Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Vũ khí bí mật chờ KHỰA tại Trường Sa
Mấy hôm nay thấy nóng trong người quá. Khi càng ngày càng thấy Trung Quốc lấn tới. Mà sự lấn tới lại quá bài bản. Bàn cờ này, Khựa đã đi trước quá nhiều bước rồi...
Cũng muốn hét lên hoặc chửi bọn Khựa cho đã... như mấy đồng chí Cảnh sát biển. Nhưng thôi, chửi không khiến nó chết được. Mà phải đánh.
Giống như lời bài hát " Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng". Mà đánh thì phải có vũ khí. Vì vậy, giới thiệu vài món hàng khủng từ Trường Sa, sẵn sàng nghênh địch.


Bom nguyên tử, chuẩn Việt Nam.
Đàn ghita thiếu dây, đàn vài bài là lính Khựa ngã ngửa ra chết
Súng bắn cá, nhắm mắt bắn cũng chìm tàu ngầm địch.
ồn:http://phairzios.blogspot.com/2012/07/vu-khi-bi-mat-cho-khua-tai-truong-sa.html
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001