Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Việt Nam là đảng, đảng là Việt Nam!!!???

Giang Le (Danlambao) - Anh chị nhìn cái trò tự biên tự diễn, tự tung, tự hứng trên da thịt tổ tiên thế này anh chị có thấy đau lòng cho mình, và cho cháu con mai hậu không các anh chị...? Cha ông ta ngàn đời nay, từ thời sơ khai lập quốc, đến mở mang bờ cõi, nhất là nhà Nguyễn khai phóng đất nước về phương Nam, mục tiêu của tiền nhân là khai phá từng tấc đất, rừng núi, đồng bằng và biển cả, để đưa đồng bào đến sanh cơ lập nghiệp, ngàn đời nay, trải qua bao triều đại, sống, chiến đấu để tồn tại một Việt Nam, chưa có một vị tướng nào, chưa có một ông vua nào dám ngang nhiên mạo phạm, dùng để sử dụng dù một hòn đá nhỏ để phí phạm ghi thanh thế mình.

Nhưng hỡi ơi! Thời đại đảng cầm quyền ngày hôm nay, ngay bây giờ, lấy phương châm ĐẢNG LÀ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG LÀ CHA MẸ, mà thực chất đảng có quá nhiều nhà nước, có quá nhiều cha mẹ, nhà nước lớn... nhà nước nhỏ, cha mẹ lớn... cha mẹ nhỏ. Xuống địa phương thì thấy cha mẹ nhỏ nhân danh đảng vì hạnh phúc trăm năm, trưng thu ruộng đất gọi là cống hiến để xây dựng di tích, đề cao đảng cha mẹ để chứng tỏ nhà nước nhỏ cũng ưu việt, nhưng lồng trong đó là để chiếm hữu của tư làm của mình, chiếm hữu của tư làm của công nhưng không xây dựng phúc lợi, mà là xây dựng thiên đàng ăn chơi, xây dựng lăng miếu âm hồn mê hoặc lòng dân để tôn thờ chủ nghĩa bá đạo... Mỗi đảng viên đều có quyền sinh sát ngang nhau, ai lập được công thì tự ghi công... 

Đất nước ta nhỏ bé nhưng được dùng để phí phạm, xây dựng phí phạm, công ích chẳng thấy đâu, đã vậy còn bán đất, còn bán nước, còn phí phạm diện tích rạch đá đề tên, chiếm đất đề bảng...., đối với giặc ngoài thì dân tộc mất đất, mất rừng, mất biển. Còn đối với giặc trong thì từng người dân cũng bị mất, mất rất nhiều thứ, nhất là nông dân mất việc vì mất đất. Còn, bệnh viện, trường học, phúc lợi xã hội thì vội vã làm chi cho phí phạm, bệnh thì nằm, nằm bệnh viện hết chỗ thì nằm nhà. Trường học thì học đứng học ngồi cũng là học có sao.! Phúc lợi ư? dễ thôi, lây lất rồi cũng qua... Nói chung, chỉ lo cho đảng được trường tồn là chính, còn cái thân người nhỏ bé rồi thì ai cũng phải chết! chết sớm dễ đồng hóa, dễ trị liệu. Biết đâu, như vậy sẽ sớm thực hiện hoài bão của đảng, sớm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, tiến tới đại đồng... Trung Quốc vĩ đại muôn năm... 


Ôi..! thôi! Mươi mười năm nữa thôi... di tích nơi nơi... trồng cây nơi  nơi... trồng xây, xây trồng, bảng đề, đề bảng... khắc ghi, ghi khắc... Xin được góp công mọn với đảng đặt cái tên cho xứng đáng với tầm vóc vĩ đại của đảng:- Nơi nào xây dựng khu di tích thì nên danh đề lên đá là: DI TÍCH ĐẢNG. Nơi nào trồng cây để phô trương thanh thế thì danh đề lên bản: TRỒNG CÂY ĐẢNG... 

Trăm năm nữa thôi, tầng lớp di tích được xây dựng từ đảng cha đến đảng con, nơi nơi sẽ mọc lên rừng đảng, và biết đâu rồi đảng sẽ vào từng nhà mà ghi: NHÀ ĐẢNG... Đây chính là lúc phản động sẽ không còn đất để nhúc nhích, dân sẽ không cần kế để sinh nhai vì có đất đâu nữa mà sống! Có lẽ rồi thì sẽ đến bước cuối cùng là đảng sẽ bò vào lòng dân, vì không còn cách sống nào khác là phải: ĂN ĐẢNG mà thôi! 

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/viet-nam-la-ang-ang-la-viet-nam.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001