Bác Nghị cho biết, chị Giang con bác vốn là học sinh giỏi 12 năm liền mặc dù ngày bé cũng thường không đi học hè. Từ bé chị vốn nghe lời bố mẹ, nhưng đến khi thi đại học chị nhất quyết chọn khối A trường Ngoại Thương chứ không thi Sư Phạm toán như sự khuyên bảo của bác và gia đình. Điều này đã làm bác mất ngủ phải nằm xem Ơ-rô trong suốt mấy tuần qua.
Lí giải hiện tượng này, bác Nghị cho biết :“Hồi năm ngoái tôi có nghe người ta đồn Ha-vớt là Ngoại Thương của Mĩ đó, tôi cũng ủng hộ em nó đi thi Ngoại Thương. Tuy nhiên gần đây tôi lại nghe nói các nhà tuyển dụng không tuyển sinh viên Ngoại Thương, chỉ sợ con bé ra trường rồi thất nghiệp thì khổ.” Sau khi được cô Pé Tin Cute, chuyên viên ngành giám định ô mai, cho biết là ở Tin Khó Tin không có ai học Ngoại Thương ra, bác Nghị đã lặng người đi lo lắng cho tương lai của con. Tuy nhiên điều này không làm bác lo ngại bằng việc nếu chị Giang học Ngoại Thương thì sẽ phải ở Hà Nội. “Tôi là tôi lo nhất nó lấy phải chồng Hà Nội”- bác tâm sự.
Lập tức anh Trần Lực Cười tranh thủ phỏng vấn chị Giang về những chủ đề nóng hổi như :“Em có định nấy chồng Hà Lội không? Trai Hà Lội gốc Quảng Linh như anh có tính nà Hà Lội không? Trai Hà Lội với trai Sài Gòn em thích ai hơn? Em nghĩ gì về sự tế nhị thanh nịch của người Hà Lội như anh?” vv nhưng chị Giang chỉ im lặng không nói gì.
nguồn_tinkhotin:http://tinkhotin.com/?p=3137
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001