Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Không phải đâu Trọng Bí Thư 


Sông Hàn - Bằng sự kìm chế tối đa và bằng tất cả những ngôn từ khả dĩ nhất của một gã Bựa tôi gửi tới ông Nguyễn Phú Trọng mấy dòng này. Đương nhiên tôi không mong như Nguyễn Đắc Kiên, như thế quá nguy hiểm mà gồi bến bựa đi đâu về đâu hả ông?
Lời nói chuyện chỉ đạo của ông TBT tại Vĩnh Phúc vừa rồi quả thực là một sự thất bại, và đầy thương tổn tới chính ông cũng như không ít những cộng sự của ông. VTV có lẽ đã “chơi xỏ” ông một vụ đáng ghi nhận?

Bằng việc trích đăng lại lời chỉ đạo của ông VTV đã dấy lên một ngọn lửa bất mãn và khá kích động trên cộng đồng mạng và cả trong không ít những người gọi nhau bằng đồng chí!
Khi phát động chỉnh đốn đảng, ông từng nói chỉnh đốn đảng vì tồn vong chế độ. Có hai vế của cuộc chỉnh đốn này: Một bài trừ tham quan, hai xiết lại kỷ cương đường lối của Đảng Cộng Sản, xiết lại đạo đức tư tưởng.
Khi đó dù cấp tiến hay không, và dù có chống Đảng hay không thì rất nhiều người đã ủng hộ ông cùng nhóm chỉnh đốn. Vì sao ông biết không? Vì họ ghét cái ác, yêu cái thiện, vì họ ghét kẻ làm phương hại lợi ích quốc gia, phương hại lợi ích người dân và phương hại chính lợi ích của họ. Họ đau đáu dõi theo từng bước đi của công cuộc chỉnh đốn, họ cũng nghẹn lại khi ông nghẹn ngào tổng kết Hội nghị trung ương 6 và rồi chính họ qua cơn đau đớn lại thấy le lói những tín hiệu vui.
Vâng họ - nhiều người trong chúng tôi đang vui hơn vì những gì mà nhóm chính đốn làm được, vì những gì mà ông Nguyễn Bá Thanh, hay chính Trọng giáo sư tuyên bố. Nhưng ông đã làm gì thế này?
Vâng chỉnh đốn Đảng có người hiểu là xiết lại kỷ cương đường lối, đạo đức chính trị, nhưng có không ít người cho rằng cần phải đi tiếp, làm tiếp những gì còn dang dở của công cuộc đổi mới lần 1 (1986).
Nghĩa là tiến hành những bước cách về thể chế chính trị theo hướng dân chủ hóa.
Nhiều người trong chúng tôi cho rằng đó là hướng để thoát khỏi tồn vong chế độ và cao hơn là vì quyền lợi quốc gia, dân tộc. Trao quyền lại để công dân phúc quyết quốc gia và định vị được niềm tin cũng như vị thế của ĐCS. Tôi nghĩ thế, nhiều người nghĩ thế, nhiều đảng viên nghĩ thế và cả nguyên lão công thần chế độ nghĩ như thế.
Nhưng ông đã làm gì thế này?
Dù chính kiến có tương tranh, nhưng tôi và rất nhiều người, ông đều yêu nước, tôi tin rằng thế. Còn ông? Ông đã miệt thị những người cấp tiến, những người chủ trương trục vớt chế độ theo hướng dân chủ hóa là suy thoái đạo đức. Điều đó có khác gì ông bảo họ - những người yêu nước khác với ông là thiếu đạo đức?
Lời nói đó quả thực là không tế nhị đúng hơn là sự miệt thị.

Tôi dám chắc với ông rằng tôi ủng hộ tiến trình dân chủ hóa, tôi bựa nhưng tư cách đạo đức của tôi thì không hề suy thoái. Phiền ông hiểu cho điều ấy!!!
Bây giờ chỉnh đốn Đảng đang còn bề bề, nào ai biết sóng ngầm “bên ấy” thế nào? Đối thủ lớn (suy thoái kinh tế, tham quan cố vị) còn ở trước mặt vậy mà ông lại tự đi chặt bỏ tay chân của mình. Tự biến những người đang ủng hộ ông chống tham quan thành kẻ địch?
Và rốt lại ông tứ bề thọ địch. Mất lòng tin thì mất tất cả!
Thật tình tôi nghĩ có lú cũng không nên làm như thế. Sự trầm lắng và lòng nhân hậu của sĩ phu Bắc Hà là thứ mà chúng tôi tin rằng ông có? Ông thử mà nghĩ mà xem, nhóm Nhân sỹ trí thức 72 người kia, hạ tầng tuyên truyền của họ kém hơn phía Chính quyền phía đảng rất nhiều vậy mà bản Hiến pháp họ đưa ra trong nội hai tháng đã có 5500 chữ ký ủng hộ.
Đó là vì lý gì ông biết không? Vì nhiều người đang cầu mong một sự thay đổi thực sự cho không chỉ riêng họ ông ạ. Người dân đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi!
Ở vào địa vị và trong bối cảnh của mình, ông có thể lựa chọn một phát ngôn mang tính bao dung và có tầm nhìn hơn. Thậm chí đơn giản là một phát ngôn khôn ngoan và ít cực đoan hơn. Nhưng oái oăm thay ông lại ko làm được điều đó!
Một điều nữa ông yêu cầu ra soát lại xem trong Đảng có ai như vậy không? Thiệt tình việc bề bề chưa xong, vậy mà còn xới lên những mối mất đoàn kết, sự nghi kỵ và cả thanh trừng lẫn nhau. Như thế có thể nào chính ông lại đang phá sự đoàn kết trong Đảng của ông tự mua dây buộc mình?
Tôi vẫn nghĩ sớm hay muốn thị Việt Nam vẫn sẽ phải dân chủ hóa. Sớm hay muộn thì những quyền công dân cơ bản vẫn sẽ được pháp luật tôn trọng và bảo hộ tại đất nước này. Phiền ông không dấn bước thì cũng đừng khắc nghiệt quá như thế! 

Thực sự là lo rằng ông sẽ nghẹn ngào lần nữa và ngày đó không xa đâu!
________________

20:13 Ngày 27 tháng 2 năm 2013
Phúc cho Trọng khi Tủ lạnh còn rò rỉ, tỉnh lại đi con...
nguồn:http://tranhung09.blogspot.com/2013/02/khong-phai-au-trong-bi-thu.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001