Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

CHẲNG MỘT THẾ LỰC NÀO CHỐNG LẠI ĐƯỢC CHÂN LÝ VÀ LẼ PHẢI

Haizzzzz! Mấy ngày nay cứ ngóng tin anh chị em khắp nơi . Theo dõi "chiến dịch càn quét" nhắm vào những người đấu tranh như VÂY 4 NGẢ ĐƯỜNG NHÀ BÁC NGUYỄN ĐAN QUẾ
-"Khám nhà Đinh Nhật Uy ở Long An với lý do trời ơi đất hỡi"
-Đe dọa , gây  hấn , tấn công với các anh chị em đấu tranh hay tham gia ký vào bản TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO
Dùng Hacker đánh phá các trang web và blogg cá nhân của nhiều người....
Vô chửi bới- đe dọa bằng những ngôn từ bẩn thỉu mà đến đứa trẻ con cũng biết những ngôn ngữ đó được sản sinh từ đâu ra
Tất cả càng cho thấy một sự khiếp nhược , hoảng loạn của nhà cầm quyền bất chính trước làn sóng phẫn nộ và ngày càng công khai lên tiếng đấu tranh của mọi tầng lớp Nhân Dân trong và ngoài nước
Khí thế sục sôi sẽ còn dâng cao. Hãy nhìn xem tất cả mọi tôn giáo, mọi tần lớp trong xã hội đang rần rần khí thế thể hiện những chính kiến- khao khát và đòi hỏi chính đáng của mình
Hơn lúc nào hết mọi người dân chúng ta và nhất là những con người đã dám bước lên phía trước để sẵn sàng gánh nhận "Hòm tên mũi đạn" Chúng ta hãy nắm tay đoàn kết để thể hiện sức mạnh của chân lý- công lý
Mỗi người chúng ta hãy bằng mọi cách, mọi phương tiện có thể để thông tin liên lạc tới cộng đồng một cách liên tục
Chúng đánh phá trang này thì mọi người xây dựng trang khác
Chúng đàn áp nơi này thì nơi khác tiếp tục lên tiếng
Chúng ta cương quyết không để cho kẻ độc tài dùng những ngón nghề cũ rích và thiểu năng để bịt miệng tiếng nói Dân chủ - Tự do của mấy chục triệu người dân chúng ta
Một nhà nước biết tôn trọng người dân- Biết lắng nghe ý kiến phản ảnh của dân và biết sửa chữa sai lầm mới có thể tồn tại và củng cố quyền lực
Ngược lại lấy khủng bố , đàn áp - đe dọa và những trò hạ tiện nhằm trấn áp và cai trị người dân trong nỗi sợ hãi thì họ sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại ê chề
Xin trích đăng một phần ngắn lá thư của một bạn sinh viên . Là con em của những đảng viên để độc giả cả 2 phía đều suy ngẫm - nhìn nhận

"cháu sống ở vn từ nhỏ và đọc không ít sách báo của Đảng CS).
Trong môi trường sinh viên-tương lai nước nhà như cháu bây giờ, những người được gọi là dễ bị đầu đọc và mị dân nhất, cũng không tin khối lãnh đạo nữa rồi cô ạ, thường ngày cháu vẫn phải học các sách vở tuyên truyền về mác-lênin, hay tư tưởng hcm. Nhưng theo như cháu nhận thấy, Đảng trong mắt bọn cháu bây giờ đã không như trước nữa, những ai có đầu óc nhìn nhận thật sự không tin theo Đảng, có chăng chỉ là những thành phần ăn chơi phá phách mu muội, cháu muốn ám chỉ bọn hữu dũng vô mưu. Thành phần như cháu hiện nay không hiếm, thậm chí là rất nhiều. Thật sự thì cháu cũng được nhiều ích lợi từ nhà nước hiện nay, cháu có cuộc sống tương đối khá so với mặt bằng xã hội, nhưng cháu vẫn không ủng hộ chế độ độc tài như bây giờ.

1 người được nhiều lợi ích từ chế độ như cháu, có học như cháu, và dễ bị mị dân như cháu vẫn không tin vào Đảng, thì cháu nghĩ hiếm người tin vào Đảng lắm cô ạ.
Cháu tin vào 1 ngày không xa, cháu và cô sẽ sống ở 1 chế độ tự do, dân chủ thật sự, nhờ những người như cô mà cháu mới hiểu đúng sai, cám ơn cô nhiều lắm.
Chúc cô luôn mạnh khoẻ và sớm giành được thắng lợi ạ." 

< Mỗi ngày tôi nhận hàng chục email như thế này từ khắp nơi gửi đến nói lên suy nghĩ của họ>

Hỡi tất cả những ai thật sự yêu quý Tổ Quốc của mình

Những ai thật sự có lương tâm và trách nhiệm với vận mệnh dân tộc và cuộc sống Tự Do- Dân Chủ của Nhân Dân Việt Nam thì hãy lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân
Chẳng ai có thể ngăn nổi vòng quay của lịch sử loài người. Chẳng ai có thể cứ ôm giữ một thể chế độc tài bằng bất cứ sự tàn ác nào . Vì thế giới văn minh và loài người tiến bộ đã phỉ nhổ . Đã  đào thải nó ra khỏi cuộc sống 
Tôi tin chắc Việt Nam không thể nào đi ngược lại thế giới và chỉ là kẻ theo đuôi một vài quốc gia kém phát triển- nghèo nàn và lạc hậu để rồi chịu sự chi phối của một đàn anh truyền đời muốn đô hộ Dân tộc Việt Nam và luôn lăm le ăn cướp như kẻ thù phương Bắc 
Nhân đây nhắn luôn những kẻ lén lút- dấu mặt luôn tìm cách phá bĩnh hay vào chửi đổng, chửi càn trong các blogg rằng : Chẳng một ai tôn trọng sự bất chính của tất cả  các người - bất cứ thế lực nào- Cá nhân nào chống lại quy định của pháp luật - Chống lại sự phát triển tiến bộ của loài người đều sẽ bị ĐÀO THẢI 
Với sự "NẶC DANH" thì các vị đã không đủ tư cách cũng như lý luận để phản bác lại những bài viết hết sức NGƯỜI THẬT - VIỆC THẬT của chúng tôi như thế này
Vì thế những lời lẽ bẩn thỉu - vô văn hóa của các  vị chẳng làm cho chúng tôi thấy SỢ hay chùn tay viết, mà trái lại chúng tôi sẽ càng viết, càng lên tiếng chống lại những cái sai, cái xấu và vạch trần bộ mặt bẩn thỉu,  bỉ ổi của các người , của 1 nhóm người , hay một thể chế đi ngược lại lòng dân mà thôi. Nếu có chính danh- Nếu làm đúng luật pháp , hiến pháp thì hãy trả lời cụ thể bằng kết quả việc làm và hãy xử lý  những gì Bùi Thị Minh Hằng này đã viết lên - Đã đưa lên bằng âm thanh và cả hình ảnh cụ thể này đi
Hóa ra các vị lại tiếp tục muốn PR cho hình ảnh Bùi Thị Minh Hằng này nữa hay sao? Các vị nghĩ gì khi tôi viết bài đều đưa ra những tên tuổi,  vạch mặt chỉ tên những kẻ tội đồ một cách công khai - rõ ràng- cụ thể . Trong khi các vị từ nhỏ đến to chẳng kẻ nào dám công khai đối thoại với tôi như thế? Các vị có chức- có quyền- các vị là người thét ra lửa. Hô bắt ai là bắt. Giết ai là giết mà tại sao đều chẳng dám đưa mặt ra đối mặt Bùi Thị Minh Hằng trước pháp luật hay công luận thế? Hãy nhìn vụ kiện chủ tịch Hà Nội Nguyễn thế Thảo và những vụ tố cáo cũng như những clip ghi âm Minh Hằng này đưa lên công luận và dư luận xem nào
Đến quan to mà còn hèn thế thì Dư luận viên- định hướng viên hay hacker .....chỉ là những con chuột hôi thối trong bóng đêm thôi. Nghĩa địa gì đâu mà mấy "chú" nghĩ rằng những người dám đấu tranh này phải "Lăn tăn" về thứ văn phạm "ổ chuột" của các "chú" nhỉ? Còn tỉnh táo và muốn làm người thì hãy LÀM THEO LẼ PHẢI đi thôi 
CHÂN LÝ- CÔNG LÝ NHẤT ĐỊNH THẮNG
TÀ QUYỀN- TÀN BẠO NHẤT ĐỊNH THUA 
vào lúc 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001