Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

13 bức ảnh đạt giải National Geographic năm 2013

13 bức ảnh đạt giải National Geographic năm 2013 

(Edaily.vn) - Mỗi bức ảnh đều mang tính nghệ thuật cao và chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống.

"Một con gấu bắc cực chăm chú nhìn lên từ dưới lớp băng đang tan chảy trên vịnh Hudson. Bức ảnh của Paul Souders đã phản ánh hiện tượng biến đổi khí hậu: băng đang tan rất nhanh ở cả 2 cực của trái đất.
Một đàn chim diệc lớn được tìm thấy ở khu vực thủy triều của sông Danube,Hungary . Ảnh của Reka Zsimon
Một con tê giác Ấn Độ, xa nhà và đang bị mắc kẹt. Hình ảnh của Stephen De Lisle
Các con quạ sống ở Tokyo sử dụng móc quần áo để làm tổ. Trong một thành phố lớn như vậy, nhưng chỉ có vài cây, vì vậy các vật liệu tự nhiên quạ cần phải làm tổ khan hiếm. Kết quả là, những con quạ lấy những chiếc móc quần áo từ những người sống trong các căn hộ gần đó, và cẩn thận lắp ráp chúng vào tổ. Tổ của chúng khi hoàn thành trông giống như tác phẩm nghệ thuật dựa trên chủ đề của tái chế. Hình ảnh của Yosuke Kashiwakura
"Nhận thấy thị trấn cũ này (Laocheng, có nghĩa là thành phố cổ ở Trung Quốc) sẽ sớm được chuyển đổi thành một thị trấn mới thông qua tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Trung Quốc và có lẽ sẽ mất đi vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Tôi rất hài lòng khi đã chụp lại được hình ảnh người mẹ địu con trong một chiếc giỏ và đi qua sương mù dày đặc, trong một buổi sáng sớm, năm 2012". Hình ảnh và chú thích Adam Tân
Đàn bò tắm nắng trên bãi biển trống. Hình ảnh của Andrew Lever
Sét đánh lên mặt nước đã ra một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú ở khu rừng toàn cây chết: mặt nước chuyển thành màu xanh ngọc. Hình ảnh của Julie Fletcher
Bức chân dung này của hai anh em sinh đôi (Nils và Emil, 15 tuổi) ở Fyn, Đan Mạch. Hình ảnh đang cố gắng miêu tả hai anh em vai trò khác nhau trong gia đình. Ảnh của Cecile Smetana Baudier
ADVERTISEMENT
Cô gái Ả Rập này mới 13 tuổi, nhưng cha cô đã quyết định gửi cô đến một gia đình trong thị trấn nhỏ có tên Bajakunda. Cuộc sống của cô rất thiếu thốn, không có điện và và phải mất 2 tiếng đi xe buýt để vào được thành phố. Cô gái này phải làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya mà không được nghỉ ngơi. Cô không bao giờ có cơ hội trốn thoát được khỏi cuộc sống địa ngục ở đây. Hình ảnh và chú thích bởi Maurin Bisig
"Bạn gái tôi trong chiếc xe của mình khi dừng lại trên đường". Hình ảnh và chú thích bởi Michele De Punzio
Hình ảnh của Aurelie Geurts giành chiến thắng trong nội dung chụp về con người
"Đây là Ida. Cô bé mới bảy tuổi, sinh ra ở Greenland. Một năm trước đây mẹ cô, Marie, quyết định chuyển đến Đan Mạch để tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng tại Đan Mạch, những người như mẹ con cô được xem là công dân hạng hai." Hình ảnh và chú thích bởi Cecile Smetana Baudier
"Một cậu bé chơi với bong bóng bên cạnh con sông Buriganga nghi ngút khói bụi ở Dhaka, Bangladesh. Hình ảnh và chú thích của Andrew Biraj

nguồn:http://edaily.vn/doi-song/13-buc-anh-dat-giai-national-geographic-nam-2013-d17519.html
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001