cô hoảng sợ và lạnh run người. Cô từ từ bước ra cửa khép lại cho chắc để khỏi bị gió đập, và cô quay vào ngủ tiếp với mẹ.
Một lát sau lại nghe tiếng gõ lần thứ 3:
"CÓC... CÓC... CÓC ..."
Lúc này trong ngọn đèn khuya lập lòe trước gió, cô lấy hết can đảm ra mở cửa để biết được người gõ giữa đêm khuya. Cô từ từ bước ra cửa và từ từ mở cửa ra. Cô thoáng nhìn trong cơn mưa tầm tã thì không thấy ai.
Cô cố nhìn một lần nữa thấy một cái bóng màu đen lùm lùm sau bụi cây trong vườn nhà.


Nhìn một hồi lâu thì cô thấy một người đang từ từ bước tới mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội nón lá xù xề, da nhăn nheo xấu xí từ từ tiến về phía cô gái đang đứng.
Lúc này cô bé bủn rủn cả người không thể đứng vững khi trước mặt mình là một bóng đen gớm ghiếc đang tiến tới gần.
Bóng đen lừ lừ đến sát cạnh cô, rút trong túi ra một cái gì đó giống như con dao bầu nhọn hoắt dính bê bết máu...
Tiếng "CÓC... CÓC... CÓC ..." lại vang lên đầy kinh hãi....
Cùng lúc bóng đen ấy rít lên bằng một giọng trầm đục như vọng lên từ cõi âm:
- Cô có muốn ăn mì gõ không?
Thuốc Lá gửi hôm Chủ Nhật, 15/09/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130915/thu-gian-canh-cua-ma-khuyen-cao-truyen-kinh-di-khong-nen-doc-luc-nua-dem
======================================================================

1 nhận xét:

  1. cho sửa đoạn kết: Bóng đen nói luôn, giọng oai vệ: "Mai cô không được nghe bọn rân chủ đi biểu tình chống trung quốc nghe chưa!" Nói xong hắn lại đi theo sau là bác tổ trưởng dân phố và 2 chú dân phòng...

    Trả lờiXóa

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001