... Vì biểu ngữ của Bùi Hằng chẳng có điều gì không đúng cả... tưởng đêm chúng sẽ lấy đi, nhưng hóa ra không dám vì sợ cái mặt bị thu vô camera chứ gì?
Cả ngày qua dù chủ nhật nhưng hàng xóm chứng kiến và cho mình biết xe "công vụ" biển xanh của các chú cũng đi tới đi lui... cứ đi và nhìn - đọc - cho thấm nhé! Còn mà xông vào xé khẩu hiệu phản đối của Bùi Hằng này thì lộ mặt ngay đấy...
Quay đầu về với chính nghĩa - lẽ phải và nhân dân. Đó là hành xử của những kẻ khôn ngoan và hiểu biết.
Được đăng bởi LX vào lúc 20:39
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/mo-hang-ngay-972012.html
---------------------------------------------------------------------------------
Vén bức màn SỰ THẬT- Mời đồng bào hãy xem
Vén bức màn SỰ THẬT- Mời đồng bào hãy xem
Đơn tố cáo.
Hành vi sách nhiễu- cưỡng bức bắt cóc và chiếm đoạt tài sản riêng của an ninh- công an Việt Nam đối với tôi- Bùi Thị Minh Hằng- một cách có hệ thống
Kính gửi: .: Ông bộ trưởng bộ công an Trần Đại Quang
Đồng kính gửi các vị chức sắc liên quan
Tôi, Bùi Thị Minh Hằng, sinh năm 1964, số CMND 273278857, địa chỉ 106 Lê Hông Phong, F4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau thời gian 3 năm ra Hà Nội khiếu kiện. Mùa hè năm 2011 tôi hòa mình vào dòng người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc sau sự kiện tàu hải giám của chúng cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh II.
Kể từ đó đến nay, tôi luôn bị công an, an ninh Việt Nam theo dõi và hành xử thô bạo bất chấp pháp luật, sách nhiễu đe dọa
Tại Hà Nội tôi đã bị công an bắt giữ trái pháp luật 4 lần vào các ngày 17/7/2011, 2/8/2011, 21/8/2011, 16/10/2011 trong các lần thể hiện quyền công dân được hiến pháp quy định. QUYỀN ĐƯỢC BIỂU TÌNH.
Trong những lần bắt giữ này công an Hoàn Kiếm đã cướp đoạt của tôi một điện thoại di động hiệu Nokia- Người xông vào cướp là nữ công an có tên Vũ Thị Bich Ngọc và 2-3 người khác tôi không biết tên.hành vi cướp đoạt xảy ra trong công an Hoàn kiếm và có sự chứng kiến của vài người biểu tình bị bắt chung
-Ngày 16-10 rất đông lực lượng công an- an ninh và đeo băng đỏ xông vào cướp nón của tôi khi tôi đang đi chơi tại Bờ Hồ sau đó tôi phản ứng và đã bị bắt cóc đưa về Đông Anh. Tại đây công an tên Vinh của Hoàn Kiếm đã cưỡng đoạt của tôi tiếp 1 nón lá và 1 khăn quảng cổ có hàng chữ :GIẶC ĐẾN NHÀ ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH- TS-HS=VN
Tại Sài Gòn, ngày 27/11/2011 công an, an ninh Sài Gòn tiếp tục bắt giữ tôi trái pháp luật, sau đó giao cho công an Hà Nội để cưỡng bức tôi cải tạo trong trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà, Vĩnh Phúc mà không hề xác định đúng tội danh hay đưa ra xét xử . Ngoài ra, sau khi đưa tôi ra Hà Nội họ còn tịch thu đồ dùng cá nhân của tôi gồm 1 USB 3G và 1 thẻ nhớ 2 GB (Có biên bản lập với người thân của tôi, tôi vẫn giữ và sẽ công bố khi nào cần)
Trong thời gian ở trại tù trá hình Thanh Hà cho đến khi buộc phải trả tôi về họ đã thu giữ- chiếm đoạt trái phép của tôi những tài sản cá nhân như :
-01 cuốn nhật ký cá nhân trong đó có nhiều chi tiết quan trọng tố cáo những sai phạm của cán bộ trong cơ sở đã vi phạm pháp luật và nhân quyền
-01 lẵng hoa bạn bè Hà Nội gửi tặng thông qua ban giám đốc trại- người nhận tên Trần Thái Hòa
-Một số đồ dũng cá nhân tại nơi sinh hoạt của tôi - tổ nữ phân khu 3 -trại Thanh Hà bởi lý do họ cưỡng bức tôi lên xe trả về vào ngày 27-4-2011 và đã không cho tôi thu xếp đồ đạc của mình
Ngày 29/4/2012, dưới áp lực từ trong và ngoài nước, UBND thành phố Hà Nội đã buộc phải trả tự do cho tôi về nhà sau 5 tháng cưỡng bức cải tạo ở Cơ sở giáo dục Thanh Hà hoàn toàn trái pháp luật
Cũng kể từ đó đến nay. Mọi sinh hoạt thường nhật như đi lại, quan hệ của tôi tiếp tục bị công an, an ninh Vũng Tàu theo dõi sách nhiễu. Tôi đi chơi, đi chợ, đi thăm bạn bè người thân cũng đều bị họ theo dõi, khách khứa ai ra ai vào nhà tôi cũng vậy. Những người thân quen của tôi cho biết họ cũng bị an ninh Vũng Tàu mời lên làm việc, thẩm vấn về mối quan hệ với tôi, ngoài ra còn bị gây khó khăn trong công việc làm ăn ở địa phương.
Trong phiên tòa xét xử con trai tôi ngày 19-6-2012 an ninh chìm dày đặc phiên tòa lén lút chụp hình quay phim và theo dõi(?) Nhưng phiên tòa tôi đứng ra tố cáo yêu cầu cơ quan điểu tra phải làm rõ kẻ nào đạp phá nhà tôi đã không được cơ quan điều tra và viện kiểm sát làm rõ theo đúng nội dung tố cáo- đồng thời cũng không được tòa xem xét những chứng cứ đưa ra tại tòa( băng ghi âm cuộc nói chuyện với kẻ tiêu thụ đồ gian có thể hiện có mối quan hệ với cơ quan điều tra) Và trình tự tố tụng xét xử theo tôi là không đảm bảo quy định pháp luật
Cuối tháng 6 - đầu tháng 7 tôi đi giải quyết công việc, chữa bệnh tại Sài Gòn và nhân tiện đón người thân đi thi đại học. Vậy mà 5h30 sáng ngày 1/7/2012 khi tôi đang trên đường ra ga đón người thân thì bị an ninh Sài Gòn phối hợp cùng an ninh Vũng Tàu bắt cóc tôi đưa về trụ sở công an. Tại đây họ vu cho tôi có mang ma túy để đòi khám xét phòng của tôi trong khách sạn. Ngay tại đó, tôi đã kiên quyết phản đối hành vi\trắng trợn, trà đạp lên luật pháp và vu khống của lực lượng an ninh Việt Nam. Sau cùng họ đưa đến 1 xe mang biển số 72 của Vũng Tàu với 1 số an ninh Vũng Tàu .có tên Thường tôi biết mặt- biết tên và tên này đã từng ép buộc con trai tôi nhận tội khống khi muốn cùng an ninh Hà Nội vu khống tội danh cho tôi tôi. Họ cưỡng bức buộc tôi về nhà tôi tại 106 Lê Hông Phong, thành phố Vũng Tàu. Và họ đã tự tiện niêm phong hành lý của tôi tại khách sạn và yêu cầu chủ khách sạn rằng khi nào tôi đến lấy thì phải báo cho họ đến để mở niêm phong. (Có thể họ đã xâm phạm vào hành lý của tôi và việc họ bỏ chất cấm vào đó để ngụy tạo chứng cớ nhằm khép tội cho tôi).Về đến Vũng Tàu họ còn bố trí rất đông an ninh mặc thường phục đứng chờ sẵn đẻ quay phim tôi trước sự chứng kiến của lực lượng công an phường và bà con khu phố nhưng chắc chắn không ai hiểu nổi chuyện gì xảy ra với tôi khi bọn họ thả tôi khỏi xe là vội vàng phóng đi mát dạng- Liệu rằng đây có phải những thước phim dùng cắt ghép đưa vào những mục đích bất chính ngụy tạo chứng cứ vu khống tội danh cho tôi sau này không?
Tôi, một người phụ nữ, một công dân bình thường không lẽ nguy hiểm đến an ninh chính trị của đất nước đến nỗi họ phải lập chốt canh gác nhà tôi từ 2 đầu, theo dõi mọi lúc mọi nơi. Vậy, tại sao những đối tượng ăn cắp, bòn rút ngân sách, tài sản quốc gia lên đến hàng nghìn tỉ đồng như Dương Chí Dũng thì họ để chúng dễ dàng trốn thoát mà không có được chút manh mối. Thực chất những đồng tiền chúng ăn cắp đó là những đồng tiền thuế từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, từ việc khai thác tài nguyên đất nước mà ra chứ bản thân bộ máy chúng không làm ra được, chỉ có vai trò quản lý. Không lẽ, nghiệp vụ của an ninh Việt Nam nói chung và an ninh Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu nói riêng chỉ để bắt nạt, sách nhiễu phụ nữ chân yếu tay mềm, sách nhiễu những người dân tay không tấc sắt, thấp cổ bé họng trong xã hội được ví là "dân chủ gấp vạn lần các nước dân chủ khác" thôi sao? Chỉ có vậy thì thực sự hết sức lãng phí những đồng tiền thuế của nhân dân.Do đó việc tôi với tư cách một công dân yêu nước và có trách nhiệm viết đơn yêu cầu tỉnh- thành phố - khu phố giải trình về việc thu quỹ an ninh quốc phòng chắc chắn phải được xem xét và xử lý( Nhưng tất cả chỉ là im lặng)
Tại nhà tôi từng xảy ra mất trộm và đập phá nhà cửa tài sản, nhưng khi gia đình tôi bắt được trộm thì giao nộp công an lại thả ra. Vụ việc có nhiều chứng cứ cho thấy công an Vũng Tàu có mối liên hệ và bao che kẻ gian trong việc trộm cắp và phá hoại nhà của tôi
Tất cả bằng chứng trên cho thấy:
1- Lực lượng công an- an ninh với nhiệm vụ là chống lại tội phạm bảo vệ an ninh cho đất nước và Nhân dân , nhưng với những hành xử trên đã chứng minh ngược lại
2-Công an và an ninh đã đánh mất tư cách điều lệnh theo quy định khi vào ngành và có những người hành xử vi phạm pháp luật với tôi và nhiều người dân khác
3-Những hành xử bất chấp luật pháp- bất chấp quy định của lực lượng công an- an ninh như đã nêu trên thực sự gây bất an , bất ổn cho xã hội và đời sống trong nhân dân chúng tôi và họ đang cản trở cuộc sống bình thường của người dân khiến cho chúng tôi vô cùng bức xúc
Tôi viết đơn này khẩn thiết tố cáo và kêu cứu tới người lãnh đạo cao nhất trong ngành công an-yêu cầu và đề nghị ông phải lên tiếng
Nếu những hành xử tương tự vần tiếp tục gây o ép bất bình cho tôi nói riêng và nhiều người dân nói chung thì lúc đó chúng tôi sẽ buộc phải tự vệ và như vậy cả thế giới này hiểu rằng Việt Nam sẽ không chỉ có 1 Đoàn Văn Vươn , bởi chính chính quyền này đã tạo ra những "tội phạm" buộc phải phản kháng như thế..
Tôi gửi kèm theo đây một số hình ảnh - bằng chứng về thuộc cấp của ông cùng những việc làm sai phạm của họ..đông thời cũng xin thông báo tôi còn giữ những bằng chứng là những lần gửi đơn thư tới đích danh ông bộ trưởng công an tố cáo những hành vi phi pháp của các thuộc cấp ông nhưng không được giải quyết
Hy vọng rằng ông bộ trưởng bộ công an sẽ có quan tâm xử lý và trả lời đơn thư tố cáo khẩn cấp của tôi
Trân trọng!
Bùi thị Minh Hằng
P/S: tôi gửi kèm theo đây một số hình ảnh bằng chứng việc tôi tố cáo như trên- Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xác minh và tôi sẽ cung cấp tiếp nhiều chứng cứ khi tiếp tục được trả lời đơn thư và mời làm việc đúng cơ quan có thẩm quyền!
Được đăng bởi LX vào lúc 16:52
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/ven-buc-man-su-that-moi-ong-bao-hay-xem.html
---------------------------------------------------------------------------------
BẢN CHẤT CÔN ĐỒ...
BẢN CHẤT CÔN ĐỒ...
CA liên tục bám theo Bùi Hằng trong suốt thời gian ở Hà Nội, đi Hải Phòng, về Sơn Tây, đi ăn trưa, đi chơi, mua sắm... canh gác 24/24... Đến khi tưởng chừng bị "mất dấu vết"... họ lập tức hiện nguyên hình là những tên côn đồ. Lập tức kiếm chuyện, gây sự, đe dọa, gọi điện cho côn đồ đúng nghĩa đến định hành hung những người đi cùng Bùi Hằng.
Không khó
để xác minh, vì có cả biển số xe máy trong Clip (29K2 - 2961), ngoài ra Bùi Hằng
còn nhiều hình ảnh của họ khi đeo bám Bùi Hằng tại Hà Nội. Cho đến lần Bùi Hằng
bị bắt cóc ngày 16/10/2011 tại Bờ Hồ.
Hình khuyến mại...
Được đăng bởi LX vào lúc 12:06
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/ban-chat-con-o.html
---------------------------------------------------------------------------------
GIAI ĐOẠN KHỐC LIỆT ĐANG BẮT ĐẦU
GIAI ĐOẠN KHỐC LIỆT ĐANG BẮT ĐẦU
Kính gửi các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam
-
Ngài Trương Tấn Sang
- Ngài
Nguyễn Phú Trọng
- Ngài
Nguyễn Tấn Dũng
Cùng toàn
thể các ông bà trong bộ chính trị TW và Quốc hội nước Viêt Nam
Tôi công
dân Bùi Thị Minh Hằng- sinh 1964, CMND:273278857 do công an Vũng Tàu
cấp. Đăng kí thường trú : 106 Lê
Hồng Phong- Phường 4 Vũng Tàu.
Xin gửi
tới các quý vị một KHẨN THƯ sau đây để các quý vị xem xét và xác quyết cho cả
Dân tộc Việt Nam cùng bạn bè quốc tế biết rằng: HIỆN NAY CÓ HAY KHÔNG MỘT CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM đang tồn tại (?).
Tôi sinh
ra trong một gia đình có bố là sĩ quan cao cấp trong quân đội và mẹ là cán bộ
nhà nước. Bản thân tôi từ 3 tuổi đã được nuôi dạy trong môi trường dành cho con
cái sĩ quan đi phục vụ đất nước (trại trẻ binh chủng pháo binh Sơn Tây) từ nhỏ
tôi đã trải qua cuộc sống vất vả chung của cả dân tộc và đất nước trong hoàn
cảnh chiến tranh bom đạn, thiếu đói nghèo nàn
Lớn lên
tôi học tập hết những năm học phổ thông - cao đẳng công nghiệp nhẹ và trong hoàn
cảnh khó khăn chung của đất nước năm 1986 tôi đi xuất khẩu lai động tại Liên Xô
cũ do không có việc làm trong nước và cũng do mục tiêu "cấp bách" CỨU NƯỚC- CỨU
NHÀ (đóng thuế hợp tác lao động cho nhà nước và đóng những thùng hàng về nuôi
sống gia đình)
Từ bấy
tới nay tôi hòa mình với cuộc sống của toàn thể đồng bào trong cả nước , đồng
cảm với đói no vất vả của muôn người... Bằng chứng là tôi chưa bao giờ kêu than
hay nhận lấy sự "ban phát, bố thí" từ phía chính quyền trong bất kỳ hoàn cảnh
nào. Tôi cũng chẳng một lần lu loa cho mọi người biết nỗi đau riêng của tôi mà
chỉ cho đến khi đích danh ông chủ tịch thành phố Hà Nội bất chấp pháp luật ký
quyết định đưa tôi đi "phục hồi nhân phẩm" tại Thanh Hà vì tôi dám BIỂU TÌNH
CHỐNG TRUNG QUỐC - bạn vàng của đảng ta.
Đồng thời
không ngại tốn kém về kinh phí bằng tiền thuế của Nhân Dân cho một đội ngũ
truyền thông "hùng hậu" vào cuộc để bôi nhọ cá nhân tôi trong khi tôi nằm trong
trại không lên tiếng nổi thì nhiều người mới nhận ra rằng: Hóa ra có một công
dân Bùi Thị Minh Hằng đã từng "phạm tội" vi phạm hôn nhân và gây ra hậu quả là
bà ta đã chấp nhận để người đàn ông kia cướp đi toàn bộ tài sản mà chỉ giữ lại 3
đứa con thơ một mình nuôi dạy chúng. Như vậy có một Bùi Thị Minh Hằng tại 106 Lê
Hồng Phong Phường 4 Vũng TÀU phải thuộc thành phần :Hộ nghèo- khó khăn cần được
chính quyền giúp đỡ chứ!
Nhưng
không! Những năm tháng khốn đốn ấy người đàn bà đơn thân với 3 đứa con thơ trên
tay này đã tự bươn trải một mình nuôi con mà không hề làm những điều vi phạm đạo
đức- pháp luật . Cái người đàn bà bị lường gạt cướp của ấy đáng ra đã đổ "ghánh
nặng " lên đầu xã hội với hoàn cảnh 3 đứa con thơ thì trái lại Bùi Thị Minh Hằng
này đã 1 mình nuôi dạy 3 đứa con ấy từ tấm bé cho đến giờ mà không ngửa tay xin
vay hay cướp đoạt cái gì của bất cứ ai. Bùi Thị Minh Hằng này đã lăn lộn vất vả
và làm những gì để vừa nuôi con vừa chia xẻ giúp đỡ bao hoàn cảnh thiếu thốn cơ
hàn trong xã hội. Những chuyến đi làm từ thiện cùng người của tổng liên đoàn lao
động Việt Nam trần Trung Tín tới những vùng xa tân Chương Mỹ- Hà Tây .Hay những
chương trình từ thiện trong tỉnh nhà do ông Hai Hàng phó chủ tịch tỉnh chủ trì
...Những đóng góp cho y tế phường 4 mà phường từng đem xe tới tận nhà chở đi hay
chia xẻ vật chất với vài hộ nghèo sinh sống cùng phường? Bùi Thi Minh Hằng này
làm những việc tâm phúc ấy từ trong tận đáy lòng mình như một sự trả ơn đời đã
"nâng đỡ" cho mình trong những tháng ngày khốn khó mà không màng tới Danh-lợi ,
tới đánh bóng mình như bao kẻ vẫn làm, chính vì vậy cũng không cần khoe mẽ hay
phim ảnh gì ,Nhưng chắc hẳn những con người được nhận những xẻ chia ấy họ sẽ
nghĩ gì khi đọc những bài viết bôi nhọ tôi của cái gọi là "nhà nước chính quyền
này khi đã dùng tới HTV và những tờ báo Đảng như ANTĐ- Bà Rịa- Vũng Tàu và HNM
vào việc đánh dưới "lưng quần" tôi một cách không biết xấu hổ như họ đã
làm....
Phải
chăng đây là "sức mạnh " mà đảng ta muốn "công diễn" ra trước Nhân Dân ? Không
lẽ sự vĩ đại của đảng ta là như thế dưới con mắt nhìn của tôi và bao đồng bào VN
này?
Tôi không
hề có ý định "bôi nhọ" sự lãnh đạo của đảng , bởi như tôi từng chỉ mặt nhiều
đảng viên mà nói rằng: Chẳng ai phá đảng ngoài chính những đảng viên biến chất
như 15 tên lãnh đạo Hà Giang có tên trong danh sách mua bán dâm với các cháu học
sinh thông qua bàn tay môi giới của thằng thầy giáo VÔ GIÁO DỤC. Chẳng ai phá
đảng và làm nghèo nhà nước ngoài chính những tên đảng viên đục khoét trong PU18-
Vinashin-đại lộ đông tây SG.. như Dương Chí Dũng vừa đào thoát với khối tài sản
của đất nước dân tộc....như bao vụ làm thất thoát tài sản nhà nước khác nhan
nhản khắp 63 tỉnh thành...không sao kể xiết.Chẳng ai có cơ hội phá đảng ngoài
chính những đảng viên lạm chức, lạm quyền để làm những việc sai trái như biết
bao quan chức trong chính quyền, phạm tội từ địa phương tới Trung ương mà tôi có
ngồi thống kê cả ngày cũng không hết. Chẳng ai phá đảng , làm cho đảng phải suy
yếu và đẩy lòng dân tới chỗ căm giận chính quyền bằng chính những việc làm vi
phạm pháp luật , bấtt chấp đạo luật, luân lý của những kẻ mang danh đảng viên
được đảng tin tưởng giao phó trọng trách "lo cho dân" nhưng lại lợi dụng cái mác
đảng viên , sự "bảo kê" về uy quyền tối cao của đảng để mà cố tình làm sai pháp
luật , bóp méo đường lối của đảng và đè nén , cướp bóc - đàn áp người dân khiến
cho lòng dân căm vẫn phải vùng lên như quả bom Đoàn Văn Vươn- Như hình ảnh biết
bao đoàn dân oan lũ lượt từ khắp nơi trong cả nước kéo nhau đi khiếu kiện với
tất cả những uất giận thương tâm làm cho những người dân khác không thể cầm
lòng, như việc cưỡng chế bằng vũ lực Nông dân Văn Giang- Vụ Bản- hình ảnh dân
oan Vũng Tàu và các tỉnh phía nam ra tận văn phòng quốc hội, mặc bikini phản đối
trước hội trường Ba Đình để hòng cho các vị biết rằng họ đã bị "lột hết" không
còn gì phải đi kêu cứu ..Rồi 2 mẹ con người dân mất đất, mất chồng , mất cha
phải lột chuồng phản đối cướp đất tạ Cần thơ ...Rồi những vụ án oan sai chất
chồng không sao kể xiết mà chính bản thân tôi bị đảng viên biến chất vô pháp
luật - chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký quyết định vi phạm pháp luật
giam giữ trái phép trong trại tù trá hình Thanh Hà 5 tháng trời gây phẫn uất cho
cả dư luận trong nước lẫn quốc tế vậy mà cho đến khi buộc phải thả tôi ra họ vẫn
đang tâm trả thù tôi bằng việc còng tay- xích chân ném tôi trên xe trong đoạn
đường hơn 2000km ...Phải chăng những kẻ thực thi những nhiệm vụ khốn nạn đó đang
góp phần "bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ?" Không! trăm lần không, vạn lần không,
chúng chẳng thể xây dựng sự tốt đẹp bằng nền tảng của sự VÔ LUÂN - VÔ PHÁP chúng
chẳng thể bảo về một chính thể bằng thói côn đồ tàn ác như những gì chúng đã
làm, mà trái lại những việc làm của chúng chỉ khiến cho đảng và chế độ cai trị
này nhanh chóng suy kiệt và tan rã trước những ai oán của lòng dân và sự khinh
bỉ của loài người mà thôi. Vậy mà chưa đến nỗi có 1 tên nào bị làm những "phóng
sự nội chính" bêu riếu trên những phương tiện của đảng như họ từng làm để moi
móc bêu riếu tôi...bêu riếu những con người một đời không màng danh lợi mà chỉ
vì những khổ đau oan khiên của người khác như cụ bà Lê Thị Hiền Đức ....Như bao
con người một đời cao quý đáng kính như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh- nhà văn Nguyên
Ngọc, bao vị nhân sĩ trí thức khác mà nhân dân thấy rõ ràng họ đáng được tôn
trọng hơn nhiều những ông bà trong bộ máy chính quyền .Và cuối cùng ai ai cũng
nhận ra rằng đảng chỉ đạo những công cụ - vũ khí trong tay mình làm thế với
những công dân đáng kính, với cả một thường dân như tôi bởi vì đảng - chính
quyền không thể có chính danh - luật pháp để hành xử với công dân của mình ( Còn
nếu đảng không chỉ đạo mà những kẻ kia làm sai thì chắc chắn đảng phải xử lý- vì
đảng có quyền và luật pháp trong tay)
Thưa các
ngài lãnh đạo đất nước!
Tôi năm
nay 49 tuổi đời..tuổi đã trải qua từ gian khổ khó khăn và thăng trầm cùng đất
nước dân tộc, tôi chưa bao giờ nghĩ sự chịu đựng hy sinh của mình là to lớn,
Nhưng trái lại tôi cũng thấy mình sống đáng tự hào khi mình chưa bao giờ làm
những gì trái pháp luật- đạo đức, chưa bao giờ mình vô lương - bất nhân bất
nghĩa với những người xung quanh, xong tôi thât sự tức giận khi tôi bị chính
quyền có những kẻ lạm dụng quyền hạn một cách vô lương và bất chấp luật pháp để
bức hại.Tôi không muốn nói quá nhiều đến những sai phạm nhan nhản của chính
quyền khắp nơi vì họ sẽ nói rằng : đấy không phải việc của tôi. Nhưng tôi phải
nói rõ về những sai phạm mà những đảng viên của đảng đã gây ra cho tôi, cho gia
đình tôi là không thể chấp nhận về mặt luật pháp- không thể tha thứ về mặt đạo
đức
Năm 2009
tôi về Sơn Tây nộp đơn kiện về việc chính quyền tiếp tay làm sai pháp luật cho
đảng viên cướp tài sản thừa kế cha tôi để lại trong đó có phần tôi và tài sản
riêng tôi bỏ ra xây dựng tại 15 Đốc Ngữ - thị xã Sơn tây..Tại đây tôi không
những không được công an chính quyền giúp đỡ mà trái lại họ còn câu kết bênh vực
những kẻ tội phạm- kẻ tội phạm này còn được chính quyền Hà Nội xử dụng vào chiến
dịch bôi nhọ tôi trên truyền hình HTV - hóa ra truyền thông của đảng và chính
quyền muốn đưa những nhân vật như một người đàn bà từng ra nước ngoài phạm tội
ăn cắp lên làm phát thanh viên và đưa một tội phạm đang bị khởi tố vì lừa đảo
chiếm đoạt hàng gần chục tỷ ra làm người đấu tố công dân đang bị nhà nước bỏ tù
oan mà cả thế giới phải lên tiếng bênh vực , đòi trả tự do như tôi - Chính vì
thế tôi đã không được bảo vệ quyền lợi mà pháp luật quy định và trái lại tôi còn
bị công an chính quyền Sơn Tây "bảo kê",cho những thành phần bất haỏ - côn đồ
tấn công đe dọa. Vụ việc đều phơi bày trước mắt nhân dân , nhưng tuyệt nhiên các
đảng viên cán bộ của đảng thì "không biết" . Vậy họ có làm theo pháp luật và
nghị quyết đảng trong công việc và trong công tác nhằm củng cố xây dựng lòng tin
với đảng trong nhân dân không? hay chính những việc làm của họ đã gián tiếp đập
phá tan hoang những gì mà lãnh đạo đảng và nhà nước hô hào kêu gọi?Nhưng oan
khiên của tôi đang còn nguyên đó.Vậy pháp luật đâu trong xã hội này để người dân
chúng tôi cứ ôm đơn đi khiếu kiện, tố cáo năm này qua năm khác mà không nơi nào
giải quyết? Cán bộ họ ăn lương bằng tiền thuế nhân dân nhưng thử hỏi rằng họ đã
làm gì cho dân khi mọi vụ việc sai phạm hàng ngày cứ diễn ra với đầy đủ bằng
chứng nhưng không được giải quyết? Giữa thanh thiên bạch nhật tôi bị kẻ bất hảo
cướp giật tài sản mà cuối cùng công an Sơn Tây không xử lý còn cướp thêm của tôi
chiếc túi tang vật có giá trị khi tôi giao nộp cho họ để điều tra(?) Sai phạm
chồng lên sai phạm, xã hội lộn đảo vô pháp vô luân là bởi ai? Bởi du thủ du
thực- đầu trộm đuôi cướp hay bởi chính bao kẻ lũng đoạn trong cơ quan chính
quyền mà họ đều là người của đảng?Nhân dân chắc ai ai cũng còn nhớ trong bao vụ
án lớn liên quan tới tội phạm thì người "chạy án- bảo kê" đều là người của công
an. Ai cũng biết công an bây giờ tự cho họ cái quyền được ngang nhiên làm SAI
PHÁP LUẬT nhằm "xỉ nhục" cái danh xưng "người đại diện luật pháp" Bởi thế họ mới
ngang nhien giơ giày đạp vào mặt người biểu tình yêu nước . Họ mới ngang nhiên
thu giữ bất chấp quy định những đồ vật của người dân mà hành động này không thể
có trong quy định nào của luật pháp và duy nhất khẳng định đấy là thói ĂN CƯỚP (
tôi đang bị công an Hoàn Kiếm- công an Bến Nghé Sài Gòn- công an Sơn Tây - Công
an trại Thanh Hà thu giữ trái phép một số tài sản cá nhân cho đến nay chưa trả
lại )Đây là một sự thật nhức nhối bao năm nay góp phần làm băng hoại xã hội này,
những cái chết của bao thường dân vô tội ở Bắc Giang- Bình Dương- Hà Nội- Vũng
Tàu.....dưới bàn tay công an . Bao sự kiên bắt cóc người gần đây trong đó có bản
thân tôi đều là do công an - an ninh của đảng làm. Thậm chí nghiêm trọng như vụ
bắt cóc ngày 1-7-2012 vừa qua họ còn đê tiện định vu khống cho tôi tội danh :
tôi tàng trữ ma túy và hiện nay họ cũng cưỡng bức tôi đi 1 nơi rồi lục lọi niêm
phong đồ đạc cá nhân của tôi trong khách sạn tôi đang ở , bất chấp mọi quy định
pháp luật và coi khinh mọi trình tự pháp lý . Rồi những viên công an khi thực
thi việc bắt người trái phép bị nhân dân chất vấn thì ngang nhiên trả lời rằng :
" Tao thích bắt là bắt , không cần lệnh(?)" . Và nữa, thử hỏi người như tôi đã
phạm tội gì và ai đã xử lý? Nhưng công an , chính quyền họ ngang nhiên tước đoạt
đi tự do cá nhân của tôi khi họ bơ ra bao con người rình rập - đe dọa quấy rối
cuộc sống của tôi cùng những người xung quanh tôi...Tôi đã làm gì và gây tổn hại
cho ai khiến cho an ninh Quảng Nam khi bắt cóc cô gái trẻ Huỳnh Thục Vy lại đem
tôi ra để công kích , nói xấu(?) Thật là những hành xử hết sức hạ tiện- bất
chính , hèn mạt mà hình như đang có cả một sự "quán triệt " trong toàn nghành
công an từ các nơi như Hà Nội- Vũng Tàu- Sài Gòn...và bây giờ là công an Quảng
Nam rồi còn những đâu nữa, nhỏ nhen và bẩn thỉu quá......Vậy thì thử hỏi các quý
ông lãnh đạo :Hãy xác quyết giùm tôi ,cho toàn thể nhân dân Việt Nam chúng tôi
một điều rằng có hay không một CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM - ĐỘC LẬP TỰ
DO HẠNH PHÚC như mỗi khi đặt bút ghi đơn từ gì chúng tôi phải viết lên cái khẩu
hiệu gây bất mãn ai oán trong lòng về những điều không hề có thật
Riêng về
những vụ việc của tôi đã và đang xảy ra, tôi biết rằng các ông bà lãnh đạo trong
đất nước đã nghe thấy, đã được báo cáo tới nên tôi không cần nhắc lại nhiều.
Nhưng tôi thấy có trách nhiệm viết lá thư này gửi đến đích danh các vị lãnh đạo
đảng và nhà nước, các vị có trách nhiệm trong bộ chính trị của đảng để chính
thức thông báo về tình trạng bức xúc uất hận của những người dân oan- những con
người yêu nước yêu tổ quốc muốn bảo vệ danh dự dân tộc và đất nước bằng những hy
sinh cao quý, bằng những hy sinh chịu đựng chứ không phải bằng sự cướp đoạt cho
bản thân mà bất chấp tất cả , chà đạp lên quyền con người và ngồi xổm lên luật
pháp như những cán bộ đảng viên của đảng đã làm mà thực chất họ là những kẻ phá
đảng- phá công cuộc xây dựng đất nước - phá hủy lòng tin và sự tôn trọng trong
nhân dân chúng tôi...Kính mong những quý vị có tâm huyết với đất nước, với dân
tộc và thật sự cống hiến vì vận mệnh đất nước hãy lắng nghe và khẩn trương xem
xét những phản ảnh thẳng thắn của người dân thông qua những oan khiên của chính
bản thân họ, cụ thể những người như cá nhân tôi, như dân oan Trần Ngọc Anh của
Bà Rịa Vũng Tàu ..và còn rất nhiều người khác nữa không sao kể xiết
Tôi muốn
thay mặt cho nhiều tiếng nói trong nhân dân tôi gửi đến các quý vị lời đề nghị
rằng :
- Hãy xác
quyết quyền làm người- quyền được pháp luật bảo vệ của người dân chúng tôi trong
xã hội do các ông đang lãnh đạo?
- Nếu
pháp luật và công lý không được thực thi một cách nghiêm minh thì tôi công dân
Bùi thị Minh Hằng và Trần Ngọc Anh cùng nhiều người dân oan khuất khác sẽ bằng
cách hy sinh tính mạng mình để lên tiếng đòi quyền sống- quyền làm người và
quyền được pháp luật bảo vệ( Trần Ngọc Anh đã từng bị tù oan uất 15 tháng vì đã
đem xăng tự thiêu ngay cửa nhà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lần này chị ta tuyên
bố sẽ rạch bụng moi ruột ra gửi cho đảng và người lãnh đạo)
Có lẽ bây
giờ nhiều đảng viên và các vị lãnh đao đã quên không giáo dục cho thuộc cấp mình
một điều quan trọng về sức mạnh của lòng dân.
Khó
trăm lần không dân cũng chịu
Khó
vạn lần dân liệu cũng qua
Mong các
quý vị hãy một lần "vi hành " trong cuộc sống hòa mình vào dân và thấu hiểu tâm
tư cùng bao oan uất muốn giãi bày của nhân dân chúng tôi, Có thể vài mạng dân
đen không nghĩa lý gì với cuộc đời làm quan của các quý vị . Xong tôi tin rằng
các vị sẽ không thể tồn tại và bình yên trong cõi đời này khi mà lòng dân oán
than tới mức không cần đến sự sống như lúc này
Tôi hoàn
thành bức TÂM THƯ này qua quá trình trải nghiệm tất cả những bất công vô lý xảy
ra với bản thân và nhìn nhận xã hội cộng đồng xung quanh
Tôi hy
vọng các quý vị cũng nhìn nhận ra những sự thật tồi tệ đang diễn ra quanh cuộc
sống , trong đất nước do các ngài đang lãnh đạo..và hy vọng các ngài sẽ có đủ
quyền hạn hóa giải nó khi lương tâm các ngài lên tiếng!
Trân
trọng!
Vũng Tàu
ngày 2-7-2011
Công dân
yêu nước: Bùi Thị Minh Hằng
Đ/c: 106
Lê Hồng Phong- f4- Vũng Tàu
Phone:
0913784415 -
01688809350
Được đăng bởi LX vào lúc 09:38
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/giai-oan-khoc-liet-ang-bat-au.html
---------------------------------------------------------------------------------
Biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ở Vũng Tàu :))
Biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ở Vũng Tàu :))
Đã ngay ngắn chưa nào... |
Tuổi trẻ tích cực thực hiện chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình - Đả đảo Trung Quốc xâm lược - Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam |
Mấy cái camera đặt ở chỗ này cho nên mọi sinh hoạt hàng ngày của gia đình Bùi Hằng đều được cập nhật, báo cáo... |
Bên kia đường chạy sang chụp ảnh. "Xe Ôm"??? |
Cháu ngoan Bác Hồ chạy vòng vòng để chụp hình, nhưng đi xe không biển số |
Cán bộ phường sang lẩm bẩm... đọc khẩu hiệu |
Tổ trưởng dân phố sang "thăm hỏi, động viên..." |
Cháu ngoan nữa... của Bác |
Được đăng bởi LX vào lúc 18:44
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/bieu-tinh-chong-trung-quoc-xam-luoc-o.html
---------------------------------------------------------------------------------
Phản đối Trung Cộng xâm lược và bè lũ tay sai
Phản đối Trung Cộng xâm lược và bè lũ tay sai
Bùi Thị Minh Hằng: Tôi gửi tặng clip này cho tất cả đồng đội biểu tình chống Trung Quốc cùng tôi trong hơn một năm qua. Với tất cả 9 cuộc xuống đường cùng đồng bào- đồng đội... và 4 lần bị bắt, 1 đêm ngủ tại sào huyệt Mafia Hoàn Kiếm, 2 lần "tạm trú" ngắn hạn trong Hỏa Lò và 5 tháng "được" đảng & nhà nước đưa đi "phục hồi nhân phẩm" vì DÁM YÊU NƯỚC... Giờ đây có lẽ Bùi Hằng khó lòng có thể xuống đường cùng đồng đội. Xong dù ở nơi đâu Bùi Hằng vẫn song hành cùng những đồng đội, đồng bào trong mỗi bước chân - trong mỗi tiếng hô vang:
ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC! ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO...
Được đăng bởi LX vào lúc 08:36
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/phan-oi-trung-cong-xam-luoc-va-be-lu.html
---------------------------------------------------------------------------------
CẬP NHẬT VỀ CÁCH HÀNH XỬ CỦA
CHÍNH QUYỀN ĐỐI VỚI BÙI HẰNG VÀ GIA ĐÌNH
Đã trải qua vài lần bị bắt bớ tù đầy chỉ vì dám thể hiện tình yêu nước căm thù giặc và nói lên tiếng nói đấu tranh cho công bằng lẽ phải, Nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận rõ ràng rằng Tổ Quốc tôi giờ đây đang nằm trong tay giặc giã chứ không còn là của một nhà nước pháp quyền XHCN , không còn có một chút gì gọi là tôn ty trật tự của pháp luật khi mà hàng ngày người dân như chúng tôi phải chịu cảnh hành xử bất cần pháp lý, bắt bớ đàn áp ngang ngược giữa thanh thiên bạch nhật của bày lũ an ninh mật vụ khoác áo công quyền và chúng được mệnh danh là người đại diện cho luật pháp tại Việt Nam-Đau đớn quá
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
CHÚNG ĐANG LÀM GÌ ĐÂY? Ngoài việc gieo rắc phiền toái, vu khống tội danh, chụp mũ, bắt cóc ngoài đời chúng còn giấu mặt gửi email chửi bới, hù dọa... trả thù |
Sau
khi ép 2 chị em vào phòng kín nhưng
bọn tôi không vào vần tiếp tục yêu cầu họ đưa giấy tờ ra mới hợp tác thì 1 tên trong bọn họ đưa cho
Chí Đức xem thẻ công an có tên là
Đoàn Văn Phúc... Tôi hỏi và yêu cầu họ cho biết lý do tại sao chặn xe
bắt cóc người giữa đường thì họ trân tráo nói rằng : Họ tình nghi tôi mang ma túy trong người, may cho tôi
khi ấy mặc đồ bà ba không có túi và
đi người không chỉ cầm theo cái khăn trong tay nên họ cứ áp sát muốn quẳng cái gì vào mà không thực
hiện được. Nghĩ tới vụ việc của Cù
Huy Hà Vũ nên khi họ yêu cầu tôi: Chị quay về khách sạn cho chúng tôi kiểm tra thì tôi từ chối
đồng thời phẫn nộ vạch trần thủ
đoạn đê tiện của họ và cương quyết không theo họ về khách sạn. Họ xô đẩy tôi và làm nhiều chuyện vô
cùng thô bạo ngay trong sân công
an Q3 đường Cách Mạng Tháng 8...
KÍNH GỬI TOÀN THỂ
NHỮNG NGƯỜI CÓ LƯƠNG TRI TRÊNTOÀN THẾ GIỚI!
Tôi tên Bùi Thị Minh Hằng,
từng đã bị chính quyền Hà Nội bắt giam trái pháp luật nhiều lần chỉ vì tham gia
biểu tình chống xâm lược Trung Quốc và thể hiện lòng yêu nước, yêu chuộng hòa
bình công lý.
Trong năm 2011, tôi từng
cùng đồng bào thủ đô tham gia nhiều cuộc xuống đường tuần hành phản đối Trung
Quốc bắn giết đồng bào ruột thịt của tôi, cướp bóc tàu thuyền ngư lưới xâm phạm
lãnh thổ lãnh hải Tổ quốc.
Không biết vì lý do gì mà
nhà cầm quyền Hà Nội ra sức đàn áp, bắt bớ và bỏ tù những người dân yêu nước
chúng tôi. Anh Nguyễn Văn Hải (Blogger Điếu Cày) cô Phạm Thanh Nghiên, nhạc sĩ
Việt Khang và rất nhiều người khác nữa đều bị bắt bớ giam cầm với những tội danh
ngụy tạo của chính quyền này.
Việc giam giữ xét xử những
con người lên tiếng đấu tranh vì tình yêu Tổ Quốc, Dân tộc chẳng theo đúng một
trình tự hay quy định pháp luật nào.
Chính quyền bắt bớ một cách
vô cớ, vô duyên, vô luân, vô pháp, giống như vụ án hai bao cao su trong trường
hợp của Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, và rất nhiều vụ án khác không sao kể xiết, mà
thực chất là sự bóp nghẹt và đàn áp những tiếng nói đấu tranh phản kháng của nhà
cầm quyền.
Sau 4 lần bắt giam trái
pháp luật đối với tôi trong năm 2011, lần ngắn nhất là một ngày và dài nhất là 5
tháng. Họ đã buộc phải trả tự do cho tôi trước sức đấu tranh của đồng bào trong
nước và dư luận yêu chuông hòa bình công lý trên toàn thế giới.
Nhưng gần đây, họ đang gia
tăng những trò khủng bố, trấn áp, sách nhiễu, đe dọa cuộc sống thường nhật của
tôi theo chiều hướng xấu, rất đáng quan ngại bằng cách bắt cóc trên đường và còn
muốn tạo dựng bằng chứng giả để vu cho tôi phạm tội hình sự bằng những hình thức
sau:
Kể từ ngày tôi được trả về
theo nhà nước nói rằng "khoan hồng"- mà thực chất là họ không thể làm tiếp những
việc vô pháp, vô luân trươc sức đấu tranh của công luận- dư luận trong nước và
quốc tế - bản thân tôi càng ngày càng phải chịu những hành xử theo kiểu trả thù
hèn hạ và côn đồ của chính quyền này.
Chuyện xảy ra với tôi trong
ngày 1/7/2012 vừa qua mà dư luậncũng như bạn bè đã biết là việc họ ngang nhiên
bắt cóc tôi một cách côn đồ, thô bạo tại Sài Gòn vào lúc 5 giờ 49 phút sáng 1/7
tại ngay gần lối vào ga xe lửa Sài Gòn khi tôi có việc ra đón người nhà đi
chuyến tàu 6 giời sáng tới đó.
Nguyên sự việc như
sau:
Trong ngày thứ Năm, để giải
quyết nhiều việc và đi khám bác sĩ, tôi thuê phòng tại số 27 đường số 9 phường
4, Quận 4, TP HCM với đầy đủ giấy tờ. Tôi vẫn đi lại bình thường cho tới tối thứ
7 ngày 30/6 thì thấy mình bị theo dõi và nhà chức trách đã cắt cử một nhóm người
canh gác ngay gần khách sạn tôi ở.
Lúc 5 giờ sáng Chủ nhật tôi
phải đi đón người nhà tại ga Sài Gòn. Tôi kêu xe taxi và cùng một người nữa là
Chí Đức đi ra ga. Khi xe chạy tôi thấy một nhóm người đó bám theo. Khi gần tới
chỗ rẽ vào ga thì hai xe mô-tô vượt lên ép xe taxi vào lề và họ yêu cầu taxi
chạy theo họ. Vì họ mặc thường phục và có thái độ rất côn đồ bất chính nên tôi
yêu cầu lái xe chốt cửa xe, thông báo cho tổng đài và chạy tiếp, nhưng những
người chặn xe kia đã gọi điện thoại và một lúc sau có thêm 2 xe ôtô cùng rất
nhiều xe honda chạy tới tiếp sức.
Họ bật cửa taxi ngồi lên
xe, khống chế tài xế chạy theo ý họ. Tôi và người bạn hoảng hốt la: "Cướp,
cướp!", nhưng khi đó đường vắng và họ chốt cửa nên không ai nghe tiếng kêu.
Chúng ép xe chạy. Chúng tôi yêu cầu họ cho xem giấy tờ nhưng họ không đưa. Tôi
nói nếu họ không chứng minh việc bắt bớ này có lý do thì tôi sẽ lao đầu ra ngàoi
xe.
Rồi họ cho xe chạy vào Công
an Quận 3 ngay gần đấy. Họ ép hai chị em chúng tôi vào phòng kín nhưng bọn tôi
không vào và vẫn tiếp tục yêu cầu họ đưa giấy tờ ra thì mới hợp tác. Lúc ấy một
người đưa cho Chí Đức xem thẻ công an có tên là Đoàn văn Phúc.
Chí Đức hỏi và yêu cầu họ
cho biết lý do tại sao chặn xe bắt cóc người giữa đường thì họ trâng tráo nói
rằng: Họ tình nghi tôi mang ma túy trong người! May cho tôi khi ấy mặc đồ bà ba
không có túi và đi người không chỉ cầm theo cái khăn trong tay nên họ cứ áp sát
muốn quẳng cái gì đó vào mà không thực hiện được.
Nghĩ tới vụ việc của Cù Huy
Hà Vũ nên khi họ yêu cầu tôi quay về khách sạn để họ tôi kiểm tra thì tôi từ
chối, đồng thời phẫn nộ, vạch trần thủ đoạn đê tiện của họ và cương quyết không
theo họ về khách sạn. Họ xô đẩy tôi và hành xử nhiều chuyện vô cùng thô bạo ngay
trong sân công an Quận 3 trên đường Cách Mạng Tháng 8.
Sau đó họ gọi điện thoại và
một xe biển số 72 của Vũng Tàu xuất hiện, trên xe gồm 4 người vào và yêu cầu đưa
tôi về Vũng Tàu.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và
phẫn nộ vì họ không hề đưa ra lý do gì và tại sao lại can thiệp bắt cóc tôi, cản
trở công việc riêng của tôi như thế.
Trong lúc này tôi vô cùng
sốt ruột vì đã đến giờ tàu về. Khi người nhà gọi điện họ cũng xông vào giật máy
không cho nghe, không cho trả lời. Tôi yêu cầu họ nếu muốn đi theo tôi thì họ cứ
đi, nhưng phảI để tôi ra ga đón cháu vì nó không biết đường. Nhưng nói cách nào
họ cũng không nghe phải trái và sau đó họ cưỡng bức xông vào khiêng tôi lên
chiếc xe biển số 72 và buộc tôi đi theo 5 người họ áp giải.
Trong số này tôi nhận ra
một người đàn ông trung niên tên Thường là an ninh Vũng Tàu. Ông này đã có lần
làm việc với con trai tôi trong thời gian tôi đi biểu tình ngoài Hà Nội. Ông ta
đã khống chế và muốn đổ tội cho con tôi rằng cháu hay mẹ (là tôi) đã nhắn tin
chửi chánh án tòa án Hà Nội trong vụ xử Cù Huy Hà Vũ (?)!
Họ chở tôi trên xe đi lòng
vòng qua Biên Hòa - Bình Dương cho đến gần 6 tiếng sau mới thả tôi về trước cửa
nhà tôi tại 106 Lê Hồng Phong, phường 4, TP Vũng Tàu. Tại đây tôi nhìn thấy rất
đông an ninh, công an phường, dân phòng và tổ dân phố đã trực chờ trước cổng. Có
hai an ninh chĩa máy quay phim vào mặt tôi ghi hình, tôi lên tiếng phản đối
nhưng họ lờ đi. Tôi đã báo được số xe mà họ sử dụng cho mọi người biết.
Trong khi xe của an ninh
Vũng Tàu cưỡng bức trái phép tôi về Vũng Tàu thì an ninh Sài Gòn lại tiếp tục vi
phạm thô bạo, đơn phương tới chỗ tôi thuê phòng niêm phong đồ đạc cá nhân của
tôi gồm: 1 laptop cá nhân hiệu ACER, 1 giỏ gồm quần áo, đồ mỹ phẩm, dầu thơm
đang sử dụng, 1 giỏ xách tay to màu xanh trong đó có ví đựng tiền màu đen với 2
thẻ ATM mang tên Bùi Thị Minh Hằng, một thẻ ATM mang tên Bùi Trung Nhân (con
trai tôi), CMND, hộ chiếu mang tên Bùi Trung Nhân cùng nhiều giấy tờ khác và nữ
trang mà tôi đã tháo ra vì không muốn mang theo trên người đi ra ga.
Sau khi về tới nhà tôi liên
lạc với khách sạn và định nhờ người thân tới lấy đồ cho tôi dùm thì được chủ nhà
thông báo rằng công an yêu cầu tôi phải trực tiếp lên và họ sẽ tới mở "niêm
phong" trả đồ cho tôi.
Như vậy rõ ràng có sự âm
mưu bẩn thỉu trong chuyện này. Vì theo nguyên tắc, Nếu họ bắt giữ tôi và phát
hiện phạm tội thì họ phải ngay lập tức lập biên bản có người làm chứng rồi cùng
tôi chứng kiến việc khám xét hay "niêm phong". Nhưng ở đây họ chặn đường bắt cóc
tôi một cách thô bạo, lu la tôi bị nghi ngờ có mang hàng cấm nhưng lại nhanh
chóng tống tôi lên xe chạy lòng vòng mua đường để sau 6 giờ đồng hồ trả tôi về
nhà trong khi đồ đạc của tôi không được lấy đem, để sau đó họ tuỳ tiện khống chế
lục soát lén lút và niêm phong?
Vậy ai đảm bảo rằng họ
không dựng hiện trường giả nhằm cố tình hại tôi như lời họ vu lên khi bắt giữ vô
cớ?
Và một sự thật trùng hợp là
trong ngày hôm 1/7 khi họ chặn cô Trịnh Kim Tiến tại nhà thờ Đức Bà cũng bị vu
khống với luận điệu trâng tráo vô lý này.
Trên đây là toàn bộ hành xử
mang tính tội ác vi phạm thô bạo quyền công dân của nhà cầm quyền đối với người
dân vô tội chúng tôi.
Bản thân tôi đã từng chịu
nhiều lần bắt bớ giam cầm trái phép chỉ vì muốn lên tiếng thể hiện lòng yêu nước
và đòi hỏi quyền con người dân chủ theo đúng pháp luật và hiến pháp. Song nhà
cầm quyền ra sức đàn áp, bức hại chúng tôi không từ một thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi
nào như những gì tôi đã trình bày và có sự làm chứng của người khác nữa.
Tôi viết đơn thư này khẩn
thiết kêu cứu đến tất cả các cơ quan bảo về pháp luật tối cao trong nước, kêu
cứu đến các vị lãnh đạo đảng nhà nước còn có tấm lòng vì dân vì nước, kêu cứu
đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và toàn thể các các nước yêu chuộng hòa bình
công lý- tôn trọng con người!
Tôi khẩn thiết kêu cứu đến
các cơ quan ngoại giao có quan hệ với chính quyền Việt Nam và toàn thể các cơ
quan ngôn luận truyền thông khắp nơi hãy lên tiếng bảo vệ cho tôi, cho đồng bào
tôi đang bị bức hại một cách trắng trợn và bất chấp lương tâm, bất chấp pháp
luật
Nếu những việc làm thô bạo
của nhà cầm quyền cứ tiếp diễn và gây bức ép lên cuộc sống thường ngày của chúng
tôi bằng khủng bố, đàn áp, đe dọa, vu khống như hiện nay thì tôi xin thông báo
đến toàn thể loài người tiến bộ rằng :
Tôi, công dân Việt Nam yêu
nước Bùi thị Minh Hằng, sinh ngày 20-7-1964 thường trú tai 106 Lê Hồng Phong-
phường 4 - Thành Phố Vũng Tàu sẽ tự thiêu để lên án sự bức hại của chính quyền
đối với bản thân tôi cũng như những hành xử tương tự và thường xuyên gia tăng
với rất nhiều đồng bào tôi trên khắp lãnh thổ như vụ cưỡng chế Văn Giang, Vụ
Bản; đánh đập bỏ tù dân oan đi khiếu kiện đòi quyền lợi bị cướp đoạt như Trần
thị Ngọc Anh ở Vũng Tàu; bôi xấu và vu khống những con người đáng kính quên mình
vì nhân dân, vì dân oan mất đất mất nhà như cụ Lê Hiền Đức; đàn áp, đe dọa, bắt
cóc, giam giữ trái phép những thanh niên đi biểu tình yêu nước vì Trường Sa-
Hoàng Sa và coi họ như kẻ thù!
Xin kính chuyển khẩn cấp
thư ngỏ này đi các nơi và cầu xin sự lên tiếng của loài người có lương tri trước
tình cảnh bi đát cùng quẫn của chúng tôi.
Tôi xin đa tạ mọi tấm
lòng!
Kính thư
Bùi Thị Minh Hằng
106 Lê Hồng Phong- Phường 4
- Thành Phố Vũng Tàu
Ngày 4/7/2012.
Được đăng bởi LX vào lúc 20:00
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/cap-nhat-ve-cach-hanh-xu-cua-chinh.html
---------------------------------------------------------------------------------
BẮT CÓC NGƯỜI TRONG THỜI XHCN
BẮT CÓC NGƯỜI TRONG THỜI XHCN
Đã trải qua vài lần bị bắt bớ tù đầy chỉ vì dám thể hiện tình yêu nước căm thù giặc và nói lên tiếng nói đấu tranh cho công bằng lẽ phải, Nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận rõ ràng rằng Tổ Quốc tôi giờ đây đang nằm trong tay giặc giã chứ không còn là của một nhà nước pháp quyền XHCN , không còn có một chút gì gọi là tôn ty trật tự của pháp luật khi mà hàng ngày người dân như chúng tôi phải chịu cảnh hành xử bất cần pháp lý, bắt bớ đàn áp ngang ngược giữa thanh thiên bạch nhật của bày lũ an ninh mật vụ khoác áo công quyền và chúng được mệnh danh là người đại diện cho luật pháp tại Việt Nam-Đau đớn quá
Ngày
1-7-2012, tôi thức giấc lúc 5 giờ sáng vì tôi có cuộc hẹn ra ga Sài Gòn đón dùm
con một người quen từ miền trung vào đi thi đại học..Từ một nơi trọ bên Q4 tôi
gọi taxi để ra ga..Vừa lên xe tôi thấy ngay gần đó có 2 người đàn ông đứng rình
từ khi nào, nhìn thái độ của họ thật bất chính nhưng tôi nghĩ chắc tôi "linh cảm
nhầm" bởi bản thân tôi chẳng bao giờ làm điều gì sai trái- Của nả trên người thì
chẳng có gì cho họ cướp bóc, thù oán xã hội cũng không có...Vậy đâu có lý do gì
để ai đó rình mò hay ám hại tôi?
Xe chạy
tôi thấy họ lập tức bám theo..thật là khó hiểu...tôi ở đây đã 3 ngày và không
thấy có hiện tượng này..Vậy họ là ai? Tại sao theo rình rập tôi với thái độ hết
sức kỳ quặc như vậy..Vì trên xe còn có một người em đi chung nên tôi cố bình
tĩnh suy nghĩ và bảo lái xe cho xe chạy nhanh tới nhà ga ....và lúc này cũng kịp
đọc cái biển số xe mà kẻ theo tôi đang đi đẻ gọi báo cho người nhà tôi biết để
ghi lại
Taxi vừa
chuẩn bị quẹo vào lối rẽ nhà ga, ngay góc ngã tư Lý Chính Thắng- Kỳ đồng thì
bỗng kẻ đi mô tô theo từ khi tôi ra khỏi khách sạn cùng tên nữa đi xe hon đa chờ
tới cúp đầu xa taxi và yêu cầu dừng xe...Cùng lúc tên này gọi điện cho đồng bọn
và lập tức xuất hiện hơn chục tên khác trên cả xe oto lẫn xe honda ào tới bao
vây xe chúng tôi. Chúng yêu cầu xe chở tôi phải đi theo chúng và ngay lập tức 2
tên trong bọn họ giật cửa taxi nhảy vào ngồi...Tôi cùng người em là Chí Đức cực
lực phản đối hành vi của họ và phản ứng kêu CƯỚP..CƯỚP... nhưng còn đang sáng
sớm và đường sá thưa người nên không thấy ai nghe tiêng chúng tôi kêu cứu. Khi
ấy quanh chúng tôi chỉ thấy những tên côn đồ mặc thường phục này, tất cả khoảng
hơn chục tên vây quanh..Chúng tôi vô cùng bất bình về cách hành xử trắng trợn và
côn đồ của họ và yêu cầu họ giải thích và chứng minh họ là AI? Họ xưng là "công
an" nhưng không một kẻ nào xuất trình giấy tờ cho chúng tôi thấy..và lúc này 2
tên đã kè lên xe khống chế buộc lái xe phải đi theo chúng...Tôi và Chí Đức la
hét kêu cứu trong tuyệt vọng và phản ứng dữ dội thì chúng mới nói: đã thế sẽ đến
một đồn cong an gần nhất...Rồi chúng ép taxi chạy vào công an Q3 nằm ngay gần
đó, hình như trên đường CMT8
Vào đây
rồi tôi mới "an tâm" phần nào vì thấy dù sao cũng đang trong đồn công an chứ
không phải hang ổ những kẻ bắt cóc tống tiền của lũ Mafia..( thật ra là nói thế
để "trấn an" phần nào thôi chứ ai cũng biết dân vào đồn công an ra nhiều người
đã gửi lại phần hồn và gia đình chỉ nhận lại phần xác) Lúc này mọi người còn
chưa ngủ dậy..mấy chú cảnh vệ trực cổng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy
ra...Bọn bắt cóc yêu cầu đưa chúng tôi vào dãy phòng gần đáy để "nói chuyện"
Nhưng tôi không đồng ý và vẫn một mực yêu cầu họ phải xuất trình giấy tờ nếu
muốn chúng tôi hợp tác....Lằng nhằng mãi cuối cùng thằng bụng phệ, mặt chảy sệ
nung núc thịt cũng nhá nhá cái bảo bối dùng phục vụ cho việc bắt cóc khống chế
bất cứ người dân nào chúng muốn, bất cứ ở đâu , khi nào và bất cần nguyên tắc
trình tự pháp luật..đấy là chiếc Thẻ nghành với cái tên mà Chí Đức ghi lại là
Đoàn Văn Phúc.
Sau một
hồi liên tục chất vấn lý do bắt giữ chúng tôi là gì? Tại sao tôi ở nơi đó 3 ngày
nay nếu có chuyện gì cần mời sao họ không đường đường tới mời , tới gặp mà lại
rình mò tôi đêm hôm , sáng sớm để bắt như kiểu bắt cóc của những băng nhóm tội
phạm thế này? Chúng không những không trả lời mà có thằng còn đưa ra những lời
kiểu đe dọa" Sẽ đến giờ chết"....Rồi cái thằng bụng phệ mặt chảy sệ hung hãn
tên..Đoàn Văn Phúc..cũng chịu đưa ra cái "lý do" bắt giữ chúng tôi rằng" Chúng
tôi nghi ngờ và được báo chị có tàng chữ ma túy, yêu cầu quay lại khách sạn để
chúng tôi kiểm tra"
Trời đất!
khốn nạn chưa? Màn này cũ rích trong cái "giáo trình đốn mạt" khi chúng muốn bắt
một ai đó và thậm chí chúng còn mang sẵn ma túy để ném vào người ta mà vu oan và
tạo "bằng chứng" bắt người đầy tội lỗi..Nhưng với những tội phạm xã hội , tội
phạm ma túy mà chúng cần bắt mà chưa sẵn bằng chứng thì chúng làm thế còn có
người tin, Còn như Bùi Hằng tôi đây cả cuộc đời nói tôi liên quan đến ma túy thì
ai có thể tin nếu họ quen biết tôi chứ? Tôi nghe thế thì hiểu ra "mục đích" của
bọn người này là gi nên cương quyết bất hợp tác..Tôi nói tôi không có lý do gì
phải quay lại khách sạn để họ có cơ hội thực hiện ý đồ của họ là ném ma túy vào
chỗ tôi hay làm bất cứ trò nào khác...Giang co mãi lúc sau thấy một chiếc xe
biển 72 của Vũng tài chạy vào cổng...lúc này tôi lờ mờ hiểu ra ý đồ hèn mạt đê
tiện của bọn người này...Hóa ra chúng sợ Bùi Hằng tôi tham gia biểu tình chống
Trung Quốc đang ngang nhiên xâm lược VN- Đang ngang nhiên bán thầu 9 lô dầu khí
trong vùng lãnh thổ của VN gây ra sự phẫn nộ tột cùng trong dư luận quần chúng
những ngày qua khiến cho rất nhiều tổ chức cả đến phật giáo phải ra lời kêu gọi
xuống đường tuần hành vì lòng yêu nước - yêu Dân tộc thế mà chuyện ấy lại khiến
cho chính quyền phải "vận binh" một cách "hùng hậu" không để chống xâm lược mà
là Chống lại người dân yêu nước bằng cách này ư? Thật là đau xót quá...Mặc dù
rất bất bình và phản đối hành vi vi phạm pháp luật của họ đã ngăn cản cả những
công việc riêng hàng ngày của mình, đồng thời rất sót ruột vì giờ tàu đã vào
mình cần thực hiện công việc đón cháu mà cha mẹ nó nhờ , xong dù đề nghị cách gì
bọn người vô luân - vô luật này cũng không chấp nhận để Bùi Hằng ra ga đón cháu.
Mình yêu cầu chúng thích thì cứ đi theo bao nhiêu người cũng được xong đúng là
kẻ bất chính vô cùng sợ những chỗ đông người nên từ lúc bắt cóc mình xong chúng
chỉ muốn giấm dúi chỗ kín để càng ít người biết càng tốt..bởi vậy ngay cả khi
đứng trong sân công an Q3 rồi chúng cũng không dám để mình đứng ngoài nói to cho
mọi người cùng nghe lí lẽ phải trái gì mà vội vàng ấn mình lên xe, cấm không cho
gọi và nghe điện thoại mặc dù lúc này mình rất cần trả lời cuộc gọi hay nhờ ai
đó đón cháu dùm...Rồi chúng kéo nhau ra phía sau bàn bạc rất lâu , bàn lui bàn
tới cả hơn nửa tiếng đồng hồ sau cùng một thằng già nhất trong cái xe từ Vũng
tàu lên nói rằng : Chúng tôi đưa chị về Vũng Tàu...Qúa là "vô duyên " và khốn
nạn..Tại sao ở cái đất nước này quyền tự do , quyền làm người dân bình thường
lại khốn nạn đến như thế?Kinh phí ở đâu để nhà nước chính quyền này xử dụng vào
những trò vô bổ - ngớ ngẩn và hạ tiện đối với những người dân bình thường , thậm
chí là công dân tốt trong xã hội như thế? Nếu chúng làm những việc có ích cho
Nhân Dân cho đất nước thì làm gì có những vụ cướp xảy ra nhan nhản ngoài đường
hàng ngày , làm gì có những vụ nổ mìn cướp tiệm vàng ngay giữa thủ đô Hà Nội và
làm gì những tội phạm kinh tế làm nghèo đất nước như Dương Chí Dũng ôm hàng
nghìn tỷ đồng trốn thoát?
Chỉ với
những hành vi bất chính bất danh, vô pháp vô luân mà đám sai nha hôm qua hành xử
với cá nhân Bùi Hằng chưa kể còn biết bao nhiêu tên trong lực lượng trấn áp ,
bắt nóng bắt nguội những đồng bào đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thì đã
quá đủ để chúng ta có câu trả lời rằng : Hiện nay chúng ta đang sống trong một
xà hội cực kỳ bất an - bát ổn bởi những hành xử côn đồ , bất chấp của chính
những kẻ khoác áo chính quyền pháp luật
An ninh
chính trị xã hội bị chính lũ người này tàn phá gây ra sự căm phẫn trong Nhân Dân
dân ,đến lòng dân không còn tin tưởng vào nhà nước bởi không ai có thể lý giải
được rằng: ai là kẻ bảo kê cho những hành xử bất chấp pháp luật của lũ người này
trên toàn lãnh thổ Việt Nam.? Và còn một điều nữa khiến tôi sửng sốt và phải
thông báo ngay đến đồng bào khắp nơi để mong có ai đó trả lời dùm tôi thắc mắc
này
đó là
trên xe áp giải tôi về Vũng Tàu bọn chúng gồm 5 người 4 nam 1 nữ trong đó tôi
biết tên một thằng là an ninh Vũng Tàu tên Thường( đúng là kẻ Tầm thường) Trên
xe chúng đã mở chương trình phát thanh bằng tiếng TRUNG QUỐC
??????????????
Không lẽ
chúng thật sự đã làm việc và là người của Trung Quốc từ lâu rồi?Chúng ta đang
trong tay bọn Tàu?
-Còn
tiếp: NHỮNG ĐỐI ĐÁP TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG HƠN 5 GIỜ ĐỒNG HỒ- mời đồng bào đón
đọc!
Được đăng bởi LX vào lúc 16:21
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/bat-coc-nguoi-trong-thoi-xhcn.html
---------------------------------------------------------------------------------
Tọa kháng biểu tình tại 106 Lê Hồng Phong
Tọa kháng biểu tình tại 106 Lê Hồng Phong
Được đăng bởi LX vào lúc 13:47
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/07/toa-khang-bieu-tinh-tai-106-le-hong.html
---------------------------------------------------------------------------------
THƯ NGỎ GỬI CÔNG AN, AN NINH
VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 01.07.2012
Kính gửi:
Cơ quan công an, an ninh Việt Nam.
Tôi: Bùi
Thị Minh Hằng – tù nhân lương tâm, công dân phường 4, TP. Vũng Tàu. Địa chỉ: 106
Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Là một
công dân từng bị chính quyền Hà Nội cưỡng ép đưa vào trại phục hồi nhân phẩm vì
tham gia biểu tình chống sự bành trướng của Trung Quốc năm 2011, đứng trước lời
kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc thành lập thành phố “Tam Sa” (cho thấy dã
tâm thôn tính 80% lãnh hải nước ta), nay, tôi có vài lời muốn nhắn nhủ với lực
lượng công an, an ninh Việt Nam.
Việc biểu
tình chống Trung Quốc là một trong những quyền của công dân được Hiến pháp công
nhận tại điều 69 “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền
được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp
luật.” Thế nhưng thực tế cho thấy từ trước đến nay lực lượng công an, an ninh,
dân phòng đã luôn thẳng tay đàn áp, ngăn chặn những cuộc biểu tình phản đối
Trung Quốc bằng nhiều thủ đoạn. Những người tham gia biểu tình bị bắt giữ, đàn
áp, đánh đập, thậm chí là bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm. Chính quyền luôn
xem những người biểu tình như một thế lực thù địch. Việc an ninh, công an bắt
giữ những người đi biểu tình chống Trung Quốc là hoàn toàn trái pháp luật, vi
phạm điều 123 Bộ Luật hình sự về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp
luật:
1. Người
nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không
giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm
tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm
năm:
a) Có tổ
chức;
b) Lợi
dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối
với người thi hành công vụ;
d) Phạm
tội nhiều lần;
đ) Đối
với nhiều người.
3. Phạm
tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười
năm.
4. Người
phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm
năm.
Hình ảnh những người công an, an ninh đàn áp người dân biểu tình chống Trung Quốc vô hình chung tạo cho người dân cảm thấy hoang mang, lo sợ, không dám bày tỏ lòng yêu nước, bên cạnh đó, người dân có cái nhìn không mấy thiện cảm về lực lượng công an, an ninh.
Hình ảnh những người công an, an ninh đàn áp người dân biểu tình chống Trung Quốc vô hình chung tạo cho người dân cảm thấy hoang mang, lo sợ, không dám bày tỏ lòng yêu nước, bên cạnh đó, người dân có cái nhìn không mấy thiện cảm về lực lượng công an, an ninh.
Điều này
vô tình tạo hố sâu ngăn cách giữa nhân dân với nhà nước, đẩy người dân từ căm
thù giặc ngoại xâm sang tức giận với chính sách HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN của nhà
nước.
Về mặt
ngoại giao, Việt Nam đang có nguyện vọng muốn mua một số lượng lớn vũ khí sát
thương của Mỹ nhưng phía Mỹ sẽ đồng ý trợ giúp với điều kiện Việt Nam phải cải
thiện về vấn đề nhân quyền. Vậy việc an ninh đàn áp người dân biểu tình sẽ gây
cái nhìn xấu cho Thế giới về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến
chính sách ngoại giao của nhà nước.
Trong một
cuộc thăm dò dư luận về những chuyện đàn áp biểu tình năm 2011, bà Nguyễn Thị
Bình – nguyên Phó Chủ tịch nước cũng phản đối việc công an đàn áp biểu tình, bà
ấy nói: “Nếu như khi cần, Đảng và nhà nước còn phải huy động dân chúng xuống
đường biểu tình với số lượng lớn để thể hiện và biểu dương sức mạnh nhân
dân”.
Vì những
lẽ trên, về cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 01/07 sắp tới, chính quyền và
lực lượng an ninh, công an cần phải bảo vệ trật tự, hỗ trợ để người dân có cơ
hội bày tỏ lòng yêu nước, phát huy tinh thần, truyền thống chống ngoại xâm của
cha ông, đồng thời cải thiện hình ảnh an ninh, công an nhân dân Việt Nam với
nhân dân trong và ngoài nước, nhận được sự đồng tình của Thế giới trên phương
diện ngoại giao. Về cá nhân tôi - một người từng bị chính quyền cưỡng ép đưa đi
trại phục hồi nhân phẩm vì xuống đường biểu tình chống Trung Quốc “NẾU BIỂU TÌNH
YÊU NƯỚC VÀ ỦNG HỘ LUẬT BIỂN CỦA QUỐC HỘI MÀ BỊ ĐÀN ÁP THÌ BẢN THÂN TÔI VÀ NGƯỜI
DÂN VIỆT NAM SẼ CHẤP NHẬN TẤT CẢ, KỂ CẢ HY SINH TÍNH MẠNG CHỨ KHÔNG THỂ CHẤP
NHẬN BỊ CHÀ ĐẠP NHÂN QUYỀN VÀ HẠ NHỤC NHÂN PHẨM.
Hy vọng
rằng lực lượng công an- an ninh sẽ có những hành xử để người dân xích gần với
chính quyền- có cơ hội thể hiện sức mạnh toàn dân bên cạnh Nhà
nước.
Được đăng bởi LX vào lúc 08:45
nguồn_LX:http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/06/thu-ngo-gui-cong-an-ninh-ve-cuoc-bieu.html
---------------------------------------------------------------------------------
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001