Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Huỳnh Thục Vy đã được trả tự do

Huỳnh Ngọc Chênh

Ba của Huỳnh Thục Vy là ông Huỳnh Ngọc Tuấn và hôn phu của Huỳnh Thục Vy là Trầm Tử vừa thông báo, Huỳnh thục Vy đã được trả tự do.
Ông Huỳnh Ngọc Tuấn cho biết: Cháu bị giam tại công an Quảng Nam từ sáng đến 21g ngày 5.7. Sau đó công an đã chở Vy về xã Tam Phú, cách nhà 200 mét thì cho xuống xe để tự đi bộ về nhà. Theo ông Tuấn, đến lúc nầy (22g) gia đình vẫn chưa nói chuyện được với Thục Vy vì quá nhiều điện thoại gọi đến chúc mừng và phỏng vấn Thục Vy.
Trả lời phỏng vấn BBC, Thục Vy cho biết: xe Công An Quảng Nam bắt cô từ quận 7 Sài Gòn sáng ngày 4.7, chạy qua đêm và tới Quảng Nam lúc 5h sáng 5/7.
Sau đó cô bị thẩm vấn cho tới tối khi được trả tự do nhưng có giấy hẹn trở lại công an Tam Kỳ, Quảng Nam trong ngày 6/7.
Cô “rất mệt mỏi” vì xe chạy nhanh và “rất xóc” trong khi họ không cho cô ăn uống.
“Suốt dọc đường người ta không cho tôi ăn uống gì. Tôi rất là mệt mỏi”, cô Thục Vy nói.
“Tới Quảng Nam tôi được đưa vào đồn công an thành phố Tam Kỳ nhưng lại làm việc với công an tỉnh Quảng Nam”.
“Cho đến sáng nay tôi vẫn bị đói. Người ta tiếp tục bảo tôi làm việc từ lúc 5g đó đến 9g tối hôm nay tôi mới được thả ra”.
“Trong thời gian ở trong đồn người ta liên tục thẩm vấn tôi, người ta liên tục dọa nạt là sẽ bỏ tù tôi”.
Cô Thục Vy nói công an Quảng Nam đã thẩm vấn cô về chuyện chị em cô đã “bàn bạc kế hoạch” đi biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào và cũng đòi cô ký vào những blog mới nhất mà cô viết.

* * *
Trong mùi hoa huệ thoảng qua – tôi biết cô gái ấy đã về nhà
[Để gửi em Huỳnh Thục Vy]
Đỗ Trung Quân
tôi
con chiên ghẻ
hàng chục năm qua chưa từng về lại nhà Chúa
Ngày ấy tôi bỏ đi vì lý do vừa trẻ con vừa quyết liệt
Ông tôi chết không được phép xức dầu
Nhà quá nghèo , tiền đóng xây nhà Chúa thiếu như thiếu thuế
Ông tôi qua đời không có thiên sứ đi theo…
tôi bỏ nhà thờ, bỏ xứ đạo ra đi
không bao giờ về nữa
thật ra
tôi, con chiên ghẻ lở
vẫn trở về những khi lòng tuyệt vọng
mùi hoa huệ thơm thơm trong tâm thức
an ủi mình xiết bao
hôm nay
Tôi đã quì trong góc riêng mình.
cô độc và tuyệt vọng
khẩn cầu chúa cứu giúp một người con gái trẻ tôi vừa gặp. rất dịu dàng , nhỏ nhẹ, khiêm ái và sắp lấy chồng.
Họ bắt,
cô ấy đã quen
Họ đàn áp
cô ấy đã quen
nhưng khi những lời không phải của con người dành cho con người “mày không còn cơ hội làm lại cuộc đời.
Mày sẽ không còn thiên chức làm mẹ nữa đâu…”
gửi đến người chồng trẻ tuổi
đấy là lời quỉ dữ
không phải tiếng nói của loài người
Tôi sụp xuống trong nỗi đau đớn
chúa ơi! tôi là con chiên ghẻ của người
xin cứ đày tôi vào luyện ngục
nhưng xin che chở cho cô gái ấy. Xin người…”
Một ngày dài qua đi như thế
trong mùi hoa huệ thoáng qua
tôi nghe giọng nói
“bóng tối hãy lui ra…”
Và tôi rơi lệ
Tôi biết
Cô gái ấy
đã
Về
nhà…
* * *

Trầm Tử
Trong niềm vui và tri ân, tôi xin thông báo: Công an Quảng Nam đã buộc phải thả Huỳnh Thục Vy về nhà.
Cho tôi được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến toàn thể các bạn, trong hơn một ngày qua đã quan tâm, chia sẻ, động viên giúp đỡ tôi và gia đình, nhằm gây áp lực và tố cáo hành vi bắt người trái pháp luật và phi nhân của công an.
Một lần nữa, thay lời cho Thục Vy và gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn sức khỏe và an lạc cùng với một niềm tin vững chắc trên hành trình công lý nhằm đấu tranh cho một Việt Nam, tự do và thịnh vượng.
HOÀNG SA – TRƯỜNG SA – VIỆT NAM

Nguồn: http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/07/huynh-thuc-vy-uoc-tra-tu-do.html
nguồn_boxitvn:http://www.boxitvn.net/bai/38779
---------------------------------------------------------------------------------
Huỳnh Thục Vy: 'Tôi mong muốn dân chủ thực sự'


Cập nhật: 16:29 GMT - thứ năm, 5 tháng 7, 2012

Media Player

Blogger Huỳnh Thục Vy nói sau khi được trả tự do rằng cô sẽ tiếp tục đòi các quyền tự do dân chủ.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
Blogger Huỳnh Thục Vy được trả tự do sau hơn một ngày bị bắt giam nhưng có hẹn làm việc với công an vào 6/7.
Thục Vy nói với BBC công an Quảng Nam đã cho ô tô tới công an phường Tân Quy, quận 7 ở thành phố Hồ Chí Minh và đưa cô về Quảng Nam trong đêm qua.
Blogger này nói xe chạy qua đêm và tới Quảng Nam lúc 5h sáng 5/7.
Sau đó cô bị thẩm vấn cho tới tối khi được trả tự do nhưng có giấy hẹn trở lại công an Tam Kỳ, Quảng Nam trong ngày 6/7.
Blogger Huỳnh Thục Vy nói trong phỏng vấn với BBC sau khi được trả tự do rằng Đảng cầm quyền đã suy yếu và người dân cần can đảm đấu tranh.
Cô cũng bác bỏ cáo buộc "chống Đảng", "chống Nhà nước" và nói rằng người ta chỉ "chống" khi dùng bạo lực chứ không phải biểu tình ôn hòa và bày tỏ chính kiến như cô làm.
nguồn_BBC:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/07/120705_huynh_thuc_vy_audio.shtml
------------------------------------------------------------------------------
Blogger Huỳnh Thục Vy được thả


Công an Quảng Nam và Tam Kỳ không xác nhận họ đã giữ Huỳnh Thục Vy
Blogger Huỳnh Thục Vy được trả tự do sau hơn một ngày bị bắt giam nhưng có hẹn làm việc với công an vào 6/7.
Thục Vy nói với BBC công an Quảng Nam đã cho ô tô tới công an phường Tân Quy, quận 7 ở thành phố Hồ Chí Minh và đưa cô về Quảng Nam trong đêm qua.
Blogger này nói xe chạy qua đêm và tới Quảng Nam lúc 5h sáng 5/7.
Sau đó cô bị thẩm vấn cho tới tối khi được trả tự do nhưng có giấy hẹn trở lại công an Tam Kỳ, Quảng Nam trong ngày 6/7.
Trước đó em trai của Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, nói với BBC công an Quảng Nam và Tam Kỳ nói với gia đình họ không biết thông tin gì về blogger này.
Nói chuyện với BBC ngay sau khi được trả tự do tối 5/7, Huỳnh Thục Vi nói cô "rất mệt mỏi" vì xe chạy nhanh và "rất xóc" trong khi họ không cho cô ăn uống.


Huỳnh Thục Vy: 'Đảng CS đã rất yếu
'Blogger Huỳnh Thục Vy nói sau khi được trả tự do rằng Đảng cầm quyền đã suy yếu và người dân cần can đảm đấu tranh.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

"Suốt dọc đường người ta không cho tôi ăn uống gì. Tôi rất là mệt mỏi," cô Thục Vy nói.
"Tới Quảng Nam tôi được đưa vào đồn công an thành phố Tam Kỳ nhưng lại làm việc với công an tỉnh Quảng Nam.
"Cho đến sáng nay tôi vẫn bị đói. Người ta tiếp tục bảo tôi làm việc từ lúc 5h đó đến 9h tối hôm nay tôi mới được thả ra.
"Trong thời gian ở trong đồn người ta liên tục thẩm vấn tôi, người ta liên tục dọa nạt là sẽ bỏ tù tôi."
'Tâm tư yêu nước'
Cô Thục Vy nói công an Quảng Nam đã thẩm vấn cô về chuyện chị em cô đã "bàn bạc kế hoạch" đi biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào và cũng đòi cô ký vào những blog mới nhất mà cô viết.
Blogger này cũng bị bắt giam hơn 12 tiếng khi đi biểu tình phản đối Trung Quốc hôm 1/7.
Nói về buổi trả lời thẩm vấn công an Quảng Nam hôm 5/7, cô Thục Vy cho BBC biết:
"Tôi nói tất cả những việc tôi làm không có gì vi phạm pháp luật.
"Tôi đi biểu tình để thể hiện tâm tư yêu nước của mình.
"Còn việc tôi viết bài tôi chỉ chia sẻ ý kiến cá nhân, chia sẻ kiến thức, quản điểm của mình để thể hiện mong muốn Việt Nam sẽ có một xã hội tự do dân chủ thực sự."
Blogger này bác bỏ cáo buộc "chống Đảng", "chống Nhà nước" và nói rằng người ta chỉ "chống" khi dùng bạo lực chứ không phải biểu tình ôn hòa và bày tỏ chính kiến như cô làm.
nguồn_BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120705_huynh_thuc_vy_update.shtml
---------------------------------------------------------------------------------
Công an Quảng Nam đã buộc phải thả Huỳnh Thục Vy
Dân Làm Báo - Tin cập nhật tối 5/7/2012: Công an Quảng Nam đã buộc phải thả Huỳnh Thục Vy

Lúc 21h40, ngày 5/7/2012: Trao đổi với Dân Làm Báo, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn cho biết: Khoảng hơn 9h tối, cơ quan CA đã áp giải Huỳnh Thục Vy về địa phương. Tuy nhiên, dường như những viên an ninh e ngại phải đối mặt với gia đình nên họ đã thả Vy xuống giữa đường cách nhà vài trăm mét, sau đó Vy tự đi bộ về đến nhà.

Hiện tại, sức khỏe Huỳnh Thục Vy rất yếu và mệt, khuôn mặt gầy gò. Đây là hậu quả của việc hành hung, trấn áp có hệ thống của cơ quan an ninh TP. HCM và Quảng Nam. Gia đình dự định sẽ đưa Huỳnh Thục Vy đi khám sức khỏe trong thời gian sớm nhất. Được biết, tinh thần Vy vẫn rất mạnh mẽ, cô luôn tỏ ra lạc quan và tin tưởng vào con đường đã chọn.

Thay mặt cho gia đình, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn gửi lời biết ơn chân thành đến tất cả các bạn, những người đã quan tâm, lo lắng và lên tiếng cho Huỳnh Thục Vy.

Huỳnh Thục Vy và anh Lê Khánh Duy dự định
tổ chức đám cưới vào tháng 8 năm nay
* Lúc 21h30, ngày 5/7/2012, anh Lê Khánh Duy, chồng Huỳnh Thục Vy thông báo trên Facebook:

Trong niềm vui và tri ân, tôi xin thông báo: Công An Quảng Nam đã buộc phải thả Huỳnh Thục Vy về nhà.

Cho tôi được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến toàn thể các bạn, trong hơn một ngày qua đã quan tâm, chia sẻ, động viên giúp đỡ tôi và gia đình, nhằm gây áp lực và tố cáo hành vi bắt người trái pháp luật và phi nhân của công an.

Một lần nữa, thay lời cho Thục Vy và gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn.

Chúc các bạn sức khỏe và an lạc cùng với một niềm tin vững chắc trên hành trình công lý nhằm đấu tranh cho một Việt Nam, tự do và thịnh vượng.

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA - VIỆT NAM

*

Tin cập nhật lúc 21h00, ngày 5/7/2012: Lúc 14 giờ chiều nay, cô ruột của Huỳnh Thục Vy là cô Huỳnh Thị Thu Hồng có đến trụ sở CA Tỉnh Quảng Nam để hỏi thăm tin tức. Người trực tiếp tham gia bắt giữ Huỳnh Thục Vy tại Sài Gòn là trung tá an ninh tên Phạm Trung Phương đã lẩn tránh không gặp người nhà với lý do: Cô Hồng đến gặp không có giấy mời.



Khi chuẩn bị ra về, một viên an ninh dưới quyền trung tá Phương thông báo họ “không bắt Huỳnh Thục Vy, gia đình muốn hỏi thì vào Sài Gòn mà hỏi”. Cũng cần nhắc lại, ngày hôm qua, 4/7, khi luật sư đến trụ sở CA Phường Tân Quy, Quận 7 để hỏi tin tức thì được trả lời: Phía CA Phường Tân Quy chỉ làm nhiệm vụ trung chuyển, muốn hỏi tin tức thì ra Quảng Nam để gặp an ninh.

Khoang 19 giờ tối nay, một viên an ninh khác tại CA tỉnh Quảng Nam (người này thường xuyên làm việc với gia đình Huỳnh Thục Vy) có gọi điện thoại thông báo với nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn với nội dung: An ninh Quảng Nam có bắt giữ Huỳnh Thục Vy, lát nữa sẽ áp giải Vy về. Tuy nhiên, sau đó gia đình có gọi lại nhiều lần, nhưng viên an ninh này không bắt máy. Khi bản tin này được đưa lên đã là 21 giờ tối, 5/7, gia đình vẫn không có tin tức gì thêm.

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, bố của bạn Huỳnh Thục Vy cho biết: "An ninh Quảng Nam đã lừa gia đình tôi, không biết họ đang âm mưu gì mà lại làm cái việc đốn mạt như thế! Hiện giờ tôi cảm thấy bất an, cháu Vy rất cần sự giúp đỡ. Mong dư luận hãy quan tâm, lên tiếng để cháu được an toàn".

*

Tin cập nhật lúc 12 giờ trưa, ngày 05/07/2012: Đến thời điểm này, đã quá 24 tiếng kể từ lúc Huỳnh Thục Vy bị bắt cóc mất tích, tuy nhiên anh Lê Khánh Duy (chồng Vy) cho biết đến nay gia đình vẫn không nhận được tin tức gì.


Anh Duy kể lại, sau khi vợ bị CA Quảng Nam bắt cóc, một viên an ninh đã lớn tiếng hăm dọa:

"Tao nói với mày, con Vy nó hết cơ hội làm lại cuộc đời rồi, nó muốn con nó phải sống trong xã hội thế này thế nọ. Tao chắc với mày, biết nó có thể còn đẻ được nữa hay không".

Huỳnh Thục Vy bị bắt trong tình trạng sức khỏe suy nhược do bị CA hành hung dã man hôm 1/7.

*
Tin cập nhật lúc 19h00, ngày 04/07/2012: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bố của bạn Huỳnh Thục Vy cho biết: Chiều nay, gia đình đã nhờ luật sư Nguyễn Thanh Lương đến CA Phường Tân Quy, Quận 7 để hỏi tin tức thì được trả lời: Phía CA Phường Tân Quy chỉ làm nhiệm vụ trung chuyển, muốn hỏi tin tức thì ra Quảng Nam để gặp an ninh.

CA sau đó đã ập đến nhà của anh Lê Khánh Duy (Chồng Huỳnh Thục Vy) để cướp đi 2 máy laptop, điện thoại và nhiều đồ đạc khác.

Huỳnh Thục Vy bị bắt giữ trong tình trạng sức khỏe rất yếu, liên tục trong nhiều ngày qua cô phải đi bệnh viện. Cũng cần phải nhắc lại, hôm 1/07, Vy và gia đình bị CA bắt giữ trái phép, cô đã bị đánh đập, hành hung đến mức xuất huyết ngay trong đồn CA.

*

Tin khẩn: Huỳnh Thục Vy đã bị công an Quảng Nam vào Sài Gòn bắt đi mất tích

Sáng nay, khi Thục Vy và Trầm Tử lên công an phường Tân Quy, Q7 làm việc thì bị xe Công an Quảng Nam vào tận Sài Gòn để bắt Thục Vy. Tham gia việc bắt bớ người trái phép này còn có an ninh Quảng Nam tên là Đặng Quang Thái. Hiện xe đưa Thục Vy đi đâu, mọi người không biết.

Tưởng cũng cần nhắc lại là sáng ngày 01.07. 2012, gia đình Huỳnh Thục Vy gồm: Thục Vy, Lê Khánh Duy (chồng sắp cưới của Vy), Huỳnh Khánh Vy (em gái), Huỳnh Trọng Hiếu (em trai), Đỗ Minh Đức (chồng sắp cưới của Khánh Vy), bé Hương (bạn gái của Hiếu) mặc áo No-U giơ biểu ngữ và hô khẩu hiệu, tuần hành quanh khu vực CV 30/04 để bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc. Khi các bạn có được khoảng 50-60 người cùng tham gia thì bị công an, an ninh kéo đến bắt hết cả nhà.

Các bạn đã bị an ninh bắt giữ trước sự chứng kiến của nhiều người từ lúc hơn 8h sáng đến gần 11h30' khuya mới thả về.

An ninh và công an đã cáo buộc Thục Vy với tội gây rối trật tự công cộng và cản trở người thi hành công vụ, bị phạt 500 ngàn. Tuy nhiên Thục Vy không chấp nhận cáo buộc của phía an ninh, công an và không ký nhận biên bản.

Sáng ngày 02/07/2012, rất đông công an, an ninh, dân phòng khoảng gần 20 người canh giữ nơi cư ngụ của Thục Vy ở phường Tân Quy, Q7.

Vì chụp hình an ninh theo dõi trước nhà và tới nói thẳng với họ về việc theo dõi nên Thục Vy bị Phường nơi cư trú ghép thêm tội "gây rối trật tự tại khu dân cư" và gởi giấy mời làm việc tiếp vào ngày 03 và ngày 04 tháng 7.

Sáng nay, 04 tháng 7, khi Thục Vy và Lê Khánh Duy (tức Trầm Tử) lên công an phường Tân Quy, Q7 làm việc thì bị xe Công an Quảng Nam vào tận Sài Gòn để bắt Thục Vy. Tham gia việc bắt bớ người trái phép này còn có an ninh Quảng Nam tên là Đặng Quang Thái.

Khi nghe tin Thục Vy bị bắt đi, Khánh Vy và Minh Đức đến đồn công an phường Tân Quy hỏi thăm tin tức thì đã bị công an bắt giữ luôn tại đồn cùng với Khánh Duy (Trầm Tử) đi cùng với Thục Vy lúc sáng.

Đỗ Minh Đức, Khánh Vy, Lê Khánh Duy hiện đã được thả về. Tuy nhiên, ngay lúc viết bản tin này, 12:30 trưa, thì nhà trọ của Duy ở bị bao vây, tịch thu điện thoại và đồ đạc trong phòng.

Vào lúc này thì Huỳnh Thục Vy bị an ninh Quảng Nam Đặng Quang Thái đưa đi đâu không biết. Mọi liên lạc với Vy đã bị cắt đứt.

Địa chỉ công an phường Tân Quy:
18-20CC Khu phố 2 - p.Tân Quy, q.7, Sài Gòn
Điện thoại: 08 37715111

Xin thông báo cho bạn bè rõ.

nguồn_danlambao:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/tin-khan-huynh-thuc-vy-bi-cong-quang.html#more
---------------------------------------------------------------------------------
Tự do của Huỳnh Thục Vy và thành công của dư luận
Dân Làm Báo - Chỉ một giờ sau khi công an Quảng Nam bắt người trái phép, gia đình của Huỳnh Thục Vy đã lên tiếng. Việc thông báo của anh Huỳnh Ngọc Tuấn và sau đó với của Trầm Tử - Lê Khánh Duy đã giúp cho lương tâm dư luận nhanh chóng phản ứng và lên án hành động của công an. Các blogger cũng đã dựa vào sự chủ động của gia đình để ngay lập tức thông báo với các cơ quan nhân quyền quốc tế về vụ việc này.

Phản ứng nhanh chóng nhất là Hiệp hội Báo chí vùng Đông Nam Á (SEAPA), sau khi nhận được tin tức đã ra thông báo và chuyển tải vụ việc đến tất cả những cơ quan nhân quyền và bảo vệ giới truyền thông / blogger trong mạng lưới thông tin toàn cầu của họ. Dù công an buộc đã phải thả Thục Vy, Dân Làm Báo cũng gửi đến các bạn trong thôn thông báo khẩn cấp của SEAPA như là thí dụ điển hình về sự phối hợp tích cực khi blogger của chúng ta bị đàn áp, bắt bớ.

Một blogger Việt Nam bị bắt giữ không rõ tung tích

Bangkok, ngày 05 tháng 7 – Chính quyền Việt Nam vừa bắt giữ một blogger nữ trẻ hôm thứ Tư tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi tạm giữ cô này trước đó vì đã tham gia biểu tình.

Huỳnh Thục Vy, 27 tuổi bị bắt đi trên một chiếc xe chở khách bên ngoài đồn cảnh sát Tân Quy ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm ngày 5 tháng 7, không ai biết cô ấy đang ở đâu dù rằng chồng cô và luật sư đã nỗ lực để tìm tung tích của cô.

“Lời mời” của công an:

Theo thông tin SEAPA nhận được, công an đã thẩm vấn Huỳnh Thục Vy và chồng của cô là Lê Khánh Duy tại đồn công an khi họ đến làm việc theo một lời mời sau việc họ bị bắt giữ trước đó vì tham gia một cuộc biểu tình phản đối sự bành trướng của Trung Quốc tại thành phố vào ngày 1 tháng Bảy.

Trong quá trình thẩm vấn, công an đã đe dọa cả hai người. Vì tình trạng sức khỏe của cô Huỳnh không tốt do bệnh tật vì thế chồng cô yêu cầu công an đưa cô đến bệnh viện.

Khi họ đứng lên để ra về, Huỳnh Thục Vy bị tống vào một chiếc xe và đưa đi đâu không rõ. Chiếc xe này có bảng số đăng ký là 92, thuộc tỉnh Quảng Nam.

Buổi chiều cùng ngày, công an đã đến nhà họ tịch thu máy tính xách tay và điện thoại di động. Công an đã không để lại bất kỳ biên bản nào về việc thu giữ trái pháp luật các đồ vật trên.

Chồng cô, ông Lê Khánh Duy đang yêu cầu các cơ quan chức năng thông báo nơi giam giữ cô và đòi trả tự do cho cô trong khi cô đang bị bệnh và sức khỏe suy yếu do sự sách nhiễu, giam giữ trái pháp luật của công an một ngày trước đó.

Bị giam giữ trước đó:

Cô Huỳnh Thục Vy và chồng cô là Lê Khánh Duy đã tham gia một cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng Bảy trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh phản đối sự bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển Nam Trung Hoa trong khu vực có tranh chấp với Việt Nam.

Cặp đôi này cùng với một số người khác đã bị bắt giữ và bị cưỡng chế đến phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Họ bị giam giữ khoảng 23 tiếng, và bị đe dọa trong suốt thời gian giam giữ.

Mục tiêu là các bloggers

Theo bản tin từ đài Á Châu Tự Do (RFA) cáo buộc rằng cảnh sát đã đặt mục tiêu đặc biệt là các bloggers trong việc liên kết đưa tin về cuộc biểu tình trong vài tuần qua. Cũng theo RFA dẫn lời của cha cô Huỳnh, ông Huỳnh Ngọc Tuấn mọi sự đã đặt dưới sự giám sát trước các cuộc biểu tình.

Cô Huỳnh là một blogger tích cực chuyên viết về các vấn đề nhân quyền, dân chủ và các vấn đề chính trị khác. Cha cô, ông Huỳnh Ngọc Tuấn là người đã trải qua 10 năm tù vì những nỗ lực cho tự do, dân chủ của ông tại Việt Nam.

Bên cạnh Huỳnh Thục Vy, theo Dân Làm Báo, một blog được nhiều người biết đến tại Việt Nam, trực tiếp tường thuật hàng giờ diễn tiến của cuộc biểu tình, thì có rất nhiều bloggers khác đã bị sách nhiễu hoặc bị bắt giữ.

Một trong số đó là Nguyễn Hoàng Vi, người đã bị theo dõi bởi nhiều người lạ xung quanh nhà trước khi cô tham gia biểu tình để đưa tin. Cô đã cố gắng thoát khỏi công an nhưng lại bị bắt sau đó tại cuộc biểu tình.

Những người còn lại là các blogger Châu Văn Thi, Hành Nhân, Gió Lang Thang, Dân Nước Nam, Lê Thuận, và Huỳnh Công Thuận, cũng bị giam giữ tại đồn công an vì đã tham dự và tường thuật về cuộc biểu tình.




*

[SEAPA Alert] Vietnamese blogger arrested, location unknown

05 July 2012 Incidents

Bangkok, 5 July - Vietnam authorities arrested on Wednesday in Ho Chi Minh city a young female blogger after reporting to the police for an earlier arrest in connection with participation in a protest.

Huynh Thuc Vy, 27, was taken into custody aboard a passenger van outside the Tan Quy police station in Ho Chi Minh city.

Her whereabouts remain unknown as of today, despite attempts by her husband and their lawyer to find her.

Police 'invitation'

According to information received by SEAPA, police interrogated Huynh Thuc Vy and her husband, Le Khanh Duy, at the station when they reported for an 'invitation' following their release from an earlier arrest for participating in an anti-Chinese bullying protest in the city on 1 July.

During the interrogation, police threatened and intimidated the pair. Huynh is reportedly weak from an illness, so her husband asked the police to take her to the hospital.

When they stood up to leave, Huynh was taken forcibly into a van, which sped off to an unknown location. The van had a registration number of '92' under Quang Nam province.

In the afternoon, police went to their home to confiscate their laptop computers and mobile phones. The police did not leave any record of the seized items contrary to lawful procedure.

In the afternoon, the couple's lawyer tried to locate Huynh but was told by the Tan Quy police that they only had 'transport duty', and to ask the authorities in Quang Nam province, the location of Huynh's home.

Her husband, Le Khanh Duy is appealing to authorities to disclose her location and to release her as she is ill and had further weakened due to the harassment from their detention a day earlier.

Earlier detention

Huynh Thuc Vy and her husband Le Khanh Duy joined a rally on 1 July at the Chinese consulate in Ho Chi Minh city as part of continuing protests against China's alleged bullying in South China Sea territory disputed with Vietnam.

The pair along with several others were arrested and forcibly taken to Co Giang Ward, District 1 in the city.

(Photo caption: Huynh Thuc Vy (woman at the center)
as she was being arrested for attending the anti-Chinese bullying protest on 1 July.)

They were held for some 23 hours, and were subjected to assault during their detention.

Huynh is an active blogger who writes on human rights, democracy and other political issues. Her father, Huynh Ngoc Tuan, had spent 10 years in prison for his calls for freedom and democracy in Vietnam.

Targetting bloggers

A news report from Radio Free Asia (RFA) had alleged that the police have been targeting bloggers in particular in connection with these rare protests, which have been tolerated over the past few weeks.

The RFA report quoted Huynh's father Huynh Ngoc Tuan as having been put under surveillance ahead of the rallies.

The account is confirmed by Danlambao, a popular blog that did live reporting of the protests, which said that there are many other bloggers being harassed or arrested.

One of them is Nguyen Hoang Vi who had her house surrounded before she could leave for the protest to report as a citizen journalist. She managed to avoid the police but was arrested later at the rally.

The rest are bloggers Chau Van Thi, Hanh Nhan, Gio Lang Thang, Dan Nuoc Nam, Le Thuan and Huynh Cong Thuan, who were also temporary held at the police station for wanting to attend and report on the event.

nguồn_danlambao:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/tu-do-cua-huynh-thuc-vy-va-thanh-cong.html#more
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001