Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Được bênh thế thì cũng chả sung sướng gì.

Được bênh thế thì cũng chả sung sướng gì. 




Ta nên thừa nhận rằng người Việt Nam hay nói bậy, không ngoại trừ cả hàng ngũ quan chức. Ngày xưa ông Đinh Đức Thiện, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ cao cấp trong chính phủ Việt Nam, khi còn sống nổi tiếng là hay văng tục. Chuyện tiếu lâm về ông, khi còn đang “hoạt động cách mạng”, một lần ông đi ngựa vào căn cứ, đang ngủ gà gật trên lưng ngựa thì một tiếng quát giật giọng làm cả người lẫn ngựa giật mình:

-    Ai?

Ông choàng tỉnh, tý ngã. Tuy cáu lắm nhưng ông vẫn đáp, giọng đã tưng tức:

-    Cục đây!

Tiếng quát đã nhỏ lại, nhưng vẫn tiếp tục căn vặn:

-    Cục nào?

Lầm này thì ông nổi đóa, gầm lên:

-    Cục cức! (nguyên văn là cứt)

Chắc biết gặp phải “thứ dữ”, chả thấy bên kia ho he gì thêm, và ông cứ thế lừ lừ thúc ngựa đi vào. Những người đi cùng chỉ biết bấm bụng cười.

Lần khác, ông đang ngồi đọc cái chi đó thì một anh vào phòng , dập gót đánh cốp và nói to:

-    Báo cáo! Tôi, đại úy (hay cấp gì đó không nhớ) ...có mặt!

Ông lại bị giật mình. Ông lừ lừ nhìn lên:

-    Tôi còn lạ đ...éo gì cái mặt anh nữa mà phải báo với chả cáo.


Cái này thì cư dân mạng bổ sung, rằng thời ông ấy làm ở Tổng cục Dầu khí, sau 1 lần thăm dò, các nhà báo hỏi ông ấy về tiềm năng dầu khí của VN, ông Thiện trả lời là:

-  "Có cái khí l... ấy". (rất xin lỗi bạn đọc)

Những chuyện như thế được lan truyền thành tiếu lâm. Còn chuyện nhiều quan chức nói tục hơn thế cũng không hiếm.

Quan chức đường bệ như thế còn nói tục, huống hồ là dân đen?

Nói chuyện bình thường người ta cũng nói tục, Chửi nhau thì còn choáng  hơn. Khẩu chiến văng tục. Bút chiến trên mạng cũng văng tục, thượng vàng hạ cám cứ gọi là bê lên tất.

Thông thường chuyện bất đồng quan điểm, hay xích mích giữa cá nhân với nhau thì chửi nhau đã đành. Nhưng bây giờ chuyện chửi nhau lan sang cả người thứ ba, tổ chức thứ ba. Cánh hận cộng sản và cánh bênh cộng sản chửi nhau kinh lắm, nói chung là bên tám lạng, bên nửa cân. Tuy nhiên, xem qua mấy đoạn khẩu chiến trên facebook, một nhân chứng ngán ngẩm nói:

-    Như thế này thì người được bênh cũng chả sung sướng gì

Tôi cũng nghĩ như thế. Nếu mình mà được bênh như thế cũng xấu hổ lắm. Rất đáng tiếc là nói phải sách, mách có chứng. Không được đẹp mắt cho lắm thì vẫn phải chứng.

Dạ một trong chúng nó đây ạ. Nhưng thế này vẫn còn là nhẹ nhàng lắm đấy ạ.
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428159960743088&set=a.1387805631445188.1073741828.100006472931564&type=1&theater

 Bảo  vệ đảng và bác như thế này đúng là không được thẩm mỹ cho lắm các bác nhỉ?


Được đăng bởi Phương Bích vào lúc Thứ tư, tháng chín 11, 2013
nguồn:http://chimkiwi.blogspot.de/2013/09/uoc-benh-thi-cung-cha-sung-suong-gi.html
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001