Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Tám chuyện ngày Chủ nhật: "Xăng tăng"!!! 

"Xăng tăng"!!! 

Tám Tàng
Tin tức nóng bỏng trên biển Đông của Nước Nam đang chìm dần trên mặt trận truyền thông thế giới vì tất cả chăm chăm vào vụ cậu Chủ tịch đời đời cha-con-cháu Kim Dông Ủn đang quậy tưng bừng ở bán đảo Triều Tiên. Cậu ấm Ủn(ỉn) này trông rất giống con rối chính thống của Tầu, om sòm lên cơn động kinh, múa mỏ hăm doạ thảm hoạ chiến tranh, khoe có tên lửa hạt nhân sẵn sàng phóng đến đất Mỹ-Nhật-Hàn nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế cho anh cả đỏ Hán tộc rảnh rang đưa hàng loạt tàu chiến tiến xuống biển Đông ở Nam phương uy hiếp các nước bé mà không ai can thiệp. Quấy Bắc bình Nam là mưu Tầu. Lãnh đạo đất Nam ta bận đọc thần chú "biển Đông là biển Đông, mà là không phải biển Đông" lú-lẩn-chuyện bèn cũng lú lấp thêm, dân càng ngơ ngác không biết đường nào mà lần, khóa miệng chờ thủ trưởng thủ đầu phán. Trọn 90 triệu dân không được hó hé, tỏ vẻ ai ai đều phải "tuân lệnh" Tầu như muốn chứng minh rằng dân Nam rất thèm thuồng sự ổn định dù là theo kiểu Hán(g) hắn ban cho! Vậy là biển Đông bèn chìm theo, ít ai nhắc đến nữa, dù tàu chiến tàu cướp của Tầu vẫn nghênh ngang, rong chơi thoải mái, thỉnh thoảng làm hải tặc nạt nộ, nổ súng đì đoàng vào ngư dân "Vịt-nàm" (nó "nàm" mình chạy như vịt) cho thế giới biết ta đây chính chủ, quậy từ bên đảo Hải Nam nống xuống tận cận vùng biển Mã Lai (đi qua đi lại dọc ngang tung hoành , thị uy giữa biển hình chữ U như ao nhà)

Nước Nam "giời ăn biển lận" tự sướng tự chủ tô son trét phán (cậu đánh máy đánh đúng nhé, phán, không phải phấn. Phó thường dân đều biết chuyện chuyên phán, chuyên trét vá víu líu lo trên lệnh xuống ra răng, miễn giải thích) thì chúi đầu chúi mũi lo chuyện sửa đổi HP (đọc là Hiến Pháp, Tàng không dám nói là Hiếp Pháp như anh ba 04 chơi chữ, đừng úp mũ xi...xi, thái thái tư tưởng tư ba đại chiến chi đó, tội Tàng).

Tóm tắt tình hình chung là ngu Tàng đang mơ màng xi ...xi, thái thái tư tưởng (bố ai mà biết "xi thái" tư tưởng là cái con tự do nào của Trung tá CA Vũ văn Hiến), Tàng nghĩ lan man qua chuyện xi xi như mụ Tàng năm xưa, tay ôm, tay túm hai chân cháu ngoại dâng cao, miệng hò xi xi ... Lại nhớ lây lan đến chuyện thân cô thế cô nông dân Đoàn văn Vươn đang ở tù sắp bị đem ra xử ra xiếc, sau chiến tích lẫy lừng hành quân khoe diện đem vào binh thư yếu lược cho quân sử trung ... trung đảng găm tên, trên bộ dưới thuyền (hổng phải trên răng dưới dế) do Đại tá Ca CA bao vây túm bắt ... Ngu tôi sắp thở dài bỗng ồn ào nghe như loa cột điện năm xưa phóng ầm ầm tuôn tin đỉnh cao muôn trượng, đường ngăn ngắn ta đi ... XĂNG TĂNG!!!

Giời ạ! Xăng tăng thì có chi là lạ mà ngay sau lời hò mái nhị "xăng tăng" ấy, cả nước Nam lên cơn sốt, động kinh hè?

Này nhé:

- "Xăng tăng" từ thuở lão Ních-xơn có mũi Pi-nô-chi-ê dắt díu bởi người ngoại trưởng mặt tròn, tóc xoắn, giọng khói Kít-xinh-dơ đến Thượng hải gặp người Mao Chạch Đông bị thịt: nước Nam bị Tầu cướp quần đảo Hoàng Sa.

("xăng tăng" thôi thì ôi ối chuyện, Tàng tôi mang bệnh sát thát sầu vặn cổ, nên chủ yếu là hướng ra biển ngậm ngùi, mong ai ai thông thống giùm cho)

- "Xăng tăng" giữa chư hầu Pôn Pốt với Tầu ra răng mà từ ngày nước Nam thống nhất, Pôn Pốt quậy phá biên giới miệt Tây nước Nam? Biên giới phía Bắc, 1979 Tầu xua quân bắn giết quân dân VN: người nước Nam thương vong lên đến hàng vạn hàng vạn người. Mấy năm ni, tưởng niệm thương nhớ thương vong, nước Nam thì quân im dân cấm, trong khi quân cướp/xâm lăng thì quân dân cờ đỏ sáu sao tung tăng hoan hỉ? 

- "Xăng tăng" mần răng mà năm 1988, Tầu cướp một số đảo, bãi đá trong quần đảo Trường Sa của VN. Xin nhấn nhớ là các đảo, bãi đá... Tầu cướp có vị trí chiến lược yết hầu, nghe nói tàu chiến Hải quân VN muốn vào Trường Sa của mình là phải làm hiệu xin phép xin tắc đi ngang qua đảo chúng cướp ?

- "Xăng tăng" răng từ Hôi (ô i ôi, Hờ ôi Hôi) nghị Thành Đô 1990, nước Nam từ tự chủ tự diễn biến thành tự sướng tự chủ? 

Nam Quan lùi Nam. Bắc Pó bó Bắc. Vịnh Bắc bộ teo tóp. Biển Đông dông tuốt. Hoàng Sa trôi mất đất mất trời. Trường Sa hành trường sa! 

Chúng siết chặt cổ mình bằng dây chuyền mạ vàng mác bành trướng, nằm trong quỹ đạo Hán(g) hắn dưới mấy chữ ngọt ngào "hợp tác chiến lược toàn diện, hướng tới tương lai" ngày càng đi sâu vào vòng lệ thuộc!

- "Xăng tăng" chi, sau đầu tư đầu tiêu hủ nghị hủ mắm chủ chương lớn của đảng, "Bô-xít" bô-xiệt đang biến cao-nguyên miền Trung một ngày sẽ thành bình-nguyên-ô nhiễm bùn đỏ , càng khai thác càng thác/càng chết vì lỗ lã chổng bốn vó lên trời? Tài nguyên tiệt, tiền mất tật mang, nợ nần chồng chất, cái chết được báo trước vì bô-xít, đau xót thế mà vẫn (xin lỗi) ngu muội, điên khùng triển khai "quyết liệt"(!) hòng thực hiện cam kết dở hơi của lãnh tụ ta tài nông đức cạn mạnh dâm bạo tiền!

- "Xăng tăng" nơi mô mà sách dạy trẻ nước Nam phải đi mua của Tầu về dạy. Cờ Tầu, dạy đấy cờ Nam. Thầy trò trên dưới, đến như Bộ Giáo dục, Tể phó Thiện Nhân, Bộ chưởng Phạm phạm chi đó cứ bình chân như vại. Lên TiDi thì mặt mũi hớn hỡ cười cười nói nói tự sướng rung rinh, lấy nhục làm vinh!

- "Xăng tăng" răng, HP 1992 đương rứa, ai Hiếp ai Phá chi mô, vác ra hò hét sửa sửa cho lòng dân thêm ly tán, đồng chí đồng tình thụi nhau, kẻ gào xi xi thái thái, người bị gán phản phản động kinh, phản này phản nọ. Thực tế, rọi soi đời cống hiến, việc phan phản nước Nam, tuyệt đa số dân Nam không ai mần, chứ đừng nói chi đến bảy mươi hai vị cơm nhà thổi tù và kiến nghị, yêu nước vạ mang, bị chụp cho mũ nầy mũ nọ!

- ..... NguTàng tôi đang hưng phấn sa đà tụ điểm "xăng tăng", mụ Tàng nhón qua, nói xăng tăng GIÁ kỷ lục ông có biết không, ông càm ràm chuyện "xăng tăng" tào lao xịt bộp, chi mô rứa?

Chu mẹt ơi! Thảm thương thay, ai lo sốt vó chuyện "xăng tăng" giữa hai đảng răng-nị-rình-cắn-môi-ngộ rềnh rang! Phó thường dân thì sống khó trăm bề, chừ bê thêm gánh xăng tăng vì cạn "quỹ bình ổn" để "bù lỗ" (tiền lấy từ dân chứ có phải tiền cõi trên ịn ra đâu) hay nói trớ chống chảy máu xăng dầu qua biên giới(?!), kéo theo mọi thứ chi chi đua chạy, tăng tốc tàu bay phản lực. "Xăng tăng giá tăng" điệp vận khúc này không cần phải học kinh tế Kên (Keynes) hay Mác mạt mới hiểu! Tàng xí lộn, muôn ngàn kính yêu xin lỗi! 
Ngu Tàng đã lệch pha, nhớ trại hồi ông bà thời tây thuộc hay nói "con-buôn xăng-tăng" từ gốc tiếng Tây " s'entendre" được Việt hóa "xăng tăng" có nghĩa là toa rập, cấu kết, dàn xếp thông đồng, móc ngoặc kín kẻ... Thảo dân gào xăng tăng là giá xăng dầu Ron, dầu rỏn ... tăng do nhóm lợi ích "xăng tăng" mí nhau đẩy giá phá kỷ lục Gi-nét thôi. Đúng là trông gà hóa lú! Thể tất! Thể tất!

Dẫu chi thì cũng xin thông cảm cho bụng Tàng nhốn nháo là vì Tàng cho là xăng tăng (giá), hay "xăng tăng" (của anh cả đỏ anh cả đen chi đó) thì mọi điều đau khổ thế gian thế dối đều đổ lên đầu 90 triệu dân đen ở nước Nam đáng thương của Tàng. Mong cho người dân tôi qua được cơn bĩ cực khốn nạn này! 
Mong nhóm sâu lợi ích đừng sắp chết xông lên theo thúc đít ông bán điện, bà bán nước "té nước theo mưa" lên giá loạn xạ nghe. Mần rứa, thảo dân tôi chỉ còn biết lên rừng gom đom đóm lấy ánh sáng thay đèn cho con trẻ học ôn thi. Nước thì ra kênh Nhiêu Lộc múc về uống. Ví dầu vậy là nếu cá ở kênh còn biết lội tung tăng, chứ lậm ô nhiễm chết ráo trọi thì lại phải ngước trời hứng mưa mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Cũng mong nếu ngày ấy đến, sâu lợi ích đừng bắt chước Bộ Giáo dục nhập xấu sách Tàu dạy trẻ, ra chước nhập nước sông Dương Tử nhiễm hoá chất heo sình vịt thối nổi trôi đem về bán trong siêu thị Big C (Big C là Big China - Tầu Bự) nhé. Xin cõi trên phù hộ chúng tôi!

TT
(30/3/2013)

Được đăng bởi nguoilotgach vào lúc 03:30
nguồn:http://proxyweb.com.es/browse.php?u=http%3A%2F%2Fnguoilotgach.blogspot.com.es%2F2013%2F03%2Ftam-chuyen-ngay-chu-nhat-xang-tang.html&b=12
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001