Ngày 10/7/2012, tôi nhận
được giấy mời của công an quận Hoàn Kiếm với nội dung mời bà Lê Huyền Đức 9 giờ
ngày 11/7/2012 có mặt tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn
Kiếm để làm việc về việc cùng nhiều người tụ tập gây mất trật tự công cộng tại
Nhà Hát Lớn Thành phố và Vườn Hoa Lý Thái Tổ ngày 8/7/2012, gặp ĐTV Nguyễn Văn
Bình, đội ĐTTH.
Người ký tên: ĐTV Nguyễn Văn
Bình.
Sự cẩu thả của công an quân
Hoàn Kiếm đã thể hiện trên khắp cái giấy mời chỉ vỏn vẹn vài chục chữ, khiến cho
tôi dù muốn cũng không thể tới theo lời mời. Giấy mời này còn nói lên trình độ
quá non kém của Công an Hoàn Kiếm. Sự non kém về trình độ, cẩu thả về tác phong
và thiếu tôn trọng công dân này đã được nhiều người phân tích chi tiết, tôi chỉ
nêu vài ý:
1. Tuy là giấy gửi cho tôi,
ghi đúng địa chỉ nhà tôi nhưng người nhận lại là Lê Huyền Đức. Đến tên tôi cũng
không biết, thử hỏi họ làm việc như thế nào đây?
2. Họ nói tôi cùng nhiều người
tụ tập gây mất trật tự TTCC (tôi đoán là trật tự công cộng). Yêu cầu họ trả
lời:
- Họ đã gửi giấy mời đến 1000
người hôm đó cũng tụ tập ở hai địa điểm trên chưa hay chỉ mời mình tôi hoặc một
vài người nào đó?
- Tôi là một bà già, sức yếu,
phải ngồi trên xe lăn thì gây rối được cái gì?
- Khi gây gối, tại sao công an
Hoàn Kiếm không lập biên bản tại chỗ để lấy cơ sở làm việc mà lại để cho cả ngàn
người đi mấy giờ đồng hồ, sau đó lại còn bảo là gây rối? Việc mời này có đúng
với qui trình làm việc của công an không?
3. Ngày 8/7/2012, tôi đi biểu
tình cùng với những người yêu nước, phản đối Trung Quốc gây hấn, ủng hội Luật
Biển của Việt Nam. Riêng tôi còn có thêm mục đích quan sát cách hành xử của các
anh với nhân dân. Yêu cầu các anh trả lời:
- Tôi cùng nhân dân hoan
nghênh Luật Biển mà Quốc hội vừa thông qua. Nếu các anh không thích, có phải các
anh đã phản đối Luật Biển của Việt Nam?
- Chúng tôi phản đối Trung
Quốc, thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc. Nếu các anh không thích thì các anh yêu
Trung Quốc, ghét Việt Nam phải không?
4. Nhân danh mời tôi đến làm
việc là Cơ quan cảnh sát điểu tra quận nhưng lại do một điều tra viên thuộc đội
ĐTTH ký và mời làm việc với chính ĐTV này. Vậy bất cứ điều tra viên nào cũng có
quyền nhân danh cơ quan điều tra mời công dân lên gặp họ được à? Nếu có thì việc
này qui định ở đâu?
Chỉ trong phạm vi một cái giấy
mời mà Công an Hoàn Kiếm đã thể hiện sự vô lý, tùy tiện, ngờ nghệch đến thế. Hay
các anh quen coi thường dân rồi?
Nhân đây, tôi xin có mấy lời
với các con, các cháu (gọi chung là các con) trong lực lượng công an. Mong các
con hãy thức tỉnh, quay về với nhân dân. Đừng bắt bớ, đánh đập, hành hạ những
người dân lương thiện nữa. Các con là thanh kiếm và lá chắn nhưng phải là thanh
kiếm và lá chắn cho nhân dân vì các con từ nhân dân mà ra, chứ không phải che
chắn cho lực lượng nào đó quay lưng lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc.
Các con hãy thức tỉnh khi còn kịp.
11/7/2012
LÊ HIỀN ĐỨC
P/s: Bài viết này sẽ
được dịch sang tiếng Anh để gửi cho Tổng thống, Ngoại trưởng Mỹ, các tổ chức
nhân quyền, các cơ quan truyền thông trên thế
giới.
|
Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012
LỐI LÀM VIỆC TÙY TIỆN VÀ CẨU
THẢ CỦA MỘT CƠ QUAN CÔNG AN CẤP QUẬN.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001