Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Phép thắng lợi tinh thần 


Tâm Nguyễn (Danlambao) - Ngài Bí Trọng (xin đừng nhầm với hai nhân vật phản diện gián tiếp làm mất nước của Trụ Vương trong truyện Phong Thần là Vưu Hồn, Bí Trọng), trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà nội ngày 01/12/2012 đã phát biểu nhiều điều, nhưng nổi cộm nhất là khi nói về kết quả thực hiện Nghị quyết TƯ4, ngài đã hồ hởi báo cáo rằng : “Trước hết là cảnh tỉnh, thức tỉnh lại với những người ngủ quên không thấy nguy cơ khi Liên Xô sụp đổ, mai kia Đảng này sẽ là Đảng của ai, nếu cứ trượt theo đà này thì sẽ thế nào. Thứ hai là cảnh báo nguy cơ. Thứ ba là răn đe. Thứ tư là ngăn chặn. Vậy vừa rồi răn đe được chưa, khối anh sợ chứ. Ngăn chặn được chưa. Xử lý phải có lý, có tình, trên cơ sở luật pháp”. Nghe cứ nổ đôm đốp sướng cả hai cái lổ tai.

Và cứ tưởng rằng thực ra là thắng lợi chứ đâu phải như cái bọn “lề trái" nói bậy nói bạ rằng Ngài làm hùm làm hổ thế cuối cùng không qua nổi cái đồng chí X trong bộ chính trị. Sai tuốt, cũng răn đe được đó chứ, vì hắn đã lên tiếng xin lỗi rồi. Còn chuyện sau đó thì lại là chuyện khác, nó thuộc phạm trù triết học khác, sẽ có hướng giải quyết khác. Đây là học theo phép thắng lợi tinh thần của đồng chí giai cấp vô sản Trung quốc vĩ đại AQ. Gì thì gì thì Ngài cũng thấy an ủi rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ngài vẫn yên ổn tại vị, Ngài đạt được cái Ngài đang ra sức giành giựt cho bằng được là kiểm soát được cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Ấy, đừng tưởng rằng đây là cái chức hư vị, nó là quyền lực đấy, cũng như Ngài Lê Đức Thọ trước đây nắm cái chức Trưởng ban Tổ chức TƯ vậy.

Còn chuyện Biển Đông ư, chuyện anh bạn vàng có đưa ra đường lưỡi bò lưỡi biếc gì đấy, rồi họ có in trên hộ chiếu tung ra đại trà, hoặc xua tàu bè đánh cá tràn ngập biển đông, rồi lở cắt cáp tàu Bình Minh 2 những hai lần, thậm chí đòi kiểm soát tàu bè qua lại trên Biển Đông… cũng chỉ là những hành động mang tính nhất thời, mà cũng chủ yếu ngăn cái bọn tư bản dẩy chết hoàng hành bá đạo, là giữ phên dậu cho chủ nghĩa xã hội chung với nhau, là anh em cùng chủ nghĩa xã hội với nhau lẽ nào chơi xấu nhau, không, phải tin anh em mình chứ, mấy đồng chí ấy đã hứa với mình mà, còn hứa nhiều chuyện với mình nữa chứ, không lẽ…

Ngài đã vận dụng phép thắng lợi tinh thần với đồng chí X, bây giờ, Ngài thấy cũng cần vận dụng phép thắng lợi tinh thần cho mấy anh bạn vàng bốn tốt theo đúng bản chất của đồng chí AQ của họ “nó đánh mình khác gì đánh bố nó"…

07/12/2012

Tâm Nguyễn
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/phep-thang-loi-tinh-than.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001