Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Chiếc còi xe và tiếng chó sủa

|
 Không hiểu tự bao giờ, ai, quốc gia nào đầu tiên nghĩ ra cái tiếng còi chó sủa của xe cảnh sát dẫn đường và các loại xe ưu tiên?
Một sáng kiến hay. Còi ưu tiên để dọn đường nên không gì hiệu quả bằng… tiếng chó sủa.
Không biết ban đầu, khi loại còi “gâu gâu” này mới xuất hiện, dân tình giật mình hốt hoảng đến mức nào.
Chỉ biết rằng đến giờ, nghe riết thành quen. Biết chắc đó không phải tiếng chó mà vẫn giật bắn mình. Không sợ, nhưng ai cũng phải dạt sang nhường đường. Đó là luật.
Có điều nhiều khi ngẫm lại thấy cứ… sao sao ấy! Kỹ thuật phát triển, nhiều thứ khác có thể thay tiếng chó mà vẫn đủ công hiệu dọn đường.
Xe cứu thương, cứu hỏa thôi thì để vậy không sao, chứ xe cảnh sát dẫn đường cho nguyên thủ và quan chức lãnh đạo đi công cán mà đến đâu cũng “gâu gâu” inh ỏi như tiếng chó thế thì nghe nó phản cảm và… chả ra làm sao!
          Thay vứt cái tiếng chó sủa ấy đi- tại sao không? 
nguồn:http://www.truongduynhat.vn/chiec-coi-xe-va-tieng-cho-sua/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001