Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Truyện ngắn ngắn: CUỘC CHIẾN TRANH HÀI HƯỚC 
Cuộc chiến ấy, không biết đặt tên là gì, nên tạm gọi là Cuộc chiến tranh hài hước.
Một bên là gã tù trưởng tham lam, ăn tàn phá hại, một bên là dân làng còm cõi xác xơ vì bị bóc lột.
Lúc đầu, gã tù trưởng mượn lời tiền nhân dạy, lừa nịnh dân làng rằng: Tui là đầy tớ của bà con đây, lo trước thiên hạ và vui sau thiên hạ đây!
Bà con bán tín bán nghi, nhưng sau một thời gian ngắn thì tất cả mọi người đều nhận ra rằng, mẹ cha nó, mình bị nó lừa!
Những ai còn hồ nghi thì sau khi nhìn đường làng bị rút ruột thành những hố tử thần nuốt chửng người ngang qua, nhìn kho thóc của làng bị đứa giữ kho vốn là con cháu tù trưởng canh lấy ăn rỗng ruột, nhìn làng nước tan hoang so với các làng khác… thì cũng phải tỉnh ngộ.
Tóm lại là dân làng đã thấy rõ tù trưởng là mặt chó mặt heo mặt dê mặt chuột… Tóm lại là không phải mặt người.
Nhìn tù trưởng, một người nói: Mặt nó giống mặt lợn!
Người khác nói: Mặt nó giống mặt chó!
Người nữa nói: Mặt nó không phải mặt người!
Dân làng truyền tai nhau rất nhanh, và cũng rất nhanh, tù trưởng nghe được. Ông ta bèn phát động một cuộc chiến tranh để bịt mồm bà con. Lệnh ban ra: Không được bôi nhọ tù trưởng! Ai nói xấu sẽ bị bêu đầu!
Nhưng, rất hài hước ở chỗ, bà con có mồm, mồm lại ở giữa mặt, nên rất giữ gìn. Lâu lâu họ lại nói một câu, không biết là phát ra từ mồm ai. Tù trưởng cho quân đi tìm từng cái mồm một để bắt, rất chi là khổ.
Đám gia binh bày mưu: Chi bằng, ta ra lệnh khâu mồm lại tất!
Thế là cả làng bị khâu mồm.
Nhưng lâu lâu lại thấy bà con chuyền tay nhau một tờ giấy, trong đó có chữ: Mặt nó giống mặt lợn! Mặt nó giống mặt L…!
Gia binh lại bày: Chặt hết tay bọn chúng!
Nhưng đó là điều không thể, vì chặt tay dân làng thì ai làm lụng đóng thuế mà nuôi tù trưởng? Vì thế, tù trưởng phải mua rất nhiều dây thừng trói tay trói chân dân làng mình lại và tuyên bố:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Bây giờ bà con hoàn toàn tự do ngôn luận và tự do đóng thuế!
Và, cuộc chiến tranh hài hước đã kết thúc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001