Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

LỜI HỨA " SAU CHIẾN TRANH" CỦA CỘNG SẢN BAO GIỜ THỰC HIỆN TRÊN VÙNG ĐẤT ĐAU KHỔ NẦY???: Nữ phu xe vùng biên 

(Trong chiến tranh, tất cả người dân quê vùng nầy đều lấy họ của "Bác", họ Hồ thay cho họ của mình với lời hứa của Việt cộng: " Chiến thắng Mỹ Ngụy xong là cuộc sống của " đồng bào ta" sẽ tốt đẹp hơn vạn lần sống với bọn ngụy, thôi thì các má các chị hãy cố gắng hy sinh..!" 
Dưới đây là hình ảnh cuộc sống của người dân tộc thiểu số Vân Kiều, sau khì đất nước đã được" giải phóng", và hiện đang sống trong vòng tay "âu yếm" của cộng sản).

TT - Cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) khá sầm uất. Tại đây, một đội nữ phu xe đang ngày đêm cần mẫn dùng xe tay kéo hàng qua về biên giới để mưu sinh.


Sau buổi học, những đứa trẻ phụ giúp mẹ "công nghiệp hóa" những chuyến hàng từ bên kia biên giới nước Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Phần lớn thành viên của đội kéo xe này là người dân tộc Vân Kiều đang sống ở hai bản Ka Tăng và Khe Đá nằm sát khu cửa khẩu. Việc nương rẫy khó khăn nên họ chuyển qua nghề kéo xe kiếm sống. Sáng sớm trước 7g, họ đã có mặt để kịp nhận hàng kéo qua phía chợ Karol bên đất Lào. Chiều lại phải chầu chực ở bên kia biên giới để chờ người đến thuê kéo hàng về lại đất Việt. Hàng hóa cho đội xe kéo này mưu sinh chỉ đơn giản là mấy thùng mì tôm, thực phẩm, bánh trái khi kéo qua, và chuối, măng khi kéo về. Mỗi chuyến hàng nặng kéo qua biên giới họ thường được trả công khoảng 100.000 đồng. Hàng nhẹ thì khoảng 40.000-50.000 đồng.

Trong những ngày ở khu cửa khẩu để tìm hiểu về những người phụ nữ kéo xe, chúng tôi bắt gặp chị Hồ Thị Tèm, 28 tuổi, khi chị đang oằn lưng kéo một xe hàng qua biên giới. Chị Tèm đang mang thai đến tháng thứ 8 nhưng vẫn là thành viên tích cực nhất của nhóm kéo xe này. Ngoài cái thai đang mang, ở nhà chị phải nuôi thêm bốn đứa con mà đứa lớn nhất mới 9 tuổi. Chồng chị đã bỏ đi lấy vợ khác nên dù đang mang thai chị vẫn phải đi kéo xe để có tiền nuôi con. Chị vẫn cười nói rằng ở đây chuyện này cũng là bình thường. Có người sắp đến ngày sinh mới dám nghỉ đẻ. Nghỉ sớm thì lấy đâu tiền nuôi con hằng ngày...


Chị Hồ Thị Tèm (28 tuổi, ở bản Ka Tăng) đang mang bầu 8 tháng nhưng vẫn đi kéo xe ' tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội" để nuôi bốn con ăn học


Khi trời mưa, những nữ phu xe vùng biên đứng mòn mỏi chờ khách thuê chở hàng ...như chờ giặc đến trong thời chống Mỹ cứu nước




Niềm vui giản đơn của những đứa con của nữ phu xe Hồ Thị Hương là được ngồi sau xe cho mẹ kéo đi qua lại khu vực cửa khẩu....Nụ cười hớn hở vui mừng nầy, như ngày nào được sự hứa hẹn cho một ngày mai...cũa Vc


Vừa kéo xe, nữ phu xe Hồ Thị Gái, 42 tuổi, vừa kiêm luôn bốc hàng ... "như ngày xưa xung trận" để kiếm thêm vài ngàn tiền công


Những lúc chờ khách thuê, cả đội phu xe ngồi túm tụm cùng nhau tám chuyện để giết thời gian


Chị Hồ Thị Nù, một nữ phu xe có thâm niên hơn mười năm trong nghề, ngồi nghỉ...và tưởng nhớ đến công ơn của Bác Đảng ...sau một chuyến hàng nặng


Đã quá trưa, một nữ phu xe vẫn mòn mỏi chờ khách thuê chở hàng qua cửa khẩu.... như chờ đợi một tương lai không bao giờ đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001