Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Ngư dân bắt được cá Mặt trăng ‘khủng’ 1,2 tạ 

- Một con cá Mặt trăng “khủng” nặng 1,2 tạ vừa sa lưới ngư dân ở vùng biển Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ông Hồ Văn Cần (xóm Tân Tiến, xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu) cho biết, con cá này sa lưới vào ngày 27/8 khi tàu của ông đang đánh bắt ở khu vực ngoài khơi Nghệ An, cách đất liền chừng 100 hải lý.


Con cá Mặt trăng cực hiếm vừa sa lưới.

Con cá Mặt trăng dài khoảng 1,5m, rộng hơn 1m, nặng 120kg, được các ngư dân kéo lên tàu khi đã chết và được ướp trong hầm lạnh.

Ông Cần cho biết: “Khi kéo lưới, chúng tôi thấy nặng tay bất thường nên nghĩ mắc phải vật gì. Khi biết có cá Mặt trăng dính lưới ai nấy đều vui mừng. Đây là con cá to nhất tôi từng bắt được. Tiếc rằng nó đã chết từ trước đó”.

Ông Cần cho biết thêm, rất nhiều người dân trong và ngoài xã khi biết tin ông bắt được cá khủng đã đổ xô đến xem. Nhiều người đã đặt vấn đề hỏi mua tuy nhiên ông không đồng ý và đang liên hệ để hiến tặng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.


Nhiều người hỏi mua nhưng chủ nhân đã hiến tặng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt nam.

Cá Mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, thuộc họ cá mặt trăng Molidae trong bộ cá nóc Tetraodontiformes.

Đây là loài cá biển thân ngắn có màu sắc sặc sỡ, phân bố ở tầng nước sâu ngoài đại dương, nhiều nhất là ở vùng biển Nam bán cầu.

Loài cá này có giá trị kinh tế lớn nên đang bị săn bắt ráo riết, nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ.

Trước đây ngư dân Quỳnh Lưu cũng đã từng bắt được loài cá này, tuy nhiên kích thước nhỏ hơn.

Cao Nam – Khánh Văn
nguồn:http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/86968/ngu-dan-bat-duoc-ca-mat-trang--khung--1-2-ta.html
==================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001