Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012


Sợ thử kêu bắn...chấm chấm

Thái Sinh

Lão Cò bỗng dưng nổi tiếng, vì tự nhận là kẻ tham nhũng. Một việc làm không có tiền lệ ở núi Hài, có thể nói đây là hành động dũng cảm của ngưởi anh hùng. Tiếng tăm của lão truyền đi khắp nơi, tên lão Cò được nhiều người nhắc tới trong các hội nghị lớn của tỉnh, người ta phát động phong trào tự kiểm thảo, tự nhận các hành vi tham nhũng…
Người ở xa thì mỉm cười về hành động “dũng cảm”…rất dở hơi của lão Cò, người hiểu biết ở núi Hài thì bảo: Đúng là chuyện cười thế kỷ. Trong văn bản hệ thống pháp luật của nước mình chưa hề có tội danh tham nhũng tửu. Nay lão Cò tự nhận là người tham nhũng tửu, thì lập tức được khoác ngay cái áo tham nhũng. Hãy để xem họ xử lý thế vụ việc này thế nào…Người ta kháo nhau mấy năm lão Cò làm “Giám đốc quân xanh” đã dự bao nhiêu cuộc rượu, mỗi cuộc uống hơn mọi người mấy chén, rượu đó là rượu gì, giá cả trên thị trường tự do là bao nhiêu…cứ thế mà tính, để xem số tiền lão Cò tham nhũng là bao nhiêu. Chưa biết chừng lão bán hết tài sản, nhà cửa đền vẫn chưa hết, rồi phải còn ngồi tù nữa chứ. Tuổi lão đã bảy mươi rồi thì sống nổi mấy năm trong tù?
Lão Cò dường như không thèm để ý tới những lời bán tán đó, ngày ngày lão vẫn ngồi uống rượu tràn cung mây. Có người hỏi thì lão trả lời, bây giờ chưa kết tội thì còn được tự do uống, nếu mai ngày bị kết tội rồi thì rượu đâu mà uống. Bác Thảo Dân từng mạnh mồm nói: “Không ai kết tội công dân ưu tú. Nói vậy nhưng bác vẫn lo cho lão Cò lắm. Sớm nay bác lại lọc cọc qua bên nhà lão Cò. Bác thở dài:
- Tôi lo cho lão quá, cả đêm chẳng thể nào ngủ được. Nay sang lão nghe ngóng tình hình thế nào, người ta định hành xử với lão ra sao. Đang là công dân ưu tú, chỉ vì mấy chén rượu mà trở thành tội phạm, như vậy có khổ không?
Lão Cò cười mủm mỉm kéo bác Thảo Dân ngồi xuống chiếu:
- Đã trót nhận là kẻ tham nhũng rồi, không thể nói lại được nữa. Vả lại thôn cũng đã lập biên bản gửi danh sách đi rồi. Chưa biết cấp trên họ xử lý vụ này ra sao. Thế mới hay, người ta chỉ có thể nói đùa trên mâm rượu, chứ không ai nói đùa với pháp luật. Lão tự nhận tham nhũng tửu, tưởng đó là chuyện đùa, ai nghĩ đó là chuyện thật. Thôi đành để đèn trời soi xét, còn bây giờ mình không Vi na chuồn như ông gì đó thì ngồi nhà uống rượu. Đã là kẻ tham nhũng tửu thì phải uống cho tới bến. Bác cứ uống với tôi hết chai Tiên Lãng Tửu này, không ai kết tội bác cả…
Lão Cò đang say sưa nói thì trưởng thôn núi Hài đi thẳng xe máy vào sân. Hai lão già chột dạ, chuyện dữ rồi đây. Trưởng thôn không nói gì chỉ cười rồi ngồi xuống chiếu vớ lấy chai Tiên Lãng Tửu tự rót cho mình một chén ngửa cổ uống một hơi rồi khà một tiếng.
- Đúng là Tiên Lãng Tửu có khác. Uống tới đâu biết tới đó…
- Trưởng thôn không sợ bị ghép vào tội tham nhũng tửu à? Bác Thảo Dân mát mẻ.
Trưởng thôn lại cầm chai rượu rót thêm một chén nữa:
- Cháu cảm ơn hai bác đã giúp cháu gỡ được cái bí trong việc tìm ra những kẻ tham nhũng ở thôn ta trong đợt chỉnh đốn này. Cháu vừa ở trên huyện về, có tin vui cho hai bác. Họ bảo thật tào lao, núi Hài đẻ ra toàn chuyện hài. Tham nhũng tửu, vớ vẩn hết chỗ nói…
- Trưởng thôn đang khuyến khích hai lão già tiếp tục tham nhũng tửu chứ gì?
- Không khuyến khích, nhưng cũng không ngăn cản. Cấp trên bảo: Tham nhũng tửu là cái quái gì, tào lao hết chỗ nói. Xin thưa hai bác, cái ông gì đã nói: Sâu tham nhũng bây giờ nhiều quá, cả một bầy sâu...Tham nhũng nhiều như thế thì diệt thế nào được. Diệt tham nhũng thì lấy ai mà làm, tham nhũng là bản chất của loài người. Ông tham nhũng, tôi tham nhũng, nó tham nhũng thì chống thế nào được?
- Vậy đợt chỉnh đốn này chỉ làm cho vui à? Lão Cò vội hỏi.
- Sợ thử kêu...À, cháu xin lỗi, đấy là ý kiến của riêng cháu. Ngay ở thôn ta mà không tìm ra kẻ tham nhũng thì cả quốc gia này tìm thế quái nào được. Bắn súng mồm chúng ta kêu to lắm, thưa hai bác…
Chủ nhật ngày 15/7/2012
nguồn_trannhuong.com:http://trannhuong.com/news_detail/14777/S%E1%BB%A3-th%E1%BB%AD-k%C3%AAu-b%E1%BA%AFnch%E1%BA%A5m-ch%E1%BA%A5m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress

          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001