Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Bí quá, cu Bí thêm giờ góp... í
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khi ra thời hạn cho nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 chỉ vỏn vẹn ba tháng, lại chọn vào thời điểm Tết nhất, cu Bí mở cờ trong bụng: tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè, phe địch thế nào cũng vì ham chơi mà lơ là việc... ý cò ý kiến; phen này đảng ta lại bợ thêm một đại thắng mùa xuân. Nhưng đúng là thiên bất dung gian, cu Bí không bị tổ trác mà bị tự trác, tự mình hại mình. Đại thắng mùa xuân thành ra mùa xuân đại bại.

Cu Bí quên mất “tháng giêng là tháng ăn chơi...” giữa thời buổi kinh tế đồng chí Ếch đang dọa “tái cơ cấu” này chỉ dành cho đám “đầy tớ nhân dân”, chứ “ông chủ” thì mần ăn xa nhà cả năm có lắm kẻ không đủ tiền mua vé xe về quê để cúng giỗ ông bà ngày Tết nhất nữa là... Không cần đâu xa, chỉ cần nhìn vào mông bụng nủng nỉnh mặt mày núc ních chảy mỡ của mấy ông “đầy tớ” mới chỉ cấp đứng đường gác cổng thôi rồi nhìn sang thân hình ông bà “chủ” đang bị “đầy tớ” chặn bắt hạch hỏi khám xét... thì biết chỉ có giai cấp “đầy tớ” mới đủ tư cách “hưởng theo nhu cầu” ăn chơi cờ bạc hội hè.

Vì chỉ phe ta mới có điều kiện, chỉ lo ăn chơi cờ bạc hội hè nên gần đến ngày đáo hạn ý cò ý kiến mà chẳng thấy “quần chúng nhân dân tự phát” nào lên tiếng ủng hộ Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp do chú Hùng Hói đưa ra; ngược lại phía “thù địch” rôm rả kiến nghị này, góp thư ngỏ nọ, đặc biệt là “Nhóm 72” người trong đó hầu hết vẫn âu yếm mang thẻ đảng trong túi, là “lão thành cách mạng” làm nên đảng này, chẳng những kiến nghị mà còn soạn ra một bản dự thảo HP mới mang nội dung trái ngược với ý đồ của “phe ta”.

Thế là bỏ bu rồi. Chẳng lẽ kết quả góp ý bị “kẻ thù của nhân dân” áp đảo thế này mà mình lại lên đài báo là 99,99% nhân dân đồng tình ủng hộ bản Dự thảo HP; thời xưa chỉ có loa phường thì được, chớ thời đại Gầm Gừ chấm com Tiên Lãng này ăn gian cũng vừa vừa thôi... “chứ là... gì... nữa” (bắt chước lời cu Bí kết án những người dân biểu tình khiếu kiện... là “suy thoái đạo đức”).

Cu Bí bóp đầu: “cũng tại cái thằng cu Phan Trung Lý thối mồm dại mép, bảo góp ý tha hồ, không có vùng nào cấm kỵ nên nay bọn xấu mới kiến nghị lung tung làm ông đây phát khùng, chẳng biết tính sao.”

Sau khi suy nghĩ bạc trắng xóa tóc đầu râu đuôi nhưng vẫn không ra được kế gì, cu Bí thấy chỉ còn cách cuối cùng là lại trước bàn thờ tổ sư lâm râm cầu khẩn... Bỗng dưng cu thấy một luồng ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh xoẹt ra, làm cu Bí giật nảy người suýt té bổ ngữa, may mà hai tay vớ kịp cặp ngà voi lớn cỡ hai cái đang đứng chầu chú Lê Khả Phiêu mà bọn phản động giả dạng đi tặng quà Tết chụp được rồi đem ra bêu riếu, nói xấu lãnh đạo đảng vị chi tức là nói xấu tổ quốc. 

Đúng là “tiên sư nào, đệ tử nấy”, cu Bí được sáng mắt sáng lòng. Cu Bí bèn cho gia hạn thêm 6 tháng, dài gấp những hai lần thời hạn ban đầu đưa ra. Sáu nhân với ba mươi = 180 ngày mang phiếu góp ý đi “làm việc” từng hộ, tha hồ mà hốt. Cu Bí hí ha hí hửng, hồ hởi phấn khởi xua đàn em đi. Xuất quân là Lê Thanh Hải, Bí thư “thành đồng đi trước về sau”.

Nhưng cu Bí lại quên khuấy mất trước mặt cu bây giờ đâu đâu cũng giăng đầy mạng lưới truyền thông vô hình - kẻ thù Internet - Nhà dân Tự Do đã lên tiếng; nhà chùa đã lên tiếng; nhà thờ đã lên tiếng; thế giới đang lên tiếng. Đứng đầu một băng đảng thống trị dân cả nước, mà hôm nay cu Bí lại cứ đòi chơi trò mèo dấu kaka. Phen này, cu Bí và cả bồ đoàn làm sao mà thoát được.

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/bi-qua-cu-bi-them-gio-gop-i.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001