
Kính gửi BBT Dân Làm Báo - Hôm nay tôi và gia đình vừa đi thăm Thức. Như
mọi năm, Thức luôn làm một bài thơ khai bút đầu xuân vào thời khắc giao
thừa. Bài thơ năm nay có nhiều ý nghĩa liên quan đến thời cuộc. Mong
BBT Dân Làm Báo đăng tải để chia sẻ đến độc giả. - Trần Văn Huỳnh
*
Sơn Hà Chấn Hưng
Kinh tế suy lòng người thay đổi
Hướng nhân quyền tụ hội lòng dân
Sức nước dâng xua tan sợ hãi
Xóa cường quyền trả lại bình yên
Giành chính đáng quyền dân phúc quyết
Dưỡng hiền tài quốc thái dân an
Hội sông núi chấn hưng nước Việt
Tụ hồn thiêng giữ vững sơn hà
Giao thừa Quý Tỵ - 10/2/2013
*
Bài thơ khai bút đầu xuân năm ngoái của Thức tôi cũng đã phổ biến vào dịp Tết năm rồi:
Chấn Lạc Hồng
Chấn Lạc Hồng Nhâm Thìn vận hội
Chấn Thăng Long khát vọng Rồng Tiên
Chấn khí dân vượt qua sợ hãi
Chấn cường quyền dân chủ bừng lên
Chấn hiền tài thổi bùng nguyên khí
Chấn nhân quyền thịnh vượng từ đây
Chấn quang minh Con đường rộng mở
Chấn vang rền hào khí Việt Nam
Giao thừa Nhâm Thìn 2012
*
Còn dưới đây là 2 bài thơ khai bút đầu xuân Tết Tân Mão và Canh Dần mà
anh Lê Thăng Long đã ghi lại được lúc còn ở chung với Thức:
Chấn Vận
Canh Dần chuyển đối đầu khai cuộc
Mất cân bằng lộ diện cuồng phong
Sức nước dâng quyết lòng thay đổi
Giục anh hào kết hội Rồng Tiên
Chí khí thiêng sơn cùng thủy tận
Sách lược hùng dân chủ quyền trao
Hội hiền tài chấn hưng nguyên khí
Tân Mão vào chấn vận Việt Nam
Giao thừa Tân Mão 2011
*
Thế cuộc Canh Dần
Canh Dần khai đại cuộc
Cứu chúng tầm chân như
Khí như tùng bách mộc
Vươn thẳng giữa trời cao
Chống cường quyền hung bạo
Đối mặt phá cuồng phong
Quyết không làm nô lệ
Xứng Nam quốc Lạc Hồng
Giao thừa Canh Dần 2010
*
Những bài khai bút đầu xuân trước khi Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt vẫn còn lưu trữ tại đây:
Trân trọng cảm ơn và xin chúc BBT Dân Làm Báo cùng độc giả một năm mới dồi dào sức khỏe và đạt được ý nguyện.
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/tho-khai-but-au-xuan-cua-tran-huynh-duy.html#more
======================================================================
Dân Luận phỏng vấn bác Trần Văn Huỳnh nhân dịp đầu năm mới Quý Tỵ
Dân Luận phỏng vấn bác Trần Văn Huỳnh nhân dịp đầu năm mới Quý Tỵ
Dân Luận thực hiện
Dân Luận (DL): Chào bác Trần Văn Huỳnh! Được biết bác mới vừa đi thăm anh Trần Huỳnh Duy Thức, sức khỏe của anh ấy thế nào ạ?
Bác Trần Văn Huỳnh (TVH): Nhìn Thức vẫn khỏe nhưng ốm hơn trước và tóc bạc nhiều hơn. Tinh thần Thức vẫn tốt và rất lạc quan. Thức kể rằng trong khu cách ly bây giờ có thêm 3 tù nhân chính trị là nhạc sĩ Việt Khang, được chuyển về khoảng một tuần trước Tết; một người tên Cường mà tôi không nghe rõ và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, người từng ở chung với Thức và Lê Thăng Long (trước khi Long về, Hùng và Long được chuyển lên trên, giờ Hùng lại bị chuyển xuống trở lại). Ba người mới này ở chung với anh Phan Ngọc Tuấn trong một phòng lớn chỗ Long và Thức ở cùng trước đây. Còn Thức thì vẫn ở một mình ở phòng nhỏ trước giờ. Hôm 28 Tết Việt Khang được chuyển qua ở chung phòng với Thức nhưng ngay hôm sau lại chuyển lại ở chung với 3 người nói trên. Họ vẫn đóng cửa phòng như trước. Phòng của 4 người nói trên cũng vậy. Năm anh em chỉ gặp nhau một chút lúc chia cơm. Hai phòng đều có TV.
DL: Bác có hỏi anh Thức về tin anh ấy bị biệt giam mà anh Lê Thăng Long nhận được không ạ?
TVH: Vâng, có. Thức nói tin này không sai nhưng có lẽ do sợ gia đình lo lắng nên Thức không tỏ ra có vấn đề gì. Thức nói Thức không thấy bí bách gì cả. Chuyện thiếu sách báo thì Thức nói đang yêu cầu họ phải giải quyết.
DL: Bác có chia sẻ tình hình bên ngoài với anh Thức không ạ?
TVH: Gia đình cũng nói sơ cho Thức biết về tình hình bên ngoài, nhất là kinh tế rất khó khăn. Thức cũng chia sẻ suy nghĩ của mình. Bài thơ khai bút đầu xuân "SƠN HÀ CHẤN HƯNG" vừa được Dân Luận đăng tải đã chứa đựng những suy tư đó của Thức. Thức có kể chuyện cũng khá lạ là trước Tết khoảng 10 ngày có người của tổng cục gì đó của bộ công an về gặp Thức hỏi góp ý về sửa đổi hiến pháp. Ở đó họ không hỏi tù nhân nào trừ Thức.
DL: Anh Thức có biết anh Định đã về không thưa bác?
TVH: Ngay khi vừa gặp thì Thức hỏi ngay Định thế nào vì từ hôm đưa ông Táo về trời Thức nằm mơ thấy Định hai lần. Nên Thức nghĩ là có thể Định về. Nhưng Thức nói trong mơ thấy Định buồn lắm. Nghe tin Định đã thực sự về rồi Thức vui lắm. Có một điều cũng rất vui là lúc gia đình đang ngồi chờ Thức ra thì Định điện thoại thăm hỏi và chúc Tết. Nghe nói cả nhà đang chờ gặp Thức thì Định rất vui và nhờ nhắn với Thức rằng Định luôn nhớ Thức, và không quên những gì anh em đã nói với nhau. Định lạc quan và tự tin nhưng có hơi buồn vì chuyện gia đình. Thức cũng thoáng buồn khi nghe Định buồn.
DL: Bác có cho anh Thức biết về những hoạt động của Phong trào Con đường Việt Nam không ạ?
TVH: Tôi có đem theo quyển sách "Câu chuyện Quyền Con người" của Phong trào Con đường Việt Nam phát thành. Họ không cho mang vào nhưng Thức cũng nhìn được "mặt mũi" quyển sách và khen "hay quá". Thức cũng gửi lời chúc Tết và sức khỏe đến các anh chị em của Phong trào và cảm ơn những người ủng hộ.
DL: Xin cảm ơn bác Trần Văn Huỳnh đã dành cho Dân Luận cuộc phỏng vấn này. Nhân dịp đầu năm Dân Luận xin được chúc bác và gia đình một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho anh Thức sớm được trả tự do.
TVH: Xin thay mặt Thức cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Xin chúc Dân Luận và các độc giả một năm mới sức khỏe và đạt được ý nguyện.
Admin gửi hôm Thứ Năm, 14/02/2013
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130214/dan-luan-phong-van-bac-tran-van-huynh-nhan-dip-dau-nam-moi-quy-ty
======================================================================
Bác Trần Văn Huỳnh (TVH): Nhìn Thức vẫn khỏe nhưng ốm hơn trước và tóc bạc nhiều hơn. Tinh thần Thức vẫn tốt và rất lạc quan. Thức kể rằng trong khu cách ly bây giờ có thêm 3 tù nhân chính trị là nhạc sĩ Việt Khang, được chuyển về khoảng một tuần trước Tết; một người tên Cường mà tôi không nghe rõ và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, người từng ở chung với Thức và Lê Thăng Long (trước khi Long về, Hùng và Long được chuyển lên trên, giờ Hùng lại bị chuyển xuống trở lại). Ba người mới này ở chung với anh Phan Ngọc Tuấn trong một phòng lớn chỗ Long và Thức ở cùng trước đây. Còn Thức thì vẫn ở một mình ở phòng nhỏ trước giờ. Hôm 28 Tết Việt Khang được chuyển qua ở chung phòng với Thức nhưng ngay hôm sau lại chuyển lại ở chung với 3 người nói trên. Họ vẫn đóng cửa phòng như trước. Phòng của 4 người nói trên cũng vậy. Năm anh em chỉ gặp nhau một chút lúc chia cơm. Hai phòng đều có TV.
DL: Bác có hỏi anh Thức về tin anh ấy bị biệt giam mà anh Lê Thăng Long nhận được không ạ?
TVH: Vâng, có. Thức nói tin này không sai nhưng có lẽ do sợ gia đình lo lắng nên Thức không tỏ ra có vấn đề gì. Thức nói Thức không thấy bí bách gì cả. Chuyện thiếu sách báo thì Thức nói đang yêu cầu họ phải giải quyết.
DL: Bác có chia sẻ tình hình bên ngoài với anh Thức không ạ?
TVH: Gia đình cũng nói sơ cho Thức biết về tình hình bên ngoài, nhất là kinh tế rất khó khăn. Thức cũng chia sẻ suy nghĩ của mình. Bài thơ khai bút đầu xuân "SƠN HÀ CHẤN HƯNG" vừa được Dân Luận đăng tải đã chứa đựng những suy tư đó của Thức. Thức có kể chuyện cũng khá lạ là trước Tết khoảng 10 ngày có người của tổng cục gì đó của bộ công an về gặp Thức hỏi góp ý về sửa đổi hiến pháp. Ở đó họ không hỏi tù nhân nào trừ Thức.
DL: Anh Thức có biết anh Định đã về không thưa bác?
TVH: Ngay khi vừa gặp thì Thức hỏi ngay Định thế nào vì từ hôm đưa ông Táo về trời Thức nằm mơ thấy Định hai lần. Nên Thức nghĩ là có thể Định về. Nhưng Thức nói trong mơ thấy Định buồn lắm. Nghe tin Định đã thực sự về rồi Thức vui lắm. Có một điều cũng rất vui là lúc gia đình đang ngồi chờ Thức ra thì Định điện thoại thăm hỏi và chúc Tết. Nghe nói cả nhà đang chờ gặp Thức thì Định rất vui và nhờ nhắn với Thức rằng Định luôn nhớ Thức, và không quên những gì anh em đã nói với nhau. Định lạc quan và tự tin nhưng có hơi buồn vì chuyện gia đình. Thức cũng thoáng buồn khi nghe Định buồn.
DL: Bác có cho anh Thức biết về những hoạt động của Phong trào Con đường Việt Nam không ạ?
TVH: Tôi có đem theo quyển sách "Câu chuyện Quyền Con người" của Phong trào Con đường Việt Nam phát thành. Họ không cho mang vào nhưng Thức cũng nhìn được "mặt mũi" quyển sách và khen "hay quá". Thức cũng gửi lời chúc Tết và sức khỏe đến các anh chị em của Phong trào và cảm ơn những người ủng hộ.
DL: Xin cảm ơn bác Trần Văn Huỳnh đã dành cho Dân Luận cuộc phỏng vấn này. Nhân dịp đầu năm Dân Luận xin được chúc bác và gia đình một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho anh Thức sớm được trả tự do.
TVH: Xin thay mặt Thức cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Xin chúc Dân Luận và các độc giả một năm mới sức khỏe và đạt được ý nguyện.
Admin gửi hôm Thứ Năm, 14/02/2013
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130214/dan-luan-phong-van-bac-tran-van-huynh-nhan-dip-dau-nam-moi-quy-ty
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào
“nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ
xóa những comment nói tục
Thinhoi001

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001