Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Điếu Cày 'làm thơ trong tù'
Cập nhật: 14:31 GMT - thứ ba, 10 tháng 7, 2012

Media Player

Con trai blogger Điếu Cày vào thăm cha trong tù mô tả ông vẫn 'tinh thần minh mẫn' và 'ý chí kiên cường' dù sức khỏe yếu.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, người đang bị tạm giam chờ ngày xét xử về tội tuyên truyền chống Nhà nước, đã vào trại giam thăm cha vào ngày 3/7.
Anh Dũng cho biết là cha anh trông có vẻ nhợt nhạt và mệt. Ông Hải nói với con trai ông bị 'loét dạ dày 5 chỗ' còn chỉ số đường máu 'bằng không'.
Buồng giam của ông 'rất thiếu ánh sáng', trong khi ông bị tịch thu tất cả giấy bút và không có mắt kính nên việc đọc báo 'rất khó khăn' và đôi mắt vì thế 'đã rất mờ'.
Tuy nhiên, ông vẫn 'làm thơ trong tù' và vẫn nhớ rõ từng ngày tháng xảy ra các sự việc đối với ông. Những bài thơ đó, theo lời anh Dũng, là món quà mà ông muốn dành tặng những người đã quan tâm đến ông, nhưng 'mang ra không được'.
Ông rất vui khi được biết Tổng thống Hoa Kỳ Obama và một số thượng nghị sỹ Mỹ đã lên tiếng về trường hợp của ông và muốn gửi lời cám ơn đến các vị này cũng như tất cả bạn bè và những người quan tâm đến ông.
Anh Dũng nói ông muốn mọi người cứ vững tin vào tình trạng của ông và 'không vì một người mà mọi người lo lắng'.

Các bài liên quan

nguồn_BBC:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/07/120710_dieucay_son_account.shtml
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001