Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012


         
                
Jul 1, '12 10:45 AM
para Todos




Phút ban đầu.

Lần thứ 3 trong vòng 1 năm chụp và quay phim nhau trực diện thế này.


Đàn tôi hát câu chi , mà sao đất nước buồn tê tái.


Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Như cây thông vững vàng trong giá rét...


Bloge Mai Xuân Dũng không ngại nắng mưa.

Từ Anh Tú hôm qua nói thế này http://www.ttxva.org/toi-se-di-bieu-tinh-vao-ngay-1-7-2012/ hôm nay làm đúng thế.

râu hùm hàm en mày ngài. Vai năm tấc rộng thân mười thước cao. Anh Chí tiền đạo đội NoU

Jb Nguyễn Hữu Vinh, trời mưa vẫn đeo kính đen cho ngầu.

May là có Nguyệt Anh gỡ lại hình ảnh cho bố Vinh

Cứ chắp tay đằng sau thế này là ổn rồi.

áo mới mặc ngay tại trận

Áo này hôm nay được bán tại chỗ, chạy như tôm tươi.

Giữ gìn vũ khí.


Giật mình tưởng là Thái Văn Dung ( sinh viên Công giáo bị bắt hè năm ngoái) hoá ra em trai Dung.


Lắm màu đỏ quá.

Em gái cảnh sát đi theo đoàn biểu tình, mắt mơ màng nhìn trời hửng nắng.

Phố Cấm Chỉ được lùi lại trăm mét, giờ ở phía đầu vườn hoa Lê Nin.

kết thúc như thường lệ
nguồn_nguoibuongio:http://proxyweb.com.es/browse.php?u=Oi8vbmd1b2lidW9uZ2lvMTk3Mi5tdWx0aXBseS5jb20vam91cm5hbC9pdGVtLzU5Ng%3D%3D&b=13
---------------------------------------------------------------------------------

                                        Jul 3, '12 8:24 AM
for everyone


Chiều nay đi chợ, về sáng tác ra mẩu chuyện.

1) Nước nọ ở phía Đôn,g được một đoàn thanh tra môi trường quốc tế đến. Đoàn này khen ngợi hết lời về cách tiết kiệm túi nilon của người dân nước nọ. Đống rác nào thải ra cũng có người đi bới nhặt túi nilon về tái chế. Nhưng sau khi đổi lấy tiền nước đó ra tiêu dùng chi trả mọi thứ, họ quyết định xếp hạng bét về môi trường cho nước ấy. Lý do là polyme không tái chế được.( Đó là đoàn còn chưa thanh tra số lượng bao cao su thải ra ở nước này)

2) Nước nọ có người bị bắt vì loan tin nhà nước sắp phát hành tờ 1 thiên thiên. Đoàn thanh tra môi trường quốc tế khuyến nghị nên thả người ấy vì đã tiên liệu được trước thị trường. Và nhà nước sở tại nên khẩn cấp in ngay tờ 5 thiên thiên để phù hợp với diễn biến sắp tới. Đây cũng là cách tiết kiệm để hạn chế dùng nhiều polyme.

3) Sát giờ đề đóm, ngồi quán trà đá với ông anh ở xa về. Bỗng thấy 5 thằng thanh niên xăm trổ đầy người kéo vào quán. Mình nói.

- Đến giờ thanh toán lô đề, bóng bánh hôm trước. Dân xã hội đen đi xoay xở đây. Thời thế này chắc lúc nào cũng phải dắt mã tấu theo mình, chứ gặp bọn này đợi phân trần phải trái thì chả kịp.

Mười phút nhau có hai thằng đến, bọn xăm trổ đứng dậy ra hỏi chuyện tiền nong. Được dăm câu oánh nhau toán loạn.

Ba mươi phút sau công an đến thì đã xong hết rồi. Người dân có thân nhân bị đánh tức tối nói.

- Nhìn thái độ chúng nó là biết trước, gọi điện công an cả tiếng mà giờ mới đến nơi.

Kết luận.

a) Đáng nhẽ phải gọi điện báo là sắp có biểu tình chống Trung Quốc, có mặt những phần tử như NBG, NLT, NXD, BTMH, ĐPB....chứ không nên báo là sắp có xã hội đen đánh nhau.

b) Ngày xưa khi sắp có biến, sử thường chép mở đầu rằng. Năm x, triều Y, đời Z trộm cướp nổi lên hoành hành nhiều như rươi....
nguồn_nguoibuongio:http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/599
---------------------------------------------------------------------------------

                             Jul 3, '12 10:12 AM
for everyone












Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001