Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Mày hết thuốc chữa rồi, thằng Chó ạ!
-   Hôm nay mày về Hải Phòng, mày có nhắc đến chuyện của thằng bạn tao ở Tiên Lãng không?-   Không, nhắc đến làm gì?
-   Mày nói thế mà nghe được à? Mày chả đã hô hào, hứa hẹn giải quyết cho nó sớm à?
-   Dễ hiểu thôi, thiên hạ muốn tao lên tiếng thì tao lên tiếng, có mất mát gì của tao đâu, chỉ tý nước bọt lại được thiên hạ tung hô vạn tuế. Nhưng hứa là một chuyện, làm hay không là quyền tao.
-   Mày trơ tráo quá!
-   Trơ tráo thì sao? Mày nói đi, ai làm gì được tao nào?
-   Ừ, ai cũng biết mày là thằng Ba hoa, Ba xạo, Ba trợn rồi! Nhưng mày làm một lần ra trò cho có lệ không được sao? Mất gì của mày đâu? Lương tâm của mày còn không?
-   Sao mày biết là không mất? Mày tưởng tụi nó tự làm mọi chuyện mà không lo “lót” cho tao à? Mà mày biết là tao cũng đâu sạch sẽ gì để hạch sách tụi nó? Ép tụi nó, tụi nó quậy là chết cả lũ. Còn lương tâm à? Mày không biết là tao quên khái niệm đó lâu rồi à?
-   Vậy mày cũng không còn sĩ diện à? Không cần đến quan tâm đến những người đã nghe mày hứa như tao nghĩ gì về mày à?
-    Sĩ diện là gì? Quan tâm làm gì, đau đầu mà bây giờ cũng chẳng còn xơ múi gì thêm. Chỉ là chuyện tép riu thôi, tao để thời gian đi kiếm chác phi vụ khác không tốt hơn sao?
-   Mày chỉ biết đến Tiền?!?
-   Chứ theo mày còn biết gì nữa? Tao thế nào thì ai cũng biết rồi, còn gì nữa để biết? Với tao bây giờ chỉ có Tiền là mục tiêu, là khái niệm thay thế mọi khái niệm khác. Sức còn bao nhiêu đâu, lại còn sợ chết bất đắc kỳ tử lúc nào không biết nữa, phải tranh thủ kiếm chác đã.
-   Vậy sao mày vẫn cứ thao thao bất tuyệt hay vậy? Mày nghĩ thiên hạ ngu hết khi nghe mày nói sao?
-   Ngu hay không không cần biết, nghe hay không mặc kệ. Việc của tao, tao phải nói cho đúng bài chứ! Quan trọng nhất là Ai dám động đến tao? 
-   Mày cứ nói vậy nghĩa là sao? Còn bao nhiêu kẻ trên mày?
-   Một lũ lý thuyết suông và nhu nhược, chỉ làm bình phong cho tao thôi!  
-   ?!?....Mày hết thuốc chữa rồi, thằng Chó ạ!  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001