Hà Nội- Ngay sau khi môn đầu tiên của kì thi tuyển sinh đại học năm nay kết thúc, bạn Hạ Điểm Chuẩn, 18 tuổi, thí sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã buồn rầu không ăn nổi bữa trưa. Cùng ngày hôm đó, Chuẩn tâm sự với anh sinh đôi Hạ Quyết Tâm, cũng là thí sinh đợt này rằng “sang năm em tự hứa sẽ học chăm hơn.”
Được biết ở bài thi vừa qua, Chuẩn đã không làm được câu đầu tiên, cũng là câu dễ nhất trong bài với nội dung khảo sát hàm số. Theo quan điểm của nhiều bạn đọc Tin Khó Tin, thì “khảo sát hàm số mà cũng không làm được thì hỏng, hỏng hẳn.“ Đây là hệ quả của một năm lớp 12 thiếu tập trung cũng như suốt tháng 6 dành quá nhiều thời gian thức khuya xem bóng đá.

Hạ Điểm Chuẩn, thí sinh thi đại học lần thứ nhất đã không làm được câu khảo sát hàm số. Chuẩn lý giải do hôm nay quên không mang Bảng tuần hoàn .
Nói về đẳng cấp của bản thân, Chuẩn không khỏi tiếc nuối nhưng cũng không quên trình bày các yếu tố khách quan. “Năm nay em thi đại học lần đầu nên chưa quen, lại phải thi đấu sân khách. Đội Anh năm nào đá giải lớn cũng không thành công nhưng vẫn là đội bóng đẳng cấp hàng đầu anh thấy không? Phong độ chỉ là nhất thời anh ạ, nhưng em quyết tâm rồi, sang năm em sẽ chuẩn bị tốt hơn để đảm bảo điểm rơi phong độ đỉnh cao rơi vào đúng đầu tháng 7.”

Chuẩn có tham gia xếp hàng để sở đầu rùa tập thể tại Văn Miếu cách đây vài ngày. Nhưng trong kì khảo sát hàm số tập thể, Chuẩn lại không mấy thành công.
Trong khi đó, khi được hỏi nhận xét về kì thi đại học, …


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001