“Khi nhận ra bộ mặt thật của con người ấy, tôi đã cắt đứt tất cả tình cảm. Ông ta có dấu hiệu đang lừa tình và chơi kiểu luật rừng với tôi", top 6 "Vietnam Idol" cho biết về ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc công ty V.Amigo JSC.
Gia đình tôi vừa trải qua thời gian kinh hoàng
-
Chúng tôi khá bất ngờ với thông tin chị và gia đình đang rất hoang mang
vì bị khủng bố trong thời gian qua. Chị có thể nói rõ hơn về điều này
được không?
- Cách đây một tháng tôi có nộp đơn xin
ra khỏi công ty V.Amigo và lúc đó không có xích mích gì hết. Tôi mong
muốn dàn xếp vì nhận thấy công ty đang lừa tôi nhưng tôi không đòi kiện
và không đòi tiền lương tháng cuối cùng. Hợp đồng của tôi với một nhãn
hàng gần 100 triệu đồng, tôi cũng để cho anh chứ không lấy một đồng nào
cả. Sau đó, anh ta trở mặt, kêu giang hồ đến trước cửa nhà tôi đòi một
tỷ đồng nếu tôi rời khỏi công ty rồi dùng những lời thóa mạ, sỉ nhục tôi
và gia đình. Thực sự lúc đó tôi vô cùng hoảng sợ và lo lắng, càng lo
hơn khi anh ta đang đe dọa đến sự an toàn của gia đình tôi.
- Chị và gia đình đối diện với điều này như thế nào?
- Khi anh ta kêu giang hồ đến, gia đình
tôi nhờ chú Võ Đức – một võ sĩ có tiếng trong nghề giúp đỡ. Chú Đức chia
sẻ với tôi là 10 năm trước từng đụng độ với Hoàng Vũ nên chú hiểu được
bản chất và con người anh ta nên sẵn sàng cứu giúp. Chú đã hẹn Hoàng Vũ
ra nói chuyện và ngăn chặn không cho giang hồ tới nhà tôi nữa vì họ tới
hai lần.
Khi ông Vũ và chú Đức gặp nhau, chú Đức có ghi âm sẵn, Hoàng Vũ nói: "Rất may anh gọi cho em chứ nếu không, tối nay nhà Lan Trinh có
thằng giang hồ tên Phương Đâm tới chém, tên này có chứng nhận bị tâm
thần muốn chém ai cũng không bị ở tù". Ngay trong buổi nói chuyện đó,
Hoàng Vũ có gọi Phương Đâm ra. Khi chú Đức nói về chuyện đền bù hợp
đồng, từ một tỷ đồng, Hoàng Vũ hạ xuống 300 triệu đồng.
Hiện tại, tôi nộp đơn tố cáo Hoàng Vũ còn có chị ruột Ngân Khánh
bị lừa 200 triệu đồng tiền nhà đất. Một người nữa gửi đơn lên công an
để thụ lý hồ sơ là cô Lê Uyên đã đóng 500 triệu đồng vào công ty V.Amigo
của Hoàng Vũ để làm cổ đông nhưng anh ta không chịu trả số tiền này dù
đã quá hạn.
- Trước chị, có thông tin ca sĩ Ngân Khánh và Phương Trinh đều đã chịu đền một khoản tiền lớn để được rời khỏi công ty. Điều đó có đúng không?
- Hoàng Vũ đã lừa rất nhiều người như tôi, nhưng họ chọn cách im lặng ra đi. Anh ta nói Ngân Khánh và Phương Trinh
đã đền tiền và đi nhưng tôi nghĩ mình không thể làm như thế được. Tôi
chưa kiểm chứng được tính xác thực của thông tin này nhưng chị gái Ngân
Khánh nói với tôi là Ngân Khánh đã nộp 200 hay 300 triệu đồng để ra khỏi
công ty.
Khi Hoàng Vũ kêu chúng tôi vào Amigo G,
anh ta nói sẽ thành lập nhóm nhạc 5 sao nhưng anh không những không làm
được mà còn ăn chặn tiền cát-xê, bóc lột sức lao động chúng tôi cả năm.
Tiền đi diễn bị chia ra và anh ta lấy 60%. Khi Phương Trinh và Ngân
Khánh ra đi, Hoàng Vũ vẫn dùng tên hai bạn đó để tiếp tục kêu người khác
vào nhóm.
Tôi không thể im lặng vì bây giờ gần như
tôi hát ở đâu ông cũng gọi điện cho chỗ đó cấm họ mời tôi. Tôi đi diễn
họ cũng chặn đường hay tôi muốn về một nơi làm việc họ cũng gửi giấy tờ
để không cho tôi làm. Kể cả hợp đồng quảng cáo cho một nhãn hàng khi tôi
đã quay xong và đợi họ thanh toán thôi nhưng anh ta lại cấm họ chuyển
tiền. Bây giờ nếu tôi không lên tiếng sẽ còn rất nhiều người khác nữa bị
hại và bản thân tôi không còn cơ hội nào sống với nghề nữa.
Hoàng Vũ tìm mọi cách lấy lòng tôi
- Chị phát hiện ra mình bị lừa gạt khi nào?
- Lúc tôi vào công ty, ba mẹ ngăn cản
nhưng tôi không tin và tôi là người cuối cùng nhận ra sự thật đau đớn
này. Hoàng Vũ nói trụ sở công ty V.Amigo ở 37 Tôn Đức Thắng (TP.HCM)
nhưng thực chất đây chỉ là phòng thuê để mỗi lần tôi hay có ai khác lên
là anh ta trả tiền theo giờ nhằm qua mắt. Văn phòng công ty thậm chí
cũng không có bảng tên gì cả.
Khi tôi phát hiện những khúc mắc, tôi cứ
nghĩ rằng tại vì Hoàng Vũ là người khó tính, nhưng khi giang hồ tới nhà,
tôi biết anh ta không phải người tử tế. Tôi có nói chuyện với một số
anh chị trong nghề và họ biết anh ta như thế nào. Tất cả làm tôi kinh
hãi. Tôi đồng ý trả hơn 100 triệu đồng tiền anh ta đầu tư cho tôi trong
khi tôi làm lại cho anh ta hơn 250 triệu đồng và cả tiền lương tháng
cuối chưa cộng vào, nhưng anh ta không đồng ý để tôi ra đi. Tôi yêu cầu
như vậy nhưng anh ta không chịu để rồi kêu giang hồ tới nhà tôi làm dữ.
- Trong một năm ở công ty, cụ thể chị đã bị bóc lột và dối gạt như thế nào?
- Anh ta thường xuyên báo show thiếu. Tôi
nhớ khi nhận show countdown giao thừa của một nhãn hàng, anh ta nói với
tôi cát-xê 70 triệu đồng cho 3 người nhưng khi ngồi nói chuyện tôi lặp
lại một lần nữa, anh ta trả lời là 35 triệu đồng. Anh ta chửi tục và la
lên. Lúc đó tôi sợ quá nên nói chắc tôi nghe lầm nên giả vờ bỏ qua.
Sau này, tôi nhận hợp đồng quảng cáo
3.300 USD của một nhãn hàng khác, vì tôi quay tốt nên khách hàng yêu cầu
quay thêm 2 clip và trả thêm một khoản 25 triệu đồng, vậy mà anh ta gửi
email lý giải tôi chỉ được 8 triệu đồng trong hợp đồng đó và chỉ đưa
trước 4 triệu đồng. Tôi đã không nhận số tiền này vì thấy không đúng với
hợp đồng và công sức của mình. Hiện tại, tôi vẫn còn giữ bản hợp đồng
với nhãn hàng này.
- Tôi vào công ty vì biết Phương Trinh và
Ngân Khánh, không biết mặt Hoàng Vũ và cũng không biết anh ta là ai.
Hoàng Vũ đưa ra kế hoạch vừa được hát nhóm vừa được hát solo thì dự án
này với tôi quá đẹp. Vào hoạt động được một thời gian, anh ta đặt vấn đề
tình cảm với tôi. Ngân Khánh và Phương Trinh đi Nha Trang chụp quảng
cáo, còn Hoàng Vũ mua vé cho tôi đi riêng với anh ta, tôi thấy không ổn
nên nói với mẹ gọi cho Hoàng Vũ báo rằng tôi bệnh và không cho tôi đi.
Nhiều lần tôi đi thu âm về, Hoàng Vũ kêu
tài xế chở tôi về nhà anh ta nhưng tôi không chịu. Từ ép buộc không được
anh ta bắt đầu có những hành động để làm tôi động lòng như đập tay vào
kiếng, la ó, chửi bới, khóc lóc. Sau đó anh ta chuyển sang đe dọa đòi
đuổi tôi ra khỏi nhóm và phải bồi thường nhưng tôi không sợ. Anh ta quay
sang nói chuyện nhẹ nhàng và bảo yêu tôi và đã hết yêu Ngân Khánh và
Phương Trinh từ lâu, sau đó, anh ta kể xấu về hai cô ấy rất nhiều.
- Vậy là có khoảng thời gian 2 người yêu nhau?
- Đúng, tất cả do tôi mềm lòng, nên bị lừa tình.
-
Khi Ngân Khánh và Phương Trinh tách khỏi nhóm, giữa các chị có điều gì
xích mích không? Có ai giải thích với chị lý do tại sao họ rời nhóm
không?
- Cái
hay của Hoàng Vũ là giỏi chia rẽ người khác. Giữa ba chúng tôi không có
bất kỳ xích mích nào, nhưng cách anh ta nói làm cả ba phải dè chừng lẫn
nhau. Một thời gian dài tôi không liên lạc và nói chuyện được với Ngân
Khánh và Phương Trinh. Khi thành viên mới Đàm Phương Linh
vào nhóm, hai chị em chúng tôi nói chuyện vô thưởng vô phạt cho vui
nhưng anh ta nói vì sao tôi la Linh, rồi quay sang nói ngược lại với tôi
là Linh tố cáo tôi.
Một thời gian khi tôi rời khỏi công ty, Đàm Phương Linh
chủ động gọi điện và hỏi: "Bây giờ em phải làm sao?". Sau đó, chúng tôi
ngồi lại nói chuyện và biết được sự thật, từ đó thông cảm cho nhau rất
nhiều. Đàm Phương Linh cũng đã cùng tôi lên tiếng trong vụ việc này.
Vì gia đình, tôi nói ra tất cả
- Chị
hoạt động trong môi trường nghệ thuật một thời gian không quá ngắn, Tại
sao lại cả tin và không đủ sáng suốt để dẫn tới những điều bất lợi cho
mình như vậy?
- Không lẽ bây giờ tôi nói mình dại.
Trước đây khi vào công ty làm gì tôi cũng không tự tin lắm vì chưa biết
gì. Tôi chỉ nghĩ có người lo chuyện show cũng như chọn bài, quay MV
giúp, tôi sẽ an tâm. Tôi nhận thấy Hoàng Vũ là người già đời trong nghề
qua cách anh ta thể hiện như thế, làm sao tôi không tin được. Lúc đó tôi
còn nghĩ có một bầu show để mắt và thương mình như vậy là điều quá may
mắn. Tôi tin tưởng Hoàng Vũ tuyệt đối và khi anh ta bắt tôi nghỉ việc ở
XoneFM – nơi tôi gắn bó nhiều năm và phần nào khẳng định được tên tuổi,
tôi cũng đồng ý.
Bản chất phụ nữ là nhẹ dạ cả tin và yếu
đuối, vì vậy, khi Hoàng Vũ nắm được điểm yếu này đã tìm mọi cách để tôi
tin tưởng vào con người anh ta. Tôi đã quá nhẹ dạ và không nhận ra điều
ấy. Bây giờ, tôi chưa liên lạc được với Phương Trinh, còn Ngân Khánh tôi
có nói chuyện, nhưng dù gì họ cũng có công việc và định hướng khác nên
tôi không biết họ sẽ tố cáo Hoàng Vũ hay không. Chắc chắn, tôi sẽ không
chọn cách bỏ tiền ra để thoát thân được vì để bảo vệ sự an toàn và yên
ổn cho gia đình tôi không còn cách nào khác là phải nói sự thật.
- Khi bị khủng bố tinh thần, cảm giác của chị như thế nào?
- Cho đến bây giờ tôi vẫn còn rất suy
sụp. Cả tháng nay tôi toàn thức đến 5 hay 6h sáng mới có thể chợp mắt.
Tôi không muốn tỏ ra cho mọi người thấy mình suy sụp mà cố gắng chịu
đựng mong đến ngày rời công ty để làm lại từ đầu. Mỗi lần tôi nhận được
hợp đồng hay show diễn nào, anh ta đều cố tình phá rối.
Thật sự, tôi cảm thấy đau và căm tức vì
anh ta là người mình đã từng tin tưởng và yêu thương. Tôi chỉ khóc khi
biết mình đã không sáng suốt tìm hiểu rõ sự thật về con người ấy. Bây
giờ, khi đã tỏ tường, tôi chỉ thương gia đình chứ không sợ gì hết. Tôi
sẽ mạnh mẽ và đi tiếp trong sự nghiệp, không để nó chững lại ở đây.
Trước đó tôi đã có ý định bỏ nghề và theo em tôi ra nước ngoài sinh sống
nhưng bây giờ chắc chắn tôi sẽ không làm điều đó mà sẽ làm sáng tỏ
chuyện này để có thể làm lại từ đầu.
- Chị có ý định gửi đơn tố cáo anh ta từ khi nào?
- Lúc mới biết sự thật về con người Hoàng
Vũ, tôi chưa gửi đơn mà đắn đo. Khi anh ta kêu giang hồ qua dọa nạt tôi
và gia đình, hù dọa gửi đơn đến bầu show và Sở Văn hóa để không cho tôi
diễn, tôi nghĩ mình hết còn đường làm nghề. Hoàng Vũ còn nói sẽ biến sự
việc dân sự này thành hình sự để tôi ở tù. Họ thuê thám tử theo dõi
tôi, nhắn tin vào số máy trợ lý của tôi chỗ khách sạn tôi ở và số xe bác
tài để cho tôi hiểu rằng nhất cử nhất động của tôi anh ta đều biết và
nắm hết.
- Khi đứng ra tố cáo, chị có sợ bị trả thù hay không?
- Tôi không sợ điều đó. Khi giang hồ tới
nhà, tôi chỉ thấy có lỗi với gia đình (khóc). Bây giờ, sau bao năm đi
hát, có thể nói tôi hoàn toàn trắng tay. Không chỉ vậy, những hành động
đe dọa của Hoàng Vũ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống
gia đình nên tôi không thể cứ im lặng và chịu đựng mãi.
Tôi đã đầy đủ giấy tờ pháp lý để kiện
- Chị nói sẽ kiện, vậy chị đã chuẩn bị đầy đủ những chứng cứ cần thiết chưa?
- Tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Về mặt pháp lý,
tôi dám hủy hợp đồng vì khi ký kết, hợp đồng ghi rõ là sau khi ký kết
30 ngày, công ty sẽ đưa ra bản chiến lược trị giá 35.000 USD nhưng cho
đến thời điểm này tôi vẫn chưa thấy. Sau này, anh ta lại nói với Đàm
Phương Linh rằng bản chiến lược đó đã có và tôi đã đồng ý hoàn toàn.
Bên cạnh đó, trong hợp đồng ghi rõ nhóm nhạc Amigo G bao gồm Ngân Khánh,Lan Trinh và
Phương Trinh. Khi Ngân Khánh ra đi, Đàm Phương Linh vào thay thế là
điều sai hoàn toàn vì trong hợp đồng không hề có điều khoản bắt tôi hát
với Đàm Phương Linh. Tiếp đó, anh ta hứa hẹn trong vòng một năm sẽ làm
album cho tôi như đã ký trong hợp đồng nhưng không thấy đâu. Anh ta lý
giải album online là album được đề cập trên giấy tờ, trong khi chính tôi
là người đã tập trung bài hát và gửi cho các trang nghe nhạc.
- Chị còn giữ chứng cứ gì để vạch mặt sự dối trá này không?
- Tôi còn giữ email về việc hợp đồng của
tôi 3.300 USD nhưng anh ta chỉ giao cho tôi 8 triệu đồng, trong email
này anh ta dùng những lời lẽ rất ngang ngược. Những tin nhắn anh ta gửi
thóa mạ tôi và cả những cú điện thoại đe dọa tôi đều thu âm lại. Anh ta
nói tôi vì tình cảm mà ghen tức nên làm như thế nhưng điều này hoàn toàn
bịa đặt. Ngày xưa khi Ngân Khánh và Phương Trinh ra đi, anh ta cũng nói
vì ghen nhưng tôi thử hỏi có ai vì ghen mà chấp nhận bỏ ra 200 triệu
đồng để ra đi không?
Hoàng Vũ và Lan Trinh.
|
Hoàng Vũ và Phương Trinh.
|
-
Rất nhiều người đặt ra câu hỏi phải chăng chị đang làm lớn vụ này để PR
cho bản thân sau một thời gian dài vắng bóng và "dọn đường" cho sản
phẩm âm nhạc sắp tới?
- Thực tế đang nhiễu nhương nên đúng hay
sai cũng bị người ta đặt dấu chấm hỏi. Tôi đã cố gắng dàn xếp để có thể
ra đi trong êm thấm nhưng trước cách hành xử giang hồ của Hoàng Vũ, tôi
không còn con đường nào khác là phải lên tiếng. Việc này liên quan đến
tính mạng, tương lai sự nghiệp và đặc biệt là gia đình tôi.
Chuyện này có thể nói là điều không thể
tránh được nên tôi mong mọi người hiểu và cảm thông. May mắn là không
phải chỉ có mình tôi lên tiếng, nhiều nạn nhân khác như chị gái Ngân
Khánh, ca sĩ Đàm Phương Linh cũng đang lên tiếng tố cáo hành vi lừa gạt
của Hoàng Vũ. Tôi khẳng định hoàn toàn không có việc tôi dọn đường để
chuẩn bị cho một sản phẩm âm nhạc nào cả. Bây giờ tôi chỉ muốn mình và gia đình có cuộc sống thật an bình.
Hoàng Vũ: 'Lan Trinh hoàn toàn bịa đặt!'
- Lan Trinh cho rằng anh đã kêu giang hồ tới nhà cô ấy và có những lời thóa mạ, điều này đúng hay không?
- Hoàn toàn bịa đặt. Giang hồ là ai,
thế nào là giang hồ? Đó chỉ là những người trong công ty tôi xuống giải
quyết công việc thôi. Tôi đã nộp đơn ra Công an quận 11 để mong được xử
lý vụ việc này.
- Nếu cô ấy đưa ra băng ghi âm chứng minh những điều này thì sao?
- Phải chăng cô ta gài bẫy để tôi nói
ra những lời bặm trợn. Chúng tôi sắp cưới nhau thì sao nói với cô ấy
nặng lời được. Tôi bỏ ra bao nhiêu công sức vậy mà cô ta phủi toẹt một
cái rồi ra đi. Tôi rất bức xúc. Khi ký kết hợp đồng, cô ta đã có luật sư
đại diện và gia đình cô ta đã hoàn toàn đồng ý với việc này.
- Cưới nhau, điều này đã được hai gia đình đồng ý?
- Đúng vậy. Tôi lo cho cô ta rất
nhiều thứ. Đồ đạc công ty tôi còn gửi ở nhà cô ta. Công ty tôi có trụ sở
đàng hoàng tại số 37 Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Nếu không tin anh chị có
thể tới xem sẽ rõ.
|
Theo Thebox
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001