Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Đón Tết: Đào nào đẹp nhất?

January 23, 2013 
By
Hàng năm cứ qua ngày đầu tháng chạp là cả nước rộn ràng tham gia chiến dịch chuẩn bị Tết, mà trong đó không thể không kể tới công tác săn đào của người miền Bắc. ”Năm nào tôi và mấy anh em cũng lên Nhật Tân”- anh Bùi Đa Phái, người phố cổ, Hà Nội, cho biết ”Sau khi đánh chén một bữa no say rồi, chúng tôi thấy đào đẹp hẳn lên” - anh Phái chia sẻ bí quyết mua đào trong sự im lặng khó hiểu của vợ anh.
Một trong những lí do khiến đào rất khó chọn là đào có rất nhiều loại. Đào rừng dáng mảnh khảnh tự nhiên,
hoa thưa màu hồng nhạt, thân dài, tán mỏng. Đào trồng được cắt tỉa công phu, cành và nụ dày, tán tròn. Đào phai màu chỉ hơi ửng hồng e lệ, đào thắm hoa màu hồng thẫm rực rỡ. Đào cây muôn hình muôn vẻ, cần được uốn tỉa từ rất lâu. Đào cành nhỏ, xinh, vừa tiền hơn nhưng chơi được kém lâu. Giữa muôn hình muôn trạng đào Tết, người mua rất dễ bị rối loạn khó phân biệt đâu vào với đâu, vì nhìn mãi thì đào nào cũng na ná như nhau. Cảm giác đó không khác gì cố nhớ tên hot gơn khi đọc Kênh 14.
Nhiều loại hoa đào chen chúc đứng bên các vệ đường là một thử thách không nhỏ với người chơi hoa
Nhiều loại hoa đào chen chúc đứng bên các vệ đường là một thử thách không nhỏ với người chơi hoa
...... không khác nào cảnh chen chúc của hot gơn
…… không khác nào cảnh chen chúc của hot gơn
Anh Trần Lực Cười, người năm nào cũng đi ngắm đào nhưng không mua mà chỉ hái trộm khi người trông vườn không để ý, thở dài: “Hoa đào thì nhiều, muốn mua được thì dễ lắm. Riêng tôi chỉ muốn được đào hoa mà bao năm không có.” Ông Kim Dung, người nước Lạ, chỉ điểm cho anh Lực Cười rằng đâu đó ở biển Đông có một người nước Lạ là ông Hoàng Dược Sư làm chủ đảo Đào Hoa. Tuy nhiên với tinh thần người Việt không dùng hàng Lạ anh Lực Cười vẫn chưa xuất ngoại để tìm Đào Hoa đảo. “Vả lại, dễ là nước Lạ gọi đó là đảo Đào Hoa nhưng tên thật lại là Cúc Hoa, Sen Hoa, vv., thậm chí chẳng phải thuộc về nước Lạ thì sao?” Anh Lực Cười cười ngán ngẩm.
Tình báo cho thấy đảo Đào Hoa chỉ có mỗi một hot gơn mà lại đã có chồng
Tình báo cho thấy đảo Đào Hoa chỉ có mỗi một hot gơn mà lại đã có chồng
Bên cạnh đó, thị trường trong nước có vô số loại đào để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng không chỉ trong những ngày Tết mà cả ngày thường. ”Đào đường” do bộ giao thông vận tải cùng bộ xây dựng phối giống từ hàng trăm năm nay đã có mặt ở mọi hang cùng ngõ hẻm từ Nam vào Bắc, mặc dù vẫn ít khi đến được miền núi, vùng sâu vùng xa.“Đào cột điện” là thành tựu nổi bật của EVN. Nhiều tổ dân phố, cụm dân cư còn quảng bá các sản phẩm địa phương như ”đào cống”, “đào mương”, vv ngay sau khi các loại đào mang tính bộ ngành trên vừa tàn, để quanh năm người dân có đào để ngắm. Tại Hải Phòng, quê hương của anh Hoàng Hối Hận và nhiều anh hùng khác, người dân lại ưa chuộng loại đào quý hiếm là ”đào tẩu”. 
Không chỉ có dân miền Bắc mới chuộng hoa đào, mà nhiều người miền Nam nhiều nắng nhiều gió không có mùa đông cũng chuộng loài hoa báo xuân trong gió lạnh này. Từ TPHCM, ông Benny Nguyễn và Cường đô-la, những người với nhiều năm kinh nghiệm săn và chơi đào, chia sẻ :”Đào có nhiều loại rất đắt đỏ, để chơi được thì rất tốn kém, ví dụ như cô đào, ả đào, tuy nhiên không gì đắt bằng “đào mỏ”. Vì đam mê này mà chúng tôi và nhiều đồng nghiệp đã phải hao tổn rất nhiều công của.”
Anh Lực Cười cho biết đào mỏ là nghề phổ biến ở Quảng Ninh quê anh từ hàng trăm năm qua
Anh Lực Cười cho biết đào mỏ là nghề phổ biến ở Quảng Ninh quê anh từ hàng trăm năm qua

Trong khi đó,
...giáo sư Ngô Bảo Châu để mặt mộc chụp ảnh bên hoa đào
…giáo sư Ngô Bảo Châu để mặt mộc chụp ảnh bên hoa đào
Mời bạn đọc đón xem kì tới của loạt phóng sự mừng xuân của TKT với nhan đề :”Đón Tết: Mai nào đẹp nhất”
nguồn:http://tinkhotin.com/?p=4199
======================================================================
Đón Tết: Mai nào đẹp nhất?


January 24, 2013
By
Trong khi người dân miền Bắc Việt Nam, từ thác Bản Giốc (đôi khi được coi bằng một cái tên rất Lạ là thác Thiên Đức) xuống tới Hà Tĩnh đang nô nức đi chọn đào, thì ở các tỉnh phía Nam, lại đang dấy lên một câu hỏi đau đáu: chơi loại Mai nào cho Tết này?
 Doanh nhân Benny Nguyễn đã từ lâu nổi tiếng trong giới chim cây cá cảnh Việt Nam vì chơi một loại đào họ Mai, thân cây lực lưỡng cao một mét tám, uốn thế phượng bay, là người duy nhất miễn dịch với câu hỏi thời đại này.
Doanh nhân Benny Nguyễn đã từ lâu nổi tiếng trong giới chim cây cá cảnh Việt Nam vì chơi một loại đào họ Mai, thân cây lực lưỡng cao một mét tám, uốn thế phượng bay, là người duy nhất miễn dịch với câu hỏi thời đại này.
Theo phản ánh của một số nhân viên Ngân hàng thế giới (Uôn Banh) người Việt, thì các chuyên gia kinh tế người Tây của tổ chức này cũng đã tham gia phong trào chơi mai cho phù hợp với văn hóa bản địa. Sau khi đọc báo cáo kinh tế Việt Nam 2012, các chuyên gia Uôn Banh không ngớt lời nhắc tên một loại mai quý: Mai gót. Ngành du lịch Việt Nam, sau khi hoàn tất thủ tục thăm hỏi cho một số khách Tây bị đánh vỡ mồm trong năm 2012, cũng đã chọn “Mai gót” là ngành hoa.
“Em chỉ thích mai mối” – chị Thúy, giám đốc marketing của một công ty bột ngọt Đài Loan cho biết. Chị Thúy năm nay đã 34 tuổi, suýt lấy chồng năm 2008 khi còn chưa bước qua tuổi băm, nhưng từ đó tới nay, chị ngập đầu trong công việc và trong nước sông Thị Vải, không thể dứt ra để tìm kiếm hạnh phúc riêng. Theo điều tra của TKT, 70% phụ nữ U40 chưa chồng chọn mai mối cho dịp Tết này. 30% còn lại lên phây-búc và cố tìm cách tán dương “mai lai”. “Mai lai is very beautiful, tại sao phải lấy chồng?” – chị Dương, kế toán trưởng của một công ty nước giải khát Mỹ giật xờ-tát-tút.
Anh Bếch-khăm cho biết anh đã có vợ con, nên anh chỉ thích giữ đón tết cùng gia đình bên mai sai.
Anh Bếch-khăm cho biết anh đã có vợ con, nên anh chỉ thích đón Tết cùng gia đình bên “mai xai”.
Tuy nhiên, theo điều tra thị trường cây cảnh của TKT, thì “mai lai” đang mất giá thảm hại trong năm 2012, khi hầu hết người dân đều ca thán về chất lượng của loại mai này. “Goai? Goai? Goai?” – một sinh viên mới tốt nghiệp đại học Hoa Sen ngửa mặt lên trời hét lớn ba tiếng khi được hỏi về “mai lai”.  Theo một chuyên gia bất động sản người Pháp, thì maison (tiếng Pháp đọc là me-dông, nghĩa là nhà cửa) cũng mất giá thảm hại trong năm nay.
Nhiều người tâm sự rằng do mai lai xuống dốc, họ cũng không có tiền để mua mai vàng truyền thống chơi Tết.
Nhiều người tâm sự rằng do mai lai xuống dốc, họ cũng không có tiền để mua mai vàng chơi Tết.
Trong khi cả xã hội đau đớn vì chất lượng của mai lai, giới văn nghệ sỹ vẫn đang chọn mai kia và mai sau để gửi gắm niềm tin. Tuy nhiên, nhà văn người Mỹ Xít-ni Xeo-đờn, sau khi nghe tổng dư nợ của các tập đoàn nhà nước, đặt ra nghi ngờ về việc nếu còn có ngày mai. Một bộ phận không nhỏ văn nghệ sỹ khác, tiếp tục vùi đầu vào ba con 3 và Sài gòn lùn bên bờ kênh Nhiêu Lộc vì “sâu mọt đang gặm nhấm mai mai”.
Trong khi đó,
 PeTin Cute và GS Ngô Bảo Châu, những người Hà Nội, cho rằng ngày Tết không thể thiếu ô mai.
PeTin Cute và GS Ngô Bảo Châu, những người Hà Nội, cho rằng ngày Tết không thể thiếu ô mai.
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001