
Gaddafi đã gọi lực lượng nổi dậy là "những con chuột", nhưng cuối cùng,
chính ông mới là người bị bắt khi đang ngụy trang và trốn trong một
đường ống thoát nước đã cạn đầy rác rưởi.
Còn
"sâu" Việt Nam thì cứ có bất cứ chuyện bí bách nào, hết đường ngụy biện
thì lại lập tức chui vào váy của "thế lực thù địch". Vô cùng khách quan
và biện chứng!
"không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị;... không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá."



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001